1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Xây Dựng !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SixFeetUnder1980, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wa_wa_wa

    wa_wa_wa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    TO wawawa: bạn thấy không, tớ cũng cân đối đầy đặn chẳng kém gì cậu nhá!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xê ra, tất cả xê ra....
    Anh iu không nhí nhảnh ở chỗ này nhá. Yên lặng nghe em bee cực ngoan bức xúc kìa.
    Em ơi, chị cũng đã từng nhận được một cái PM rứa rứa: Tôi cảnh cáo bạn vì đã xúc phạm đến...tôi
    Hị hị, nghĩ mà khổ thân cho cái bọn không phải là mod mà bị mình xúc phạm. Nó ứ cảnh cáo được mình.
    Thương thế chứ !




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xê ra, tất cả xê ra....
    Anh iu không nhí nhảnh ở chỗ này nhá. Yên lặng nghe em bee cực ngoan bức xúc kìa.
    Em ơi, chị cũng đã từng nhận được một cái PM rứa rứa: Tôi cảnh cáo bạn vì đã xúc phạm đến...tôi
    Hị hị, nghĩ mà khổ thân cho cái bọn không phải là mod mà bị mình xúc phạm. Nó ứ cảnh cáo được mình.
    Thương thế chứ !




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy bà chị nói cũng đúng đấy.
    Vấn đề là thế này.
    Àh anh Twin ơi em viết đúng nhật ký cho anh xem nhé:
    Hôm đó là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, cành lá rung rinh, đàn chim non, hát ca vang, chúng em vui tới trường...Chàng ngủ dậy muộn hơn so với mọi ngày. Sau khi vươn vai, nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi. Trời !! thế là muộn mất rồi. Chàng phóng ra khỏi giường không kịp vệ sinh cá nhân chỉ kịp đánh răng rửa mặt và cạo râu thế rồi nhẩy ngay lên con xe cà tàng_ Dylan đen mới mua chưa kịp đăng ký. À quên còn mặc quần áo nữa. Lại nói về đoạn phóng xe ra khỏi nhà. Sau khi phóng tới nơi (? một nơi bí ẩn). Chàng vào phòng bật máy.
    Bốp!! Một PM lạnh lùng đầy mầu sắc bạo lực đập thẳng vào mặt chàng, do không phòng bị chàng lộn qua ghế rơi xuồng đất. Tuy nhiên ngay lập tức chàng lấy lại tinh thần, trở lại vị trí, bức thư đã chễm chệ trên màn hình tự lúc nào:
    Sau đó ngồi lục lại trí nhớ thì thấy hôm trước trong trang nhật ký chàng có đăng một bài khá dài nội dung đại loại:
    lần này do đã chuẩn bị nên chàng không bị ... lộn ra đàng sau.
    À ra thế, vậy là tại minh viết chat chit linh tinh. Chàng post lại bài xin lỗi đại nhân Mod ngay lập tức bởi không muốn bị liên luỵ đến mọi người khác, bởi, nếu thiếu chàng thì box này sẽ mất đi một nhân vật có đóng góp cực kì quan trọng và là một thanh viên không thể thiếu.
    Vậy đó chuyện của em chỉ có vậy nhưng do nghe lời anh Mod nên giờ em phải viết thật đầy đủ và trình tự chính xác không thì chết. Mod mà
    Cảnh báo bác Mod ( không nói gì riêng bac TOV ) có gì cảnh báo thì viết cho nhẹ nhàng một chút không anh em sợ( viết bé bé thôi không thì chết )

    Không có gì để nói :D
  5. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy bà chị nói cũng đúng đấy.
    Vấn đề là thế này.
    Àh anh Twin ơi em viết đúng nhật ký cho anh xem nhé:
    Hôm đó là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, cành lá rung rinh, đàn chim non, hát ca vang, chúng em vui tới trường...Chàng ngủ dậy muộn hơn so với mọi ngày. Sau khi vươn vai, nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi. Trời !! thế là muộn mất rồi. Chàng phóng ra khỏi giường không kịp vệ sinh cá nhân chỉ kịp đánh răng rửa mặt và cạo râu thế rồi nhẩy ngay lên con xe cà tàng_ Dylan đen mới mua chưa kịp đăng ký. À quên còn mặc quần áo nữa. Lại nói về đoạn phóng xe ra khỏi nhà. Sau khi phóng tới nơi (? một nơi bí ẩn). Chàng vào phòng bật máy.
    Bốp!! Một PM lạnh lùng đầy mầu sắc bạo lực đập thẳng vào mặt chàng, do không phòng bị chàng lộn qua ghế rơi xuồng đất. Tuy nhiên ngay lập tức chàng lấy lại tinh thần, trở lại vị trí, bức thư đã chễm chệ trên màn hình tự lúc nào:
    Sau đó ngồi lục lại trí nhớ thì thấy hôm trước trong trang nhật ký chàng có đăng một bài khá dài nội dung đại loại:
    lần này do đã chuẩn bị nên chàng không bị ... lộn ra đàng sau.
    À ra thế, vậy là tại minh viết chat chit linh tinh. Chàng post lại bài xin lỗi đại nhân Mod ngay lập tức bởi không muốn bị liên luỵ đến mọi người khác, bởi, nếu thiếu chàng thì box này sẽ mất đi một nhân vật có đóng góp cực kì quan trọng và là một thanh viên không thể thiếu.
    Vậy đó chuyện của em chỉ có vậy nhưng do nghe lời anh Mod nên giờ em phải viết thật đầy đủ và trình tự chính xác không thì chết. Mod mà
    Cảnh báo bác Mod ( không nói gì riêng bac TOV ) có gì cảnh báo thì viết cho nhẹ nhàng một chút không anh em sợ( viết bé bé thôi không thì chết )

    Không có gì để nói :D
  6. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    To JE : chiếu thứ 2 hết tiết 3 xuống căng tin trà đá nhé !
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    To JE : chiếu thứ 2 hết tiết 3 xuống căng tin trà đá nhé !
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bây h em mới đọc đc sms của anh!Mà mấy hôm rùi em cũng xông xênh,anh cứ thoải mái đi,hôm nào xông xênh vứt em cũng đc.Ars đang bất bại anh ạ,cứ đi ars đi,thể nào cũng ăn
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bây h em mới đọc đc sms của anh!Mà mấy hôm rùi em cũng xông xênh,anh cứ thoải mái đi,hôm nào xông xênh vứt em cũng đc.Ars đang bất bại anh ạ,cứ đi ars đi,thể nào cũng ăn
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  10. wa_wa_wa

    wa_wa_wa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn mời gì không mời đi mời trà đá bao giơ?? Sao không ra ngoài cửa trường làm chai rượu, hay ra quán bia làm mấy cốc cho nó phê!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em

Chia sẻ trang này