1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số 7 - 13 , con số đen đủi ? Nhưng tớ thích . . .

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanh4us, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Số 7 - 13 , con số đen đủi ? Nhưng tớ thích . . .


    Chẳng hiểu vì lý do gì mọi người nói số 7 , số 13 là những con số đen đủi ? Nhưng tôi thấy mình hợp với nó kinh khủng , những sự trùng hợp đến kì lạ . Tôi thì thích số 7 hơn số 13 . . .
    Số 7 nó có một cái gì đó , huyền bí . . .
  2. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ thích số 7 và không ghét số 13 (hồi đi học phổ thông mấy năm liền tớ mang số 13 trong danh sách lớp và kết quả học tập cũng không phải quá tệ). Số 7 là 1 con số đẹp thì rõ quá rùi : thế giới cổ đại có 7 kỳ quan, 1 tuần có 7 ngày, Nàng Bạch Tuyết đánh đu với 7 chú lùn, và hay nhất 7 chính là số lượng thông tin mà não bộ của 1 người thành niên bình thường có thể xử lý đồng thời cùng một lúc. Còn về số 13, bên Tây thì kiêng thứ sáu ngày 13, các cụ nhà mình thì chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3, tó thấy việc cần làm thì vẫn phải đi chứ.
  3. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo số 7 là số đen đủi chứ. Với tui số 7 hên lắm đó. Nhưng mà số 13 thì rõ chán lần nào mà thứ 6 ngày 13 thể nào cũng có chuyện xui xẻo.
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi ,đây rồi ,số 7 đây ,số 7 đây
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Gosh! Nàng Bạch Tuyết đánh đu với chú lùn lúc nào tớ ko biết nhỉ. Tớ xem cả phim lẫn truyện có thấy đoạn nào đu mới đẩy đâu.[​IMG]. Sorry, hơi digress tí.
    Số lượng thông tin tính theo 7? Quả thực tớ chưa hiểu?
    13 thì nhiều nước coi là đen, dưng mah số 7 thì tớ chưa nghe thấy bao giờ. Có 1 nước tôn thờ con số 7, nếu ko nhầm là Ai cập.
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    7===>thất ...nghe thấy đã chán
    13===>fá sản mới ăn được con lô 13...đen thế là cùng
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    He he he tôi cực thích hai con số này .
    Số 7 tôi thích từ bé tí vì nó là tháng sinh của tôi - là số áo mà thần tượng của tôi đã từng mặc ở MU - và đang mặc ở Tuyển Anh
    Số áo của King Cantona
    Còn số 13 lần đầu tiên em biết chơi đề và ăn con 13 là hồi em học lớp 10 em nhặt được tờ 5000 số đuôi 13(hoá ra của 1 thằng bạn ) ---> thằng bạn em xui đánh đề ---> trúng luôn ( hồi đó 350k to lắm các bác hỉu cả chứ ) Nhưng đó không fải điều làm em thích con số 13
    Nói thật em có cái tính trái khoáy với nhiều người ,cái gì người ta cho là đen đủi thì em thích áp đặt nó là ngược lại ,hồi trước người ta cứ nói nhiều con số 13 là đen đủi ,em kệ ,nghĩ thầm mình thích nó là may mắn đấy .Ví dụ điển hình là em ăn đề
    Thế là một con số 13 may mắn + số 7 = 2 con số mà iem thích nhất
  8. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết số 7 thì sao chứ thứ 6 ngày 13 thì tôi trải qua ròi (nhưng cũng nhẹ nhàng thôi):
    Bọn tôi có 3 thằng: Thằng thứ nhất, sáng đi thi thì bị mấy chú công an bắt xe, thằng thứ 2 thi thì làm nhầm đề, còn tôi thì mang ổ cứng đi copy thì cháy ổ (phải đến cả chục lần copy có sao đâu) về đến nhà cũng suýt nữa thì lại đứng nói chuyện với mấy chú CA giao thông.
    Vui vậy đấy -----> kỷ niệm thời sinh viên.
    Còn số 7 thì ngon đấy: Thịt cầy 7 món, 7 kỳ quan TG, 7 ngày trong tuần.....
    Được nb_kn sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 27/12/2004
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    He . Em học phổ thông lớp A7 . Rủ nhau đi xem phim thì là rủ cả lớp , mờ đi được thì hầu như lần nàp cũng có 7 đứa . Mờ không phải lần nào cũng là những đứa ấy đâu ạ , lần này đứa này đi được thì đứa kia nghỉ , thế mới hay chứ . Em thì thích ăn cầy tơ 7 món không phải chối cãi rồi . he he . sinh ngay` 17 nài . . . còn nhiều lắm , chẳng nhớ nổi nữa . Chắc sau này em cưới 7 bà vợ như Vi tiểu bảo ( 1 thời em thích hắn ) wá
  10. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hì hì thì họ đánh đu với nhau thế nào là việc sau hậu trường mừ, có ai đưa vào truyện hay cho lên phim ảnh đâu còn lý thuyết 7/3 là một quy luật trong tâm lý học á hồi xưa tớ đi học thấy thầy bảo thế cái ông gì ý ông ý phân tích cấu trúc não bộ con ng phát hiện ra là 1 ng bình thường chỉ có kjhả năng tiếp nhận và xử lý tối đa là 7 đơn vị thông tin cùng 1 lúc á, nói chung là tớ kết số 7 mặc dù như bạn gì nói ấy 7 = thất nếu mà ghép vào các từ á nghe thật kinh sợ thất bại, thất bát, thất nghiệp, thất tình...

Chia sẻ trang này