1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    File là file ảnh lẻ ý ạ. chứ bình thường quy định của bọn Nency là ko trả cả file ảnh lẻ luôn ý.
  2. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    á, cháu nhận ra ai rồi, rõ ràng ko phải đại diện của Nency
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng recommend Phan Hải ở Lê Văn Hưu. Tớ chỉ có đúng 1 tuần ở nhà để chuẩn bị ăn hỏi nên cũng tung xoè lên đi tìm chỗ may áo dài, chỗ nào cũng kêu nhanh nhất là 2 tuần, lúc đi đưòng thế nào lại đi qua chỗ này, nhớ mang máng có lần thấy review trên này là cũng ổn mới nhảy vào. Mà tớ phải may 2 áo dài cơ. Vào trình bày nguyện vọng xong anh chủ cửa hàng hỏi ngày rồi bảo sẽ làm trước cho kịp, Mừng húm. May luôn ở đó, đc hẹn 3 hôm tới mặc thử, 2 hôm sau thì tới lấy áo. Hôm lấy áo vừa in, chẳng phải chỉnh sửa gì mà dáng áo cũng rất mềm mại. Nói chung tớ thấy ghi vào sổ đỏ rất ổn, đúng hẹn, nhiệt tình, anh chủ thì rất hiền và chiều ý khách.
  4. sharuka

    sharuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @poem
    Chị gửi lại ảnh cho em phát nữa để so sánh cả đời thường và khi trang điểm nhé.
    Nhưng trang điểm ngày cưới nhẹ nhàng thôi, chắc lên ảnh không nổi như album của em đâu.
    Son hồng trong ảnh của chị à? Chị dùng Maquillage PK 256 của Shiseido, phủ thêm 1 lớp son bóng không màu của Shiseido nữa đấy.
    @búp bê
    Tớ học chuyên Nga 93-96 đây, nhưng tớ sinh năm 79 học sớm 1 tuổi.
    Hình như địa chỉ email ấy cho tớ bị sai hay sao ý, không gửi được.
    Tớ ế quá, đăng ký rồi nhưng tháng 9 này mới cưới cơ.
    Hôm nào chụp Nency xong sẽ review với mọi người nhé.
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em pm lại rồi đấy ạ. Địa chỉ không sai đâu ạ.
    Chị cưới trước em rồi, trước cả poem nhỉ? Vậy mà vẫn chưa chụp à? Chụp mau đi thôi, nắng đang đẹp. Chờ ảnh chị đấy nhé.
  6. sharuka

    sharuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị gửi vào cả 2 địa chỉ của em rùi đấy.
    Chị chụp ảnh trước ngày cưới có 1 ngày thui em ạ, hi vọng rằng hôm đó sẽ nắng.
    Bây giờ chị đang cho anh giai nhà chị xem album của Búp bê và Poem, anh nhà chị bảo: Người mẫu Việt Nam hả em?...
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao chị chụp muộn thế? Chụp sớm lên đi chị ơi. Ko thì làm sao lấy album trước ngày cưới đc? Ngày cưới cũng phải có ảnh khoe bạn bè chứ? Em can, chụp sớm đi chị ạ. Tuần sau đi
  8. sharuka

    sharuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi em ạ, chị làm sao mà bay về chụp rồi lại bay sang ngay được.
    À trong tiệc cưới chị đã làm 1 file ảnh thường giới thiệu từ lúc quen nhau đến cưới nhau để trình chiếu cho họ hàng xem em ạ, cây nhà lá vườn thôi ...
  9. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bây giờ mới kể về Juliet và Thanh Hằng Hồng Kong Jessica
    Chả là, như nói ở trên ấy, tớ ở VN 1 tg rất ngắn trc khi cưới nên làm cái gì cũng vội, nhiều cái ko đc như ý. Năm ngoái khi trên box này vẫn còn anh Hiếu chủ cửa hàng Juliet hay tư vấn cho mọi người ấy,tớ cũng đã hay vào ngó nghiêng rồi quyết định chọn Juliet để chụp ảnh vì yên tâm là có chỗ để feedback rồi. Tớ cũng liên lạc với anh Hiếu và anh rất nhiệt tình tư vấn (rất tiếc là suốt từ tg đó tới nay ko bao h thấy anh Hiếu vào nữa). Vì ko có nhiều tg để nghỉ ngơi lắm nên hôm đi chụp tớ cũng rất mệt, ko có nhiều kiểu đẹp, cái này là do mình nên tớ ko trách ai cả. Nhưng rất nhiều cái nhỏ nhặt khiến cả 2 vợ chồng bực mình. Ví dụ như hôm trc khi chụp ảnh mình đã hỏi đi hỏi lại là có cần chuẩn bị hoa cầm tay cho cô dâu ko, em tư vấn tên là Tâm khẳng định là cái đó cửa hàng lo, nên mình cứ yên tâm, chẳng chuẩn bị gì. Hôm sau qua chụp mới biết cửa hàng chỉ có 1 bó hoa duy nhất cho tất cả các cô dâu của ngày hôm đó, và bó hoa đã bị đem ra Bảo tàng dân tộc học để vần từ sáng rồi. Và cả hoa cài đầu cho cô dâu cũng chẳng có nốt, cuối cùng cô dâu phải đội 1 cái vương miện và để kiểu tóc đơn giản ko thể đơn giản hơn (mặc dù theo như hợp đồng là cô dâu đc thay 3 kiểu tóc cơ đấy). Thà rằng cho biết trc để mà chuẩn bị, vì tớ cũng có tiếc gì mua 1 bó hoa đâu, miễn là mình cảm thấy hài lòng, thế mà cuối cùng lại biến thành chuyện bực mình khi tớ đi chụp buổi chiều và bó hoa khi tới tay tớ thì đã nát bét. cuối cùng tớ chả có kiểu ảnh nào cầm hoa, chỉ có kiểu duy nhất bó hoa đặt trên bàn và dùng cái voan để trùm lên (chắc để che bớt sự nhàu nhĩ của cánh hoa). Trang điểm tớ chọn anh Kim (sau khi phải chờ anh đi lượn cả tiếng rưỡi đồng hồ, các em nv đi ra đi vào nói móc nói máy chả hiểu vì cái gì, nhg thôi để ngoài tai), tớ có mang đồ của tớ đi vì da tớ cũng sensitive, sợ dùng đồ linh tinh lại nổi mụn mà sắp cưới đến nơi, nhưng anh ý có vẻ ko hài lòng vì mình mang đồ của mình đến hay sao ý, mà tính tớ thì hay cả nể nên cũng để anh ý thích dùng thì thì dùng, chỉ dặn trang điểm cho em nhẹ nhàng, nhưng lúc ra cái mặt mình thì ko tưởng tượng đc, già và chẳng giống mình tí nào. Cái này thì cũng theo cái nhìn của tớ thôi, hay là mình ko biết nhìn vì các em nv với cô chủ thì cứ tấm tắc anh Kim trang điểm đẹp, bố khỉ, hỏi thằng em thì nó ko dám nói thẳng, chỉ bảo, trông lạ lắm . Lấy ảnh về cũng chẳng hào hứng lắm, ảnh chẳng xấu, nhg cũng chả thấy xinh đẹp gì, giờ cất một góc để ở nhà, chả muốn cho ai xem. Đc cái lấy đc file gốc sau vài buổi chày cối với manager là anh Hiếu bảo là cho lấy file gốc, tự dưng phải đi cãi nhau để lấy cái hiển nhiên là của mình, ức chế!
    Nhưng vẫn chưa là gì so với bực mình khi đi chụp bên Hồng Kông. Ăn hỏi xong tớ thấy thời tiết nắng ráo dễ chịu, mặt mũi cũng hồng hào tươi tỉnh lên rồi nên mới nghĩ là đi chụp ảnh lại, ko về sau cũng chẳng bao h có tg. Tớ sợ chụp ngoại cảnh quá rồi nên chỉ chụp studio thôi. Rút kinh nghiệm lần trc lần này tớ chẳng hỏi xem cần mang hoa hay ko, cứ tự chuẩn bị hết cho mình, cả hoa cài đầu lẫn hoa cầm tay (ngoài lề tí, trên đg ra đấy tớ mua đc 1 bó hướng dương, lên ảnh trông rất đẹp và lạ). Chụp ở đây thì ưng ý ko có vấn đề gì cho tới khi đi lấy ảnh. Theo thoả thuận thì khi phóng ảnh cỡ lớn (tớ ko nhớ kích cỡ chính xác) thì đc lấy lại toàn bộ file ảnh gốc. Thế mà lúc đến lấy ảnh, em nv nói như đúng rồi ý là khách ở đây chả ai lấy đc file cả chị ạ (trg khi anh trai tớ cưới chụp ở đấy thì đống file vẫn lù lù trg máy ở nhà ), rồi là trừ phi chị là người quen của chủ cửa hàng thì chị mới đc lấy etc. Đến lúc mặt mũi mình đỏ rực lên rồi, chỉ nói nhẹ nhàng, em gọi cho quản lý để xác nhận lại đi đã. em ý vẫn chày cối là quản lý cũng trả lời như em thôi chị ah. Tức xì khói ra mới bảo, thế em cho chị số điện thoại của quản lý cửa hàng, em ý mới lon ton chạy ra gọi điện và lúc sau thì quay lại bảo là chị đc lấy file gốc nếu phóng ảnh. Điên cả tiết rồi nhg thôi, bảo em ý, em ghi rõ ràng lại vào hoá đơn cho chị, ko thì hôm sau ra lấy ảnh phóng chị lại phải một lần thế này nữa mệt lắm. Thế mà hôm nó hẹn mình lấy thì nó bảo bọn em quên chưa ghi ra đĩa cho chị, thôi chị cứ về nhà rồi ghi địa chỉ cho bọn em, sẽ có ng` mang đĩa tới tận nơi. Hôm đấy là buổi chiều trước ngày bay, nên mình cũng bận nhiều việc, đành gật đầu, vì ko thể cứ ngồi chờ bọn nó đc. Lúc bọn nó mang đĩa đến có mỗi bố tớ ở nhà, nên cứ thế cầm, chẳng kt gì cả, đến lúc tớ về mở ra mới tá hoả vì ảnh nào ko bị cắt ngang thì bị cắt dọc, cứ 1 nửa là ảnh 1 nửa đen sì. Lúc đấy mà có 1 đứa Thanh Hằng ở đấy chắc mình cho nó luôn 1 quả đĩa bay vào đầu quá. Thế là lại mất thêm tg phi xe lên chỗ bọn nó (chả gần gũi gì ạ), bắt em nv mở luôn file ra mà xem, bọn nó xem rồi bảo tớ tự sang bên chỗ làm ảnh ở Lê Văn Hưu để lấy lại đĩa khác, ko một lời xin lỗi. Bực mình nhg cũng chả chấp, phi sang bên kia, mấy thằng nhóc làm ảnh cứ như mình ko biết thế nào là file gốc ấy, cứ ngồi resize ảnh tớ rồi copy mấy cái file bé tí teo 200-300kb cho mình, tớ nhìn thấy thì bảo đây file gốc đấy chị , đến khi tớ chỉ vào mấy cái file to uỳnh hỏi thế file này là file gì em, thì nó mới chịu copy vào cái folder để burn ra cho mình, rồi burn nhoay nhoáy ko kịp để mình xem là nó đã copy nhg file nào, đã hết chưa, xong rồi rút luôn đĩa ra bảo xong rồi, mình bảo để chị kiểm tra đã thì nó bảo ko cần nữa đâu, mình cũng bực quá về luôn, rồi sau đấy chẳng kt đc nữa vì phải ra sân bay luôn, sang tới nơi xem thì mới thấy cũng chỉ 1/2 số file là gốc, còn lại cũng toàn là đã resize rồi, điên ko tưởng đc mà ko làm gì đc vì có ở VN nữa đâu. Sau nhờ anh tớ lên đấy chửi bọn nó 1 trận thì chúng nó bảo bọn em xoá hết file gốc rồi, chỉ còn file resize. Bực mình.
    Sau đợt về cưới mới thấy sợ luôn các khoản dịch vụ của nhà mình, đúng là vừa kiểu treo đầu dê bán thịt chó, vừa kiểu qua cầu rút ván, lẽ ra cưới xin là việc vui mừng, nhg vì các dịch vụ kiểu này mà làm các cô dâu phải chuốc bực vào người, chán, h mà bảo đi chụp ảnh cưới chắc tớ chạy giẽ đất luôn.
  10. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi công tác về thì chàng lại đi công tác. Thế là có 1 chút thời gian ít ỏi đi mua sắm,chưa mua đc gì đc mỗi vải may áo dài = vải may linh tinh phèng với cô em họ. Nhân tiện nghe tiếng là Alta Moda hay đuổi khách --> mình rủ cô em vào thử.
    Đầu tiên là thái độ phục vụ vô cùng nhã nhẵn của các cô nhân viên
    Sau đó là giá rẻ giật mình; 2tr/áo cưới + trang điểm luôn --> suýt ngất.
    nói chung tớ thấy hàng này cũng chẳng tai tiếng lắm, dù hôm nay tớ ăn mặc như con điên, bẩn bẩn, xấu xấu

Chia sẻ trang này