1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SNA muon nam!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Thunhoibong, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thunhoibong

    Thunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chao1.doc
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, lại thim một người của lớp KP lin nữa rùi, k`hi khi`, bài ra mắt được á!!! sẽ vote cho thành dziên mới nì 5* gọi là chào mừng!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  3. Thunhoibong

    Thunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chao2.doc
  4. Thunhoibong

    Thunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cô Thoa: Cũng như Kiều Phong nói, Cô Thoa từng là cơn ác mộng của đại đa số chúng tôi (trừ tôi ra). Tụi tôi gọi cô là "bà Bí Đỏ". Lâu lâu đi ngoài hành lang gặp cô,thường có đứa nói "Coi chừng Bí Đỏ đi tới kìa!".Là tại vì,vào lớp,cô đã từng có lần nói "Sao mấy em dốt thế, bữa nào kêu mẹ ra chợ mua bí đỏ về ăn cho bổ óc.."Cô còn giảng một tràng về cách mua bí đỏ như thế nào. Như tôi đã nói là "đa số đều sợ cô" tức là có người không sợ. Người đó là tôi.Tôi vào tiết của cô luôn ngồi ngoan ngoãn khi cô quay xuống,khi cô quay lên bảng viết bài cũng là lúc tôi mở miệng. Một bí quyết nữa để làm học sinh ngoan trong tiết của cô là luôn biết giơ tay phát biểu.Những đứa khác nếu nói chuyện trong lớp lần đầu là bị ghi vào sổ liền,tôi thì không, có lần cô bắt gặp tôi đang huyên thuyên với đứa ngồi phía sau, cô bảo "L,có muốn cô ghi tên em vào sổ đầu bài không?".Chỉ vậy thôi,rồi cô cho qua.
    Tôi thích cô Thoa.Tuy là cô cho bài kiểm tra khó,thường thì lần đầu tiên làm bài,chẳng có mấy đứa nào làm được. Lớp thường bị điểm kém ở bài đầu tiên. Khi đó, cô thường cho làm lại lần thứ hai.Những lỗi tôi phạm ở lần thứ nhất, tôi tránh không phạm phải lần thứ hai,đơn giản vậy thôi.Cho nên bài kiểm thứ hai điểm luôn cao hơn bài thứ nhất. Không biết tụibạn tôi than phiền chỗ nào, tôi nghe lớp SND nói tụi nó đâu có được cô cho làm bài lại, vậy lớp SNA sướng quá rồi còn gì.
    Tôi nhớ có bữa tôi bị cảm nặng, đang học giờ ra chơi phải lên phòng y tế,tôi nằm ngủ một mạch cho đến gần đến giờ về mới ngất ngư trở về lớp.Vì vậy tôi trốn được hai tiết của cô.Bài cô giảng hôm đó là bài Photpho.Tôi còn nhớ.Trốn được tiết của cô Bí Đỏ đương nhiên là sướng phải biết rồi.
    Giai thoại của cô đến giờ vẫn còn lưu truyền trong lịch sử lớp song ngữ A.Bữa đó,có đứa lênbảng sửa bài. Sửa từ đầu đến cuối nhưng cũng sai từ đầu đến cuối.Tôi không nhớ là ai. Chỉbiết không phải là tôi cũng đủ rồi. Cô nói "Thay vì tôi cho em không điểm,nhưng nể tình em lên bảng viết nãy giờ, tôi cho em 1 điểm...".Cô nói giống như là con 1 với con 0 khác nhau nhiều lắm.
    Tôi thấy và tôi cũng biết là cô Thoa thương học sinh lắm.Nên tôi cũng đâu dám nói xấu cô.Tôichỉ kể sự thực thôi.Không biết kỉ niệm của các bạnvới cô như thế nào vậy?
  5. Thunhoibong

    Thunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [
    Thầy Hân: Thầy Hân dạy lớp tôi Lý Pháp năm lớp 12. Thầy dạy buổi chiều. Không biết dạy chính khóa như thế nào, nhưng khi dạy lớp tôi, thầy đem theo cả loa và micro. Tôi và thằng V hay cười là thần nói vào micro, bao nhiêu mưa đều văng ra ở loa hết, cho nên thầy phải để cái loa ở chỗ nào không có người ngồi. Thầy thường chỉ ngồi một chỗ giảng bài, cho nên tụi tôi ở dưới tha hồ làm chuyện mình thích. Thầy ngồibàn đầu, tụi tôi kiếm bàn cuối ngồi. Những đứa siêng học thì chạy lên bàn trên. Đâu bao giờ thiếu chỗ ngồi. Con gái thì ăn vụng, con trai thì ngồi tán dóc, thời gian sau thì ... (từ từ tôi kể các bạn nghe sau).
    Tôi khoái chọc TN vào giờ thầy Hân. Con nhỏ có cái mặt tròn xoe, tóc vừa dài vừa quăn, lúc nào cũng lúc la lúc lắc,trông tức cười lắm. Nó có cái tật ngồi bàn đầu hay bỏ dép không mang. Tôi mỗi lúc ngồi sau thường chui xuống, lượm dép nó,đem giấu, còn không thì treo lên cửa sổ, đặt trước mặt cái loa của thầy, còn không thì đem tập nó quẳng lên trên bàn thầy mỗi khi thầy viết bài. Đương nhiên là chẳng có lần nào thầy bắt gặp hết, vì TN thườnglấy lại tang vật ngay sau khi phát hiện.(thường là trước thầy). TN lại không biết bơi. Mỗi lần trời mưa tôi thường nói với nó "Nè, trời mưa lớn lắm, trò đi đường cẩn thận, rủi mà trượt chân đầu đập vô vũng nước, quơ tay bơi đủ kiểu mà không biết ngoi lên thở là chết đuối đó!"
    Thầy Hân hay chọc tụi tôi mỗi khi tụi tôi lên bảng không làm ra, thầy nói "Bài như vậy mà không làm được thì chết rồi, mai mốt tính thi đại học gì vậy mấy em?" Lúc đó lớp tôi nói "Em tính thi sư phạm Lý. Chuyên ngành Lý Pháp".Thầy chỉ cười.
    Lớp tôi có MT là học thêm thầy.Cho nên mỗi lần có chuyện gì tụi tôi đều bêu đầu nó ra.Thí dụ như có ai nói chuyện hay cười lớn tiếng.Thầy hỏi "Đứa nàođó". Tụi tôi bảo "MT đó thầy!" Lúc đó mặt thằng MT ngố ra,trông thật tức cười.Rồi mỗi lần điện thoại thầy reng, thầy nghe xong vào lớp hỏi "Đứa nào gọi cho thầy mà cúp máyvậy?" Tụi tôi cũng bảo "Thằng MT đó thầy!".Tội nghiệp nó quá ha ha.
  6. Thunhoibong

    Thunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Giai thoại của Kiều Phong: Tôi xin nhắc lại,chuyện tôi kể không phải là bêu rếu người khác.Nhưng cũng muốn chọc cho vui thôi. Cho nên bạn nào là fan hâm mộ của Kiều Phong cũng đừng nên kiếm tôi để tra tấn.
    KP là lớp trưởng của tôi 3 năm,chuyện này ai cũng biết. Là lớp trưởng đương nhiên phải là người gương mẫu, không quá quậy, không hùa theo mấy chuyện phá hoại của lớp, phải đạo mạo, nghiêm túc, có vậy thì lớp mới nghe lời. Về điểm này thì KP là mẫu người thích hợp. Tuy vậy, trên đời này đâu có gì là hoàn hảo, cũng có những lúc KPmắc sai lầm.
    Năm lớp 11, tiết cô Thoa,chuyện này tôi có ghi vào sổ rõ ràng, hôm đó cô Thoa ghi tên HN vào sổ đầu bài.Ai cũng nói là do KP nói chuyện nhiều nhưng mà vì là lớp trưởng nên cô Thoa không muốn ghi.Cho nên HN đành phải làm hình nhân thế mạng.
    Năm lớp 12,xảy ra cuộc đôi co của lớp trưởng với thầy Khánh. Số là bài Văn phát ra,người cao nhất là 9 hay 10 điểm gì đó,mà lớp trưởng lại không đuợc điểm cao nhất, chỉ được chừng 9 điểm. KP mới đứng lên hỏi thầy tại sao thầy lại trừ điểm chỗ này chỗ kia.Hỏi ra mới biết là tại chữ viết KP "đẹp" quá,với lại bài gạch nhiều nên thầy trừ cho bõ ghét (cái này hình như thầy không đúng). KP nói một hồi,nói một câu làm cả lớp nhớ mãi đến bây giờ "Ở nhà mẹ em dạy là sai cái gì phải lấy thước gạch bỏ".Thầy Khánh chịu thua,cho KP 10 điểm. Nhưng mà chưa, sau khi ngồi xuống được mấy giây, không biết nghĩ gì hay là thầy nói gì đó mà Kp đứng dậy nói thêm câu này nữa "Thưa thầy, em kiện đây không phải là muốn từ 9 điểm lên thành 10 điểm,mà cái chính là muốn cho thầy hiểu....".Ha , cũng nhờ vậy mà hôm đó lớp được nghỉ một tiết Văn,vừa được cười thoả thích, bây giờ hễ nhắc tới lớp trưởng là lại nhớ đến chuyện này.
    Cũng hay nói là về chuyện chữ viết,có lần thầy Khánh nói về chữ của tôi "Chữ của em L tuy xấu nhưng được cái dễ nhìn". Câu này rõ ràng đâu phải khen.Thiệt là!
  7. Thunhoibong

    Thunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cam on ban orang-outan nhieu.Khong biet da co dip dien kien ban trong truong chua vay?
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, chúng ta đìu là người wen cả mà, khi` khi`, tui học SND, nghĩa là chúng ta có những người bạn chung mà!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  9. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    e thunhoibong ! van con song sao ohohohohho
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ủa ra là khoai lan có cái giai thoại ngộ quá chời quá đất hén
    H.Nhân

Chia sẻ trang này