1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovellybear

    lovellybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Bạn Paspor à, đúng là vỏ album đó. Ở đó họ chủ yếu làm album dọc nên họ chỉ có vỏ album dọc thôi. Tớ thì làm album ngang mà nên họ kêu là ko có. Lúc đầu thì nói là chờ 1, 2 ngày gọi lại, gọi lại thì ép fải làm vỏ da, a nhà tớ ko chịu. Chờ mãi mà hơn tuần vẫn chưa thấy họ nói gì. Thế là hôm qua a nhà tớ gọi đến, e quản lý nói rất khó chịu, rồi lại hứa sẽ cố gắng tìm bìa album gỗ ngang cho tớ. Chẳng hiểu sao 1 cửa hàng lớn như thế mà ko có lấy cái vỏ album ngang bằng gỗ, toàn là bằng da rồi ép người ta fải lấy. Hứa như thế rồi ko biết ra sao. Bạn paspor Bạn cố gắng tìm cho mình số điện thoại a chủ nhé để nếu ko giải quyết đc mình fải nói cho chủ cửa hàng biết để giải quyết cho mình.Cảm ơn bạn!
  2. lovellybear

    lovellybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn bức xúc quá nên tớ up hộ bạn sđt anh chủ Pretty: 0903269594. 0988893178
    số này trên card của Pretty, tớ gọi đã lâu nên không nhớ gọi số nào thì gặp đc anh chủ, bạn check nhé. Hình như số thứ 2. Anh ấy nói giọng miền Nam.
    Thực ra bạn nên lấy bìa da, sang hơn và bền hơn. Làm bìa gỗ thì không phải trả thêm chi phí, nhưng chóng xước và mờ lắm đấy.
  4. pastor

    pastor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn bức xúc quá nên tớ up hộ bạn sđt anh chủ Pretty: 0903269594. 0988893178
    số này trên card của Pretty, tớ gọi đã lâu nên không nhớ gọi số nào thì gặp đc anh chủ, bạn check nhé. Hình như số thứ 2. Anh ấy nói giọng miền Nam.
    Thực ra bạn nên lấy bìa da, sang hơn và bền hơn. Làm bìa gỗ thì không phải trả thêm chi phí, nhưng chóng xước và mờ lắm đấy.
    [/quote]
    Vỏ gỗ có mất thêm gì đâu nàng. Tớ thích vỏ gỗ hơn. Nhưng ko biết ở đấy ng ta xử lý gáy thế nào. Lần trước tớ xem album chụp ở Thanh Hằng, cái gáy chỉ là miếng da nối giữa hai bìa gỗ nên xem nhiều là bị bong ngay. Còn ở Fiona, ng ta làm gáy rất chắc chắn, còn có miếng đệm bên trong cho khỏi bị tuột. ôi, lạc đề mất rồi
  5. lovellybear

    lovellybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn bupbe2003. A nhà mình và mình đều thích bìa bằng gỗ, ở cửa hàng này bìa gỗ và bìa da đều ko fải trả thêm tiền vì ở trong chi phí hết rồi. Mình sẽ sớm liên hệ với a chủ cửa hàng để giải quyết. Cảm ơn các bạn nhiều!
  6. pastor

    pastor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, giải quyết được chưa?
  7. lovellybear

    lovellybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Nàng đấy à? Dạo này mình và a người yêu mình bận quá chưa đến đó để giải quyết đc? Mình đang định đến đó xem mấy em nhân viên nói sao và ghi chắc chắn là hẹn với bọn mình ngày nào lấy album đc rồi mới làm việc với ô chủ. Đợt này mình ko bận thì.... Cảm ơn nàng nhiều lắm!
    [/quote]
    Được lovellybear sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 12/11/2007
  8. phuongthuy1503

    phuongthuy1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang bức xúc quá nên phải vào đây giải toả . Lần trước thấy có 1 bạn up ảnh, chụp ở Hoai Style, thấy rất đẹp, nên hôm qua, mình mới qua cửa hàng xem thế nào. Mình đến lúc hơn 7h, chắc đang là giờ xem ti vi của chị ý, nên thấy thái độ cũng ko được niềm nở lắm, hoặc chắc cũng tại mình ăn mặc xuỳnh xoàng "bọn này chắc ko làm album rồi", nên có 1 chị, ko biết có phải là "hoài style" ko tiếp tớ. Hai đứa vào cửa hàng, chị ý cầm 2 quyển album đặt oạch 1 phát xuống bàn, chẳng nói chẳng năng gì, rồi ra ngồi cạnh tớ, thỉnh thoảng "liếc liếc " nhìn tớ xem tớ xem đến đâu rồi, còn ko lại xem tivi. Xem 1 lát, tớ mới quay ra hỏi, thế ở đây có chụp ảnh lẻ ko chị, chị ý chẳng buồn nhìn tớ đáp đúng 1 từ "không". , mình cú lắm rồi, nhưng thấy anh chồng đang xem ảnh chăm chú, chẳng lẽ lại đứng dậy lôi đi, thế nên lại xem tiếp ảnh, thấy 1 cái ảnh chụp một vườn hoa vàng, thấy đẹp đẹp mới hỏi "Cái này chụp ở đâu đấy chị", chị ý cũng ko buồn nhìn tớ, style trả lời nhanh gọn đáp luôn "Hà Nội", mình choáng , xong chị ý bồi thêm một câu chốt "Chụp đi rồi biết". Lần này thì tớ shock , đứng dậy về luôn.
    Chốt lại một câu "Phục vụ quá style" . Mọi người thích thái độ phục vụ chuyên nghiệp thì tránh xa cửa hàng này, kiêu kinh người. Càng nghĩ, càng thấy tức
  9. pastor

    pastor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thời buổi này mà vẫn còn kiểu phục vụ đấy nhỉ? Ra hàng khác ấy ah, quên ngay chúng nó đi. Chúc ấy tìm đc chỗ ưng ý. Cái cánh đồng hoa vàng ý, tớ ko biết chỗ ấy hỏi có phải chỗ này không, chỗ gần đường 5 có một chỗ như thế, nhưng phải gần Tết mới có hoa ấy ah. Đẹp lắm, tớ chụp ở đấy rồi.
    Được pastor sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 17/11/2007
  10. meogion

    meogion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người! Mình cũng bức xúc quá nên mới nhờ nick của đứa em để lên tiếng. Chuyện của tớ như thế này:
    Tớ đăng ký làm album va thuê váy cưới ở Wedding plaza ở chỗ đường Kim Liên mới. Mọi chuyện tốt đẹp và vui vẻ cho đến hôm tớ đi lấy album về. Nói thật: Mình và ông xã ko thể chê chi Hương trang điểm ở đó - trang điểm rất tây mà nhìn có cá tính, quan trọng là giứ nguyên nét và Dũng chụp ảnh- rất nhiệt tình và cho chúng mình nhiểu ảnh đẹp và lạ mắt. Nhìn ảnh tụi m rửa lẻ về mà ai cung khen . Nhưng thành phẩm của họ thi ko thể tha thứ.
    Hẹn họ qua xem album, mình và ông xã cũng thuộc dạng dễ tính nên nói chung cũng ok chỉ có cần thay đổi như sau: 1/ không chen mấy chữ tiếng anh ngớ ngẩn vào (sai chính tả kinh khủng); 2/ Với nưóc da đặc trung của chocolate mỏng manh, của mình nên ko cần làm sáng quá mà để nguyên độ hắt sáng của cậu chụp ảnh - Mình khoái nhất. 3/ Thay cho mình 1 ảnh và 2 vị trí của ảnh minh ko thi thích. Mình nói rất nhẹ nhàng vì mình cũng làm dịch vụ nên minh hiểu
    Đến khi nhận album:
    1/ Chữ tiếng Anh vẫn bay vù vù trong album của minh - biết ngay lai sai be bét - ok thôi bỏ qua
    2/ Mình trắng như trứngng gà bóc - ok tiếp tục bỏ qua
    3/ 1 quyển album 20*30 ma trùng 3 kiểu ảnh. Giống y chang thậm chí cả kích cỡ ngang dọc và màu sắc.
    4/ Hoàn toàn khác marquet bọn mình đã duyệt - toàn lấy ảnh mà bọnn mình ko chọn để cho vào album thì lại cho vào album.
    Mình và ông xã lên nói nhẹ nhàng chỉ ra cho họ thấy lỗi sai của họ thì họ nói như sau: ''Bây giờ mà sửa lại rất khó mà như thế thì xấu đi ko đẹp nữa. Em trả thêm cho bọn chị 1triệu 2 nữa chị làm lại cho em, đẹp mê li mà syle lại hoàn toàn khác. Mà chị thấy cũng đẹp đấy chứ. Đó là phong cách trùng ảnh" ô la la kinh. Mình bảo: thôi chị à, bọn em ko đủ kinh phí để làm quyển nữa đâu. Chị rửa cho em 5 cái ảnh mà tụi em cho vao album duyệt mà bọn chi ko đưa vào cho em, có gì bọn em tính sau. Vì thực ra mình cũng thấy khó cho họ nên chi nói thế thôi. Thế mà khi nhận được 5 cái ảnh đó thì cơn máu trong minh sôi lên - anh thì rửa nguyên ảnh gốc, còn nguyên phông cắt và đèn chiếu. Nói chung là ko thể tả được. Tớ tức minh quá đành gọi lùng bằng được chị chủ cửa hàng nói chuyện. Tớ cũng chỉ ra mọi lỗi của họ va cũng nói chuyện đó luôn. Chị ý bảo lam lai cho tớ quyển khác. Nhưng sau hôm dó thì tớ bị bọn cứa hàng khủng bố. Nháy điện thoai 4 lần. Điên thế. Theo các nàng tớ làm thế có đúng ko? Hôm xem lại marquet lần này có nên nói với chị chủ cửa hàng ko? Giờ tớ mồ cooi áo cưới đây, chắc ko giám dếnđó lấy váy hôm làm đám cưới nữa. Mọi người đưa phương án giúp. tài chinh hạn chế

Chia sẻ trang này