1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số dập nổi trên thẻ ATM ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi caongyenxanh2012, 11/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caongyenxanh2012

    caongyenxanh2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    theo như tôi tìm hiểu đó là cái số dành cho máy chứ chẳng có ý nghĩa gì cho người dùng cả.
    Thật là nực cười, tôi nghĩ thằng cha nào nghĩ ra cái số này quả là rất ngu.
    Số thập phân lại bắt máy nhận diện ra nó, thật là ngu.
    Máy móc thì ngôn ngữ của nó là các ký hiệu, như nhị phân, mã vạch, từ tính thế mà đây là chữ thập phân.
    Trong khi cái tài khoản dài ngoằng con số thì không in cho người dùng được nhờ.
    Vả lại cần gì phải in nổi thế kia dễ bị trầy xước, khó xử lý.

    Dốt nát không tưởng, nếu để nhận diện có thể làm như cái Sim của máy điện thoại.

    Cái số dập nổi làm cho bao người nhầm tưởng, chuyển nhầm tài khoản, lại không giúp ích gì !
  2. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Bạn tìm hiểu được những gì, share cho bà con biết đưuọc không?
    Máy ATM nó nhận diện bằng cái con chip, hoặc cái dải băng từ phía sau thẻ chứ.
    Khi mở tk, làm thẻ, đều có các giấy tờ ghi rõ số tài khoản, ai hiểu nhầm thì là do người đó bất cẩn không thèm để ý, cứ nghĩ mọi thứ nó vận động theo suy nghĩ của mình, thế nên bị chuyển nhầm tài khoản thì là do lỗi của họ ngu, ráng chịu chứ.
    Mà ngân hàng nào mà lại có cách đánh số TK trùng với cách đánh số thẻ thế, bạn có thể cho xin tí thông tin được không? Bởi nếu trùng cách đánh số thì mới có thể thực hiện chuyển khoản thành công đựược chứ. Chứ nếu sai thì hệ th ống nó có chịu thực hiện lệnh đâu.
  3. caongyenxanh2012

    caongyenxanh2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tôi nói gì à, là 16 số thập phân to tướng đó lại không phải cái số tài khoản, trong khi số tài khoản lại rất dài vào khó nhớ.
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Bác làm được trò trống gì mà bảo người ta ngu? Hay bác phát minh loại thẻ mới đi =))

    Máy atm nó đọc thông tin bằng cái dải băng từ mặt dưới thẻ chứ có phải đọc cái số dập nổi trên thẻ đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thế bác có nhớ số điện thoại của bác không? [:D]
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, bạn khéo lo dãy số dập nổi bị trầy xước trong khi chính ngân hàng phát hành và các máy móc đọc thẻ thì không thèm lo đến điều ấy.

    Cái số dập nổi ấy nó làm bạn và những người thân, bạn bè nào của bạn lầm tưởng thì bạn cứ nêu ra đây, sao lại ám chỉ "bao người" thế. Tôi có nhầm tưởng gì đâu. Tôi có bao giờ chuyển nhầm tài khoản đâu. Tôi biết đâu là số dập trên thẻ, đâu là số tài khoản, đâu là PIN, đâu là số CMND của tôi, đâu là số điện thoại của tôi, đâu là PIN điện thoại, đâu là PUK điện thoại, đâu là số series sim card điện thoại...Tôi đâu có ngu.

    Tôi e là máy không nhận diện số thập phân dập nổi trên thẻ như bạn ng...hĩ đâu.

    Cái dãy số mà bạn cho là ngu ngốc đó, nếu là trên thẻ debit và cre***, thì dùng để mua hàng online đấy bạn.

    Bạn không mua hàng online nên thấy dãy số đó ngu, dốt, vớ vẩn, và không phù hợp với nhu cầu nhận/gửi tiền qua ATM của bạn, ĐÁNG TIẾC LÀ VŨ TRỤ NÀY KHÔNG HOẠT ĐỘNG PHỤC THUỘC VÀO NHU CÂU CỦA BẠN, mà cty phát hành thẻ còn phải tính đến nhu cầu mua hàng online của 1 bộ phận khách hàng khác nữa.

    Trước khi chê ngu, dốt, thì bạn hãy tự sờ lên gáy và tìm hiểu công dụng của dãy 16 chữ số đó cái đã.
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    chú khôn=))=))=))
    đầu tiên chú tìm hiểu kỹ coi cái số dập nổi đó là cái gề đi đã. Nó là cái ID No của cái Card, in ra là phải có, để trung tâm quản lý thẻ nó quản lý, ko cần quan tâm đến con bò nào sở hữu cái thẻ đó. nó là an ninh, chống thẻ giả vvvv chứ ko phải để quản lý tài khoản, tiền nong hay thông tin thằng nào dùng.
    thế thằng ngu nào in 1 dãy số trên tờ xiền, cả VND lẫn USD và mọi tờ xiền của mọi quốc gia nhể? ngu vãi, viết mệnh giá là đc rồi, in dãy số đó ra làm gề nhể?=))=))
    cả hệ thống thẻ toàn cầu nó đều có. thế chú khôn hơn nó chú đang làm cái gề?
    còn chuyển tiền vào cái số dập nổi của "bao người "(chắc chắn có chú, nhể) thì ngu thì chết chớ bệnh tật gề=))
  7. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    =)) chắc bác này bị nhầm nên mới bức xức thế - tại do bác không biết thôi , người nhầm như bác là rất ít, toàn là do ít dùng thẻ nên mới nhầm được - thường dễ vẫn nhầm seri thẻ và số tải khoản - mà có nhầm thì mới có nhớ Làm nổi như thế chỉ để đẹp thôi chả có tác dụng gì .Mong lần sau chắc bác sẽ chú ý hơn
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Với thẻ debit, cre*** thì là quá quan trọng ý chứ, ko có nó thì đừng mong thanh toán online.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ấy chỉ dừng ở mức xài ATM để rút cash và chuyển tiền qua ATM thôi. Nên cứ cái gì nhiều hơn 2 chức năng ấy mà làm bạn ấy rối trí, hoa mắt, thì bạn ấy chửi ngu ngu ngu.
  10. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn này ở cao nguyên mới xuống nên chưa biết [:D]
    Cái gì chưa biết thì phải tìm hiểu, biết rõ, có căn cứ cụ thể rồi mới làm.
    Kiểu như bạn, cứ đoán mò, "tưởng" là nó như thế, rồi làm bừa thì dễ dính đòn lắm.
    Nếu không rút kinh nghiệm, thì chắc chắn sẽ có ngày sẽ gặp chuyện khác tương tự.
    Kiểu suy nghĩ của bạn là chủ quan, cứ cho mình nghĩ thế, chắc là đúng, mà không có căn cứ chính thức.
    Tôi đã thấy người như thế rồi. Họ buồn cười lắm, ngu nga ngu ngơ, không phân biệt rõ cái gì cả, cứ lẫn lộn lung tung, rồi bức xúc, bực bội, mà chẳng giải quyết được gì.

Chia sẻ trang này