1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số 83 là phải đi xa ..............????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bebu10783, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    gần tết rùi nhỉ, lâu lắm rồi ko được ăn tết ở nhà, số con ỉn đúng là khổ, chỉ được cái ăn nhiều nhưng toàn phải ăn 1 mình hic... nhớ nhà quá
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehhe, ăn 1 mình thì càng ăn đc nhiều --> càng là heo. . Tới nói vậy thôi, chứ chỉ có 1 mình thì chẳng muốn ăn uống gì cả. --> người buồn , thức ăn có ngon đâu bao giờ.

  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khác,cứ buồn là ăn cho quên buồn thế nên mới béo như bi giờ
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Số 83 đi xa hay không là tuỳ thuộc vào hiện tại, vào cuộc sống, không riêng gì tuổi nào hết. Mỗi người sinh ra đã có 1 số phận được sắp đặt trước, chưa gọi là an bài, vì chúng ta có thể xoay chuyển được!
    PPhù, có mấy cô 83 giờ đang cư trú xa xa ở đâu đó ............NB. Lại về đây, trêu cho mà xem!
  5. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cụ Nguyễn Du nghe thấy câu này chắc nằm sấp mặt trong quan tài quá!
    Ngẫm ra tớ còn phải 5 6 cái tết nữa không được ăn với bố mẹ ông bà... Buồn thật. Tết vừa rồi có làm gì đâu. Mọi người ở nhà nô nức lại cứ hỏi mình "tết làm gì không?".... Hay là mình sống thờ ơ quá nhỉ?
    P/S: Quên mất câu phải có : Nói thế bạn bé bự đừng giận tớ nhá!
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì khi buồn, nếu ăn được thì sẽ rất tốt, bởi vị giác có khả năng làm vơi đi nỗi buồn (cái nì là khoa học đấy, ko nói xạo đâu )
  7. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bác này sao lại chê HN thế dù gì mình cũng là người HN, fải tự hào về nó chứ. Dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về HN....hihihi.....Các bác thông cảm, tại tớ nhớ HN quá, 4 tết rồi xa HN. Hy vọng tết thứ 5 này sẽ được ở HN, eo ơiiiiiii nhớ rét HN, nhớ món ăn HN quaaaáa
  8. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng buồn vơi đi nhưng có cái lại tăng lên! Dạo này tớ đang muốn buồn buồn để mà ngồi ăn uống cho lên cân. Vậy mà chẳng buồn gì cả!
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    to chăng tin mấy vụ tuổi 83 sướng hay khổ ,tớ bảo là suớng và tớ phấn đấu về điều đó .còn hợp hay ko hopk về tuổi thì ko care .đến lúc phải lấy chồng ai mà tớ thấy okie thì dù là ko hợp tuổi tớ cũng lấy ,.Qua 2 lần đò thì sao ..chuyện nhỏ ,thà thấy k hợp chia tay lay nguời kách còn hơn là ở để làm khổ nhau ,khổ cả con cái .và thêm nữa là ko đâu bằng nàh mình ,suớng khổ vẫn hay hơn
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi trước học cô Đoàn Hương, cô ý khen "Bọn chúng mày sướng, lợn rồi lại còn quý nữa chứ. Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ, người ta chăm cho béo trắng ra. Nhưng mà cũng cận thận các con ạ, ko có ngày người ta cho chúng mày vào lò mổ". Cả lớp cười sái quai hàm... Chả biết bọn ấy ntn, tớ thì tớ thấy mình sướng: như con dở hơi ý mà bố mẹ chiều, bạn bè chiều, tny chiều, vv vv, hihi
    Còn bạn gì nói về HN ý nhỉ, đúng là mỗi người một sở thích. Tớ thì khoái ở HN, buổi tối CỰC KÌ DỄ CHỊU, nhất là cuối hè đến đầu đông. Hê, trong SG có mùa đông đâu mà buổi tối mua ngô nướng về đắp chăn mà gặm, nhỉ....
    Chẹp, nhớ nhà quá............

Chia sẻ trang này