1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sharuka

    sharuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thuê váy và chụp ảnh ở Nency đây .
    Tớ chỉ đến xem váy 1 lần vào hồi tháng cuối tháng 3, ưng 1 cái váy 3,700,000 và đã ký hợp đồng, đặt cọc 1 triệu.
    Tớ muốn Nency giặt váy sạch cho tớ trước ngày chụp ảnh nên đã nhờ bố mẹ tớ lên xem lại.
    Váy của tớ vẫn còn sạch và mới nguyên vì hình như chưa ai thuê.
    Hôm đó mẹ tớ thấy có nhiều kiểu váy mới nên cụ cũng lăn tăn liệu có thể đổi sang váy khác được không.
    Cửa hàng đồng ý ngay và nói: Chị ấy thích váy nào chúng cháu đổi váy ấy và tính giá theo váy mới.
    Tớ không nghĩ là Nency có thể trắng trợn tráo váy của bạn như thế đâu.
    Nếu giả sử họ trót bán váy của bạn, bạn đổi sang váy khác thì phải tính tiền theo váy mới chứ không thể cái nào cũng 3,5 triệu được.
    Bạn thử thương lượng xem và cho mọi người biết kết quả nhé để bọn tớ còn biết đường đối phó.
  2. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lại thêm 1 nàng dâu bon chen nữa.
    to Lang_xet: thế qua Italy trước nhé, chị nghe nói ở đấy trang điểm rất đẹp. Phong cách phục vụ có ng` khen kẻ chê, lại phải trông chờ may rủi thôi. Biết đâu mình lại đến đúng hôm các e ý lĩnh lương.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    poem và lang_xet sang Ý tá lí à ? nhớ chọn hôm lĩnh lương hay thưởng nhé
  4. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ok a, chốt hôm nào đi đi ạ...
    To poem: hnay chị có đi lên marbert k ạ?
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chị à, , e vẫn tin là trường hợp của bạn Somagic là cực kỳ hãn hữu. Thôi, chị e mình đã chọn thì đừng lo nghĩ nhiều quá.
    to LovelyISO: Điều kiện hợp đồng ở Nency quy định rõ là số tiền 1 triệu kia ko thể chuyển sang cho người khác, thế nên chị ko thể nhượng lại suất đâu ạ.
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
  7. phuongthuy1503

    phuongthuy1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ thấy mọi người cứ khen Italy trang điểm đẹp thế nhỉ, cá nhân tớ, nhìn tận mắt con em cưới, thuê váy và trang điểm ở đấy hồi tháng 2 . Ôi giời ơi, trang điểm hôm đón dâu nhé, mà đậm như đi chụp ảnh ấy, nhìn ảnh thì ko đến nỗi, nhưng nhìn ở ngoài thì thật kinh khủng, da thì đánh đậm ơi là đậm, mặt và cổ con bé thì trắng hếu , , phấn thì dầy cả mảng, đã thế lại còn mốc, trông đến sợ . Nhìn con bé hôm cưới, chẳng dám chê ... Chán, tớ đầu năm sau cưới, cũng đặt dịch vụ của Ju rồi, nhưng mọi người chê bai kinh quá, nên cũng chẳng biết sẽ chụp ảnh và thuê váy ở đâu nữa
  8. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    poem_xinhdep oi, chị cũng biết thế hu hu , kiểu này phải nhẩy ngay ra xem váy của mình còn không thôi. Chị chọn váy cực kì đơn giản hi vọng ko ai chọn cùng
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nàng ơi, tớ muốn chụp ở Selena xem chị BB giới thiệu thế nào. Chừng nào đi Selena thì cho tớ bon chen với nhé
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ là trường hợp kia (nếu có) cũng là cực kỳ hãn hữu thôi ạ, chứ cô dâu nào mà cũng thế thì bọn Nency sập tiệm lâu rồi. Mà bạn bè người quen e đã dùng dịch vụ của nó nhiều lắm, ai cũng khen. Bản thân e cũng chưa thấy có gì phải bức xúc lắm (bực mình thì cũng có tí ti).
    Thế nên cứ đến đâu hay đến đấy thôi ạ. E mà lo thêm vụ váy nữa chắc e chả cưới nổi vì stress nặng. keke.
    Đi may thì cũng rủi ro, may cho trăm người khác đẹp nhưng đến đúng mình lại xấu. , xem ra còn mệt và lo hơn ý ạ. keke. E lười lắm nên e chỉ đi thuê sẵn thôi.

Chia sẻ trang này