1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thôi đổ tại số cũng được
  2. smallpizza

    smallpizza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bàn tán xôn xao về vụ Nency em cũng xin đóng góp ý kiến một tí. Vừa rồi em có đứa bạn cưới, nó thuê váy, chụp ảnh và trang diểm tại Nency. Hôm nó cho em xem ảnh cưới em đã thấy thất vọng rồi. Ảnh chẳng có gì đẹp đẽ cả. Cô dâu mặc váy đỏ với cái phông nền xanh lè đằng sau. Choáng!
    Đến hôm nó cưới thì ôi thôi, thất vọng hoàn toàn. Cô dâu được trang điểm theo phong cách mắt xanh mỏ đỏ. Nghe nói người trang điểm là người Trung Quốc gì gì đấy. Cũng không chắc chắn quốc tịch nhưng thấy nói toàn tiếng Tàu. Con bạn em ngoài đời trông không đến nỗi nào thế mà sao hôm cưới trông không khác gì phù thuỷ.
    Váy cưới thì thôi rồi, váy màu trắng ngà còn voan thì trắng tinh. Màu váy thì giống như không sạch,không phải hàng nước đầu như quảng cáo. Trông không thể chập nhận được. Em tiếc cho 3,7tr của con bạn em bị ném ra ngoài cửa sổ.
    Thực ra đây là lần đầu tiên em có người quen sử dụng dịch vụ của Nency, nhưng sau lần này thì chắc cạch đến già các bác ạ.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ặc,
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`! em quyết định làm album chỗ anh Nguyel rồi ạ! nhưng vẫn muốn hỏi các chị senela hỏi thế vì muốn chụp thêm khoảng 15-20 k ( tại con bạn em nó tặng 1 quyển album nhìn đẹp quá!không cưỡng được) mới cả thể theo yêu cầu của phụ huynh là chụp trong nhà để phóng ảnh treo ở nhà bố mẹ đẻ 1cái, ở nhà bố mẹ chồng 1 cái! mà cái khoản chụp ảnh trong nhà là bọn em được tài trợ 100% không muốn chụp nhiều quá ngạt chết! nhưng em chỉ chụp ảnh lẻ ở đấy không biết thái đọp phục vụ của nhân viên thế nào nhỉ? vào đấy nó lại coi mình như trẻ con thì ức lắm mà tính em nóng đứa nào thái độ với em em quạc vào mặt ngay
  5. dzezoo

    dzezoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn về những bức xúc mà cửa hàng đã dem đến cho các bạn. Phải biết xin lỗi thôi khách hàng, còn lại cứ theo quy định mà hành sự - đấy là tôi nhắc nhân viên của tôi, vướng vào ai mọi người tự giải quyết.
    Tôi có theo dõi phản ứng của các cô dâu sắp về nhà chồng, kể ra thì cũng bức xúc thật. Các bạn cả đời có 1 lần - đấy là trong trường hợp không vấn đề nghiêm trọng sảy ra sau khi cưới - còn chúng tôi ngày nào cũng như ngày nào phải kiếm tiền. Hạnh phúc của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi, nhưng càng hạnh phúc hơn khi chúng tôi kiếm được nhiều tiền. Do đó hạnh phúc của các bạn chỉ được đứng hàng thứ n tính từ 1.
    Về vụ việc đổi mã váy và bán áo vừa rồi, quả thực đấy là sai sót rất lớn của nhân viên cửa hàng. Đáng lẽ ra phải thống nhất với nhau về cách trả lời khách hàng trước, phải tập ruợt trước thì sẽ không ầm ỹ như thế. Nếu đổi váy thì phải nghĩ rằng mình không đổi, nếu là ca trực của người phụ trách hợp đồng đó thì phải bảo người đó đi ra chỗ khác hoặc cho về sớm. Phải ngọt ngào với khách hàng để người ta tưởng là dịch vụ của mình perfect, phải cứng rắn với khách hàng để người ta tưởng là mình vui quá nên nhầm. Nhân viên của chúng tôi đã không làm được việc đó và tiết lộ bí mật kinh doanh của cửa hàng. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý sau.
    Tuy nhiên, do đã thống nhất về nội dung hợp đồng, mã váy còn đó nằm trên váy cũng còn đây. Cửa hàng chúng tôi xin thề là lương tâm không bao giờ cho phép làm cái việc thối tha là lừa dối khách hàng - vì chúng tôi không có lương tâm. Trách nhiệm của chúng tôi là giữ chữ tín với khách hàng - nhưng chúng tôi cũng không có trách nhiệm. Và hơn hết là tiền - đối với chúng tôi là tất cả. Do đó chúng ta quay lại với nội quy đã ghi rõ trong bản hợp đồng. Tiền đặt cọc sẽ không được lấy lại khi hủy hợp đồng. Điều này chúng tôi phải thực hiện xin thông cảm cho.
    Vậy nên, chiều nay 30/8/07, xin mọi người cứ đến cửa hàng. Để chúng tôi chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi đã đào tạo lại cho nhân viên trả lời như thế nào với các thắc mắc củ chuối của khách hàng. Để mọi người thấy chúng tôi kiếm tiền hiệu quả như thế nào từ uy tín của cửa hàng. Để mọi người rút kinh nghiệm cho những lần cưới sau.
    Đôi lời giãi bày, mong các bạn hiểu và thông cảm. Giờ người khôn của khó, kiếm tiên đâu có dễ. Mà chúng tôi không chỉ muốn kiếm tiền, mục tiêu của chúng tôi phải là kiếm thật nhiều tiền, bằng cách nào là bí quyết kinh doanh không thể tiết lộ. Cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ không thông cảm với phương pháp làm việc của chúng tôi.
    Xin hết.
    Được dzezoo sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 30/08/2007
  6. dzezoo

    dzezoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ac. Sry cả nhà. Gửi nhầm lần thứ 2.
    Được dzezoo sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 30/08/2007
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ặc, bác này vui tính quá đê!
  8. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ơ, bài này lạ thật. ko hiểu ý tứ là gì đây? . Mới đọc tưởng là của Nency lên trình bày, nhưng đọc kỹ thì không phải.
  9. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  10. duc_anh82

    duc_anh82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2001
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    He he. Bài viết của dzezoo hay quá.
    Chúc chị em chiều nay ra quân thắng lợi trở về nhé. Đáng lẽ SoMagic phải đi cùng rồi rút cái thẻ nhà báo ra cho bọn nó sợ chứ.

Chia sẻ trang này