1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số 83 là phải đi xa ..............????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bebu10783, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ thế lắm..Ai cũng bảo con gái tuổi Quý Hợi thì hay vất vả nhưng nếu mà lấy ai hợp tuổi chắc là Okie thôi...
    Hình như 83 (girl) hợp với 75,78.81,và 83 hay sao ấy.>Tớ thì cứ thế mà chọn thôi..Phòng cho chắc..Nhỡ sau này có hối hận thì phiền....
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nghiệm ra cũng đúng.Nhưng ko đồng ý cái vụ không muốn về HN
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn về nhà càng sớm càng tốt
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà vẫn thích hơn chứ.....
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Tẹo nữa thì giận pác đó. Nhưng mà may mà còn vớt vát đc câu cuối. mà nói như pác thì huề. dĩ nhiên SG làm sao mà so với Paris , London, New york đc chứ. Nói thật, tại điều kiện không cho phép chứ nếu đc thì em cũng đến những nơi đó lập nghiệp. Đây là em mới chỉ so SG và HN thôi.
    Mỗi người 1 quan niệm " quê hương là chùm khế ngọt mà ". Nhưng mà , với em " khế ngọt" thỉnh thoảng hưởng thôi, lâu lâu về thấy thân thương, thấy yêu mến. Chứ ở đó lâu, em không thích.
    To hth244 : Câu của bạn phải hiểu làm sao ????. Sống hết mình sao ?. hic hic , sức cống dã man thật.
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì từ bé đã được thấm nhuần tư tưởng của hai cụ thân sinh là tránh yêu anh nào tuổi xung ..Chẹp chẹpYêu ai cũng muốn lấy người đắy nhưng mà chỉ sợ sau này nhỡ này nọ rồi hối hậnĐấy là tớ đấy..Chứ mọi ngưòi tớ ko biết..Tớ cũng biếtl à đôi khi thực tế quá trong TY cũng ko hay nhưng mà biết làm sao....già rồi mà..Mặt tớ có dấu ấn thời gian mất rùi
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Nếu được thì lấy vợ bên Tây, ở đó cũng khoái, thi thoảng về nước chơi, rồi Sóng thần oánh cho một cái oẹp, sáng hôm sau thấy cái mặt nổi tiếng khắp thế giới
    Chả thích gì, thích nhà, tiền, vợ đẹp, ở đâu chả được!
  8. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hai lần đò là sao vậy hả bạn? Rain nghe nói là con gái quý là sướng mà lại thêm hợi nữa thì hổng fải bàn nữa á. Mà hạp tuổi thì tuổi dê và tuổi mèo là tam hợp. tha hồ mà phất! (người ta nói chứ hổng fải tui nói đâu à nghen)
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    kekee, pác này khiếp thât. Tính vụ " lấy vợ Tây " để đi xa ah?. cứ lấy đi. mấy chục năm mới có 1 đợt sống thần mà. Sợ đến đợt sau Sóng thần đánh thì pác cũng " về với đất mẹ roài "..
    hic hic , nhà nhà nói tuổi Quý Hợi sướng, người người nói con gái tuỏi quý hợi sướng. Mà theo kinh nghiệm thực tế thì .......... thấy con gái tuổi quý hợi cũng lênh đênh lắm. mà còn nghe nói phải lấy 2 chồng nữa chứ ---> chắc là sướng cái này .
  10. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng tin vào Bói toán,tướng số,cung vận gì.. Thế nhưng năm ngoái thằng bạn nó biểu con trai Quý Hợi 83 dính sao Thái Bạch,đen đủi,thất bát đủ đường..qua một năm nghiệm lại thấy đúng thật.Thế nhưng vẫn không tin.
    Bây giờ đây,6 tháng vừa rồi đến tận hiện nay và cũng chẳng biết kéo dài đến bao giờ nữa,"tâm trạng không tốt" chẳng thể tập trung học,làm việc như trước khi "có chuyện" thì thằng bạn động viên : "Bố tôi nói rằng trong số mấy anh em chúng mày chơi với nhau thì thằng Thắng là đứa sẽ làm nên chuyện... Tôi biết bố tôi là người biết nhìn người.Mọi người rất tin tưởng vào ông!". Chẳng tin!...Đúng là chẳng có đứa nào làm nên chuyện như mình,chẳng có đứa nào nói toàn những lời "có cánh" như mình... Đau đớn,ân hận..
    Phải tự mình cố gắng vươn lên,tự phấn đấu mà làm tất cả thôi.. Nắm mới mọi người cùng chúc nhau cố gắng nhìn về phía trước,quyết tâm đi đến thành công nào!!

Chia sẻ trang này