1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sợ chết ^^ - help me

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi deitykid, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tùy thuộc vào bạn nghĩ sự sống là gì, cái chết là gì thôi. Nếu bạn nghĩ là sống để thực hiện những giấc mơ của mình, là để báo hiếu cho bố mẹ thì bạn nên làm từ bây giờ đi, vì thời gian không đợi bạn, thời gian nó trôi đi nhanh lắm. Bạn cứ làm tất cả những điều mình muốn và những điều có thể thôi.
    Ai cũng có một số phận do người đó tự tạo nên, ai cũng phải chết dù chẳng ai muốn chết, nhưng nếu con người mà không chết thì liệu từ khi có con người đến bây giờ, trái đất có đủ chỗ để chứa đến hàng tỉ tỉ con người từ thời tiền sử ít nhất là cho đến khi bạn ra đời không? Dĩ nhiên là không đúng ko?
    Chúng ta sinh ra rồi chết đi rồi lại được sinh ra..., nó là quy luật tuần hoàn tự nhiên. Quan trọng trong lúc sống bạn đã làm được gì chứ sống thực vật cũng là sống nhưng hỏi nó có gì hay? hoặc sống như mấy thằng nghiện vật và vật vờ thì cũng chẳng khác gì là chết!
    Thế nên nếu bạn cứ ngồi đấy mà nghĩ đến cái chết thì bạn đang thực sự bạn đang hấp hối rồi đấy. Chẳng ai giúp được bạn thật sự nếu bạn không tự đứng lên.
    Vài dòng trong lúc cảm xúc...
  2. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    những gì bạn nói chỉ là trích dẫn trong sách. chiều đứng & chiều ngang.
    bạn "không sợ chết" là vì bạn đang nghĩ vậy thôi. Thực sự đối diện với nó bạn có nghĩ khác.
    để kinh nghiệm được hết những điều bạn đã đọc đó, để trở về đó rất khó mà làm cho được. Cả thế giới, trong trăm năm mới có vài người. Chỉ có vài người "không còn cần làm gì nữa".
    nó rất trồi sụp, là "dầu sôi trên lửa hực" là "máu&nước mắt" nó "thực sự đau đớn lắm" là "con đường không đích đến" là "con đường bên ngoài mọi con đường".vv.vv.
    "..." - trích dẫn.
  3. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hờ
    cám ơn lắm lắm ạ
    đúng là bài của anh coffee time đáng vote chục lần ^^
    em có thể phân ra 2 kiểu chính cho các bài trả lời , giúp đỡ em của các anh các chị
    1 , quý trọng cuộc sống , ( nhắc em báo hiếu bố mẹ em hết sức đi ) lây ví dụ là bác lê nin , noi gương cho chắc
    2, tiếp tục lấn sâu vào con đườgn em đang đi ^^ tiếp tục tìm hiểu và dù có hết 1 đời thì cũng chả tìm ra cái gì nhưng cứ tìm ^^
    noi gương mí ông nổi tiếng đi trước thì bik quá rõ , chả phải đâu xa , nhìn ngay bác xuân điệu nhà mình , mờ xa tí nữa có các nhà thông t hái hàng đầu như einstein , xôi tí nữa có nustra damus ^^
    đúng là bài của anh coffee time rất tuyệt ... tuy nhiên , đến chính anh cũng chưa trả lời được câu hỏi về cái chết .. đáng tiếc thật ^^
    đây là việc khó nhất trần đời này , đâu phải dễ tìm ra người... trả lời cái roẹt đwọc
    0--- dù sao trước mắt em cũng đang cố găng quý trọng từng giây phút mình có , làm những điều mình ko hổ thẹn , còn tiêu cực 1 tí , em sẽ nuôi ba má đến khi họ ,,.. chầu trời thì em xuống tóc ^^
    woah ,... các cụ đi trước nhiều rứa , bao nhiu là nhân tài mà chằng nên cơm nên cháo gì , e rằng mình cũng.. chấp nhận.. thành đống xương khô rục ntá mà thôi ...
    ngay đến đời mình chưa được 2 chục tuổi đã có từng ấy đổi thay , thoáng ngoảnh mặt nhìn lại nước mắt cũng rơi đều .. chờ chục năm nữa mà ngồi đếm quá khứ... chắc... gọi ngay thằng bán thuốc chuột vào làm tí ....
    dù sao cũng cám ơn cac anh các chị lắm lắm ạ
    đáng tiếc .. tát cả đều lực bất tòng tâm
  4. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng là mình chưa có trải nghiệm gì về cái chết. Những lời mình nói là trích dẫn từ sách của OSHO. Nhưng đó không chỉ là đọc mà còn là suy ngẫm nữa. Các bạn đã từng đọc Nhà giả kim của Paulo Cohel chưa? Bạn sẽ thấy nơi bắt đầu của cuốn sách cũng là nơi mà chàng chăn cừu trở về để tìm được kho báu của chính mình. Con người ta chả phải vậy sao, sinh ra làm trẻ con để rồi lớn lên, để rồi "phiêu lưu", cuối cùng lại quay lại trở thành trẻ con một lần nữa. Nhưng đâu phải cứ già đi là trở về với bản chất "trẻ con" vốn dĩ của mình? Vì vậy mình mới nói "rất ít người có thể trở về". Không chỉ OSHO mới nói trưởng thành là trở lại làm trẻ con một lần nữa. Một số sách khác như "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", "Bản ngã vô biên", rồi "Các phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới" cũng có nói về điều này.
    Trong "7 aha để thắp sáng cuộc sống" có trích dẫn một câu rằng "Nếu bạn chết khi bạn còn sống thì khi bạn chết bạn sẽ không bao giờ chết". Không cần phải chết về mặt thể chất mới được coi là chết. Ngay khi ai đó mà bạn yêu quí bỏ bạn ra đi thì phải chăng là tình cảm với người ấy cũng đã chết? Khi 2 người bạn trở nên thù hận nhau thì phải chăng tình cảm với người bạn ấy trong ta cũng đã chết ?
    Hải âu Jonathan Livingston là một trong những chuyện mà mình rất thích. Câu chuyện ấy cho mình cái cảm giác rõ ràng hơn về Thiên đường, và thế nào gọi là sự Vĩnh cửu.
    Mình đang tìm có cơ hội để hiểu hơn về Me***ation (thiền định) và mình nghĩ là mình sẽ tìm được câu trả lời ở đây, không chỉ là những gì có trong sách.
    Các bạn có thể tìm thấy 2 câu chuyện mà mình đề cập trên trong diễn đàn của www.thuvien-ebook.com . Mình không biết trong ttvnol có không.
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm về cái chết chắc khó quá (một đi không trở lại)
    nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm về sự sợ chết, chẳng hạn bạn đến vườn thú, đứng trước chuồng Sư tử và...thò tay vào. Hoặc chỉ tưởng tượng mình là khúc thịt trong chuồng nó là đủ.
    Cái sự hoà hợp tối thượng đến mức không còn sợ chết nữa cũng được mô tả trong những bức tranh về Thiền tông. Các bức tranh vẽ cảnh các Hoà Thượng râu ria bạc trắng đang vuốt ve những chú hổ hiền lành, có bức vị Sư ngồi trên lưng Hổ, hoặc họ nằm ngủ trưa với Hổ, người & hổ như bạn.
    Hoà Thượng nghĩa là người hoà hợp với thượng giới, Osho theo tiếng Nhật cổ cũng có nghĩa là Hoà Thượng, cũng có nghĩa là Đại Dương (theo giới thiệu về Osho)
    Theo một truyền thuyết dân gian bên Tàu thì Lão tử khi sanh ra đã 60 tuổi, râu tóc bạc phơ. Trong Đạo đức kinh trích lời Lão tử : ta ngu độn như đứa trẻ con..". Osho trích lời Jesus: "ai muốn đến nước Chúa thì hãy giống đứa bé này". Các Thiền sư chứng ngộ đều nói họ đã "được tái sinh lần nữa", họ trở về với "bản lai diện mục". Tất cả họ như Osho nói đã trở về, tất cả họ có cùng một ngôn ngữ, một tính cách như trẻ thơ, họ tỉnh thức bằng các con đường khác nhau.
    Chúng ta phàm phu tục tửu, đọc và suy ngẫm, được chút nào hay chút nấy. Như Osho có đùa: "lời tôi nói như tiếng chuông báo thức để các bạn có thể động đậy thay đổi tư thế trong giấc ngủ của mình"
    Chúc bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình. Xong nhớ quay lại độ cho tôi với nhé!
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    xong rồi Lão Tử viết: " Biết mà không biết mình biết mới là biết". Nếu bác sĩ bảo ngày kia tớ sẽ chết, tớ nghĩ mình sẽ sống kiểu khác. Mắng cho sếp 1 trận vì cách sống quá thực dụng, lạnh lùng, bỏ gia đình, lên đường đến 1 nơi yên tịnh, nắng, gió, biển...., nơi không có suy nghĩ và quá khứ....
    Tại mình cứ nghĩ còn lâu mình mới chết nên phải hoàn thành 1 vài nghĩa vụ trần gian, rồi mới hưởng thụ.
    Cái chết, hay thời gian, quả có sức ảnh hưởng, công phá thật lớn,theo vô vàn cách đến con người, từ những điều nhỏ nhất.
    Sẽ có những cách nghĩ khác về thời gian, và toàn thể thay đổi, thế giới đổi thay.
    Cái chiều đứng và chiều ngang kia thật là hình tượng sâu sắc về thời gian. 1 tín hiệu đẹp đẽ để ta chia sẻ cho nhau

  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    sao giờ không mắng luôn đi?
    vì bạn cũng như tôi, chúng ta còn sợ chết, còn sợ mất việc, còn sợ hết tiền, còn sợ không ai nhớ đến, còn dính mắc vào cuộc đời này, còn kìm nén, và còn đi theo chiều ngang.
    Lão tử nói "tri bất khả tri" thì làm sao chúng ta tri được?
  8. ntv1975

    ntv1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, khi học cấp 2, tớ rất sợ chết (chứ ko phải sợ ma) vì tớ nghe nói nhiều lần về ma nhưng lại thích gặp ma 1 lần cho biết mà chưa bao h gặp .
    Tối về đi ngủ đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ , đầu tiên là ông bà mất, đến bố mẹ mình mất, đến anh chị mình chết, rồi đến lượt mình cũng đi theo ông bà tổ tiên.
    Lại nằm nghĩ cuộc sống sao ngắn ngủi thế, đằng nào cũng chết, vậy thì chết sớm hay muộn có khác gì nhau.
    Phải nói là tớ nghĩ rất nhiều đến cái chết, thậm chí ăn, nghỉ, học ... lúc nào cũng nghĩ về nó.
    Nhưng có một lần đọc được cuốn sách ko nhớ tác giả là ai viết, đại ý như sau: "Khi ta đang sống thì cái chết chưa đến, khi ta đã chết thì còn gì nữa đâu mà phải sợ". Từ đó mình cũng thấy bớt sợ cái chết hơn. Một lần bà ở quê mình sắp mất, mình về thăm bà, ông bác ruột ở quê có nói 1 câu mình nhớ mãi: Sinh lão bệnh tử là điều tự nhiên của cuộc sống, các con cháu đừng có khóc ầm ĩ để cho bà ra đi thanh thản.>>> Tự nhiên thấy cái chết rất nhẹ nhàng. Mình rất thích và tâm đắc khổ thơ:
    Một trăm năm truớc ta chưa có
    Một trăm năm sau biết còn có ta
    Cuộc đời đời sắc sắc không không
    Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

    Cuộc sống đã vô vàn khó khăn, truớc sau gì cũng phải chết ,vậy tại sao con ngưòi chúng ta lại phải sống nhiều khi thủ đoạn với nhau để làm gì, Ngưòi giàu, ngưòi nghèo đều bình đẳng truớc cái chết >>>
    Hiện nay với mình cái chết không đáng sợ nhưng mình trân trọng sự sống (hay cái mạng sống của mình) vì:
    1- Mình là một phần máu thịt của ông bà cha mẹ mình, và mình cũng đang là một cái gạch ngang nối từ đời này sang đời khác
    2- Mình còn nhiều việc phải làm, nhiều nỗi lo toan như cơm áo gạo tiền...
    3- Khi điều 1,2 đã vẹn toàn thì như các cụ nói mình ra đi sẽ rất thanh thản.
    Tự nhiên cao hứng nói hơi nhiều về cái chết, thôi lúc khác ta lại bàn tiếp!!!
  9. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời bạn tubia ^^
    quá tuyệt vời
    đúng là những gì mọi người đều nghĩ , bạn viết chúng ra thật xuất sắc .
    cám ơn bạn rât snhiều ...
    ^^
    thêm 1 chút nữa ... tớ đang ko hiểu gì về nó chứ ko thực sự sợ nó ^^ , giống như bạn nói đấy , toàn ngưìơi thừa dũng cảm ở đây , sẵn sàng ngủm 1 lần x3em nó ra sao , dù trả giá nặng lắm
    nhưng ko sợ , mà chỉ sợ mình ko hiểu biết
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mình tưởng chỉ những ai chuẩn bị đối mặt với cái chết thì mới biết cảm giác sợ chết là thế nào chứ tự dưng ngồi không thế này mà cũng thấy sợ chết à? như mấy người tử tù biết trước thời khắc mình sẽ chết hay mấy ông vua thời xưa ăn không ngồi rồi chỉ muốn sống mãi để hưởng phú quý thì mới sợ chết chứ bây giờ thanh niên trẻ trung thế này mà cũng có những thời gian chả có gì làm rồi ngồi suy nghĩ đến cái vấn đề này. sống chết chẳng ai định trước được để mà tránh thì sao không cố mà tận dụng thời gian đi, ngồi nghĩ đến mà sợ thì được cái gì đâu

Chia sẻ trang này