1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    to ayebnl: tôi nghĩ bạn chắc hẳn bạn là người nhà Nency thì phải, người ta bị lừa dối thì post lên đây để mọi người ko vấp phải tình huống như thế nữa, chả cảm ơn thì thôi còn bênh vực rất vớ vẩn. Còn những người khác chẳng qua cũng thấy bức xúc nên vào post lên thôi, còn những cái bọn làm ăn láo thì phải làm cho nó mở mắt to ra là thời buổi này mà làm ăn láo thì cứ liệu hồn.
    Ai mà cũng như bạn thì suốt ngày phải chấp nhận bị người khác lừa mình à.
  2. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mấy trang trước có bạn phàn nàn về Selena. Chiều nay chính tớ đã đi chụp hình ở đây, và cá nhân tớ cảm thấy khá hài lòng. Dù đông khách nhưng bây giờ họ vẫn rất nhiệt tình, chiều khách. Trang điểm và làm tóc ổn. Nói chung là cô dâu nào đang để ý chỗ này vẫn có thể yên tâm đến tìm hiểu.
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đã mua chiếc váy cưới đó à?
    Nếu bạn thắc mắc về ý kiến của mình thì mình giải thích thế này nhé. Mình nói vậy là đứng ở góc độ người đã đặt cọc váy và bị Nency lừa. Có thể có những người biết váy đã bị đặt cọc mà vẫn nài nỉ bằng được chiếc váy đó với giá cao hơn, vì quá thích nó. Nếu có điều đó mình cũng không thấy gì là lạ. (Nhưng bạn không phải trường hợp này, đúng không?) Tất nhiên Nency sẽ không nói là váy đã bị đặt cọc với mục đích đôn giá lên, vì như vậy họ sẽ bị ảnh hưởng tiếng tăm rõ mồn một: chuyện họ sẵn sàng bán váy được đặt với giá cao sẽ lộ ngay, và người mua chiếc váy (dù đã đạt đc mong muốn của mình) vẫn không thể tôn trọng và PR cho họ đc. Mình chắc là Nency giấu bạn chuyện váy đc đặt cọc thôi, còn hậu kỳ họ sẽ lo (và lo theo cách nào thì cả nhà biết rồi đấy)
    Mình không hề có ý quy lỗi cho bạn, nên bạn đừng hiểu lầm. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của Nency khi họ coi thường và không bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.
  4. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi đây rồi, vào báo tin mừng cho cả nhà là em tớ đã đòi được 1M tiền cọc về rồi, mà không chỉ em tớ, cả LovelyISO cũng đòi hết tiền cọc về sau khi chứng kiến "lời thú tội muộn màng" của Nency. Chỉ tiếc cho ngocxinhbb, chiều nay bạn ý cũng có mặt ở đó cùng em tớ, và hình như bạn ý vẫn phải lấy chiếc váy đó - giờ đã bị cũ, và thay khá nhiều chi tiết khác (em tớ kể không rõ lắm, phải vậy không ngocxinhbb?)
    Chiều nay em tớ ra đó, tranh cãi một hồi kịch liệt mới đòi được tiền. Quản lý của bên Nency cứ cãi chày cãi cối rằng do nhân viên làm sai, đại khái là loanh quanh lòng vòng một hồi. Và trong chiều nay, chính Nency đã thú nhận rằng "bây giờ, để giảm giá thuê, bọn chị chỉ nhập vải về để may thôi", thế nhưng nhân viên tư vấn vẫn nói với khách hàng là váy nhập. Khi em tớ hỏi, tại sao khi khách hàng muốn thuê váy nước 1, bên cửa hàng lại vẫn cho thuê, thì bên cửa hàng trả lời thẳng tưng (thật buồn cười là giống y như bài của dzezoo), rằng bọn chị cũng phải kinh doanh chứ em, hehe... Thà rằng cứ nói thật như một tiệm váy cưới khác (một cô em họ mình thuê ở đó), là nếu thuê váy quá sớm, chiếc váy kiểu gì cũng sẽ bị bán, nhưng cửa hàng sẽ may lại đúng chiếc váy đó cho mình, với điều kiện mình nhắc họ sớm sớm một chút, trước khoảng 2 tuần, thế còn chấp nhận được.
    Còn nữa, khi chiếc váy đã được thuê nhiều lần, không còn là váy nước 1 nữa, thì giá cũng được down xuống, nhưng nếu bạn không thắc mắc (vì thấy váy cũ đi so với hồi chọn nó), cửa hàng cũng sẽ lờ đi. Chẳng hạn như váy của em tớ hồi tháng 3 có giá thuê 3,5M, nhưng bây giờ chỉ còn từ 3M đến 3,2M. Nếu em tớ dễ tính không thắc mắc sao váy cũ thế, thì giá vẫn sẽ được giữ nguyên trong hợp đồng là 3.5M.
    CÒn vụ mã váy, Nency giải thích là do nhân viên nhiều việc quá, căng thẳng nên không kiểm tra xem mã trong váy và mã ghim kim băng bên ngoài có trùng nhau không, nên xảy ra nhầm lẫn. Nhưng cũng không giải thích về chuyện tại sao mã váy này lại ghim vào váy kia. Và cũng không giải thích tiếp chuyện quản lý cửa hàng không hề xem mã trong váy ngoài váy thế nào đã nhảy vào đổ cho khách hàng là nhầm. (trong khi quản lý váy đi vắng).
    Chưa kể còn dám tự tiện sửa mã váy trong hợp đồng của em tớ trong ngày hôm qua. Hôm nay nó soi lại cái mã váy mới nhận ra, vì thấy thêm 1 chữ trong hợp đồng.
    LovelyISO, sau khi chứng kiến vụ việc như vậy, đã ngay lập tức rút tiền về. May mắn làm sao!
    Thôi, cũng mừng là dù sao vụ này cũng đã xong. Âu đây cũng là một kinh nghiệm cho những cô dâu khác đề phòng và cẩn thận hơn.
    Một lần nữa, cảm ơn cả nhà đã hiểu và ủng hộ vụ việc của chị em tớ. Iu cả nhà lắm lắm
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn. Thế là cả nhà đã rõ chiêu của Nency rồi nhé. Ai thuê váy nhớ cẩn thận.
  6. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hú vía chị Nho nhỉ, thôi cứ cầm lại tiền là em yên tâm, chứ thấy cách giải thích củ chuối thế ko biết có cô dâu nào chấp nhận được cơ chứ, mất đến hơn 4M chỉ để thuê lại cái váy đã bị người khác mặc . Phù mình vẫn còn máy chán he he
  7. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    E chưa cọc tiền thuê váy, e chỉ cọc chụp ảnh thôi. Hôm e đi qua đó tiện thể rẽ vào nên nói đúng ra là ko có mang đủ 2tr, nên chỉ cọc mỗi tiền chụp ảnh, còn tiền cọc váy e bảo để sau. Cũng may. Nhưng dù sao, nghe chuyện này vẫn bùn bùn....thấy hơi nản nản. Cảm giác làm việc với người ko đáng tin cậy vẫn khó chịu, cho dù với dịch vụ nào đi chăng nữa....
    Chiều nay hai đôi nhà e và nhà chị poem cùng đi chụp ảnh lẻ ở selena, nói chung tương đối dễ chịu, nhân viên tương đối nhã nhặn và thân thiện. Nhưng cung cách phục vụ ko đc pro lắm. Mà ở đó toàn dân trẻ: trang điểm làm tóc, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh có lẽ toàn những người từ 83-84 đổ lên. Có cô bé trang điểm cũng ổn. Chị poem và anh giai nhà chị chụp kinh qua mấy lần nên cũng có kinh nghiệm làm dáng. Còn đôi nhà e lần đầu tiên đi chụp ảnh luôn, chưa bao h cùng nhau đi chụp ảnh cả, nên tạo dáng hơi cứng, nhưng cũng rất cố gắng hết mình để sao cho ảnh nó đẹp. E và chị poem cũng đã đc xem qua ảnh, tương đối đẹp. Nói chung chi phí cũng k cao mà đc ảnh như vậy là ok.
    Bây h e nói chi tiết hơn mấy vụ lẻ tẻ nhá.
    - Đầu tiên là vụ trang điểm. Hix, đây là lần đầu tiên e đi trang điểm ngoài hàng. Cảm giác hoảng hốt thật sự. Đồ trang điểm tụ họp của giời ơi đất hỡi các thể loại hãng cũng trời ơi đất hỡi nốt, cũ ko thể cũ hơn, thậm chí có cảm giác đầy bụi bẩn, nằm la liệt trên bàn. Cái bông phấn thì đen thùi lùi, toàn mùi ẩm mốc đặc trưng của việc lâu ngày k đc refresh. (hôi lắm bà con ạ). Mỗi lần cô bé dùng bông phấn dặm mà em cứ phải nén thở, hix. Mà khổ, hôm nay cô bé có chuyện bực mìn ạ, nên cái bông phấn cứ chộp chộp vào mặt e như kiểu trút tức ý...hé hé... nói chung là cô bé trang điểm còn khá trẻ con. Đang ngồi make up thì có cô bé trang điểm 02 nữa đi lên, "ơ e trang điểm rồi à, để chị trang điểm cho" Cô bé trang điểm 01 "rất nhẹ nhàng" chộp chộp cái bông phấn vô mặt mình, "thôi e trang điểm nốt cho", thế là nàng 02 lại chạy mất hút. Bắt đầu một điệp khúc thân ôi đất hỡi của cô bé 01 với bé nhân viên bên cạnh, nào là khách ngồi chờ mãi k thấy lên, bây h mới lên lại còn hỏi .."nhại lại giọng cô bé 02", đấy này đấy nọ...rồi quay qua e "nhờ chị nhờ"..., e ớ ớ (chẳng hiểu gì cả)..."thì làm nhiều càng đc nhiều tiền, đấy chị ơi nó giàu lắm, chuẩn bị mua spacy rồi đấy"...hihi, tự nhiên thành nơi để buôn cùng các em, há há..... Rồi có điện thoại, cô bé 01 nghe, alo ... vâng, con biết rồi, cái gì...con đã bảo mẹ rồi....blah blah ... (cái giong dễ đánh nhau lắm)...Rồi bỗng e ý hét lên "không" to tướng và kéo dài lê thê...làm em tý thì té từ trên ghé trang điểm xuống, rồi cụp cái cạch đt xuống, "đã đang bực mình rồi"...Hé, e choáng mất mấy s, và lo sợ cho cái bản mặt của mình. ẤY nhưng mà xong xuôi đâu đấy, e nhìn vô cái mẹt thì cũng thấy ok lém....cũng xinh xắn dễ thương.. Nói chung là thông cảm cho các em trẻ con nóng tính...hihi....nói chung là làm ở đó cảm giác như người nhà, ứ thấy có khoảng cách gì cả. Ví như việc vừa trang điểm vừa nghe nhạc nhảy chát xình chát bùm, mình kêu chuyển nhạc đi thì e ý chuyển qua nhạc ảo não....hợ, bật to oành oành k chịu nổi. Đến lúc bảo thì kêu "các a ý cứ thế bảo chẳng chịu nghe"...hơ hơ...khách hàng kêu đau đầu tắt nhạc đi mà k nghe à.
    - Rùi đến vụ chụp ảnh, chú chụp ảnh rất chi là trẻ, rất chi là thiếu sáng tạo, nói chung là 5/9 e và nhà chị poem post ảnh lên thì hầu như một kiểu như nhau, ko khác tý ti ty gì hết, khác chăng là chị Poem tạo dáng mềm hơn e...hehe.
    - Rùi quả này mới bùn cười, chú rể nhà e đang ngồi đợi e làm tóc lần 02, thì chú bé chỉnh shop ý, lon ton chạy ra, a để e chải tóc cho nhé, chải kiểu xì tin nhé. hihi. Sau một hồi múa tay múa chân, chú bé cho ra lò một quả sản phẩm rất chi là xì tin thật, ( cái này các bác sau xem ảnh sẽ rõ). Chú rể nhà e cười hắc hắc, e ơi nhìn a như 9x. Mình cũng ôm bụng cười hắc hắc, nhìn a rất chi là giống mấy thằng đua xe. Hai đứa xí xớn cười rùi lon ton dắt nhau lên tầng chụp ảnh tiếp. lại điệp khúc, cô dâu thả lỏng người ra, tay điệu vào nào, cằm cúi xuống một chút, nhìn vào đây nào.,nchú rẻ đâu, sát vào cô dâu, chạm mũi vào nhau nào..há há.
    Nói chung và tóm lại rằng thì là e rất hài lòng vì buổi chụp hình. Chẳng phải vì nghệ thuật hay cái gì hết mà đơn giản là đúng với tiêu chí e đề ra ban đầu, đi chụp chơi thôi, ngịch một chút, và kết quả là e và a nhà e rất vui vẻ, e cười chảy cả nc mắt ..Nói chung là đc cái e và chú rể nhà e rất chi là dễ tính, rất chi là dễ thoả hiệp hì...à mà e mặc thêm cái áo cưới đỏ phải mất thêm 100k thuê chị e ạ...
    - Nói thêm một điều nữa, chị e nào mà chụp ở đó, khi thay đồ nhớ kéo rèm kín vào nhá, ko thì ở ngoài cứ gọi là nhìn thấy từ a-z hí hí...với lại có trang điểm làm tóc thì làm cô bé số 01 thấp thấp nhỏ nhỏ, vì e thấy có cảm giác cô bé 02 kia ẩu lắm. Có tháo mỗi cái dây trên đầu e thôi mà e phải la oái mấy lần vì đau quá.
    Chúc mừng cho buổi chụp hình thật là vui và hạnh phúc nào. Đến 14/09 e đi chụp ngoại cảnh ở Nency sẽ post lên cho bà con xem nữa nhá..

    Được lang_xet_ sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 31/08/2007
    Được lang_xet_ sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 31/08/2007
  8. kimlien12m

    kimlien12m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tớ cũng hay lượn lờ vào box này đọc lắm, công nhận những gì mọi ng chia sẻ cho nhau rất hữu ích. Bản thân tớ cũng cóp nhặt đc nhiều kinh nghiệm, chia sẻ từ trên đây lắm. Bây giờ thì tớ xong hết rồi, có tí kinh nghiệm chia sẻ với cả nhà. Ko biết có hợp với cái tên "sổ đen" ko.
    Tớ cưới vội lắm vì chú rể học ở nước ngoài, cưới xong 2 vợ chồng lại kéo nhau sang học tiếp (chú rể về có 20ngày thôi) , nên tổng cộng thời gian từ chụp ảnh cưới, đến khi đám cưới xong chỉ có 6ngày. Nhưng cũng có túm đc tí sổ đen, sổ đỏ:
    1. Sổ đen:
    Mọi người có hỏi về chỗ may áo dài, có ai đã may ở Pearl Hà bao giờ chưa? Trên này có bạn abhor đã may ở đấy (bạn mặc áo dài đỏ chụp ảnh trên đường Phan Đình Phùng - chụp chỗ anh Nam), tớ cũng đua đòi may ở đấy 1 cái, hic. Ôi, tồi tệ, tớ sửa đi sửa lại đến 4-5lần, may lại 2 lần - cái chuyện này thì dài lắm, bác nào định may ở Pearl Hà thì tớ kể cho nghe, cuối cùng ko chịu đc và đành ko lấy cái áo đấy, may mà lấy lại đc tiền đặt cọc. Mà tiền áo ko rẻ tí nào, 160$, :(.
    Anyway, đấy là cái sổ đen duy nhất tớ có, còn sau đây là 1 loạt sổ đỏ, hy vọng giúp đc mọi ng tí nào:
    2. Sổ đỏ:
    - Váy cưới: tớ may ở Hạnh Vũ, cũng có chuyện bực mình, nhưng xong cũng okie, đầu tiên tớ may 1 cái, nhưng mọi ng may k chuẩn như cái tớ thử, tớ ko ưng, nên tớ đề nghị may lại. Mọi ng ở HV rất okie, ko hề có thái độ khó chịu hay gì gì cả, mình k thích chỗ nào thì đề đạt và ngta sửa luôn cho. Tuy nhiên, ở HV hay có rủi ro vì hình như áo thử hay đẹp hơn áo may của mình, :)). Anyway, giá cả fải chăng, may đc fục vụ tốt. Cũng ko có gi fải fàn nàn cả.
    - Chụp ảnh cưới: tớ chụp ở chỗ anh Nam. Nói chung, khá hài lòng, ai xem album cũng khen, hy vọng mọi ng ko khen xã giao, hichic. Chụp ở nhà anh Nam thì tớ cũng áy náy với anh ý nhiều, tớ chụp T7 thì tớ đòi tối T4 tuần sau fải có album hoàn chỉnh rồi. Dù gấp gáp như vậy nhưng mọi ng vẫn vui vẻ, niềm nở lắm, làm mình rất thỏai mái, khổ thân cái anh thiết kế album cho tớ, 1h đêm tớ còn gọi điện "kiểm tra" xem anh ý có đang làm ko, :D. Tuy nhiên, chụp ở chỗ anh Nam thì cần chú ý là cố gắng 2ng như bình thường, đừng nhìn vào máy ảnh nhiều quá, trông ảnh sẽ ko tự nhiên. Bọn tớ lúc đầu còn chưa quen, nên nhiều cảnh ko tự nhiên lắm. Về sau chụp quen rồi, ngọt ra fết. Hee
    - Trang điểm: tớ trang điểm ở Quốc Hưng, 26 Mai Hắc Đế í. Tớ đọc ở các thread thấy ít ng recommend anh Hưng nhỉ. Tớ fải nói là cực kỳ hài lòng với service của anh Hưng. Anh Hưng rất là nice, nhiệt tình, nhẹ nhàng, trách nhiệm. Giá cả có vẻ hơi đắt thôi, nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo. Chỉ vài chi tiết nhỏ thôi, tớ cũng thấy anh ý rất cẩn thận. Của đáng tội, tớ bị cận, nên fải đeo kính áp tròng. Mà mọi ng đeo cái này thì biết, cũng fải cẩn thận tí, thế mà tớ thấy anh ý còn cẩn thận hơn cả mình, thấy anh ý rửa tay rồi để tay cho khô, rồi lắp kính vào cho mình, rồi nhỏ thuốc v.v. nói chung là cực kỳ tốt bụng. Lúc nào anh ý cũng rất nhẹ nhàng, hêê, tớ khen nhìu quá cả nhà đừng nghĩ tớ PR cho anh ý nhé, chẳng đc gì đâu, chỉ nói sự thật thôi. Tớ nghĩ đây là địa chỉ tốt để mọi ng trang điểm cô dâu. Tớ trang điểm 4lần (1lần thử), ko lần nào ko ưng, và fong cách khác nhau lắm, nhưng mình ko bị giả chút nào.
    - Áo dài ăn hỏi: tớ may ở Pearl Hà ko đc, mà tớ muốn chụp ảnh cưới có cả ảnh chụp áo dài nữa, may thế nào, lúc đấy nhớ ra có hàng Phan Hải ở Lê Văn Hưu ý (mẹ tớ may 2cái ở đấy cho đám cưới tớ, em gái tớ cũng may 1 cái ở đấy). Mò ra đấy để xem có hy vọng gì ko? Mà mọi ng biết hôm đó là thứ mấy ko, chiều t5 tớ mới ra đấy, trong khi sáng T7 đi chụp ảnh. Chẳng hiểu có fải do mặt mình tội nghiệp quá ko mà anh ý đồng ý may cho cái áo dài trong vòng gần 2ngày, lại cả vẽ lên áo nữa. Phấn khởi lắm mọi ng ạ, chiều thứ 6 ra thử áo thì thích quá may luôn 1cái nữa, cũng màu đỏ, nhưng ko vẽ mà là thêu, để mặc cho thứ 3 ăn hỏi. Nghĩa là tớ may 2cái áo dài trong vòng 3-4ngày gì đó, ko fải sửa lại tẹo nào, vì tớ ko ra hàng lấy áo đc, tòan chú rể và em gái ra lấy hộ rồi mang về nhà dùng luôn, hê hê. Tiền thì... nói thế nào nhỉ, 600k cho cái vẽ, 800k cho cái thêu. Hơi bị rẻ, mà tớ rất ưng. Mọi ng nhà tớ may ở đấy cũng ưng lắm. Anh Hải này hay may cho mấy chị diễn viên nhà hát Tuổi trẻ ở bên cạnh ý. Tớ đến lấy áo toàn gặp mấy chị diễn viên đấy. Nên chắc cũng đc cho vào list sổ đỏ nhỉ. Ah, mà anh này rất đúng giờ, tớ hẹn 8h sáng có ng qua cửa hàng lấy thì đúng 8h anh ý có mặt, hị hị.
    - Hoa cưới: mọi ng thử vào trang www.hoacomay.com đi. Hoa trên trang web với hoa ở ngoài ko khác nhau lắm đâu, đẹp như thế thật. Nhưng bạn nên đến tận nhà chị chủ để chị ý tư vấn cho, chị ý nhiệt tình lắm, tư vấn online, đthoại ok hết. Mỗi tội là nếu bạn đi vào nhà chị ý thì đừng thất vọng, nó sẽ ko đc lộng lẫy như trên web, và nhiều khi sẽ có cảm giác ko tin cậy lắm, nhưng mình đã làm 1 xe hoa, 2 hoa cưới, hoa trang trí trong fòng cưới rồi, nên mình nghĩ là tin tưởng đc. Tổng cộng vụ hoa này mình mất hơn 1tr thôi, mà cả 1 đống hoa. Hôm rước dâu, ai cũng khen. Nếu mọi ng thích mình sẽ up ảnh lên cho mọi ng xem. Nhưng túm lại 1 câu là khá ưng í, giá cả fải chăng, :).
    Hình như mình viết hơi bị dài rồi thì fải, dừng lại đây nhé, nếu mọi ng có cần share kinh nghiệm rì nữa thì cứ trao đổi nhé. Tớ thấy chuẩn bị đám cưới hơi mệt, stress tí nhưng đáng nhớ lắm. Tớ cưới xong rồi nhưng cứ thỉnh thoảng trêu chú chồng là cưới lại đi cho vui, :)).
    Đây là link ảnh cưới của tớ: mọi ng có hứng thú thì vào xem nhé. Tớ thấy album tớ ko ấn tượng bằng mọi ng lắm, nhưng dù sao mình cũng chỉ có thế thôi à, hihi.
    http://www.flickr.com/photos/9610723@N08/
  9. lovelyISO

    lovelyISO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hé hé, tình hình là hôm qua muộn quá mình ko còn sức để viết nhiều dù thấy chị Nho viết chưa rõ được vì không được nghe đầy đủ, mình post tạm entry của khổ chủ vậy, có gì bổ sung sau nhé
    Doi chat voi Nency
    Mèo vừa đi ăn mừng chiến thắng vĩ đại của mình về, giờ thông báo với cả nhà về vụ Nency " iu thương" nhá.
    Chiều nay, tớ cùng Bé và Điệu cộng với chị Mai - người mua váy cưới - qua họp mặt với tổng quản của tiệm váy. Đồng chí quản lý chính thức của Nency đã nói với bọn tớ dài lắm, dài hơn cả em Lan, nhưng được cái nhẹ nhàng không bắn nước bọt như em Lan. Tớ lại tổng kết cho cả nhà nhé:
    - Giải thích về việc có 1 cái váy giống y hệt váy " hàng mẫu mới bọn em nhập từ Đài Loan về, không có cái thứ 2", chị quản lý bảo mình: từ tháng 6, do các mẫu áo của Nency giá cao hơn thị trường nên họ quyết định nhập vải về, các công đoạn may được thực hiện ở Việt Nam". Vậy là cách PR của họ về cái váy cưới của tớ vẫn đúng vì tớ thuê từ tháng 3 mà. Nhưng giờ cái váy nào là cái váy nhập và cái váy nào là váy may ở quê mình để bán cho chị Mai??? Hơn nữa tớ đã đặt cọc 1M thuê váy giá 3,5M chỉ để được mặc " một cái váy nhập" chứ ứ phải tớ mất ngần đấy tiền để mua lời nói về cái váy nhập khẩu còn hàng thì là Made in xưởng sản xuất... Việt Nam. Tại sao lại phải giấu việc này, thực sự ở VN có nhiều tiệm may áo cưới khá đẹp, sao cứ phải tư vấn kiểu giả tạo thế này???
    - Việc tư vấn không đúng của nhân viên " bọn em sẽ cất riêng, giữ váy của chị mới nguyên, không cho thuê đến khi nào chị cưới", " váy của bọn em là váy nhập, tất cả sản phẩm đều được may và chuyển từ Đài Loan sang" dạ thưa, tớ nói lại gần cóp pi bản chính lời của chị quản lý tổng " nhân viên của chị tư vấn không đúng, đó là lỗi của bọn chị. Bọn chị sai. Nhưng em thông cảm, nhân viên của chị làm việc quá nhiều, một ngày phải tư vấn nhiều khách nên sẽ không tránh khỏi việc tư vấn không chính xác"." Thế tại sao ngay từ đầu nhân viên không nói rõ với em váy này có thể sẽ bị bán đi, váy của Nency thực chất không phải là hàng nhập???" " Bọn chị thấy giá váy nhập về khá cao, nên quýêt định từ tháng 6 làm hàng may tại VN để giảm giá thành, tiết kiệm chi phí, thuê nhân công ở VN khá rẻ. Vải của bọn chị vẫn là vải nhập, chỉ có cái khác là bọn chị làm tại VN sẽ giảm được khá nhiều chi phí trong việc may. Nhưng bọn chị đảm bảo với em chất lượng váy của bên chị vẫn không thay đổi. Đây để chị đưa cho em xem hai loại váy, 1 nhập từ Đài Loan và 1 may tại đây, em thấy có giống nhau không? Vẫn đẹp. Đấy em cũng hiểu bọn chị phải tính toán lại chi phí...." Chị tổng quản này được cái nói rất giống mấy bác Bộ trưởng lúc trả lời chất vấn, hỏi một đằng, nói một nẻo
    - Hỏi về việc váy của chị Mai sao mua với giá váy mới nhưng thực chất là váy đã qua sử dụng, Mèo hỏi mấy lần liền, có lần chị Mai cũng đứng ở ngay cạnh tranh luận về vụ này, chị quản lý lại nhẹ nhàng, bọn chị đã sửa lại... ba la, ba la. Em Lan xinh tươi đứng sau thanh minh nhẹ nhàng. Ơ thế mà lúc chị Mai cảm ơn cửa hàng rùi đi về, sau này tình cờ tớ có động chạm lại vụ váy của chị Mai, thế là em Lan phù mồm lên bôm bốp tớ là: chị phải nghe từ hai phía chứ, chị có nhìn thấy váy của chị Mai bị bẩn, bị ố như thế không? Ố đâu, đó chỉ là vết bụi thôi. Chị nghe cũng nên khách quan chứ. Tớ đùa bảo thế lần sau phải chụp ảnh quả váy hỏng rùi, em Lan đốp luôn Vâng, chị phải chụp vào, chị Mai nói thế chứ chắc gì đã thế? Hơ hơ, thế mà lúc chị Mai ở đấy, chả thấy em Lan xoẹt cái mồm ra nói kiểu này nhỉ. Cái kiểu quản lý của em í thế này, thể nào hôm nọ chồm chồm lên với tớ,xa xả vào mặt và vào em điện thoại của tớ. Tớ mà yếu bóng vía có khi lại rầm cái đùng ở trong Nency chứ lị.
    - Hỏi về giá váy thuê: chị Mai xem cái váy tớ đặt may, giá thuê có 3M thôi, còn tớ thì là 3,5M. Tớ thì thầm " Nếu mà tình cờ em không phát hiện ra vụ này, thì lúc thanh toán tiền, em sẽ phải trả 3.5M hay là 3M nhỉ", " Không, bọn chị trước khi thanh toán hợp đồng sẽ phải kiểm tra hết chứ, bọn chị chỉ thu 3M thôi em ạ" " Thật không?" " Chị đảm bảo với em" Thích ghê cơ, nếu tớ không ghét Nency quá thì tớ sẽ được thuê cái váy nhập với giá có 3M bằng giá với váy may ở VN thôi cả nhà ạ. Mà này, thế không hiểu váy đấy có xịn không hay lại bán và may thêm cho chục cô dâu nửa nhỉ
    - Quay lại hỏi tiếp về vụ giải thích cái nào là váy em đặt may mà là váy nhập cơ. Rồi sao bọn chị may mà lại tư vấn với khách là hàng nhập từ Đài Loan về. " Váy của em là cái kia, cái đấy vẫn là váy nhập đấy chứ em. Vẫn là hàng nhập chứ, bọn chị chỉ là sản xuất ở VN thôi, còn vải vẫn là vải nhập mà em. Chất lượng vẫn không thay đổi mà. Nhập và sản xuất ở đây vẫn giống nhau mà. " Thế thì tớ nói với cả nhà nhé, tớ giàu cực. Vì á, cả tủ áo nhà tớ toàn đồ nhập luôn. Theo kiểu nói của quản lý Nency mừ, cứ vải nhập còn sản xuất ở đâu thì cũng là ngoại tuốt. Nói chuyện này lại thấy buồn cười, nàng Điệu nhà tớ chả là dân chuyên xuất nhập khẩu, nàng í cứ hết mắt chữ A, mồm chữ O vì cách thuyết trình hơi bị ngon lành của chị quản lý. Và cả vì kiểu khẳng định rất hùng hồn của chị í, hàng nhập nghĩa là vải kéo từ bển về, còn may thì vô tư đi, Cầu Giấy, Từ Liêm hay HBT thì cũng nhập tuốt. Nàng ơi, ngạc nhiên không????
    - Tại sao khách hàng lại phải trả tiền thuê nước 1 trong khi thực chất váy bị thuê nhiều lần, tại sao nhân viên không tư vấn rõ ràng??? " Em ơi, đã là tư vấn thì phải thuyết phục được khách hàng, nếu bọn chị tư vấn kiểu đó thì chết. Các em tư vấn bao giờ cũng phải cố gắng nói để khách hàng ưng ý. Bọn chị còn phải kinh doanh mà em" Giật mình thật
    - Tại sao lại sửa hợp đồng khi không thông báo với em??? Hình như không có ai nghe thấy??? Im lặng. Alo, có ai không
    Thật ra, cuộc nói chuyện đó khá dài, còn nhiều điều rất buồn cười Mèo nghĩ nếu mình thu âm lại, share cho mọi người xem, có khi mọi người lại vỡ ra được nhiều thứ. Mình chỉ nói một điều, thực sự mình đã từng rất thích phong cách của Nency. Nency là cửa hàng áo cưới đầu tiên và hàng áo cưới cuối cùng mình đã chọn lựa, lý do tại sao??? Với ngần đấy tiền, mình yêu cầu phải được cung cấp dịch vụ tử tế nhất và điều quan trọng là phải giữ đúng cái váy mình đã chọn. Tại sao có người lại đi đặt cách ngày cưới tận 6 tháng trời để làm gì?? Để Nency giữ lại cho mình đúng hiện trạng của cái váy vào ngày mình đặt tiền. Nghĩa là sao, là không cho thuê, là giữ nguyên mới và tất nhiên một điều không thể bỏ qua:KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN BÁN CÁI VÁY ĐÓ. Nhưng Nency không làm được điều này. Nency đã chấp nhận cầm của mình 1M, nếu nói theo kế toán thì là nhận tiền trước ( doanh thu trả trước) thì tức là Nency sẽ buộc phải khoá cái váy kể từ ngày mình đặt bút ký hợp đồng và đặt cọc tiền. Nếu không làm được thì hãy nói thẳng, bọn chị vẫn cho thuê và có thể sẽ bán cái váy đó, nhưng sẽ may 1 cái khác bù cho em, nếu chấp nhận thì em ký HĐ. Như vậy có phải dễ nghe hơn không? Đằng này cứ em ơi, bọn chị phải kinh doanh? Kinh doanh là sao? Chồng em cũng là kinh doanh, chả lẽ chồng em nhận tiền ứng trước khi làm 1 hợp đồng cho đối tác, xong rồi lại bán thẳng cho 1 đối tác khác, và nói trơ khấc 1 câu là " Anh ơi, em phải kinh doanh hả". Còn nữa, khi đã là một người quản lý, thì nên phải học câu " Lắng nghe khách hàng". Em không dám nhận mình là thượng đế, bởi vì giá tiền của em so với giá của những người đã từng thuê ở Nency chỉ là 1 con số nhỏ xíu, nhưng điều đó không có nghĩa là em bỏ tiền ra để nhận về một dịch vụ hàng tôm, hàng cá. Và cái câu trả lời nhạt lợ của em Lan " Việc quản lý váy là do kho váy, em chỉ quản lý trên mã váy thôi" cho cái lời khuyên vô nghĩa của em " Quản lý cửa hàng cũng phải kiểm tra lại váy cẩn thận trước khi có mắng khách hàng nhận nhầm váy".
    Mèo rất mừng vì nhận được 1M, dù rằng đó là tiền của mình, và càng mừng hơn khi thoát được khỏi Nency. Một showroom đẹp với khá nhiều mẫu mã hấp dẫn, một hàng nhân viên dịu dàng, kể cả khi khách hàng không còn đặt thuê váy vẫn nhẹ nhàng mở cửa. Một cô quản lý cửa hàng xinh, ăn chơi và có chất giọng chan chát. Một kỷ niệm không bao giờ quên về những ngày chuẩn bị cho đám cưới, một ấn tượng gai ngừơi khi nghe chị tổng quản nói trắng phớ lúc biết mình quyết định rút lại tiền " Em ơi, chị nói thật với em nếu cứ giữ 1 cái váy trong suốt mấy tháng trời, không cho thuê, không bán thì bọn chị chết. Nếu có khách đồng ý mua, bọn chị phải bán chứ, đúng không? Em chỉ nên trách chị nếu cách ngày cưới hai ngày, bọn chị không có cái váy em đặt tiền. Còn việc bán, thì bọn chị phải kinh doanh mà. Chị nói thật, để em thoải mái, đúng là bọn chị phải tư vấn thế thì mới bán được hàng, nhưng bọn chị vẫn làm đúng như cam kết, giao váy kiểu dáng y chang vào ngày em đã đặt".
    Có lẽ nếu viết, Mèo sẽ viết hết đêm nay mới có thể nói được những gì mình đã chứng kiến, đã nghe. Nhưng có một câu, mình thấy thực sự đúng, không biết nói ra thế này, Nency có hiểu và có nghĩ không???
    " Nhân nào, quả nấy"
    Việc hôm nay là may hay là xui thì Mèo không kết luận, nhưng có điều mình hiểu, thực sự xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người quan tâm, chia sẻ và ủng hộ. Hay là tớ ở hiền thì gặp lành nhỉ, hí hí. Sau đây là danh sách những đồng chí đã trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ tớ: Bé này, Điệu này, chị Bạch Tuyết này, chị Goby, chị Nho, Anh hâm, Pink, Fresh, Sweet, rùi cả những người bạn mới ở trái tim việt nam online nữa chứ. Thanks mọi người nhiều nhiều muakk.... Giống như là mình được giải Oscar í nhỉ
    Mọi người ơi, đi chơi 2/9 đê...zê...zê... Mèo đã chiến thắng tưng bừng trở về. Là la lá là la, he he
    P/s: Chồng hâm ơi, hun gió thui mừ, hihi
    là lá la lấy lại được tiền thật là sướng
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn Kimlien rất hữu ích, cảm ơn bạn!

Chia sẻ trang này