1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sợ chết ^^ - help me

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi deitykid, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sợ chết ^^ - help me

    ^^ em tìm suốt 7 trang , đọc rùi mới thấy có 1 topic nói về cái chít là do chị LHX gì gì đó nổi tiếng lắm , cung câp 1 ít về cuốn the tebitan book of the death ^^.

    vậy nên em lập topic này mong được sự giúp đỡ

    Trước kia em cũng rất sợ cái chết , nhưng hồi đó em đã chiến thắng nỗi sợ hãi này bằng một cách nào đó mà ko thể hiểu là vì sao bây giờ em không nhớ một tí tẹo tèo teo nào >.<

    có thể hồi đó ( chắc hồi năm lớp 9 hoặc lớp 10 gì đó ) em đã dùng 1 trong những lý do sau để ... chiến thắng chính mình :

    - cuộc sống có 1 , ai cũng vẫn sống , mình cũng giống như người khác chứ ko khác gì hết trơn ... nên hãy sống có ý nghĩa và tận hưởng
    - sử dụng niềm tin của mình , ^^ cho rằng niềm tin có thể tạo ra tất cả , thậm chí tạo ra cả 1 thế giới bên kia chẳng khó khăn gì .. nếu thật sự ta tin như vậy
    hàng tỉ người tin vào chúa , vậy là chúa có tậht 100% , rất rất nhiều nguwòi tin vào thấnh alah , và thánh alah luôn ở bên họ , dù cho họ bị rày xéo , chịu đau khỏ nhưng họ vẫn tin có thánh alah che chở .. vậy đó chính là có thấnh alah rùi ... em dùng phép .. " tin " này để... chiến thắng chính mình , một nỗi sợ hãi
    - sử dụng phép đổi tên ^^ ( phép này đơn giản thôi ạ , ví dụ thiện và ác là 2 cái trắng và đen , iem đổi nguwọc tên nó lại là xong ^^ ác là những gì... ngọt ngào thân thương , thiện là những gì... đau đớn ... ) để tự dằn mình thoát khỏi cái sợ cái chết ^^ , dù cho tếh giới này có 5 giác quan + 1 bộ não + vài gaíc quan ko bik nữa đi tạo ra ^^ thì cũng chả khác gì 1 thế giới do 1 giấc mơ tạo ra cả ^^ cũng bắt đầu và kết thúc , và đều ko lưu lại bao lâu , 100 năm và vài ngày cũng chẳng khác nhau là mấy ^^
    em dùng cách này để đổi cái chết thành sự bình thường .. ^^

    toàn là tự dối trá bản thân...



    thời gian gần đây em gần như phát hoảng khi quên hết những cái đó ^^ có ai giúp em với
    em chân thành cảm ơn nhièu lắm

    nếu em tiếp tục sợ chết , hơn nữa em là ngwưòi sống ko có ước mơ >.< chỉ mong báo hiếu bố mẹ ngoài ra ko đòi hỏi gì ở bất cứ ai , bất cứ vật thể nào ... nên...
    đã sợ chết càng thêm sợ hơn ( chú thik ở đây là em ko bik dùng từ gì nên dùng từ sợ - có lẽ nó đúng với từ ko hiểu gì hơn )

    làm ơn phân tik tâm lý em giúp em

    em đang quay trong 1 đống bong bóng xà phòng , còn đáng sợ hơn cả cái lần đầu tiên em yêu cô bé xinh nhât trường cấp 3 em học >.<

    help me
  2. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế để báo hiếu bố mẹ cậu đã biết làm thế nào chưa. Học thật giỏi, kiếm được việc làm tốt, Lấy một người vợ tương xứng, mua bó hoa cho bố mẹ nhân ngày sinh nhật... hay là những hành động nào khác.
    Nhiều khi những mong muốn của bố mẹ đi ngược lại với những mong muốn của con cái hoặc có vẻ như con cái làm những hành động để đẹp lòng cha mẹ và những mong muốn thực sự bị dồn nén đi. Nếu bị dồn nén quá mức có thể phản tác dụng. Tâm lý mong được báo hiếu và tâm lý chống đối, chán ghét cha mẹ cùng tồn tại trong một con người.
    Liệu điều đó có liên quan gì đến tâm lý sợ chết của cậu không nhỉ? Cậu sợ chết mà chưa thực hiện được những mong muốn của mình? cậu sợ chết mà chưa làm cho bố mẹ được hài lòng? Cậu sợ chết vì sống cuộc đời thật vô nghĩa(nếu đúng cái này thì nó có khả năng chính là mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái như tôi đã đề cập ở trên)?
    Sinh, Bệnh, Lão, Tử là quy luật tất yếu của tự nhiên, ai mà tránh nổi. Cái có thể tránh được là sự không thông hiểu và thông cảm giữa cha mẹ dành cho con cái và ngược lại.
    Cuộc sống mỗi ngày đi qua là một ngày chúng ta đang đi tới nắm đất của mình, hãy kéo dài ngày đó không phải bằng cách kéo dài tuổi thọ mà bằng những sự kiện đầy ắp cuộc đời, bằng những giá trị mới cho mai sau. Tuổi thọ được đo bằng sự kiện xảy ra trong cuộc đời anh và những giá trị mới anh tạo ra chứ không phải bằng số năm tồn tại trên cõi đời này.
    Con người có một cuộc đời ư, không phải vậy. Cuộc đời của anh có cả một thế hệ cha ông - những giá trị của gia đình, dòng máu của gia tộc đang chảy trong con người anh và tiếp tục chảy đến đời con cháu anh, mãi mãi không ngừng trừ phi chính anh muốn dừng lại.
    Chết là tất yếu do vậy có sợ cũng chẳng giải quyết được gì, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng tuổi thọ của chúng ta là do chúng ta quyết định vậy đừng nghĩ đến cái chết nữa mà hãy sống đí, hãy sống hết mình cho cuộc đời này đến khi nhắm mắt xuôi tay và hãy tạo ra những giá trị mới. Hãy làm những gì mà mình mong muốn, hãy nói cho bố mẹ hiểu về con cái. Mỗi thế hệ mới sinh ra phải tạo ra những giá trị mới và con cái anh sẽ được thừa hưởng những cái đó từ anh. Đến đời con anh, nó lại tìm cách tạo ra những giá trị mới và truyền lại cho cháu anh và cứ như vậy. Nếu anh không tạo ra giá trị mới thì anh đang sống mà cũng như đã chết. Ngược lại, nếu cuộc đời anh tạo ra những giá trị mới lưu lại cho thế hệ kế tiếp thì dù anh đã chết nhưng anh sẽ vẫn còn sống mãi.
    Vài dòng cảm hứng trong lúc tâm trạng.
  3. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đa tạ mí dòng cảm xúc của an hlắm lắm ạ ^^
    tuy nhiên .. sozzi , về góc độ.. cá nhân và góc độ,.. "topic học" mà nói ^^ thì... chả giúp được gì ^^
    thanks , anyway
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem có ai không sợ chết không, tự nhiên lăn quay ra chết một cách vô tích sự ấy nhé
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi ai mà ko sợ chết, nhưng sợ chết ở một khía cạnh nào đó thôi. Tôi thì sợ nhất là nếu một ngày nào đó tôi ko hiện diện trên cõi đời này nữa, thì những người bạn của tôi, những người tôi yêu thương sẽ lãng quên tôi. Tôi ko muốn là của quá khứ, càng ko thích bị bỏ quên ở đâu đó trong ngóc ngách những chuỗi kỷ niệm của cuộc sống. Tôi yêu cuộc sống này và ko muốn ra đi. Tôi sợ chết!
  6. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao nhưng mình không hề thấy sợ chết. Với mình chết là được về nhà. Chúng ta ở đây chỉ là học cách để thể hiện những phẩm chất của mình thôi. Giống như một đứa trẻ nó biết rất nhiều thứ nhưng nó phải học cách để thể hiện những điều đó một cách đúng đắn, để người khác hiểu được nó. Rồi thì nó bị những định kiến XH, những quan điểm, quan niệm của gia đình, bạn bè, cuộc sống tác động và làm nó đi lệch khỏi cái con đường mà khi sinh ra nó đã được chỉ. Và nhiệm vụ của mỗi người là quay trở lại con đường đó. Nhưng rất ít người có thể quay trở lại, chúng ta thường cứ thế bước đi. Nếu bạn tìm về được con đường đó thì bạn sẽ không sợ chết đâu.
    Chúng ta sống trên 2 con đường, một đường thẳng đứng và một đường nằm ngang. Trên con đường nằm ngang thì chúng ta sẽ đi tới nấm mồ. Còn trên đường thẳng đứng, chúng ta tiến tới sự vĩnh cửu. Không có nấm mồ trên con đường này.
    Trở về nhà là một hành trình khó khăn. Nhưng khi trở được về nhà rồi thì bạn có thể quay về đó bất cứ lúc nào. Ở nơi đó không có cái chết.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này, lúc đầu cảm thấy nó mới mẻ quá. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì đúng là như thế. Bài viết rất hay!
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là lời của OSHO phải không bạn?
  9. cool_8x

    cool_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu người nào đó cho bạn biết sự thật rằng bạn đã chết rồi thì bạn có còn sợ chết nữa hay không?
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko. Vì mình còn dành thời gian đi kết bạn với những con ma khác. Nhập gia tuỳ tục mà.

Chia sẻ trang này