1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sợ chết ^^ - help me

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi deitykid, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ko phải ai cũng có được suy nghĩ thấu đáo như vây.
    Thời xưa khi đất nước còn khó khăn đủ thứ, con người lo trăm công ngàn việc cơm áo gạo tiền, thì hẳn là thời gian để mà suy nghĩ nhiều đến những vấn đề tâm linh làm gì có, đừng nói là mơ mộng thế này, suy nghĩ mình sẽ chết như thế nào.
    Thời buổi bây giờ, khi vật chất dư thừa, con người cũng vì thế trở nên ỷ lại. Có người lo mình nghèo thế này đến chết cũng ko được biết đến ánh đèn thành phố, người giàu quá lại lo mình chết rồi thì ko biết tiền để đi đâu. Thật là chẳng biết thế nào cho hiểu nổi.
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 07/05/2007
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    deitykid hi
    1.bạn muốn làm cho bố mẹ bạn hạnh phúc
    thế rồi
    bạn nghĩ bố mẹ bạn hạnh phúc vì điều gì nhất..............
    bố mẹ của bạn thấy bạn___________vì làm cho mình hạnh phúc mà đứa con của mình phải hy sinh nhiều niềm vui , lơ đễnh bản thân mình
    ngay đến viêc tìm kiếm cho mình 1 ước mơ , lý tưởng , tình yêu cũng gac sang 1 bên ................họ sẽ cảm thấy như thê nào đây
    một người tinh tế , có óc bao quat như bạn
    sớm muộn gì cũng nhận ra điều này thôi
    2. " đặt hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của mình
    là đặt cái xe lên trước con ngựa rồi bắt nó phải đi cho thật nhanh"
    nếu bạn muốn làm cho bố mẹ bạn hạnh phúc thật sự chỉ có cách là bạn phải sống thật trọn vẹn cho bạn (với người yêu hay bạn bè thì khác đôi chút )
    3. sơ chết ư, sợ là 1 chuyện
    sợ nhưng vẫn làm thì lại là chuyện khác cái này gọi là dũng cảm
    " ngưoi ta ko những sợ chết mà còn sợ sống"
    4. cái chết
    khi nào trả lời được câu hỏi:
    cái gì mới thật sự cần thiết và có ý nghĩa đối với 1 con người
    bạn vì cái gì mà sống mà tồn tại
    biết đâu lúc đó có thể hiểu đc 1 fần nào đó
    tuổi trẻ sống theo lý tương, tình yêu, danh ngôn tục ngữ, những tấm gương.........đến 1 lúc nào đó nó thấm vào người rồi người ta lại sống gần với bản năng, tình cảm , tính người hơn
    5.nói về cách tiếp thu nhưng kinh nhiệm sống
    mình rất tâm đắc mấy câu này
    " mọi thứ chỉ là tương đối"
    "giữa trắng và đen là n màu khác" chẳng có gì là trắng hay đen
    ca
    trong vấn đề triết học , tình cảm (danh ngôn)
    ko có chuyện đúng hay sai , thắng hay thua(khi tranh luận)
    cái gì mang tính cảm nhận hay liên tưởng mà lại cố giải thích thì sẽ thu hẹp ý nghĩa của nó
    sống bình đăng với người trên và người dưới (trong tư tương thôi )
    sẽ hoc đc rất nhiều,
    bài học từ những kẻ dưới mình chưa chắc đã ít hơn kẻ trên mình
    cuối cùng dẫu lý luận hay tính triêt học của bạn có cao siêu đến đâu nhưng ko đủ trải nghiẹm và chứng thực thì nó lại chỉ là triết lý xuông
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    gì chứ rơi vào bệnh ''''ngôn từ" là sở trường của con người rồi
    đúng sai, tốt xấu, trắng đen, triết lí, tôn giáo,...phải chăng chúng là những cái nôi của ta, dựa vào đó ta phát triển. rồi khi ta gặp khó khăn, ta lại cần 1 lời khuyên nữa, lại một bài văn mới.
    chẳng nhẽ ngôn từ là phương tiện duy nhất để ta kết nối với đời sống này, cuộc hiện hữu này.
    phải còn gì hơn thế, vượt xa ngôn từ, để cảm hứng trào tuôn, để ngẫu hứng, để đột ngột, để ngạc nhiên, để cầm tay nhau chặt ấm, mắt long lanh, hoa nở khắp nơi


  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Text
    mình đồng ý với bạn
    mỗi 1 từ trong mỗi người là 1 định nghĩa, cảm xúc, hình ảnh liên tưởng khác nhau.
    biết đau đi một đời cũng ko đi hết 1 chữ tình hay chữ mẹ hay.......
    nó là cái chân của suy nghĩ, liên tưởng, trí nhớ.......
    kinh nghiệm đã sống nếu ko đc đúc kết lại thành lời thì nó chỉ vòng vo trong tiềm thức mà ko xuất đc thành ý thức
    ah
    theo mình nghĩ ngoài ngôn từ thì vẫn còn nhiều cái để ta kết nối với thế giới (những người câm điếc họ vẫn kết nối đc )

  5. TuyenP

    TuyenP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ở cái nơi mà chỉ có núi đồi và sỏi đá, thì người dân lại sợ ma nhiều hơn là sợ chết. Ko biết hai khái niệm đó thế nào nhưng ma thì cả già lẫn trẻ đều sợ xanh mặt khi nghe ai nhắc đến. Thế mới hay!
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    "ngôn từ" là đứa rất ranh ma, mặc dù nó nằm trong ta mà ta thì không làm chủ được nó. đôi lúc rất cần yên lặng thì không biết từ đâu nó lại chui ra nói năng nhặng xị. đôi lúc đang ngất ngây thì nó lại chui ra với cái tên ''chiếm đoạt'' , đôi lúc đang giúp đỡ thì gặp thằng ''bạc tiền'', đôi khi đang cống hiến thì gặp thằng ''pháp luật''........
    ngôn từ đã đến từ khi mình biết nhận thức, từ mẹ cha, bạn bè, phong tục, TV, ttvnol,..., và phủ sóng toàn bộ tâm thức, ngày 1 dầy thêm.
    chẳng có ma, chỉ có những khái niệm,ngôn từ về ma,
    đứa bé lớn lên không được bảo rằng: ra ngoài trời buổi tối có ma đấy, kìa con ma kìa sợ chưa, ma ăn thịt người đấy, ... nó ko biết gì về 1 con ma độc ác thì nó sợ gì chứ. trừ khi nó bị 1 con ma thực sự tấn công.
    thế nên phải chăng trực tiếp trải qua mới là kinh nghiệm thật,
    những kinh nghiệm của người khác không bao giờ là của mình, lại càng không nên để nó điều khiển mình
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đấy là sự lây nhiễm_truyền nhiễm
    từ người này qua người khác, thời đại này qua thời đại khác trong vòng quay tư tưởng của con người. mà người ta muốn là người thì bắt buộc phải nhận nó nếu không 1 cá thể ko thể trở thành người đc (kế thưà tư tưởng)
    những cái nó tiêm trích vào con người đấy nó chưa đủ và không thể nào hoàn mỹ đc

    người ta hơn nhau ở chỗ
    "nhận và từ chối những cú chích nào, biết khi nào mình không càn những cú tiêm đấy nữa"
    còn nó chuyền thế nào ư?
    những kẻ nào muốn phủ định nó , muốn phá bỏ nó mà không mạnh hơn nó, no sẽ làm thịt kẻ đó
    và phải đợi đến người thứ n may mắn _giọt nươc tràn ly
    nếu chỉ dựa vào ngôn từ, nó chăng thể bắt ai phải thế này , phải thế kia................nó sẽ nghĩ ra đủ mọi hình thức trừng phạt những kẻ không tuân theo nó_những kẻ đi trước nó
    nhưng
    đó là điều cần thiết, bởi kẻ nào cũng muốn đi trước xa hội cả
    ai nó cũng nghe thì làm sao nó tồn tại đc
    sự khắc nhiệt đấy tạo ra sự trọn lọc để bảo vệ tính vững trãi
    cũng như trính trị là gốc, kinh tế là qủa
  8. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mọi người hình như .. hơi sợ vấn đề ngôn từ thì phải
    nó là triết lý cùn , lý ông mèo , :-s cũng là văn bản , là nghệ thuật , là sự già ggiặn để doạ trẻ con ..
    đại loại thế thôi mừ
    nếu bây giờ đem mổ sẻ cái title của iem ra thì cũng có hàng ngàn cái để nói rồi
    sợ : ??
    chết ??
    bác nào đủ sức giải cho em 2 từ này :-) tôn sư luôn
    bởi iem đã nói từ đầu topic là 5 giác quan + bộ não = .. 0,0000000000000000000000000000000001% những gì mà people feel about the environment
  9. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mọi người hình như .. hơi sợ vấn đề ngôn từ thì phải
    nó là triết lý cùn , lý ông mèo , :-s cũng là văn bản , là nghệ thuật , là sự già ggiặn để doạ trẻ con ..
    đại loại thế thôi mừ
    nếu bây giờ đem mổ sẻ cái title của iem ra thì cũng có hàng ngàn cái để nói rồi
    sợ : ??
    chết ??
    bác nào đủ sức giải cho em 2 từ này :-) tôn sư luôn
    bởi iem đã nói từ đầu topic là 5 giác quan + bộ não = .. 0,0000000000000000000000000000000001% những gì mà people feel about the environment
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ________________________________________
    đọc bài của bạn mình nhớ đến một câu
    " hãy giải thích cho tôi thế nào là hạt cát
    tôi sẽ giải thích cho bạn thế nào là cuộc sống "

Chia sẻ trang này