1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số 83 là phải đi xa ..............????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bebu10783, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Quelle femme, quelle féministe! (nói riêng cho bạn na?y thôi)
    @NOa: nhưng cái mu?a đông Ha? nội nó nhếch nhác lắm !
  2. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mùa nồm mới nhếch nhác, hừm, mùa đông hơi dzét dzét, thế mới bít thế nào là ấm, ngồi co ro trong chăn, suớng, heeee
    cuối thu có hoa sữa, nhớ nàh quá. Uớc mơ hồi "mơ mộng" của mình là được tặng hoa sữa..... Hix, đấy là hồi cấp 2, một lần đi với con bạn trên đường BT, đoạn qua ND rồi ý, thấy có một anh đi sau một chị, đi đến đoạn gần HM, anh ý phi lên, đặt vào giỏ xe chị ý một chùm hoa sữa......... Hee, hai con bé ca ngợi, xuýt xoa, "xe đạp, hoa sữa" lãng mạng thía, giờ nghĩ lại, thằng cha đấy phá hoại môi trường kinh
    nói chung, HN no1 ........
  3. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Oài bebu10783 ui, ấy có vẻ chán Hà Nội hay seo ý nhẩy Để hum tới đây đi nhậu găp mẹt, cả hụi online đêm mình sẽ uống cho tưng bừng nhá để xem lúc đấy ấy có yêu Hà Nội lại thêm được chút nào không nhỉ...
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! đúng là tớ ko thích HN = SG. Có nhậu nhẹt thế nào cũng vậy thôi. Với mọi người , " GĐ là nơi đầu tiên muốn về, nhưng với tớ GĐ là nới cuối cùng mà tớ muốn trở về ". Mỗi người 1 ý thích mà. Đâu thể ép buộc đc.

Chia sẻ trang này