1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meotrangxinh

    meotrangxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Rất chân tha?nh chia se? cái ca?m giác bực dọc na?y với ấy du? tớ cưới cách đây gâ?n 1 năm rô?i. Ko riêng gì ngoa?i HN ma? trong SG cufng vậy, áo cưới may ko thê? na?o chuâ?n bă?ng áo đaf lên săfn. Tớ may hơn ấy ơ? chôf la? chi? mất 500k thôi nhưng giơ? thi?nh thoa?ng nhớ lại hoặc có điê?u gi? đó khơi lại ví dụ như sau khi đọc xong ba?i cu?a ấy thi? cufng co?n thấy ức ức hihi...
    Ơ? HN thế na?o tớ ko biết chứ trong SG ma? đem so mấy áo đi đặt may với nhưfng áo ơ? các tiệm như Net A, MiLan, Vivian hay Asoe?n thi? đúng la? khập khêfnh 1 trơ?i 1 vực.
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    các bạn tớ ko làm sao, hy vọng tớ cũng ko làm sao, thôi thì trời thương con nhé, váy con đừng có làm sao
    lúc đầu tớ cũng chẳng định may, nhưng đi mỏi cả chân chả có hàng nào có cái váy mình thích híc, cái thì được chân mất thân, cái được thân mất chân, nhà lại chơi ảnh, đi đâu dòm cái album cũng ko hài lòng , (tớ ko chê xấu và tự khen mình là ảnh sẽ đẹp, váy sẽ đẹp, chỉ là ý thích thôi nhé ) tớ rất thích LeStudio nhưng cây nhà lá vườn được nên sẽ ko có dịp đc chụp ảnh ở đó. Hy vọng là váy tớ may sẽ ok híc híc...
    Còn Altamoda, tớ bước chân vào với vẻ cực kỳ sành điệu vậy thêm 1 quy tắc nữa: ko nhất thiết là phải mặc tử tế mới được nhiệt tình, hãy đến khi các em vừa nhận lương (j/k)
  4. Mertise

    Mertise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Nếu toàn bộ câu chuyện trên được miểu tả đúng như sự thật đã xảy ra thì mình thật không hiểu chị quản lý ở Nency có kiểu trả lời"củ chuối" vậy mà vẫn đứng ra làm kinh doanh được thì đáng khâm phục lắm. Khâm phục sát đất luôn ý.
    Nếu ai làm kinh doanh cũng bán khách hàng 1 cách thiên nhiên như chị này thì chắc chả ai chịu làm "thượng đế" cả.ặc ặc... chết mất.
  5. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, cầu jời khấn phật y như nàng này luôn. Đúng là ở đời may hơn khôn chả biét đâu mà lần.
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, ở VN cảm giác như cái gì cũng phập phù. Váy may cũng phập phù, váy thuê cũng phập phù. Bao giờ mới chấm dứt tình trạng "may hơn khôn" này đây?
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ vừa đi đặt váy ở Hạnh Vũ, về thấy có ng kêu ngay! . Thôi tóm lại ở đâu cũng thế, làm đi cho xong!
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    nói chung nếu đi thử áo cưới có sẵn thấy vừa là mua ngay. Như tớ đây này, cũng có ý định may này nọ nhưng rốt cục vẫn mua . May sao vừa như in , mặc dù kiểu hơi đơn giản lúc mua cũng phân vân lắm nhưng giờ mặc áo thấy ai cũng khen nên giờ thích nó lắm rồi . Có những kiểu mình nhìn rất đẹp nhưng khi may lên thì xấu , con bạn tớ cũng vừa quyết định bỏ tiền cọc ở hạnh vũ và đang đi tìm mua cái khác. Của đáng tội là nó hơi khó tính nên giờ vẫn chưa mua được
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chẳng mặc vừa cái gì cả. Đâm ra cũng chẳng có quyết định nào khác là đi may!
  10. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng thế đây nè chị, cũng may ở HVũ và cũng đã bỏ của chạy lấy người rùi. Rút cục lại là sau khi đi may ko thành, ta lại đi thuê Sao mà đường may xấu thế ko biết! Người mình đã lùn rùi, bà ý lại cho eo xuống... ngang mông nên nhìn chân ngắn ngủn 1 mẩu ý nhìn phát khiếp! Pha lê thì có vài hạt mà tính con nhà ng ta 300k lận.

Chia sẻ trang này