1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi hạn vũ với nency là ở đâu ạ
    ở đó có nhận chụp ảnh gia đình để treo phòng khách ko ạ
  2. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi ngoài lề chút, tớ cũng định đăng ký chụp ảnh thuê váy cưới ở Nency nhưng tớ chỉ về trước ngày cưới sớm nhất là 3 tuần mà có khi chỉ sớm được 2 tuần thôi, liệu từ ngày chụp cho đến ngày lấy ảnh về trong vòng 1 tuần có được k nhỉ? Thường thì phải đợi bao lâu các bạn mới lấy được ảnh???Thanks nhìu nhìu
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to asagi: Ở Nency có chụp ảnh lẻ trong studio đó em, giá 30k/kiểu, nhưng e phải chụp tối thiểu là 20 kiểu. Em được thay 2 váy (hoặc trắng hoặc màu).
    to winter-sad: Như tớ chụp thì phải mất 13 ngày mới lấy được ảnh ấy ạ. Chụp từ hôm 4-8 mà đến 17 mới được lấy này. Nhất là nếu ấy về vào đúng mùa cuới thì còn đông nữa. Cái này chắc ấy phải nhờ người nhà gọi đàm phán thôi. ko biết có dịch vụ trả thêm tiền để lấy ảnh nhanh ko nhỉ?
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    à quên, địa chỉ Hạnh vũ là số 7 Bùi thị xuân. Ở đây chỉ may và bán váy, ko chụp ảnh asagi nhé. Còn Nency ở 17T4 Trung Hoà nhân chính, đối diện quán cà phê My Way.
    To Combie: Thanh hằng, alta moda và ITaly thì công nhận là 1 chủ, nhưng Nency hình như ko phải nàng ạ. Phong cách chụp, váy và phục vụ đều khác hẳn 3 cửa hàng kia. Tớ cảm giác chuỗi Thanh hằng váy vóc cầu kỳ, rườm rà, nhiều tầng nhiều lớp hơn hẳn, trong khi Nency thiên về đơn giản, nhẹ nhàng. Và cách phục vụ thì đúng là 180 độ khác nhau.
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Theo em là nên tránh mua nhẫn cưới ở Kim quy, ở Tràng Tiền.
    Còn chụp ảnh cưới thì tránh Thanh Hằng. Vừa đông mà sợ là lên ảnh ko xấu nhưng chẳng ai nhận ra mình.
    Tạm thời mới nghĩ ra có thế ạ
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Quên, hôm qua 'Ê hỏằi hỏằT nàng. Nency có nhỏưn làm tóc và trang 'iỏằfm vỏằ>i giĂ 500K. Nhặng nàng phỏÊi 'ỏn tỏưn cỏằưa hàng nhĂ, hỏằ ko có dỏằ<ch vỏằƠ trang 'iỏằfm tỏĂi nhà.
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Poem ơi, tớ cũng đăng ký chụp ở Nency đấy. Đi chụp có thoải mái không bạn? Tớ thấy lo lắng quá. À, mà ở Nency trang điểm có đẹp không vậy? Tớ nhìn ảnh thì thấy cũng nhẹ nhàng nhưng không biết trông bên ngoài thì thế nào. Thích váy cưới ở đấy quá nhưng vẫn cứ lo lắng về vụ trang điểm nên vẫn chưa quyết định được. Có gì bạn tư vấn cho tớ với nhé. Cám ơn bạn nhiều.
    [/quote]
    Hi, bạn đăng ký bao giờ chụp vậy? Đi chụp ở khu của Nency hay địa điểm khác. Tớ chụp ở khu của họ, nhưng hôm đến xem ảnh lại ngó nghiêng đưọc 1 bộ khác chụp ở BTDTH và Bách thảo đẹp lắm. Họ tìm được góc chụp đẹp hơn so với những bộ ảnh khác cũng chụp ở BTDTH mà tớ xem trên traucau. Nếu chưa chụp thì có khi tớ cũng chọn 2 địa điểm đó rồi, vì tớ rất thích nền màu xanh cho ảnh mà.
    Hôm chụp ngoại cảnh chắc bạn sẽ hơi choáng đấy vì thấy trang điểm khá đậm, nhưng khi ra đến ngoài trời, vào ảnh thì bạn sẽ thấy thế mới đẹp đuợc, và bạn vẫn là mình. Chỉ rút kinh nghiệm là đừng áp đặt theo ý mình. Vì tớ cứ thích 1 kiểu đầu trên tạp chí nên đòi họ làm theo, cuối cùng trông già ơi là già. . Hai kiểu váy màu họ tự chọn kiểu tóc cho mình thì thấy đẹp hơn hẳn.
    Hôm qua tớ lại đến chụp thêm mấy kiểu lẻ trong studio thì cách trang điểm khác hẳn, nhẹ và dễ chịu hơn rất nhiều. Giai bảo xinh hơn bao nhiêu. Chắc là đến khi cưới sẽ còn nhẹ nữa. , nhưng vì tớ chưa cưới nên cũng ko thể nói thêm gì được. Nhưng có bà bạn đồng nghiệp từng thuê váy ở đây, đã cưới thì khen là tự nhiên và đẹp lắm. Tớ cũng hồi hộp phết.
    Bạn còn gì chưa rõ thì cứ hỏi nhé, tớ sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể.
  8. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    thx chị poem nhìu lắm nha
    trung hoà nhân chính xa nhà em quá cơ hic chị có bít chỗ nào chụp ảnh gia đình gần gần khu trung tâm ko ạ,cái nhà hạnh vũ lại ngay gần nhà em mới đau nhà em ở nguyễn bỉnh khiêm ý
    mấy lần đi qua hạnh vũ nhìn vào đẹp ghê mà chả nhớ tên hàng đó
  9. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình cũng có chuyện để kể.
    Thực swj là hôm nay mình bức xúc lắm. 2 vợ chồng đi làm cả ngày, hẹn khách để làm nội thất đến 3 lần, cuối cùng là hẹn bạn để mai mối lúc 7h tối. Vì thừa thời gian (trong lúc đợi cuộc hẹn lúc 7h), lại sẵn tiền trong túi, 2 VC đi xem nhẫn để nếu thích thì mua luôn.
    Lên Trần Nhân Tông, chồng bảo vào PNJ xem trc vì nghĩ có lẽ có nhiều mẫu mã trẻ trung.
    Ôi trời 2 VC tranh thủ ngày nghỉ nên ăn mặc hơi bị đơn giản 1 chút, chồng áo phông quần túi hộp, vợ áo cộc quần short lửng, công nhận trông hơi trẻ con và bụi bụi thật, thế nên vào PNJ đã ngồi ở chỗ có nhẫn cưới rùi, đã chỉ chỉ trỏ trỏ rùi vậy mà không thấy ai ra tiếp cả. Sợ quá! Không hiểu có phải trông mình quê quá nên thế ko? Bực mình 2 vc đi ra. tớ ức lắm, mới bảo là chắc trông mình bẩn bẩn ntn nên chẳng có tiền mua đâu nhỉ?
    Điên thật!!
    San Phú Quý thì ko có nhiêu mẫu nhẫn trơn, mà nói thật tâm trạng ũng chăng đủ vui để mà mua.
    Chẳng hiểu dân Bắc mình đến bao giờ mới đổi cung cách phục vụ đc. tớ có mặc bẩn bẩn thật chứ tớ vào Louis Vuiton người ta vẫn tiếp tớ đàng hoàng lịch sự.
    Sợ quá!!!
  10. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không phải, chắc 2 bạn trông trẻ con quá bọn nó lại tưởng teen đến mua nhẫn, ai ngờ lại khách hàng sộp, vì bọn trẻ con bây giờ cũng đú đởn đi mua nhẫn nhiều lắm, chắc trẻ quá họ tưởng nhầm đấy mà
    mà ở VN như thế, lần sau việc gì phải bực, 2 ngưòi cứ gọi tướng lên cho tớ, là em ơi, cho chị xem mấy cái nhẫn cưới. Tớ toàn thế, bọn nó chạy ra hết.
    Nói chung là phong cách phục vụ ở Hà nội thì chuối kinh dị rồi, chán lắm ý, chả biết bao giờ mới khá lên được

Chia sẻ trang này