1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số 7 huyền thoại của Old Trafford

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi cancer, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Số 7 huyền thoại của Old Trafford

    Những năm tháng vinh quang của những năm 90, khi mà MU khẳng định họ là một quyền lực của bóng đá Anh đều gắn liền với một chàng trai người Pháp, đó là Eric Cantona. Đó là những tháng ngày không thể nào quên đối với mỗi fan của MU nói chung, cũng như những ai yêu mến Eric. Lặng lẽ nhưng đầy cá tính, đó là những gì mà ta có thể nói về anh.
    Người ta biết đến Cantona trong màu áo đỏ hơn là khi phục vụ quốc gia. Trước đây, người Pháp chỉ thừa nhận Michel Platini là biểu tượng cho sự thành công của bóng đá Pháp, còn giờ đây là Zidane, là Desailly, là Henry. Chưa bao giờ và cũng cho lẽ là không bao giờ bóng đá Pháp thừa nhận Eric Cantona. Luôn phải hứng chịu những lời lẽ cay độc của báo giới Pháp, đặc biệt là sau trận thua Bungari 1-2 rồi để mất quyền dự WC 1994, Cantona đã đành phải nói lời từ biệt với đội tuyển, cho dù 'khi được mặc chiếc áo lam, con tim tôi lại đập những nhịp đập khác thường'.
    Vinh quang của anh, thành công của anh gắn liền với quốc gia bên kia eo biển. Người ta chợt nhận ra một Leeds United khoẻ khoắn khi có Eric trong đội hình, để ngay mùa bóng đầu tiên ở nước Anh, Cantona cùng Leeds giành ngôi vô địch. Và sau đó, những danh hiệu liên tiếp đến với Cantona trong màu áo MU. MU là nơi để Cantona chứng tỏ tài năng của mình, là nơi đưa Cantona đến một ngôi vị mới 'Eric - the King'.
    Trong suốt những năm tháng ở 'Nhà hát của những giấc mơ', hình ảnh anh, lá cờ tam tài của nước Pháp, thậm chí cả bản quốc ca Pháp luôn hiện diện trên khắp khán đài. Đâu đâu người ta cũng nói về Cantona, như một vị thánh của sân Old Trafford.
    Lứa cầu thủ thành danh của MU bây giờ, như Butt, Scholes, Beckham... đều thừa nhận, họ chịu ảnh hưởng nhiều của người đội trưởng này. Sự hiện diện của anh trên sân luôn đem lại sự tự tin cho đồng đội và cũng luôn là sự sợ hãi cho mỗi đối thủ của MU. Trong tâm trí họ, người đội trưởng số 7 với chiếc cổ áo dựng đứng, kiêu hãnh bước ra sân, sẽ không bao giờ phai. Ngay cả Bekham cũng thừa nhận, những ngày đầu mang chiếc áo số 7 đối với anh quả là khó khăn. Các cổ động viên luôn so sánh anh với Eric, vì đối với họ Eric là bất tử, là biểu tượng của sự thành công của MU. Nếu như Sir Alex là kiến trúc sư cho sự thành công này, thì không ai khác, Eric là người đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nó. Khi mất Eric, con tàu MU vẫn còn đó người thuyền trưởng tài ba, vẫn còn đó những chàng thuỷ thủ quả cam, nhưng trên hết, họ mất đi người hoa tiêu dẫn đường. Và rồi con tàu đó cứ chạy những bước vòng vèo giữa đại dương bao la, để đến khi người hoa tiêu kia trở lại, MU lại tiến những bước vững chắc trên con đường thành công của mình.
    Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói "Chúc sinh nhật vui vẻ, Eric".



    Yêu bằng cả trái tim
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn có người nhớ hôm nay là SN Canto cơ à? Híc... Tôi xúc động quá. Merci nhé!

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  3. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Này em trangsara ơi chủ nhật này em có đi họp ko,chua biết mẹt của em anh thấy thế nào ý


Chia sẻ trang này