1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

số đào hoa ??? sướng hay khổ đây????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cobebui, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Số anh dc gọi là đào hoa thì ít mà...đào mỏ thì nhiều,yêu cái em nào hơi xấu một tí cũng dc nhưng phải nhiều tiền,lúc ấy thì mình mới dám trao...tình cho em,còn không nếu mà xinh,ngoan,hiền mà...nghèo thì thôi nhé em.
  2. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    con trai bây giờ ai cũng nghĩ thế sao , biến chất wá , thật bùn thay , thế này chắc mình chả dám yêu ai nữa rồi
  3. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng cái nổi gì, khổ chết luôn mà còn to còi, một em đã khổ, 3 em chắc mấy chú đào hoa thành hoa mắt , chóng mặt , da mặt nhan nheo vì suy nghĩ yêu em nào đây.hêhhheh mệt mệt,
  4. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    theng` ni` leo''
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải định nghĩa thế nào là đào hoa đã. Theo em thì đào hoa ko chỉ vì đẹp mã đâu, mà còn phải ăn nói khéo léo nữa. Nhưng khéo quá hoá ra lại rắc rối. Như ông anh mình ấy,đẹp trai, ăn nói có duyên, tự nhận mình là đào hoa nên gặp em nào vừa mắt là buông lời tán tỉnh. Được một thời gian thì bị mấy em phát hiện, thế là người này cắn đắn người kia, cãi nhau tay...4 tay 5 luôn. Kết quả , lắm mối tối nằm ko, sau cuộc chiến, ...đường anh chỉ có một mình cô đơn
    Đáng đời những thằng đào hoa
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Đa?o hoa a? ??? Số đa?o hoa rô?i thi? khô? thôi, cha? sung sướng gi? đâu, rô?i lại mang tiếng la? đa đoan . Không đa đoan thi? lại mang tiếng la? kiêu, khó tính. Nói chung la? khô? thôi bạn a?
  7. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn nổ nữa
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    chí lí vãi. Em cũng muốn học tập bác nhưng ko sao làm đc. Mặc dù em cũng có số đào hoa từ bé ( thầy bói nói thế )
  9. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa thì có gì là sướng đâu. Lúc đầu thấy nhiều người lo lắng, nhiều người theo đuổi mình thì cũng thấy vui. Nhưng càng lâu dần thì càng có chuyện. Thiếu bản lĩnh một tí là bị dụ ngay. Riết rồi cũng chẳng biết người ta thích mình vì cái gì, nghe cái gì cũng cứ nhạt thếch (tại bị nghe nhiều qua rồi).
    Tracy có cô bạn gái cũng đào hoa lắm, gọi la A. A được nhiều người thích nhưng nó chẳng có tình cảm với ai cả. Đến cuối cùng A lại yêu một người rất trầm tính. Người đó nói cũng có tình cảm với A nhưng vì xung quanh A lúc nào vệ tinh cũng lượn lờ, mà người ấy chỉ muốn một cuộc tình bình yên mà thôi. Thế là lặng lẽ rút lui, còn A thì hoài chẳng quên được người ấy.
    Ai bảo đào hoa là sướng?
  10. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tớ khẳng định là Sướng .
    Vì biết mình đào hoa rùi thì tội gì không "đào mỏ" luôn cho tiện, nhỉ .
    Nhưng có khi lại khổ vì "sập hầm" có ngày toi mạng.

Chia sẻ trang này