1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Xây Dựng !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SixFeetUnder1980, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    To Obelik09: mày bị điên hả mày? Mày không vào đây viết bài, không vào đây viết Nhật ký thì làm sao tao update thông tin, tình trạng của mày thường xuyên được. Mày không thấy là nhờ boxXD này mà tao với mày luôn nắm rõ mọi chuyện của nhau hay sao mà định làm một việc ngu ngốc như thế hả?
    To sếp Twins: sếp không thể hiểu hết được những gì mà lưu học sinh Vn bên Nga cảm nhận đâu. ĐSQ là nơi duy nhất họ có thể tìm đến khi gặp khó khăn, khi cần sự giúp đỡ...Nhưng những gì họ nhận được chỉ là một sự thờ ơ...Em cũng không muốn nói nhiều, vì dù sao đây cũng là một vấn đề tế nhị, OB nó có thể có một vài lời lẽ hơi quá khích, nhưng hoàn toàn có thể thông cảm được, anh không hiểu nên mới trách nó như thế. Nhưng em nói thật, chuyện cảm xúc thì chả ai ngăn được, và chuyện nói lên suy nghĩ của mình, ở đây, hay ở bất kỳ đâu cũng là một việc đáng hoan nghênh!
    Hết!
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Obelik anh yêu quí, đừng nên bi quan quá như thế. Hic, anh ko online ở XD thì online ở đâu cho em YM của anh đi, để em còn biết tình hình của anh thế nào ? Vui lên nhé anh iu !
     
    Người ta cần fải có đủ tiền để cảm thấy nó ko quan trọng
                  Chúa tạo ra cuộc đời cũng giống như bàn cờ, ta ko thể thay đổi bàn cờ ấy, nhưng fải tự tìm nước đi cho mình


     
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Obelik anh yêu quí, đừng nên bi quan quá như thế. Hic, anh ko online ở XD thì online ở đâu cho em YM của anh đi, để em còn biết tình hình của anh thế nào ? Vui lên nhé anh iu !
     
    Người ta cần fải có đủ tiền để cảm thấy nó ko quan trọng
                  Chúa tạo ra cuộc đời cũng giống như bàn cờ, ta ko thể thay đổi bàn cờ ấy, nhưng fải tự tìm nước đi cho mình


     
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To Ob, cũng là dân xa nhà với nhau, bee nghĩ chắc bee hiểu được cảm giác của Ob lúc đó, Bee nghĩ rằng cảm giác lúc đó của Ob cũng như cảm giác của bee khi co người bạn ra đi mãi mãi, vừa tức, vừa buồn, vừa thấy đôi chút lo sợ cho chính mình. Bee không phải là con người dũng cảm đến mức nghĩ tiếp chuyện gĩ sẽ xảy ra nếu mình là 1 trong những người đó. Nhưng bee nghĩ chuyện gì đã qua thì thôi cho qua đi. Ob cũng đừng vì thế mà bỏ box, box này vẫn luôn từng ngày dõi theo những dòng nhật kí cua Ob, để dù chỉ biết rằng Ob vẫn mạnh khoẻ vui vẻ và trẻ khoẻ như ngày nào. Chúc vui.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To Ob, cũng là dân xa nhà với nhau, bee nghĩ chắc bee hiểu được cảm giác của Ob lúc đó, Bee nghĩ rằng cảm giác lúc đó của Ob cũng như cảm giác của bee khi co người bạn ra đi mãi mãi, vừa tức, vừa buồn, vừa thấy đôi chút lo sợ cho chính mình. Bee không phải là con người dũng cảm đến mức nghĩ tiếp chuyện gĩ sẽ xảy ra nếu mình là 1 trong những người đó. Nhưng bee nghĩ chuyện gì đã qua thì thôi cho qua đi. Ob cũng đừng vì thế mà bỏ box, box này vẫn luôn từng ngày dõi theo những dòng nhật kí cua Ob, để dù chỉ biết rằng Ob vẫn mạnh khoẻ vui vẻ và trẻ khoẻ như ngày nào. Chúc vui.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi mà còn dỗi như trẻ con
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  7. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi mà còn dỗi như trẻ con
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  8. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí bee2a, Obelik Tết có về thì xin lưu ý 2 điều sau:
    - Book vé luôn từ bây giờ đi, đến 1-1-2004, VN Airlines sẽ tăng giá vé lần thứ 3 đó.
    - Cố gắng thu xếp sao cho khoảng sáng 25 Tết có thể tiếp đất được tại Nội Bài.
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  9. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí bee2a, Obelik Tết có về thì xin lưu ý 2 điều sau:
    - Book vé luôn từ bây giờ đi, đến 1-1-2004, VN Airlines sẽ tăng giá vé lần thứ 3 đó.
    - Cố gắng thu xếp sao cho khoảng sáng 25 Tết có thể tiếp đất được tại Nội Bài.
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  10. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, xỉn rồi lại cứ thích phát biểu lung tung...
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...

Chia sẻ trang này