1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số 7 - 13 , con số đen đủi ? Nhưng tớ thích . . .

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanh4us, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    mọi ng có vẻ mê số 7 với số 13 nhẩy, mình cũng thế
    chen ngang các bác hỏi góp 1 câu : các bác nghĩ gì về số 8 (em thì không thích vì nó giống cái còng tay) ?
    em hỏi thế là vì bọn Tàu lại chuộng số 8, Thế vận hội mùa hè 2008 sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ 8 phút tối ngày 8 tháng 8 năm 2008.
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Suốt cấp 2 và cấp 3 , số thứ tự trong sổ điểm của tớ luôn là số 13, kể ra cũng hơi đen, vì hồi học phổ thông điểm chác của mình lúc nào cũng thấp lè tè...Nhưng quen rồi thì lại thấy iu số 13. Với lại hồi cấp 2 tớ thần tượng anh Kiatisuk số 13 nữa, nên thấy mình rất có duyên với số 13
  3. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích số 7 và số 13. Số 13 là...ngày sinh của tớ...hì, còn số 7 là số áo bóng đá của người thân nhất với tớ, hồi xưa còn là số áo của Raul nữa....
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, tớ đọc được bài báo này, thấy hay hay, post lên cho mọi người tham khảo:
    Người Ê ĐÊ với con số 7
    Theo quan niệm cổ truyền của người Ê Đê trên cao nguyên Dak Lak, con số 7 là biểu tượng cho cái đẹp trọn vẹn lâu dài và kỳ diệu. Điều này ko phải là hiện tượng ngẫu nhiên. CHẳng hạn khi đứa trẻ vừa mới sinh ra người nhà lấy cái chày giã gạo ném qua ném lại 7 lần dưới gầm nhà sàn để xua trừ ma quỷ. Trong vòng đời con người, tốt nhất là qua 7 lần cúng lễ, hồn chết 7 lần mới biến thành giọt sương đầu thai lại thành người...
    Trong nghi lễ làm và rước Kpan( ghế dài) 7 người vào rừng đốn cây, trước khi đẽo phải khấn và vỗ vào cây 7 lần. Khi cây đổ người trèo lên đi lại 7 lần, rồi 7 chàng trai múa khiên quanh gốc cây. Đón Kpan về buôn phải cúng 7 chén rượu, 7 bát cơm, 7 bầu nước, 7 xâu thịt... Con số 7 là con số kỳ diệu mà ở bất cứ đâu gắn với điều tốt lành là có sự hiện diện của con số này. Cho nên trong rất nhiều chuyện cổ Ê Đê cũng thường gặp con số 7 như: " Đi 7 ngày 7 đêm", " qua 7 tuần trăng mới đến", "phải vượt 7 núi 7 sông", "mài gươm 7 ngày 7 đêm mới sắc". Đăm Di khoẻ mạnh ăn hết 7 nồi cơm, uống 7 bầu nước, hút 7 bó thuốc. Đăm San đánh nhau với 7 thủ lĩnh...
    Con số 7 trong quan niệm và tình cảm người Ê Đê đã trở thành như biểu tượng của sự kỳ diệu thiêng liêng tốt đẹp và trọn vẹn. Nhưng căn nguyên sự hình thành và những khía cạnh bí ẩn của con số 7 chưa dễ gì giải thích và có lẽ đây cũng chính là điều thú vị tò mò.

    Theo Khoa Học Phổ Thông.
  5. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    mọi ng thích số 7 thì vào topic này đọc nha... theo mình có khá nhiều thông tin bổ ích (qcáo cho trường yêu 1 xíu) hihihi
    http://www.ttvnol.com/ftu/505133.ttvn
  6. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    4 phương 8 hướng tượng trưng cho vũ trụ mà em. bọn Tàu còn có trận đồ bát quái nữa...
  7. anne_deutsch

    anne_deutsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với ạ...
    Mọi người đã nghe câu này chưa ạ: "3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh" , thế thì số 7 là con số hơi bị đẹp và hay đấy ạ. Em nhớ ko nhầm thì đây là câu của người Nhật đấy ạ và em cũng thích số 7 lắm, còn số 13 thì em ko khoái lắm. Các cụ xưa đã dạy rằng: " Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mà
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Theo F_C, số 7 là con số may mắn, đầy nét kỳ bí và hàm chứa nhiều điều bí ẩn.
    Còn số 13 là con số xui nhưng ko quan tâm đến nó lắm.
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị...
    21...13...7... mun nem!
    <--- sinh ngày chẵn, tháng chẵn, năm chẵn, cơ mà chỉ iu số lẻ, số chẵn đáng iu duy nhất là số 8... Fr8nky...
    Được cái ghép cả ngày và tháng sinh thì cũng dính được em 21... hị hị... 0210...
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị giống em một nửa, Thanh ơi!
    Chị ghét số 13 cực kì, nhưng chị thích số 7.
    Số 7 không thấp lẹt đẹt như số 3, không làng nhàng ở mức trung bình như số 5, nhưng cũng không cao chót vót như số 9. Con số 7, một mức mà người ta có thể đạt đến trong cuộc sống và cảm thấy bình an.
    Con số 7 còn là một con số trọn vẹn cho những gì mà chị yêu thích: 7 sắc cầu vồng, 7 nốt nhạc, ...

Chia sẻ trang này