1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Снег идёт - Tuyết Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Petka_xau_tinh, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hihi, chắc là thày phét thật rồi, vì mùa đông cây cối trụi thùi lụi làm gì có cái lá nào mà lá xanh với cả lá đỏ. Tuyết xanh với tuyết đỏ chắc chỉ thấy được buổi tối dưới ánh đèn đường, đèn xanh thì tuyết xanh, đèn đỏ thì tuyết đỏ, trông cũng lung linh. Hôm nào tuyết rơi thật thích, vì trời ấm hơn, tuyết rơi dày cả tấc, tơi và xốp, có thể vo lại ném nhau mà chẳng cảm thấy lạnh tay gì cả. Đó là tuyết ấm, những bông tuyết rơi xuống rắc đầy trên khăn và mũ, chưa kịp tan ngay, còn kịp nhìn rõ cả những hình thù của từng hạt tuyết tròn tròn với những cái lá kim trong suốt chĩa ra ngoài. kinh khủng nhất là loại tuyết khô, rơi lắc rắc lắc rắc như muối, thường đi kèm với những cơn gió táp vào mặt, vừa rát vừa lạnh, đúng y như là bị ném một vốc muối tinh vào mặt vậy. Ghét nhất là mùa xuân ở Nga, vì cũng là mùa tuyết tan, khắp nơi chỗ nào cũng bùn lầy, nước đọng thành vũng, thỉnh thoảng có vài cái ô tô phóng nhanh vượt ẩu lao qua, thế nào cũng có vài cô kêu oe oé. Đẹp nhất là ra ngắm biển lúc chiều tà, lúc đấy được đi bộ trên mặt biển, biển mùa đông, ít người qua lại nên tuyết cứ thế phủ dày trên mặt nước đóng băng dày cả mét, dưới 1 mét băng đó là cá đang tung tăng bơi lội, mặt trời thì cứ như đang ở kề ngay bên cạnh, to đùng, chạm vào đường chân trời, ánh nắng của mặt trời lặn in màu đỏ rực trên tuyết, có lẽ đấy là tuyết đỏ chăng? mỗi bước chân đi lại lút xuống, cả mặt biển lúc đấy là một sân trượt tuyết khổng lồ, bọn trẻ con, đứa nhà giàu thì có xe trượt tuyết, còn ko thì ngồi trên cái lốp ô tô, lao vùn vụt từ trên dốc xuống, rồi ngã dúi vào đám tuyết xốp bên dưới, thật là tuyệt. Trời ấm một chút, khi lớp băng đóng trên mặt biển mỏng đi, mấy ông già vác khoan ra đục một cái lỗ tròn tròn rồi thả cần câu xuống chờ cá đến đớp mồi. Mùa đông Nga với tuyết Nga cũng thú vị đấy chứ, trải qua nùa đông ở đây mới thấy được sức sống của phương Bắc. Nhưng theo tớ thì chả có mùa nào bằng mùa thu Hà Nội cả.
    "авай за жизнO

Chia sẻ trang này