1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    1/11/04
    Vậy là một tháng mới đã lại sang rồi!........ Một tháng mới - một tháng cuối năm. Chẳng mấy chốc sẽ là Noel, là Tết. Hôm nay ngồi tìm mấy cái tài liệu về phong tục, tập quán văn hoá của nước mình, nhìn thấy mấy càng đào hồng, mấy cây quất vàng trĩu quả lại chỉ mong mau mau đến Tết thôi Ôi! Không hiểu mình đã qua cái tuổi được nhận lì xì chưa nhỉ , cầu mong là chưa !!!!!!
    Sáng mai qua nhà Hưng làm cái thực hành về Văn hoá Việt Nam. Hic hic, mình còn là đứa phải thuyết trình trước lớp nữa chứ... Rồi còn trả lời chất vấn của cô... Nghe cứ như đại biểu quốc hội ý nhỉ Nhưng mà mình thích lắm, cách dạy của cô khá hay... cứ như bọn nước ngoài ý. Lớp mình đứa nào cũng sốt sắng lên mạng tìm hiểu về đề tài được giao, in ra, rồi chuẩn bị bài nói... Vui lắm! Tối nay thì vừa ngồi xem thi Hoa hậu VN vừa ngồi chat với bọn nó, cả một lũ... Rồi vào trang web lớp mình xem ảnh hôm vừa rồi làm văn nghệ, vui phết
    Mà xem thi hoa hậu, lại gặp cái đứa Nguyễn Thị Thu Hà - HP, hôm mình đi xem thi Siêu mẫu cũng gặp nó muh.... Công nhận trông nó lên ti vi khác thế, trông xinh hẳn ra, mẹ mình cứ khen nó mãi ý Trông cười rất tươi - cái điều mà mình hiếm khi có! Kệ, mình kô thèm. Ôi! Mà nó mới bằng tuổi mình thôi mà sao lên ti vi trông y như người mẫu thật thụ ý, xinh ghê cơ! Nhưng rõ ràng cái chương trình này đo các số đo sai bét. Nó cao hơn mình chẳng bao nhiêu thế mà lên đấy 1m72 Khiếp! Cao dã man tàn bạo Đã thế còn đi giày cao gót vào.... Hơn cả Long Vũ à
    Tối ngồi chat với Thắng một lúc cũng thấy vui vui!!! Đêm lại chat với thằng điên Thắng... 2 Thắng liền... Thằng nào cũng điên hết (Mình vẫn trẻ con nên vẫn đc quyền nói người khác điên!)
    Hôm nay học gia sư...... Mình ghét anh gia sư này.... mình vẫn đang cố tìm cách để kô phải học. Papa ngồi bày mưu giúp mình, còn nói khích mẹ là anh ý học giỏi, chưa chắc là đã dạy hay Muh anh này học hành cũng tanh tưởi thật... Xí, nhưng mà đáng ghét kô thể chịu nổi ý! ..................... He isn''t as lovely as bro Duy...
    Lười quá, chưa reply cả đống mail.........
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    2.11.04
    Giờ này vẫn chưa được đi ngủ.... Hic hic... Ngồi nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ..... Chán wá.....

    I know I mean nothing to you.

    3.11.04
    Lại vẫn chưa đc đi ngủ. Online để check mail, tiện thể xem vụ bầu cử bên Mĩ thế nào nhưng có vẻ như sắp sửa phải tắt máy học bài.... Hôm nay cũng chán...
    Sáng mai thi rồi, chưa động đến một tí sách vở nào! Lần này là mình bị loại thì coi như chỉ còn nước về quê chăn trâu thôi Cố lên!
    Tắt máy học bài!!!
    [/sign]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 03/11/2004
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    6/11/04
    Tối nay ở trường Chu Văn An tổ chức cái gì ý, hay lắm. Tụi lớp mình có rủ mình đi nhưng phần vì vướng học gia sư, phần vì mình cũng chẳng muốn đi lắm nên từ chối ở nhà... Hình như đây là sai lầm của mình. Lâu lắm rồi chẳng đi chơi. Như ngày trước thì chắc là mình đã cảm thấy thật là kinh khủng, nói thế nào nhỉ có lẽ là cảm giác cuồng chân Nhưng bây giờ thì... quen rồi thì phải. Ừh, thôi, ở nhà học bài. Hâm thật đấy. Nghĩ lại thấy buồn... Năm nay thật sự là một năm quan trọng và mình phải cố gắng lên vậy thôi. Cho đến giờ thì kết quả học tập của mình cũng vẫn chỉ tồi tệ như năm ngoái... Mình cứ ngỡ là tất cả ảo vọng sẽ rời xa, vụt xa tất cơ. Bao nhiêu ước mơ của mình tan vỡ... Nhưng càng thế thì mình sẽ càng phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cố lên nhé!
    Bố đưa đi shopping xong thì về nhà leo lên phòng ngồi học bài luôn, bỏ lỡ cả tập 2 phim "Nấc thang lên thiên đường" Đúng đoạn hay hôm trước đang xem dở thì bỏ Chán wá!!!
    Đến giờ thì bật máy lên, viết nhật kí.
    Xem nào.... Ngày hôm nay có điều gì đặc biệt không nhỉ?
    Sáng có tin nhắn và mail của một người. Mình không hề ghét bỏ người ấy, chỉ có điều là mãi mãi từ bây giờ về sau mình sẽ chỉ luôn coi người ấy như một người bạn hoặc một người anh trai mà thôi... Có lẽ, giờ đây giữa mình và người ấy có một bức tường đang tồn tại. Biết diễn tả cảm giác của mình thế nào mỗi lần tiếp xúc với người ấy nhỉ? Đúng thật là mình luôn tìm cách né tránh người ấy, luôn luôn. Nhớ ngày trước mỗi khi gặp nhau online thì có khối chuyện để kể, nhưng giờ đây thì mình không muốn chia sẻ với người ấy những chuyện đời thường của mình nữa. Mình ghét người ấy vì tìm cách đi đến những nơi mình đến, dù chỉ là trên mạng TTVN này thôi. Đã có biết bao người như người ấy rồi? Cả ngày mình suy nghĩ về lá mail đó, nghĩ xem sẽ trả lời ra sao để người ấy không phải ảo tưởng và hi vọng về mình nữa.... Có lẽ, vẫn chỉ là cái câu muôn thủa: Chúng mình sẽ chỉ là bạn.... Ừh, có lẽ chỉ vậy là đủ.
    Chiều ngủ từ 1h chiều đến tận 5h Bỏ lỡ kế hoạch đi bơi. Thôi để chiều mai vậy. Lâu lắm rồi chưa đi bơi, thèm wá Chiều mai thì nhất quyết là không được phép bỏ đi bơi đâu nhé!!! Mai rủ Rose đi cùng luôn! Mới chỉ nghĩ đến thôi mà mình đã thấy cảm giác khoan khoái và dễ chịu khi được ngâm mình dưới làn nước mát roài... Sau đó thì đi xem phim. Muh mai mình còn phải đi mua máy pocket pc nữa...
    Tối đang học gia sư thì có phone (từ di động của mình) và điện thoại lại đang để trong phòng của papa và mama (tại lúc chiều mình ngủ ở đấy). Mặc kệ! Đang học nên chắc là bố hoặc mẹ sẽ nghe hoặc là tắt hộ mình. Lúc sau học xong thì ra xem xem ai gọi... Là anh V. Mình sững sờ cả người khi nhìn thấy số của anh. Vậy là anh đã gọi cho mình rồi... Cả tối mình đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu anh có biết rằng kể từ hôm tình cờ gặp anh trên con phố ấy, đã bao lần mình cố tình đi qua đó để nhớ lại ngày hôm ấy. Rồi bao nhiêu kỉ niệm khác thi nhau ùa về... Hiện hữu trong đầu mình mà mình không làm sao xua chúng đi được. Mà thôi, những hôm mình bị dở hơi thế đã qua rồi, giờ với mình, anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi Hihi, mình đã xác định được mục đích chính và quan trọng của mình lúc này, đó là học tập vì vậy nên tất cả những gì dễ làm phân tán tư tưởng thì phải gạt ra ngoài thôi. Mong anh đừng tìm đến em nữa, mong anh hãy quên em đi.... Quá khứ hãy ngủ yên nhé!
    Học lớp 12 khổ thật đấy, bao nhiêu bài tập... Làm mãi, làm mãi cũng vẫn chưa hết.... Thôi, out học bài nào! Gặp nhật kí vào tối mai nhé (nếu có thời gian để ghé lại nơi này ) Ngủ ngon!
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    8/11/04
    Cũng chẳng có nhiều thời gian cho nhật kí, mình chỉ còn khoảng 8'''''''' để viết thôi Hôm nay mình sẽ học đến khoảng 2h30''''''''. Càng gần đến ngày thi càng lo... Hic hic, sợ wá!!! Học lúc này cũng chẳng biết học cái gì nữa cơ... Bao nhiêu thứ để nhồi vào đầu nên... mình còn phân vân xem nên nhồi cái nào nữa Đến khổ
    Chắc là ngày hôm nay cũng có nhiều kỉ niệm hay lắm, mà lúc chúng diễn ra thì mình chỉ ước là cái máy vi tính có ngay bên cạnh để ngồi viết nhật kí thôi.... Còn bây giờ thì thú thực là đầu óc mình trống rỗng rồi, chẳng thể nhớ nổi những cảm xúc đã qua, và đã đọng lại lúc ấy như thế nào nữa Thôi, kệ nó... Đợi đến lúc nào nhớ ra thì sẽ viết Nhưng chắc chắn một điều là, hôm nay là một ngày vui vẻ của mình.... Vậy đấy! Ngày nào cũng đc bắt đầu bằng một nụ cười thì chẳng nhẽ lại kô vui vẻ à Chẳng quá vui đi ý chứ....
    M. lại về rồi. Mình chẳng giận nó vì nó đã không phone cho mình. Cái từ bạn thân bây giờ đã trôi vào dĩ vãng rồi.
    Mình hơi chạnh lòng khi NA phone, chạnh lòng vì 9B bây giờ. Buồn quá 9B ạ.... Mong rằng khi thi xong ĐH hết, lớp mình sẽ trở lại như ngày trước, nhé!!!
    Thôi, out đây. Gần hết h nghỉ rồi, còn 1'''''''' Chúc nhật kí ngủ ngon nha!!!
    9/11/04
    Mình điên mất rồi Hôm nay học Hoá anh Duy dạy, đang học thì chỉ vì một câu nói của anh ý mà mình khóc... Rồi mình cứ như con hâm ý. Chắc là anh ý giận mình lắm.... Biết làm thế nào bây giờ... Buổi học sau không biết anh ý có đến dạy không nhỉ? Bây giờ thì phải online ngồi viết nhật kí, cho cảm xúc chui hết ra ngoài. Chán wá.... Stress rồi... Áp lực nặng kinh khủng.
    Thôi, nghĩ đến những điều tốt đẹp đã diễn ra trong ngày hôm nay nào:
    Dạo nay buổi sáng đi học, trời lúc nào cũng se se lạnh - cái khí hậu đặc trưng của một buổi sớm thu mà. Đến trưa về thì lại nắng cứ như mùa hè ý. Không hiểu đến bao h thì đến mùa đông nhỉ? Bình thường giờ này năm ngoái là đã lạnh lắm rồi đấy nhỉ. Eo ơi, tự dưng thấy thèm cảm giác được mặc cái áo khoác dày cộp quá... Ấm áp ghê Tẹo nữa phải lật giở lại nhật kí xem xem là giờ này năm ngoái mình đang làm gì mới đc. Hi vọng là ngày này năm ngoái mình cũng viết nhật kí.
    Mà khoảng đc một tuần rồi, đi học về toàn đi cùng Hải Anh, Thắng với cả Tùng. Tùng bị đau chân nên không tự đi xe được, toàn Thắng qua đón rồi đèo về luôn. Mình thì vẫn được Hải Anh đèo Cả đường về 4 đứa nói chuyện vui lắm ý... Mà hôm nào cũng có ít nhất một đoạn 3 đứa đấy bắt chước giọng cười của mình Đúng là một lũ vô duyên Hì hì, hôm nay ngồi học ở trên lớp, đúng tiết KTCN thì cả lớp cũng phì cười vì điệu cười của một em lớp 11 dưới sân trường. HA kêu, B.Ngọc đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc Hehe <---- Còn đây là điệu cười của mình, không hiểu có ai phải tỉnh giấc vì điệu cười này kô nhỉ?
    Hôm nay KT Sinh 1 tiết, Lý 15'''', làm bài cũng tàm tạm. Bài Lý thì đúng hết rồi, chỉ có bài Sinh thôi Cô cho bài tập lắt léo lừa người ta Làm cho mình làm sai hết tất cả rồi. Câu b, 1.5 điểm, câu c,2 điểm. Trời ơi, vậy mình chỉ còn 6.5 điểm (5 điểm lí thuyết, 1.5 điểm câu a) Đang 10 phẩy Sinh, chen cái điểm 1 tiết 6.5 này thì điểm của mình nó sẽ như thế nào đây Hic hic!!! Mình có thi khối B đâu mà làm được mấy cái đoạn lắt léo đấy cơ chứ!!! Cầu mong cô sẽ giảm điểm 2 câu b, c xuống mà nâng điểm các phần trên lên. Đã thế cái hình mà mình vẽ rất chi là ẩu Tại cố vẽ nhanh để dành thời gian làm bài tập mà, cuối cùng thì chẳng có cái gì là toàn diện, được mỗi phần lí thuyết thì đúng phần mình học bài.... hôm lên bảng nên vẫn còn thuộc
    Bây giờ mình lại được chuyển xuống cuối lớp ngồi rồi. Ngồi gần cửa sổ hẳn hoi. Ngày mai nhất định là mình sẽ phải mang máy ảnh đi chụp cái khoảng mà từ cửa sổ chỗ mình ngồi trông ra. Đứng ở đấy sướng lắm ý. Cảm giác như là được đứng trên boong tàu, phía dưới là biển, và trên trời là nắng, gió... Cảm giác phê phê Nếu mà giống trong phim Titanic thì nàng Rose sẽ dang đôi tay mình ra, phía sau là Jack Lãng mạn lắm đó
    Thôi out ăn cơm. Tẹo nữa mình còn phải đi học, không biết có nên đi không nữa.... Hay nghỉ ở nhà tự học lấy nhỉ. Đừng nghĩ đến anh Duy nữa trời ơi... Càng nghĩ càng hối hận... càng cảm thấy tôị lỗi... Đừng giận em anh nhé!!! My tutor!
    Bibi diary!!!!
    ____________
    Vừa out thì nhận được điện thoại xin lỗi của anh Duy, thấy thoải mái hơn. Thôi, lần sau cố gắng học tốt để anh ý khỏi phải bực mình vì mình nữa Tối sang nhà chị VA nói chuyện. Cũng vui phết... VA bây giờ iu anh Linh... Chẹp chẹp, sướng nhá
    Out học bài. G9!!!
    [/sign]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 10/11/2004
  5. peobubam

    peobubam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    buồn...ko biết tâm sự cùng ai..mượn tạm cái này để trút...cũng chẳng mong ai đọc mà cũng chẳng mong ai co wan tâm ko nữa...sao mắt cứ cay cay ấy nhỉ...rui nhoè nữa chứ,...ma dek có lí do gì nữa...gần đây nhiều chuyện quá...cũng sắp 18t rùi..mà suy nghĩ thì chẳng ngiống 18t tí nào cả...nhiều lúc cảm thấy lonely quá...mà hình nhu là do mình ấy...chứ dek phải tại ai...
    có quá nhiều mistakes xảy ra...cũng là do cái tinh bất cần đời ấy và cung do cái sự nóng của tuổi trẻ và sĩ diện hay sao ấy...những gì mình co trong tay bây gio như là bóng bay và có thể tan biến vào bất kì lúc nào...thế sao vẫn ko 1 mảy may lo lắng trong thâm tâm?phải chăng mình luôn có cái cảm gíac rất tinh vi "se có ng lo,,,chẳng chết"...mình có lợi dụng ai bao giờ chưa?hình như chưa ...hay la minh ko muốn nhận thấy ?ma thật sự la không như thế đâu...
    nhiều lúc muốn mổ mồm ra để hét lên ..để mà ko còn gì giấu lòng nữa..thế sao mà khó thế...muốn xin lỗi nhiều ng lắm...mà sao dek nói lên đc lời nào..mà cũng đúng qua..sống 1 mình ko dễ tí nào..mệt mỏi và chán chường huhuhuhu
    nhiều cai ngu kéo dài đến bây giờ và ko biết bao giờ sẽ kết thúc...ngu dai cũng vừa vừa thui chứ..có lẽ mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thui...no more mistake gal !!!
    hầu như ko thiếu gì hết...nhưng vẫn thiếu 1 cái gì đó...chỉ có chính bản thân mình biết...nhưng lại sợ nói ra...và chắc sẽ ko bao giờ nói ra đâu.........tạm biệt cái diary này nhe...cảm ơn mày nhé
  6. Spring1212

    Spring1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết em đã vui thế nào khi gặp anh. Anh chỉ cười và anh nói. Em nghe và cũng cười. Em biết chẳng có gì là mãi mãi và anh sẽ đi xa. Nhưng em chẳng thể quên anh.
    Em biết em xem anh chỉ là 1 người anh và anh cũng vậy.
    Trời sinh mình để làm anh em của nhau cơ mà!
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    17/11/04
    Sáng rồi. Chính xác thì gần 1h sáng. Giờ này mà mình cũng vẫn chưa đi ngủ.... Cố gắng viết nhật kí nhanh nhanh, ngồi làm nốt cái BT Thực hành, rồi làm Hoá anh D. giao, sau đó sẽ đi ngủ. Đừng quên soạn sách vở nữa, không là sáng mai lại cuống cuồng cuồng hết cả lên cho mà xem Ôi, trời, không hiểu bao h thì mình được đi ngủ đây.... Chán wá. Người ta nói là thức đêm không có lợi chút nào, vừa giảm sút trí nhớ, sau lại bị đau dạ dày vì tiêu hoá kém, rồi nhanh già, mọc mụn ... ti tỉ thứ mà chẳng có thứ nào nghe lọt tai một chút cả, toàn những thứ kinh dị Hic hic, nhưng mình buộc phải làm như thế ý, chứ chẳng phải là mình thích làm như thế. Không học vào ban đêm thì chẳng hiểu là còn lúc nào để mà học. Bài tập thì không có hôm nào là ít cả. May chăng được tối thứ 7 là còn thảnh thơi ngồi xem phim. Mà mấy hôm nay mình ham xem phim lắm ý tại toàn phim hay thôi. Hư ghê, nhưng tại bố mẹ cũng không cấm mình không được phép xem phim mà...nên... tội gì không xem cơ chứ ???
    Vậy là mùa đông đã đến thật rồi, chính xác là từ hôm kia hôm kìa cơ Lúc mùa đông chưa đến thì háo hức lắm đấy, nhưng mà lúc đến rồi thì....... Lại ghét vì lạnh ơi là lạnh. Chiều Chủ Nhật lôi quần áo bơi ra đi bơi thể nào cũng ngại, rồi không đi cho mà xem. Mấy hôm vừa rồi trời mùa thu thôi mà mình đã thấy hơi lạnh, rồi mấy hôm không đi bơi như giao hẹn trước, đến bi h lạnh thế này rồi thì sao nhỉ... Mà thôi, cố mà thực hiện đúng quyết tâm của mình! Cố lên
    Xem Thiên thần tuyết - Snow Angle thấy một người giống anh không chịu đc Nhớ anh wá đi mất thôi.................. No contact, it''s better!
    Chán................ Thực sự là chán........................................... Biết nói thế nào nhỉ........................... Thôi, out nhé!
    18/11/04
    Buồn ngủ quá, chắc là mình cũng đi ngủ ngay bây giờ đây, chẳng thức đc... mặc dù bài thì cả đống chưa làm. Sáng mai cố gắng dậy sớm ngồi làm thôi Out luôn. Bi bi diary. Ngủ ngon nhé
    [/sign]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 18/11/2004
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    22/11/04
    Một buổi sáng mệt mỏi - Thực sự là như vậy. Sau 3 ngày nghỉ thì đến trường quả là một khó khăn. Cảm giác khó chịu vì phải quay trở lại những việc chán-ngắt-đến-thậm-tệ. May chăng thì cái chương trình ca nhạc của lớp A13 có thể làm em quên đi cái không khí chán nản kia một chút. Uh... Vừa đến gần cổng trường thì em nhìn thấy mấy anh trong Zig Zag. Khẽ kéo nhẹ mũ lên, vì em sợ bị một ai đó trong mấy anh nhận ra. Đi lướt qua, em sợ đến mức thậm chí không dám nhìn một ai cả... Thoảng có ánh mắt ai đó nhìn em, em đoán ra là họ chỉ nhớ đã gặp em đâu đây, chứ mấy ai nhớ là trong một số đêm ca nhạc, em đã gặp họ khi đi cùng anh. Tự dưng mấy anh ấy làm em nhớ về anh... Khi vào đến trong trường rồi em còn cố ngoái cổ nhìn ra ngoài, xem xem có ai đó quen không. Mắt mờ quá, nhìn chẳng ra (tăng số mà )... thôi mặc kệ. Nghe L. nói thì hôm nay Zig Zag đến trường để nhảy muh Chắc là sẽ vui nếu có nhạc hip hop or dancing vào đầu tuần thế này...
    Cả buổi sáng chẳng hiểu sao linh cảm về anh cứ cuốn lấy tâm trí em. Rồi cả chiều em ngồi nhớ số phone của L. Thú thực là lúc này em thấy bực mình lắm lắm với trí nhớ tồi tệ của mình. Rất bực mình. Đập đầu vào tường - thói quen cũ trỗi dậy cũng vô ích. Thế là em cứ cầm điện thoại bấm đại bất kì một con số nào có vẻ giống số phone của Lê. Mà rõ ràng số phone của nhà anh và nhà L. lại tương tự giống nhau... cứ 32 rồi 34. Cho đến lúc, hình như em đã bấm số phone nhà anh. Thật sự, khi đó, em không hề nghĩ gì vì cứ cho rằng đó là số phone của L. Khi đầu dây bên kia vang lên cái giọng nói chắc chắn của anh thì tim em thót lên. Dập máy ngay lập tức ---> ngồi lo. Em biết nhà anh có máy hiện số gọi đến. Vậy là anh sẽ hiểu nhầm em... Em sợ, sợ lắm. Bấy lâu nay anh tìm em, gọi điện, rồi xin số di động sau khi em đổi số... Ngay cả nick trên Y! em cũng đổi... Vậy mà bây giờ em lại tự mình thò mặt ra trước anh. Anh sẽ nghĩ gì chứ? Em - một con bé kiêu kì và bướng bỉnh như vậy, tại sao lại có cái ngày này chứ...
    Gặp anh... Tất cả diễn ra nhanh và chóng vánh như một giấc mơ, như những gì em đã từng thấy trong phim, mà chẳng ngờ giờ đây em được làm một diễn viên chính. Cho đến giờ thì dư âm của buổi gặp vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhẹ nhàng, nhưng day dứt, không thôi. Và em, vẫn mải miết trong dòng suy nghĩ của riêng mình, nhiều lắm, về anh, về em, về quá khứ, hiện tại, và về cả chúng ta nữa... Tại sao số trời lại run rủi sắp đặt cho em gặp lại anh? Tại sao em lại vô tình rẽ vào con phố ấy, để rồi cố tình gặp anh? Tại sao lại là anh mà không phải một ai khác, người em đã tình cờ sững nhìn? Tại sao? Và ngay kể cả lúc này đây, tại sao em lại ngồi viết cho anh, người em đã căm thù và thề rằng không bao giờ để anh lại xuất hiện trong nhật kí của em nữa? Tại sao .......
    Anh bây giờ khác nữa rồi, khác với con người em đã từng ghét bỏ, chạy trốn. Anh hôm nay hiện lên thật tuyệt vời, đẹp, và có lẽ là rực rỡ trong mắt em. Người ta nói, khi mình yêu một ai đó thì khi mình ở bên cạnh người đó thế giới, có lẽ, sẽ chỉ còn lại mình và người đó... Bây giờ thì em tin rồi. Kể từ lúc gặp anh, em có cảm giác mình nhỏ bé thật. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, tất cả như đưa em đến một nơi khác... và hình như em đang say... Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó thế nào nữa. Nhưng... phải chăng thứ tình cảm em chôn chặt trong tim mình bao lâu nay, đến giờ nó vẫn vẹn nguyên, và đang trỗi dậy trong em? Không thể được... Em biết là không thể, vậy mà lại một lần nữa em hỏi tại sao, em không muốn mất anh, thật lòng, anh ơi!
    Cái câu hát: ....Em ước một ngày có anh bên em, đi giữa dòng người tháng năm hối hả... ấy giờ đã thành hiện thực. Hôm nay mình đã đi bên nhau, thật lâu phải không anh? Lại như những chiều vàng ngày trước, mình bên nhau, chẳng cần phải nói gì cả, chỉ đủ biết rằng mình được ở bên nhau, được cảm nhận hơi thở của người kia, được sống trong cảm giác yêu và được yêu... đã là hạnh phúc rồi. Thì hôm nay, có phải là một ngoại lệ chăng, mình cũng như thế, cũng như thể ta đang yêu nhau, như thể quá khứ đã không còn... Mình bên nhau, cười nói... và nhất là cảm giác yêu và được yêu. Tất cả những cảm giác ấy vẫn còn ngự trị trong em...
    Nhưng em hiểu chúng chỉ có thể tồn tại trong em chỉ một hôm nay thôi, và đến ngày mai, em sẽ quên hết... quên hết tất cả anh ạ. Vì sao ư? Vì em biết tất cả là không thể... Không phải vì em không tin, mà vì số phận không sắp đặt cho chúng ta thuộc về nhau....
    ...I am still a lonely princess, waiting for a prince in the forest now...
    ---------------------------​
    Một chuyện kinh thiên động trời đã xảy ra với lớp mình. Nhưng thôi, học bài đã, viết nhật kí quá lâu rồi. Bi bi diary , ngủ ngon nha!
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    12/12/04
    Thời gian trôi nhanh thật nhanh. Noel đang đến gần. Biết bao chuyện đã xảy đến và qua... có chuyện để lại cho mình những kí ức không phai, lại có chuyện mà đến giờ thậm chí mình chẳng nhớ một tí gì.... nhẹ như một giấc mơ vậy....
    Sáng Chủ Nhật. Dự định gì đây? Chẳng biết nữa. Có lẽ sẽ đóng cửa phòng và ở trong phòng cả ngày mất thôi. Dạo nay phòng mình mới có tủ lạnh ( để phục vụ nhu cầu ăn uống về đêm của mình ) nên ở cả ngày trong phòng cũng chẳng bị đói. Uhm... xem phim... chơi, nghe nhạc ... học bài .... lên mạng, buôn điện thoại... rồi cả nhấm nháp, tất cả đều có thể làm trong phòng hết nên dạo này nhiều khi chán chẳng buồn ra ngoài, cứ ru rú trong phòng thôi ý. Ra ngoài thì lạnh bỏ xừ.... chẳng hiểu sao mới đầu mùa đông thôi mà nhiệt độ Hà Nội có hôm xuống tận 12 độ.... Mình đã kô chịu được lạnh thì chớ, mà cái nhiệt độ nó cứ tụt xuống, tụt xuống.... Hix hix....
    Hôm wa vui ơi là vui. Sáng mình bùng học Hehe, lớp 12 rồi mà còn hư thế đấy. Tại vì hôm wa là 1 ngày đặc biệt mà. TCN tái xuất giang hồ Vui hết chê. Đi xem phim, đi lượn hồ, đi ăn, về lại con phố xưa.... Bao nhiêu kỉ niệm.....
    Mình mua được một bó hoa cúc trắng, đáng iu ơi là đáng iu... Ngày trước mình đã rất thích daisy muh .... ai dè hôm wa gặp được. Bình thường ít hàng bán lắm, nhất là mấy hàng hoa gần như mình, ra hỏi lúc nào cũng lắc đầu rồi chỉ sang loại hoa khác... Hic hic, nhưng muh mình lại để quên ở quán café thế mà... tèn tén ten quên luôn Muh thôi, coi như san sẻ cho mọi người (đã uống cà fê ở cái quán đấy vào ngày đẹp trời hôm wa) đc cùng ngắm vẻ đẹp của cúc trắng .
    Một ngày mới... Hi vọng đừng chui vào vỏ ốc thêm một lần nào nữa...
    Cái tuổi 17 này thật khó khăn. Muốn nổi loạn wá
    Cười lên cái nèo
    13/12/04
    Sáng rồi...... Trời ơi, lại chuẩn bị phải đi học - ngày Chủ nhật wa vù vù. Phát ngán lên rồi. Huhu.... Tuần sau thi HK các môn phụ, rồi tuần sau nữa chiến đấu các môn chính. Hic hic, sao thời gian trôi nhanh thế này chứ. Vì mình chẳng làm được cái gì ra hồn cả nên bi h chỉ biết ngồi than thời gian trôi nhanh Biết làm thế nào đc.... Hôm nay trời lạnh wá. Mình lại ốm rồi. Đợt trước phải đi truyền nước, mình đã sợ lắm lắm rồi ý. Thế mà hôm kia còn tót đi chơi, tối về người rã rời hết cả ra. (May mà mẹ không mắng, vì mẹ cũng như mình mà ) Xem nào, người ta nói là phải suy nghĩ lạc quan lên, thế nên, mình sẽ tập cách nghĩ lạc quan........ Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp, mình sẽ đến trường, giơ tay lên bảng đọc bài môn Địa, 10 điểm đỏ chói về chỗ Sau đó thì tiết tiếng Anh, cô trả bài 15'''''''' cũng 10 điểm nốt. Tiết Lý thầy gọi lên làm bài phần quang (hic hic, khó ........... ) ơn Trời đúng gần hết, chỉ sai một tí, cộng 2 điểm có chuẩn bị bài ở nhà, hehe, thêm con 10 nữa Troài, 1 ngày 3 con 10, đỉnh của đỉnh rồi đây. (Chắc hiện thực chỉ đúng đc 1/3 là may)
    Uhm đấy, một buổi sáng đi học toàn 10 thế thì sao lại ghét đến trường nhỉ? Phải thích chứ..... (Nói cứ như dụ trẻ em ý nhờ)
    Mà thôi, mình cũng phải lôi vở địa ra tụng đây, mình định lên bảng từ tuần trước rồi cơ, chỉ tại tuần trước thầy gọi điểm thực hành, làm chẳng có thời gian kiểm tra bài cũ. Hmm... Làm cho tuần này lại phải ngồi học Địa... Chán như con gián. Mà năm nay thi tốt nghiệp Địa thì hay Vừa phải học ít vừa dễ, quá tuyệt ý.... Dạo nay mở mồm ra mình toàn nhắc đến học với thi học kì, rồi cả thi đại học nữa. Ghét mình wá, không khéo ngộ chữ thì chết mất thôi Đang đi chơi vui vẻ, thi thoảng tuôn ra mấy câu đấy, chẳng thấy vui tí nào
    Thôi, đứng dậy đây, chán viết nhật kí rồi. Có nhiều thứ để viết nhưng cứ trốn tránh kiểu này thì nghĩa là mình đang cố gắng nói dối lòng mình nên tốt nhất là.... không viết.... stop for now.
    Còn 7 tuần nữa là bác Bill đáp máy bay xuống Việt Nam... Sướng sướng sướng, bác ý mua cho mình một đống sach SAT luôn ý, toàn sách new version luôn nha!
    Nice day, diary!
    *********************************
    Hehe, đúng như mình dự đoán, nói chung là sáng nay chỉ đc đúng 1 con 10 KT TA 15''''. Còn Địa với Lý chẳng có thầy nào kiểm tra miệng cả. Môn Lý mình cũng xơi con 10 miệng rồi thì đừng hòng mà thầy gọi nữa Kể ra hôm nay cũng may mắn với mình. Thầy Địa ngồi gọi vở thực hành lên kiểm tra, thầy gọi phải đến 2 chục đứa, trong đó không có mình May mà kô có đấy, chứ nếu có thì 0 điểm về chỗ, lí do... quên không mang vở Hehe, ơn trời tên mình không bị réo ----> Thế mà ngồi cứ lo ơi là lo, định đi mượn vở lũ chúng nó dán nhãn vở khác, đề tên mình vào, khổ nỗi là hầu như vở Thực hành của bọn nó toàn điểm 9, mà vở thực hành của mình toàn 10 hic hic, nên mượn đem lên là lộ ngay - 10 thì sướng thật nhưng những lúc thế nàu thấy mới khổ làm sao. Hì hì...
    Dạo nay online hơi nhiều. Chẹp chẹp. Có lịch thi HK rồi đấy Mai thi môn KTCN - môn đầu tiên. Hix hix, đêm nay còn cả đống bài nhưng cũng cố gắng 1h đi ngủ rồi sáng mai 5h ngồi dậy học bài. Muh trước lúc đi ngủ còn phải đọc qua để vừa ngủ vừa học --------> Cách này hơi hiệu nghiệm đấy, sáng dậy đọc wa một lần nữa là thuộc hết Cầu mong là cô cho bài tập nhiều nhiều, vì BT dễ, chứ lí thuyết thì... chít à... Đề cương cả đống đang chờ mình xông vào chiến đấu .... chán wá, chẳng muốn đụng đến 1 tí gì ý... lười bỏ xừ....
    12h49'''' rồi đấy.
    Hôm nay có một chuyện ngộ nghĩnh cực nhá. Cái nhẫn của mình ý, mình vẫn đeo nó ở đấy, mặc dù nhiều hôm muốn vứt nó đi lắm ý, chẳng muốn đeo. Nhưng lại sợ mẹ không thấy, mẹ hỏi thì mình không thích nên là cứ đeo, chẳng mất gì. Nhất là những hôm chat với thằng Cường ngồi cãi nhau với nó ý, nó lại lôi cái chuyện nhẫn nhiếc ra nhức hết cả đầu là mình muốn vứt luôn cái nhẫn vào sọt rác.............. sọt rác ........... ngay lập tức ý. Hehe, thế mà nghĩ thế nào lại đeo vào. Đeo thế người ta tưởng là mình có người yêu rồi nên cũng sướng, đỡ bị người khác quấy rầy, ảnh hưởng đến chuyện thi cử, học hành lẫn con đường tiến đến thành công của mình . Thế mà hôm nay mình tháo nó ra, thử một ngày không nhẫn xem thế nào. Hihi, ngộ phết. Ban đầu mình cứ tưởng là ít đứa để ý đến cái nhẫn đấy, thế mà á, cả một lũ.... Hihi, câu chuyện xung quanh cái nhẫn này cũng thú vị đấy chứ làm mình cười ngặt nghẽo cả buổi. Nhưng bi h thì lại đeo nó vào rồi, không đeo có cảm giác thiếu thiếu. Cũng như kiểu bây giờ lên nhà mẹ nuôi không có một đứa hay cãi nhau với mình lại thấy buồn buồn ---> dở hơi biết bơi mà lị. Bi h nó đi roài thì chỉ còn có thể cãi nhau với nó trên mạng mà thôi . Chẳng còn thằng điên nào hay ngồi chê mình tham ăn, chỉ biết khen mẹ nuôi nấu cơm ngon mà không biết phụ mẹ hehe, mình là thế đấy (Chẳng phải tại mẹ cứ luôn miệng bảo rằng là: Con gái phải dạy dỗ thằng C. giúp mẹ à ------> Thế nên mỗi lần lên nhà mẹ mỏi miệng dạy dỗ nó )
    Uhm.... Anh D. thôi không dạy nữa, vì mình đã chính thức sa thải anh ý. Dù sao cũng cảm ơn anh ý đã khai sáng đầu óc mình một số công thức Lý - Hoá. Nhưng muh, nói thực bây giờ mình chỉ cảm giác là anh ý bị hâm thôi. Mình ghét những người như thế.... biết nói thế nào nhỉ.....
    Thôi, 12h 59'''' rồi, đứng dậy đi ngủ.
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 14/12/2004
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    17/12/04
    Hic hic, mình thi HK từ hôm 13 rồi cơ, môn đầu tiên là môn KTCN. Mình bị đánh dấu bài cái tội nộp chậm, cố sửa mấy cái đáp số ý muh Chán wá đi, mình ngố ơi ngố, cô cho đề bài là căn 3, mình cứ thế mà chia, lúc sau lại có căn 3, chẳng còn để mà rút gọn nữa... Đến lúc phát hiện ra thì wá muộn rồi. Mà thôi, dù gì thì cũng đã xong môn KTCN đáng ghét ấy rồi. Hôm nay thi Thể dục, chạy bền hì hì... Chắc 10 wá.... Hoà mà còn đc 9 điểm thì mình 10 là đúng roài
    Tuần sau là sẽ thi xong tất cả các môn phụ, sang tuần sau nữa môn chính. Nhanh thật, thế mà Tết đã sắp đến rồi. Bác Bill cũng sắp về VN, sao mà mong bác ý về thế. Mình quí bác ý lắm lắm ý. Nhất là đôi khi bác ý viết những câu bằng tiếng Việt đọc cứ ngố ngố It made me laugh
    Hi`, mình trở thành Love Ambassador roài: http://www.thelovefoundation.com/love_ambassador.htm Vậy là VN đã có một người lọt vào. Cảm giác vui vui, vì trên cái trang web đấy nó nói mình..... gần như là ngược hoàn toàn với mình.... có lẽ vậy cũng tốt , chẳng phải đó là con người mà mình mong muốn trở thành đó hay sao? Là very first group nên ông Harold nói rằng phải be more and more active, hehe, thú thật không hiểu cái active ở đây là làm cái gì nữa.... Mình còn bao nhiêu việc khác ở trường. Người ta học hành chăm chỉ cả năm thi ĐH còn chưa chắc đỗ, đằng này mình vừa thi ĐH, vừa thi đủ thứ trên trời dưới biển khác, lại còn tham gia hoạt động XH thì.... hic hic, đừng nói là trượt nhá 12 năm đi học rồi đấy.... .............. Anyway, đã đâm lao thì sẽ theo lao, be possitive chứ nhẻ. Love Ambassador rồi đấy Hehe.... Thêm một chức nữa dưới cái tên của mình
    Sáng rồi, đang ngồi học Hoá - sao muh khó nhằn thế. Mặc dù mình thấy Hoá dễ lắm lắm ý... Nhưng muh cô toàn cho mấy cái phương trình phản ứng rắc rối lằng nhằng loạn xị ngậu lên là mình lại pó tay ngồi chờ. Hay lại mình pig nhỉ Sáng mai còn lên bảng GDCG trình bày nữa chứ. Chẹp chẹp, hi vọng 10 điểm. Úi mà không, tin là 10 điểm (Lại LA rồi đây )
    ........................... ................................. Have a nice day diary!
    18/12/04
    Đói wá trời ơi.... Đói lắm lắm ý. Có khi mình phải đi lục tủ kiếm cái gì ăn thôi.... Dạo nay mình ăn uống vớ vẩn wá, chẳng có giờ giấc cũng chẳng có bữa gì cả. Bạ lúc nào ăn lúc ấy, sáng toàn nhịn (Tại kô kịp ăn. ) Sao học sinh Chu Văn An sướng thế không biết, đc nhà trường dành ăn 30'' sau tiết 1 để đi măm măm. Đấy là nghe cái A. kể thế, kô hiểu thực hư thế nào. Nhưng mà á, thực thì mình phát ghen tị lên đấy Dạo nay bữa Sáng đã nhịn rồi nhưng trưa về lại chẳng muốn ăn , toàn ăn linh tinh quàng quấy, xong xuôi đến xế chiều lại đói ---> ăn vặt, hệ quả là đến bữa tối thì bụng lại ngang. Và giờ chưa sáng thì đói wá phải mò dậy Đến sợ mình luôn đấy! Mình càng ngày càng gầy tong, gầy teo hic hic... đến bao h thì đạt được thân hình lí tưởng đây Mẹ bảo như thế mới xinh, ờ, mà mình cũng thấy thế Thôi năm sau vậy nhá, năm nay lấy đâu ra thời gian mà lo với để ý mấy cái vụ này Măm măm cái đã...........
    Trong tủ lạnh toàn hoa quả, bánh kẹo, sữa.... chẳng ăn được cái gì cả nên mình phải chạy xuống dưới bếp xì xụp gói phở ăn liền xong mới lại chui lên đây đc. 4h rưỡi rồi. Vừa vào trong Thảo luận đọc mấy tin xong, hic hic, phát kinh lên được.... Nhất là cái tin mà có một nhóm người đi đến đâu, hễ gặp thanh niên là đâm với chém. Dã man wá đi mất thôi. Thôi đừng nhắc đến nữa... Sợ wá, dù sao thì bây giờ trời vẫn chưa sáng....
    Sáng mai kiểm tra Toán 1 tiết. Cố làm bài tốt nhá. Thôi bi h mình viết nhật kí nữa, để mai viết. Ngồi làm thêm mấy bài toán cho chắc.
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 18/12/2004

Chia sẻ trang này