Số 0 hay - ??? Đang đà đi lên với nhiều cơ hội thăng tiến của đời người, nhiều điều mong đợi phía trước, những tình yêu đẹp sắp đến ...rồi đột nhiên những suy nghĩ lệch lạc đã huỷ hoại mình, chỉ có thể trách mình chứ không trách ai cả... sai một ly đi ngàn dặm. Tiền bạc không có, bạn bè không còn đứa nào cả, một mối tình chớm nở rồi tắt... Mình trở thành người nổi tiếng đi đâu ở cái thành phố nhỏ bé này ai cũng biết thế mà bây giờ một công việc không có, cần một đứa bạn thân để tâm sự cũng không có, những ngày lễ người ta đi chơi nườm nợp còn mình thật sự không chốn dung thân, không biết đi đâu về đâu... khốn nạn thật !!! Cũng may mình còn một mái nhà để chui vào mặc dù nó thật sự rách nát T_T . Khốn nạn thật, mình phải xây lại nhà vậy, bên mình còn lắm người để mình yêu thương và mình là người được nhiều người yêu thương cơ mà, mk nhiều người nhìn nhận mình có tài có cá tính để làm việc lớn cơ mà sợ đếch gì không xây được tương lai không kiếm được một việc làm tốt, một người yêu và những người bạn tốt... Mình không thể đầu hàng cuộc đời này được mục tiêu trước mắt là phaỉ chiến thắng một trong những giai đoạn khốn nạn nhất của cuộc đời mình vậy...Cô đơn quá T_T