1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So Close !!! (Tịch Dương Thiên Sứ)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sutumom, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Bài close to you này lâu rồi.. mua ở ngoài chưa chắc đã có đâu.. Có mp3 này.. khi nào tiện thì tôi send cho..
    What can I do to make it up to you
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bài trong phim là của Hikaru Utada hát lại.
    To live is to fight????????
    To live is to hide?????????
    To live is to f#ck????????
    To live is to kill?????????
    To live is to eat?????????
    To live is to listen!!!!!!!!!
    Or
    To live is to die?????????
    We Have Chosen
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  4. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bài này nguyên thủy là do Carpenters hát, còn trong phim là do Mạc Văn Úy hát (fans của HongKong Films chắc biết là ai ! Hì )
    Không hiểu bác Scorpion lấy thông tin Utada Hikaru hát bài này từ đâu ???? Bác đoán chăng ?
    Qua trang www.yeuamnhac.com thấy có link down bài nì (do Carpenter hát ), mod bên đó up lên để mọi người cùng thưởng thức bi giờ post cho mọi người nè ---> http://soundtrack.yeuamnhac.com/English%20songs/closetoyou.asf
    We are friends not fiends !
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,Mạc văn uý hát bài này chán òm,tớ nghe rồi,còn bài trong phim đúng là của Utada.
    To live is to fight????????
    To live is to hide?????????
    To live is to f#ck????????
    To live is to kill?????????
    To live is to eat?????????
    To live is to listen!!!!!!!!!
    Or
    To live is to die?????????
    We Have Chosen
  6. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To lamthanh_hn: Thành thật xin lỗi vì mình đã đưa ra thông tin sai. Mình đã kiểm tra lại, quả thật là đóng cùng với Jacky Chan trong Điệp viên bất đắc dĩ là Vivian Hsu chứ không phải là Shu Qi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở

    Mickey Mouse
  7. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại bác Scorpion lần nữa , bác lấy thông tin về Utada này ở đâu ? Tò mò quá , nhưng có thể khẳng định lại là bài hát này trong phim là do Mạc Văn Úy hát chứ ko phải Utada và từ trước đến nay mới chỉ nghe của Carpenter và Mạc Văn Úy hát . Hết.
    We are friends not fiends !
  8. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Film này đánh đấm hơi chán , tình tiết thì chậm rì rì , đoạn cuối tạm được nhưng cho 4.5/5 thì hơi quá , chỉ đáng 2.5/5 thôi .
    Kĩ thuật tương đối được nhưng mấy đoạn bể kiếng làm không thật , còn thua Matrix xa lắm .
    Thư Kỳ mà cũng đóng film XXX nữa à ? Tui ít coi film HK nên không biết nhiều .
    Có một film của Nhật ra lâu rồi Returner , coi cũng tạm được .
  9. Adiemus

    Adiemus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bài trong phim hình như vẫn là bài nguyên bản của Carpenter. Trong phim So close này thì thực ra còn một số cảnh ướt át của Thư Kỳ với anh diễn viên Hàn Quốc, nhưng sau đó đạo diễn đã quyết định cắt hết các cảnh đó. Một quyết định có lẽ là khôn ngoan để nâng tầm của bộ phim lên. Tuy nhiên người xem thì được một phen tiếc hùi hụi
  10. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chú gacoi lại thích phim Naked Weapon cơ à. Phim đó chán phèo, diễn viên đóng mấy đoạn hở hang thì cũng máu. Những cảnh đấm đá nhau thì nhạt nhẽo, chẳng ra gì lắm. Đánh giá phim đó chỉ 2 *. Còn bác 36tru1 đề cập tới phim Returner, theo tôi phim đó xem cũng được nhưng càng xem càng thấy hiện nay các phim của châu Á đang sử dụng tràn lan các kỹ xảo kiểu Matrix, quá nhiều nên nhàm. Phim Returner cũng chỉ được 3 * thôi.
    Sutumom

Chia sẻ trang này