1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Xây Dựng !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SixFeetUnder1980, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trời, giá mà cho nó được...vấn đề là ở chỗ đó....tớ chỉ có chờ thui...đây ko phải là visa về VN mà , chứ về VN thi tớ chỉ cần 1 nagỳ là có..đau thế ....trong tay tớ bây giừ mới chỉ có 1 cái visa thui, còn 1 cái nữa...MÀ tớ vẫn nghĩ ấy là ông chú tớ đấy....hì...
    [/QUOTE]
    Hì , vấn đề là ở chỗ đó nhóc ạ , chả có thèng nào là chê xiền đâu , vần đễ là thế nào thôi
    hnm , lão chú của P là cha nào thế ? một câu là chú 2 câu là chú , chán , coi ngòai lão chú đó ra thiên hạ tiu hết rồi hỉ
    ****************************
    vẫn còn yêu em , vẫn còn đắm say
    Được honglanx sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 04/07/2004
    Được honglanx sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 04/07/2004
  2. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To: các cô các chú các cậu các dì năm nay thi vào trường Xây dựng

    Trước giờ G!
    Chẳng còn bao lâu nữa là vào giờ G, là lúc trận đánh đầu tiên của chiến dịch thi vào các trường ĐH, CĐ sẽ điểm hỏa. Các sĩ tử thân yêu ơi! Các bạn đã chuẩn bị đến đâu rồiiiiiiii? Hãy dành ít thời gian đọc cái này đi, không bõ công đâu. Có lẽ nhìn nó hơi dài nên...ngán 1 chút nhưng thật sự đáng để đọc lắm, thật đấy.
    Mười hai năm - Mấy ngàn ngày
    Hành trang kiến thức ra tay một kỳ!

    Ngày mai thi...Tối nay, các bạn có thể nghe 1 vài bản nhạc hay ca khúc yêu thích để thần kinh thư giãn hơn. Lạy trời, đừng ai hẹn gặp nhau trong buổi tối hôm nay. Cả gia đình bạn đầm ấm bên nhau tối nay, hình như mẹ sẽ gắp thức ăn cho bạn đấy! Đặc biệt là những nụ cười và cả những tiếng cười cùng câu chuyện vui bên mâm cơm tối nay cũng là thêm hành trang cho bạn bước vào cuộc chiến đấu ngày mai. Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ giấy báo thi, thẻ học sinh, chứng minh thư và các đồ dùng học tập, nhất là bút mực cho thật đầy đủ trước lúc đi ngủ nhé! Có ai đó điện thoại tới chúc mừng bạn...hình như là thêm điềm tốt lành cho ngày mai.
    Một đêm ngỡ ngắn đi nhiều
    Giật mình tỉnh giấc, mẹ yêu dậy rồi!

    Sáng mai khi bạn tỉnh dậy hình như trời chưa sáng hẳn. Dưới bếp đèn đã sáng. Mẹ đã dậy trước cả bạn. Món ăn sáng nhẹ nhàng mà bạn yêu thích mẹ đã nấu xong rồi. Mẹ không muốn đưa tiền để bạn ra ngoài quán ăn đâu. Món ăn sáng nay phải do tay mẹ nấu. Món gì là mẹ biết, mẹ đã hiểu đứa con của mình suốt 18 năm rồi. Bạn hãy chào một ngày mới bằng nụ cười chào mẹ. Bạn hãy ra ngoài nhà hít thở không khí trong lành. Vài động tác thể dục sẽ giúp cho cơ thể bạn, tinh thần bạn tốt lên nhiều đấy! Nếu bạn ở tỉnh xa đến mà mẹ không đi cùng bạn thì lúc này mẹ bạn cũng đã thức giấc và đang nghĩ về bạn, cầu mong cho bạn thành công.
    Các bạn hãy đi tới địa điểm thi sớm hơn 1 chút, bởi trong ngày thi này rất dễ bị trục trặc trên đường giao thông. Tới địa điểm thi bạn rất mong gặp được một người bạn thân của mình. Lúc ấy chuyện trò được với ai một chút là bạn sẽ đỡ cảm thấy căng thẳng hơn. Đừng lẳng lặng đứng một mình, bởi cô đơn trong những giây phút này nhịp tim bạn dễ bị rối loạn lắm đấy. Bạn hãy nhìn các giám thị như những người thầy, người cô của mình. Đừng lo sợ gì nhé!
    Vào phòng thi bạn hãy ngồi vào chỗ của mình và chuẩn bị cho khoảnh khắc nhận đề thi. Nhìn qua đề 1 lựợt và hãy tái hiện lại những kiến thức đã học. Lúc này đầu óc bạn đang tỉnh táo nên công thức hay những điều cần thiết để làm bài bạn hãy ghi ngay vào giấy nháp (nhớ giấy nháp phải xin chữ ký của giám thị). Có thể bạn ghi chú thêm cả những điều dễ nhầm lẫn để cảnh giác. Thời gian làm bài có hạn nên bạn phải rất tranh thủ. Điều gì có thể viết được ngay là viết liền. Những loại tóan đã có sẵn "đường đi, nước bước" thì đừng nháp nữa, hãy từ từ ghi vào giấy làm bài. Bạn nên nhớ rằng khi đã bị sai ở lần viết đầu tiên là khó tự mình nhận biết được cái sai nên phải thận trọng ở từng phép tính. Bạn nên nhớ rằng cuộc thi vào ĐH, CĐ khác hẳn kỳ thi tốt nghiệp, bởi phải cần so tài hơn nhau từng chút một. Nếu 1 bài toán nào đó mà bạn chỉ làm được 1 phần thôi, dù nhỏ, cũng phải ghi vào. Biết đâu cái phần mà bạn tưởng là nhỏ lại là gần đến đích rồi? Có khi nào bạn tìm 1 thứ gì đó mà bạn đã sắp chạm tay vào rồi lại bỏ đi không?
    Khi làm bài căng thẳng, các bạn nhớ giữ nhịp thở bình thường, kẻo nín thở nhiều, máu lưu thông kém sẽ chóng mệt mỏi. Nếu bạn viết nhầm đoạn nào thì hãy gạch chéo và viết lại ngay ở dưới. Đừng sợ bị trừ điểm! Nhiều bạn mất thì giờ chép lại cả trang chỉ vì muốn bỏ đi 1 đoạn, như vậy là mất thời gian. Nên nhớ cuộc thi này có đo thời gian đấy! Hãy tin vào chính mình, đừng nao núng khi "nghe thấy" xung quanh có những đáp số khác mình, chỉ kiểm tra lại mình cho cẩn thận. Có bạn đã bỏ cả phần đúng của mình để theo các bạn sai. Khi nộp bài, bạn nhớ ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào tất cả các tờ giấy thi, ở các tờ giấy tiếp sau đó, ban hay quên ghi lắm đấy. Đặc biệt, bạn phải ghi đủ số tờ giấy thi vào danh sách nộp bài.
    Một môn qua như vừa xong 1 trận đánh. Bạn nên nhớ rằng
    Phải qua 3 trận một kỳ
    Đừng buồn vội vã chỉ vì 1 môn!

    Nộp bài xong bạn đừng say sưa ở lại để tranh cãi với các bạn khác. Thời gian buổi trưa ngày hôm sau là rất ngắn. Bạn hãy tranh thủ về ăn trưa, nghỉ ngơi 1 chút. Nói như ai vẫn nói: "Sai đúng thì cũng có sửa được nữa đâu? Bỏ qua!". Bài đã nộp rồi bạn ơi! Không thế nào khác được nữa. Chính vì vậy, bạn cũng đừng mắc bệnh sĩ mà nộp bài sớm để "vênh" với các sĩ tử trong phòng và "hiên ngang" đi giữa "hai hàng phụ huynh" đang trông ngóng ngoài cổng trường.
    Hết 1 đợt thi, vài ngày sau các bạn lại sang đợt mới. Dù thế nào đi chăng nữa các bạn phải cố gắng hết sức. Có bạn đinh ninh là đỗ đợt đầu rồi nên chủ quan ở đợt sau. Giữa 2 đợt các bạn cần tự mình hoặc trao đổi với các bạn giỏi, với các thầy cô giáo để rút ra những kinh nghiệm "xương máu" cho cụộc chiến đấu còn đang tiếp diễn.
    Hãy nhìn lên đồng hồ xem còn bao nhiêu giờ phút nữa? Chúc thành công!
    Lên đường chiến đấu ngày mai
    Yên tâm bạn nhé!
    Tương lai đang chờ!

    Và... các "cụ" sĩ tử ơi, các bạn có lời nào muốn nói với các sĩ tử sắp tới không? Một lời chúc, một lời động viên khích lệ, hay những kinh nghiệm đáng quý mình từng trải... tất cả sẽ giúp các bạn tự tin hơn nhiều trong kỳ thi sắp tới đấy!
  3. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To: các cô các chú các cậu các dì năm nay thi vào trường Xây dựng

    Trước giờ G!
    Chẳng còn bao lâu nữa là vào giờ G, là lúc trận đánh đầu tiên của chiến dịch thi vào các trường ĐH, CĐ sẽ điểm hỏa. Các sĩ tử thân yêu ơi! Các bạn đã chuẩn bị đến đâu rồiiiiiiii? Hãy dành ít thời gian đọc cái này đi, không bõ công đâu. Có lẽ nhìn nó hơi dài nên...ngán 1 chút nhưng thật sự đáng để đọc lắm, thật đấy.
    Mười hai năm - Mấy ngàn ngày
    Hành trang kiến thức ra tay một kỳ!

    Ngày mai thi...Tối nay, các bạn có thể nghe 1 vài bản nhạc hay ca khúc yêu thích để thần kinh thư giãn hơn. Lạy trời, đừng ai hẹn gặp nhau trong buổi tối hôm nay. Cả gia đình bạn đầm ấm bên nhau tối nay, hình như mẹ sẽ gắp thức ăn cho bạn đấy! Đặc biệt là những nụ cười và cả những tiếng cười cùng câu chuyện vui bên mâm cơm tối nay cũng là thêm hành trang cho bạn bước vào cuộc chiến đấu ngày mai. Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ giấy báo thi, thẻ học sinh, chứng minh thư và các đồ dùng học tập, nhất là bút mực cho thật đầy đủ trước lúc đi ngủ nhé! Có ai đó điện thoại tới chúc mừng bạn...hình như là thêm điềm tốt lành cho ngày mai.
    Một đêm ngỡ ngắn đi nhiều
    Giật mình tỉnh giấc, mẹ yêu dậy rồi!

    Sáng mai khi bạn tỉnh dậy hình như trời chưa sáng hẳn. Dưới bếp đèn đã sáng. Mẹ đã dậy trước cả bạn. Món ăn sáng nhẹ nhàng mà bạn yêu thích mẹ đã nấu xong rồi. Mẹ không muốn đưa tiền để bạn ra ngoài quán ăn đâu. Món ăn sáng nay phải do tay mẹ nấu. Món gì là mẹ biết, mẹ đã hiểu đứa con của mình suốt 18 năm rồi. Bạn hãy chào một ngày mới bằng nụ cười chào mẹ. Bạn hãy ra ngoài nhà hít thở không khí trong lành. Vài động tác thể dục sẽ giúp cho cơ thể bạn, tinh thần bạn tốt lên nhiều đấy! Nếu bạn ở tỉnh xa đến mà mẹ không đi cùng bạn thì lúc này mẹ bạn cũng đã thức giấc và đang nghĩ về bạn, cầu mong cho bạn thành công.
    Các bạn hãy đi tới địa điểm thi sớm hơn 1 chút, bởi trong ngày thi này rất dễ bị trục trặc trên đường giao thông. Tới địa điểm thi bạn rất mong gặp được một người bạn thân của mình. Lúc ấy chuyện trò được với ai một chút là bạn sẽ đỡ cảm thấy căng thẳng hơn. Đừng lẳng lặng đứng một mình, bởi cô đơn trong những giây phút này nhịp tim bạn dễ bị rối loạn lắm đấy. Bạn hãy nhìn các giám thị như những người thầy, người cô của mình. Đừng lo sợ gì nhé!
    Vào phòng thi bạn hãy ngồi vào chỗ của mình và chuẩn bị cho khoảnh khắc nhận đề thi. Nhìn qua đề 1 lựợt và hãy tái hiện lại những kiến thức đã học. Lúc này đầu óc bạn đang tỉnh táo nên công thức hay những điều cần thiết để làm bài bạn hãy ghi ngay vào giấy nháp (nhớ giấy nháp phải xin chữ ký của giám thị). Có thể bạn ghi chú thêm cả những điều dễ nhầm lẫn để cảnh giác. Thời gian làm bài có hạn nên bạn phải rất tranh thủ. Điều gì có thể viết được ngay là viết liền. Những loại tóan đã có sẵn "đường đi, nước bước" thì đừng nháp nữa, hãy từ từ ghi vào giấy làm bài. Bạn nên nhớ rằng khi đã bị sai ở lần viết đầu tiên là khó tự mình nhận biết được cái sai nên phải thận trọng ở từng phép tính. Bạn nên nhớ rằng cuộc thi vào ĐH, CĐ khác hẳn kỳ thi tốt nghiệp, bởi phải cần so tài hơn nhau từng chút một. Nếu 1 bài toán nào đó mà bạn chỉ làm được 1 phần thôi, dù nhỏ, cũng phải ghi vào. Biết đâu cái phần mà bạn tưởng là nhỏ lại là gần đến đích rồi? Có khi nào bạn tìm 1 thứ gì đó mà bạn đã sắp chạm tay vào rồi lại bỏ đi không?
    Khi làm bài căng thẳng, các bạn nhớ giữ nhịp thở bình thường, kẻo nín thở nhiều, máu lưu thông kém sẽ chóng mệt mỏi. Nếu bạn viết nhầm đoạn nào thì hãy gạch chéo và viết lại ngay ở dưới. Đừng sợ bị trừ điểm! Nhiều bạn mất thì giờ chép lại cả trang chỉ vì muốn bỏ đi 1 đoạn, như vậy là mất thời gian. Nên nhớ cuộc thi này có đo thời gian đấy! Hãy tin vào chính mình, đừng nao núng khi "nghe thấy" xung quanh có những đáp số khác mình, chỉ kiểm tra lại mình cho cẩn thận. Có bạn đã bỏ cả phần đúng của mình để theo các bạn sai. Khi nộp bài, bạn nhớ ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào tất cả các tờ giấy thi, ở các tờ giấy tiếp sau đó, ban hay quên ghi lắm đấy. Đặc biệt, bạn phải ghi đủ số tờ giấy thi vào danh sách nộp bài.
    Một môn qua như vừa xong 1 trận đánh. Bạn nên nhớ rằng
    Phải qua 3 trận một kỳ
    Đừng buồn vội vã chỉ vì 1 môn!

    Nộp bài xong bạn đừng say sưa ở lại để tranh cãi với các bạn khác. Thời gian buổi trưa ngày hôm sau là rất ngắn. Bạn hãy tranh thủ về ăn trưa, nghỉ ngơi 1 chút. Nói như ai vẫn nói: "Sai đúng thì cũng có sửa được nữa đâu? Bỏ qua!". Bài đã nộp rồi bạn ơi! Không thế nào khác được nữa. Chính vì vậy, bạn cũng đừng mắc bệnh sĩ mà nộp bài sớm để "vênh" với các sĩ tử trong phòng và "hiên ngang" đi giữa "hai hàng phụ huynh" đang trông ngóng ngoài cổng trường.
    Hết 1 đợt thi, vài ngày sau các bạn lại sang đợt mới. Dù thế nào đi chăng nữa các bạn phải cố gắng hết sức. Có bạn đinh ninh là đỗ đợt đầu rồi nên chủ quan ở đợt sau. Giữa 2 đợt các bạn cần tự mình hoặc trao đổi với các bạn giỏi, với các thầy cô giáo để rút ra những kinh nghiệm "xương máu" cho cụộc chiến đấu còn đang tiếp diễn.
    Hãy nhìn lên đồng hồ xem còn bao nhiêu giờ phút nữa? Chúc thành công!
    Lên đường chiến đấu ngày mai
    Yên tâm bạn nhé!
    Tương lai đang chờ!

    Và... các "cụ" sĩ tử ơi, các bạn có lời nào muốn nói với các sĩ tử sắp tới không? Một lời chúc, một lời động viên khích lệ, hay những kinh nghiệm đáng quý mình từng trải... tất cả sẽ giúp các bạn tự tin hơn nhiều trong kỳ thi sắp tới đấy!
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn làm gì mà nóng thế...hì...tại vì tớ cứ thấy ngờ ngợ thôi...mà ông bạn tuyệt nhiên ko cho tớ bít quý danh thì tớ đành đoán mò vậy....Đám mũi tên chổng lên trên , hơn tuổi tớ , lại đang .."đi ngoài..." có nhìu đâu...cho nên...ko phải thì thông cảm...
    Mà lại cái vụ visa...ông bạn bảo tớ làm thế nào mà đút xèng khi mà ngăn cách giữa tớ với nó là 1 lớp kính chống đạn...đằng sau...lại là 1 lô 1 lốc những nhân khác cũng đang trong tình trạng tương tự....ôi trời.....
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn làm gì mà nóng thế...hì...tại vì tớ cứ thấy ngờ ngợ thôi...mà ông bạn tuyệt nhiên ko cho tớ bít quý danh thì tớ đành đoán mò vậy....Đám mũi tên chổng lên trên , hơn tuổi tớ , lại đang .."đi ngoài..." có nhìu đâu...cho nên...ko phải thì thông cảm...
    Mà lại cái vụ visa...ông bạn bảo tớ làm thế nào mà đút xèng khi mà ngăn cách giữa tớ với nó là 1 lớp kính chống đạn...đằng sau...lại là 1 lô 1 lốc những nhân khác cũng đang trong tình trạng tương tự....ôi trời.....
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giờ này 2 năm trước có 1 người xuống chỗ mình chơi mang theo "hy vọng...đen tối"...bi h thì lại có 1 người nói là niềm hy vọng cũ đang lụi tàn dần...oài...đáng nghi quá đi mất...thui...mặc kệ....ko wan tâm!
    To sếp: Sếp đi nghỉ hưu à? thế....thế....tiền công mấy...mấy tháng của ...của...iem đâu??? ĐƯA MAU.....ĐỊNH XÙ HẢ?...Bùn wá sếp ơi....
    To mày: Cửa Lò về chưa? Đen thêm mấy phần rùi hả mày??? Tao vẫn chết dí ở đây....đuội vật...
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giờ này 2 năm trước có 1 người xuống chỗ mình chơi mang theo "hy vọng...đen tối"...bi h thì lại có 1 người nói là niềm hy vọng cũ đang lụi tàn dần...oài...đáng nghi quá đi mất...thui...mặc kệ....ko wan tâm!
    To sếp: Sếp đi nghỉ hưu à? thế....thế....tiền công mấy...mấy tháng của ...của...iem đâu??? ĐƯA MAU.....ĐỊNH XÙ HẢ?...Bùn wá sếp ơi....
    To mày: Cửa Lò về chưa? Đen thêm mấy phần rùi hả mày??? Tao vẫn chết dí ở đây....đuội vật...
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Cứ xuống biển là tao làm nửa tuýp kem chống nắng. Đen làm sao được. Nhưng về đến Hà Nội, chạy suốt ngày, không mũ không găng tay, không khẩu trang....
    Giờ nhìn như con tinh tinh
    Hôm qua vui nhỉ. Tự dưng tao lại thèm nghe giọng mày. Từ giờ thỉnh thoảng tao lại gọi cho mày nhé. Cũng không tốn nhiều. Hôm qua mất có mười mấy khìn
    To bee: sáng mai chị call em. Ở nhà nhé cưng
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Cứ xuống biển là tao làm nửa tuýp kem chống nắng. Đen làm sao được. Nhưng về đến Hà Nội, chạy suốt ngày, không mũ không găng tay, không khẩu trang....
    Giờ nhìn như con tinh tinh
    Hôm qua vui nhỉ. Tự dưng tao lại thèm nghe giọng mày. Từ giờ thỉnh thoảng tao lại gọi cho mày nhé. Cũng không tốn nhiều. Hôm qua mất có mười mấy khìn
    To bee: sáng mai chị call em. Ở nhà nhé cưng
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Không thấy nhắc đến anh iu Em iu thế hả

Chia sẻ trang này