1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi em hỏi selena ở đâu thế? em lười tìm lại địa chỉ quá
  2. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giao nhau giữa Tôn Đức Thắng và Hàng Cháo em ơi, Văn Miếu nhìn ngay sang bên kí đường nhé
  3. ngocxinhbb

    ngocxinhbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn So Magic và các thành viên khác của diễn đàn. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chính thức trên một diễn đàn nhưng bức xúc quá nên nửa đêm rồi vẫn đăng ký để tham gia diễn đàn. MÌNH CHÍNH LÀ CÔ DÂU ĐÃ MUA CHIẾC ÁO CƯỚI ĐÃ ĐƯỌC SO MAGIC ĐẶT CỌC THUÊ!
    Thấy các bạn khác khen Nency ma mình k thể chịu nổi. Đúng là về thái độ phục vụ và mẫu mã váy thi Nency làm nhiều người hài lòng nhưng với So Magic và chính bản thân mình thi Nency la địa chỉ k bao giờ quay trở lại! Chiếc váy mình mua đầu tháng 7 với giá váy mới 100% là 320USD, tiền Việt là 5.200.000vnđ. Chị Lan, phụ trách cửa hàng và em Hiền tư vấn đã đảm bảo như đinh đóng cột là váy mới hoàn toàn, chưa cô dâu nào mặc qua! Buổi tối mình mua váy vừa ánh đèn, vừa tin tưởng cửa hàng nên mình vô tư cầm váy về sau khi kiểm tra sơ qua! Mình mang váy về và cứ thế cất trong tủ. Đến 2tuần sau bạn mình đến nhà chơi thì mới mang váy ra khoe. Và thôi rồi, lúc này mọi người mới phát hiện ra mác áo đã sờn bạc, k còn chữ mă số áo nào, vết ố to đùng ở dưới vạt áo, chưa kể dây áo vẫn còn vết chỉnh sửa cho cô dâu khác mặc trước đấy, hoa trên áo và cườm cũng có vết bong... Nói chung là mình đã mua một váy cưới đã qua giặt tẩy với giá áo mới hoàn toàn! Cú k thể ngủ đưọc, sáng hôm sau mình vác váy đến cửa hàng luôn! Phần tranh luận với cửa hàng thỉ quá dài để trình bày, chốt hạ là chị Lan đã phải chấp nhận may cho mình váy mới! Tưởng đã xong, nhưng váy mới may lại thì còn hài hước nữa! Cửa hàng đã hứa sẽ cho mình so sánh cả váy mới và váy cũ nhưng lúc mình đến lấy váy thì "váy cũ em để ở xưởng, đang sửa cho cô dâu khác, và phần trên váy đã được sửa khác đi chị ạ" Hehê cái váy mới của mình có voan thay mới, tùng váy ở trong may mới (loại voan này rẻ tiền, mua đâu cũng được ạ), dây váy đã thay mới, phần hoa trang trí trên voan váy thì cắt từ voan váy cũ khác sang, vẫn còn vết, phần trên váy đính cưòm thì được đính lại cẩn thận nhưng cái khoá sau lưng thì cho thấy rõ là nó k mới 100% đâu ạ!
    Phải nói với So Magic rằng mình và mấy cô em gái đã gặp k ít lần bị gặp chuyện củ chuối nên làm rất găng, tất nhiên mình đúng nên cửa hàng k thể k giải quyết đưọc! Mình đã nói thẳng với cửa hàng nếu k giải quyết ổn thoả mình sẽ làm ầm lên, cho Nency nổi tiếng trên báo luôn!
    Cái váy được "may mới lại" theo chữ ký của chi Lan phụ trách thì mình quá thất vọng về cửa hàng và k muốn chỉ vì cái váy mà làm mất không khí chuẩn bị đám cưới nên mình đã nhận nó. Cũng vì một phần là nó đã được làm mới hơn lúc đầu rất nhiều. Tội nhất là chồng chưa cưói của mình sống ở nưóc ngoài đã lâu thì choáng, bảo "k tưởng tưọng người Việt Nam làm ăn tồi tệ thế!
    So Magic mến, bạn nhìn thấy chiếc váy ngày 28.8 là rất tình cờ, mình đi chụp ngoại cảnh chỗ A.Nam (Le''studio) về nên mang tới giặt mới (đây là khuyến mại đi kèm mua váy)
    Đúng hẹn thì ngày mai mình tới lấy váy nhưng nếu So Magic muốn mình sẵn sàng chờ bạn đi cùng. Chuyện này chắc k bao giờ Nency ngờ tới. Vui lòng để lại cho mình email của bạn, mình sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể!
    Các cô dâu háo hức ngày cưới nhớ để ý kinh nghiệm của So magic và mình nhé. Chúc mọi người có đám cưới hoàn hảo!
  4. Nga_Maryland

    Nga_Maryland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trang điểm ở Ảnh viện HK chợ hôm xấu điên đảo , phong cách phục vụ cho 5 điểm , qui định cho thuê cứng nhắc , mấy con nhân viên mặt câng lên như kiểu mình đi xin còn nó là ngưòi ban ơn , tổng kết lại là nên tránh xa nó ra
  5. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cùng Trâm (cô dâu đã đặt cọc chiếc váy mà bạn đã mua) đã rất bức xúc từ hôm 28/8 đến giờ. Thế nhưng sau khi đọc comment này có lẽ bọn mình sẽ hẹn bạn đến cùng Nency như bạn đề nghị nhé, chiều nay bọn mình định sau giờ làm sẽ qua Nency khoảng 17h30 được không bạn. Bạn có thể liên lạc với mình qua mail nttrang@cms.com.vn hoặc số di động 0912462409. Rất mong được gặp bạn
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này nhá. Cái bọn AV HK này từ khi có tiếng tăm một chút là thái độ phục vụ tỷ lệ nghịch luôn. Vào cửa hàng đương nhiên là muốn xem váy cưới rồi, thế mà họ chẳng thèm hỏi han 1 câu, đến khi mình đề nghị thì chị chỉ được quyền thử 3 cái thôi đấy. Chán luôn. Lại còn về váy nữa, nhìn bên ngoài rất đẹp, hào nhoáng, mới nữa. Tới khi xem tận mắt thì toàn váy cũ, tái sử dụng nhiều lần rồi. Giá thuê cao. Thôi may váy mới mặc cho sạch sẽ.
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị Nga chụp ảnh của bọn HK hả chị? Hic.
    Chúc e bé của chị luôn xinh gái, đáng yêu và chóng nhớn nhé. lâu lắm rùi e ko bon chen gì cả, cai "muare rùi". keke, nhưng lại sắp đến mùa đông , mà đồ thu đông của Bebe thì....
  8. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hix...nghe mà em mún ngất quá. Hy vọng mọi người hẹn nhau đến giải quyết rõ ràng. E cũng đặt cọc ở đó rùi
  9. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn (sorry mình không kịp nhớ tên vì đọc xong thấy bức xúc quá nên vào trả lời luôn).
    Thành thực chia sẻ với bạn vì cũng trở thành nạn nhân như chị em tớ.
    Em Lan mà bạn nói, hôm qua đã gọi điện cho em tớ, bắn một tràng thanh minh và định dập máy ngay, chặn họng em tớ. Em ý bảo là do lỗi của em ý, tự lấy cái váy xuống xưởng để làm mẫu may một cái váy khác cho khác đặt mà không thông thông báo với nhân viên, mà nhân viên thì không nhớ hết nên bị nhầm (đoạn này em ý đổ riệt cho em Tú nhớ nhầm, trong khi em Tú ở đó mà không dám nói nửa lời). Rồi em ý thừa nhận là đã check lại ảnh chụp trong studio và thấy đúng là em tớ đã chọn cái váy kia. Nhưng vụ gắn sai mã thì em ý lờ tịt đi. Sở dĩ bọn tớ biết được giá tiền chênh nhau vì chính cái váy về sau này (giá 2,8M) em tớ đã từng thử rồi, phần chân váy giống với váy kia nhưng thân trên mặc bị ngứa, nên em tớ nhớ rất rõ (thế mà Nency vẫn chuyển mã 3,5M sang váy 2,8M đấy).
    Nực cười ở chỗ, hồi đi thuê, Nency khẳng định như đinh đóng cột rằng bên chỗ bọn em không có váy may, toàn hàng nhập hết đấy chị ạ. Rồi, nhìn qua cái lượt váy giá cao thì công nhận là chất đẹp, đường may nuột, kiểu dáng sáng tạo, cũng có khác. Thế mà bây giờ lại bảo là may, rồi để dưới xưởng, vậy thì váy của Nency là nhập hay may?
    Cho nên bọn tớ đã quyết định rồi, đòi bằng được tiền về, và không thuê bất cứ cái gì ở Nency nữa. Vì không biết váy nào nhập, váy nào may, và không thể mạo hiểm khi chưa biết tình trạng chiếc váy vào ngày cưới trông sẽ như thế nào.
    Tớ sẽ PM cho bạn số điện thoại, nick của em tớ. Chiều nay khoảng 5h30, em tớ và cô bạn sẽ ra đó giải quyết cho xong vụ này. Nếu có thêm cả bạn nữa thì tốt. Vì chiều nay tớ mắc họp nên không đi được với tụi nó.
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    E đặt cọc chụp ảnh chứ đã thuê váy đâu mà khóc? Hôm qua chị hỏi thì bên Nency nói là có hiểu lầm, chưa hiểu thế naò. Cứ chờ xem đã rồi hãy lo em ạ.
    Chiều nay e có đi chụp ko? Hay cứ đi cùng chị, xem cung cách Selena chụp thế nào rồi hôm tới 2 vợ chồng đến chụp sau? Chị vẫn đi đấy, đi mm thôi vì giai ghét chụp ảnh lắm rồi.

Chia sẻ trang này