1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ...... đến bao giờ..........!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsingle, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sợ...... đến bao giờ..........!!!

    Sợ ngủ vì ngủ không yên giấc,sợ dậy vì tỉnh dậy tất cả lại ùa về,sợ sống vì sống gắn liền với kí ức và kỉ niệm.... giá mà có thể quên hết,quên hết để bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết mấy........
    khóc...khóc trong tuyệt vọng de tự nhủ với lòng mình biết đến bao giờ cuộc sống sẽ thay đổi,mọi thứ sẽ biết mất trong cái vòng luẩn quẩn đầy nghiệt ngã này!
    một ngày 20/10 trôi qua vô vị và buồn tẻ,lang thang ngôi góc cafe với vài cô bạn,tương tư ...suy ngẫm để rồi chợt nhận ra người ta tay trong tay thật đầm ấm..hạnh phúc..những lúc như thế mình chỉ khao khát có một điều giá mà hạnh phúc có thể quay lại,giá mà cái sự đầm ấm ấy cũng ở bên mình như những ngày tháng trước đây..cái thời gian tràn đầy hạnh phúc,tràn đầy kỉ niệm và hy vọng nhưng lại rất mong manh.....ấy!!!
    Buồn vì đã yêu hết lòng,buồn vì ko biết quí trọng những gì mình đang có để rồi nó vô tình tuột khỏi vòng tay từ lúc nào không biết,mối tình đầu trôi đi nhanh chóng vời bao nhiêu cảm xúc,cảm giác lạ lùng,bỡ ngỡ để rồi nhanh chóng đón nhận cuộc tình t2 đầy cay đắng,mình đã yêu hết mình,mình không cần gì phải tiếc nuối,có chăng nếu có tiếc mình chỉ tiếc mình đã yêu,đã sai lầm !!!!
    Cái ngày trước bạn bè vui vẻ là thế,hứa hẹn sẽ mãi ko bao giò xa nhau là thế vậy mà giờ đây ko biết do cuộc sống thay đổi hay do mình chậm tiến,bạn bè gặp nhau cũng chỉ phờt lờ,dăm ba câu chào hỏi xã giao,dăm ba ly cafe buổi tối hãn hữu được một buổi karaoke được coi là khá khẩm hơn trước..
    Tình yêu thí sao????còn gì là thú vị khi không còn cái cảm giác an toàn ,tình đến tình đi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua và không để lại một chút ấn tượng sâu sắc!! cái thời buổi kiếm đâu anh nào lãng man đưọc như ngày trước,chịu khó chờ đợi,theo đuổi như ngày trước,người ta yêu nhau quá dễ dàng,yeu đến chóng mặt,còn mình vẫn cổ hủ,nhạy cảm chỉ biết âm thầm lặng lẽ khóc cho mình chứ ko biết làm gì để thay đỏi bản thân mình,cứ chờ đợi hy vọng mãi nhưng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh và giờ đây khi nhìn lại mình vẫn 2 ban tay trắng...
    thỉng thoảng vẫn vô tình được gặp lai anh ấy,lần nào cũng thế,cung buon`,cung van hy vong vẫn chờ đợi nhưng tất cả quá muộn rồi!
    Muốn thay đổi quá MÀ KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU,TỪ ĐÂU ! !!red][/red]
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bạn gái ơi bạn trông chờ vào điều gì trong cuộc sống vốn ngày càng khó sống ,cuộc sống quanh bạn đang thay đổi và bạn không chịu thích nghi nên mới thấy bạn bè vô tâm hời hợt với nhau ,cuộc sống vốn vội vàng mà mỗi người đều cố gắng theo cách riêng mình để sớm thích nghi thôi
    còn tình yêu lãng mạng thì vẫn còn đâu đó ở ngoài kia đó chứ ,chỉ là không biết bạn có đủ tạo nên chất men để người tình tương lai lãng mạng ko thoai ,nhìn trên báo lâu lâu lại giật tít lời tỏ tình lãng mạng của sinh viên trường ABC kìa ,chịu khó tìm ắt thấy
  3. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  4. hungmai17

    hungmai17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah! cố lên nhé, để những nỗi sợ ấy ko còn làm bạn sợ nữa. Cũng vừa trải qua cảm giác của bạn, hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng suy cho cùng nó sẽ làm ta mạnh mẽ lên, rất nhiều. Cứ vững bước mà đi, nhé! ngày mai là 1 ngày mới
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    đã có lúc mình bị nỗi sợ hãi đó che mất khát vọng sống. Nhưng để rồi một ngày nhận ra, sự sống của mình không chỉ là của mình mà còn là niềm vui của nhiều người. Mọi nỗi sợ chỉ là do mình tưởng tượng mà ra, nó không có thật. Dũng cảm nhé bạn, còn nhiều điều thú vị ở phía trước lắm
  6. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống luôn chờ đợi và chứa đựng tất cả những gì người ta mong muốn,mình ko phải con người cổ hủ đến mức muốn xoá đi tất cả những thứ đang tồn tại,gia đình bạn bè những người yêu thương mình...mình đã sai,đã mất phương hướng...nưng sau khi đọc vài lời chia sẻ của mọi người mình mới nhận ra 1 điêu là không chỉ riêng mình mà còn rất nhiều người cũng đang rơi vào cảm giác đó,đó là quy luật tất nhiên của cuộc sống ma tất cả mọi người đều phải đón nhân nó! cảm ơn các bạn vì những lời tâm sự trên tuy ngắn ngủi nhưng nó giup mình khá hơn rất nhiêu.
    hôm nay lại là một ngày mới!!
    HAPPINESS ALLWAYS ARROUND US!!!

Chia sẻ trang này