1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So-called Chaos

Chủ đề trong 'Văn học' bởi paleblue, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng tình yêu - tất cả với những vùng đất. Tôi là người đi ko mệt mỏi - yêu ko mệt mỏi - và chỉ có thể với những vùng đất. Vì thế mà tôi ko thể dừng chân, cho dù có những người mong tôi an tâm ở nguyên một chỗ. Nhưng chừng nào còn biết có nơi để mình quay về, chừng đó lại càng thoả chí lang thang. Cuộc sống thật nhiều mâu thuẫn.
    Tôi chia sẻ với những người bạn, khát khao được đến những nơi xa xôi, chi trả năm tháng của cuộc đời mình nơi đó, làm những gì tôi thấy có ý nghĩa. Không điện, ko nước, ko internet? Tôi sẵn sàng từ bỏ cả yêu cầu tối thiểu của tôi từ trước đến nay là một nhà tắm và căn bếp sạch sẽ.
    Tôi xem The Constant Gardener, tôi lặng lẽ khóc bằng trái tim, vì những gì trong bộ phim ấy như đạp nát cả một ước mơ của tôi - ước mơ lớn nhất. Vì những gì Tessa và Justin làm, là những gì tôi sẽ làm, và họ đã chết vì ước mơ của mình. Và thật trùng hợp, khi Justin là một người làm vườn vĩnh cửu.
    Tôi đã từng định nghĩa mình là "Người làm vườn trên đỉnh Hymalaya. Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu". Những mâu thuẫn trong một con người và trong bản thân cuộc sống luôn phải tồn tại, vì chúng tạo nên những mặt xung động khác nhau để người ta luôn tiến lên. Và ước mơ là thứ ko bao giờ nên từ bỏ. Đứng trên nóc nhà của thế giới và chăm sóc những cây cối, chỉ đơn giản là chăm sóc cuộc sống từng nơi ta đặt chân qua.
    IronWill xin chào tạm biệt tất cả những người bạn trong box văn, chỉ còn gặp lại các bạn trong phòng trưng bày Wilrishop vì một tình bạn và một hợp đồng cao cả. Topic "Chỉ để mà viết" mong mọi người cứ tiếp tục spam và viết cho thoả. Topic nhạc nhẽo nhờ Dela chăm sóc. Pampaleblue xin chào vĩnh biệt.
    Mong gặp lại trên đường đi đến những ước mơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này