1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

số đào hoa ??? sướng hay khổ đây????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cobebui, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    ặ.... sao ai câng nói khỏằ. hỏt vỏưy, mơnh thỏƠy.. sặỏằ>ng thơ có
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói chung là cũng khổ fết đấy chứ chả sướng lắm đâu .
    Như 1 cậu bạn của tớ, từ xưa tới giờ lúc nào cũng nhiều em theo lắm (đứng trước các em trông cũng VIP ghê, cảm giác lúc đó chắc cũng sung sướng lắm đấy ), của đáng tội em nào cậu ta cũng rất thương , thế mới chết chứ. Thế nên trong khi bạn bè có nơi có chốn hết rùi thì cậu ta vẫn cứ lonely cùng với vô số các em, 0 dám ngỏ lời với em nào sợ làm các em # đau lòng . Cả bọn đoán rằng có lẽ cậu ta sẽ chả bao giờ lấy vợ được, poor him!
  3. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là poor ... me thật! Hồi trước cứ bị mấy thằng bạn nó gọi là "đẹp trai không có người yêu" , thế chẳng hóa ra là mình thuộc loại Hifi à . Giờ có ngừoi thương rồi, các em khác đành
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sướng thì có sướng: dc nhiều em yêu và yêu cũng dc nhiều em nhưng mà cũng khổ: hay bị làm phiền,hay bị gán cho cái tội lăng nhăng(mà làm gì có đâu cơ chứ)
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các chú các cô cứ làm như mình đào hoa lắm không bằng .
    Chừng nào bọn các chú các cô được 1/2 của anh thì mới mon men ra đây khoe nhé
  6. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ko có người yêu thì tủi thân và hoang mang ko biết chọn ai , mà có người yêu thì lại suốt ngày ghen mới lắm chuyện chứ , đau khổ lắm bà con ơi
    lại còn chế độ " em(anh) có chồng(vợ) rồi anh(em) vẫn yêu mãi mãi và chờ đợi "
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dc này nói như đúng rồi ấy nhỉ?Mình còn chưa dám khoe mà chú dc lại nói như vậy,khiếp thế
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Người đào hoa ban đầu ai chẳng sướng vì thường được nhiều người ngưỡng mộ, săn đón , nhưng xét về lâu dài thì chẳng sướng vì hay bị quấy rối , làm phiền . Tớ chẳng bao h lấy người đào hoa cả, he he ( mà cũng chẳng đến lượt mình ấy chứ ).
  9. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng thích mình yêu phải người đào hoa chút nào.Gặp phải người đào hoa mà yêu mình hết lòng này,hết sức chân tình này,không bao giờ ngó nghiêng đến các cô khác thì không sao.Nhưng nếu mà là người đào hoa hẳn có nhiều cô gái theo đuổi,mà lại có những cô sức hút hơn người(lại cũng kiểu đào hoa ấy mà)thì khó có thể khẳng định người yêu mình không bị hấp dẫn phần nào.Liệu có lúc nào ngồi một mình,người mà anh ấy nghĩ đến là cô gái kia chứ không phải là mình.Mà tớ ấy,quan niệm của tớ về tình yêu là phải hoàn toàn,có nghĩa là:em chỉ nghĩ đến một người con trai là anh,anh chỉ nghĩ đến một người con gái là em!!!Tất nhiên điều đó không có nghĩa là em và anh phải chơi bớt thân đi với những người bạn khác giới của mình.Nghe có vẻ khó,nhưng tớ biết là được!
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ĐÀO HOA

Chia sẻ trang này