1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcgirl84

    abcgirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một cục tức mà đến giờ vẫn chưa nuốt trôi, kinh khủng luôn. Không biết đã có ai như em chưa Cũng chỉ tại nghe phong phanh là cửa hàng áo dài Tuyết Lê có áo đẹp ( nghe từ bà chị em vì đã có bà dì thuê ở đấy), thế là em đưa mẹ em qua để chọn 1 cái cho hôm ăn cưới, trước khi vào chúng nó hỏi có thuê ko thì hãy thử, dạ thưa nếu ko thuê thì vào đấy làm gì, sau đó có em rất nhiệt tình cho thử 3 cái, nhưng thực sự mẹ em cũng chưa thực sự ưng cái nào cả nên định đi, ai dè... Các bác biết nó bảo gì ko? Nó bảo chị cho em xin "phí phục vụ" , đã lộn tiết vì cái " phí phục vụ" để thử 3 cái áo dài rồi nó lại còn chém đẹp 50ng, ạc ạc... Em cú quá bảo nó sao ko nói ngay từ đầu để ng ta còn biết mà lựa chọn, nó bảo ở đây ko có thời gian để cho thử chơi, ôi mẹ ơi mình còn chẳng có thời gian nữa lại còn đi thử chơi. Nói thật em chỉ tiếc sao mình ko đấm đc cho chúng nó mấy phát cho trôi cái cục tức. Có bác nào mà đi qua đó có ngắm nghía thì nên cân nhắc chút nhé. Còn em thì cạch đến già, chẳng hiểu chúng nó làm ăn kiểu gì. Chắc toàn buôn lậu mới sống đc.
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ vừa đưa con bạn đến 6B trần quốc toản xem áo cưới. Quả thật áo cưới ở đây khá đẹp và giá cả phải chăng. Nhưng tớ ghét cái kiểu nói của bà chủ quá. Bà ý hỏi tớ mua áo cưới ở đâu. Tớ thật thà nói. Nói xong thì bà ý chê bủng chê beo chỗ đó. Và xin thưa là từ đó trở đó cứ khi nào mở miệng ra là bà ý so sánh ngay với chỗ tớ mua: nào là cháu cứ xem đi chất ở đây khác hẳn với chất ở đấy, voan ở đó làm sao mềm bằng ở đây, chỗ đó họ chỉ dán chứ không đính cườm thế này, áo ở đó toàn đồ tàu, váy ở đó kiểu dáng xấu , váy của cháu không long lanh màu xỉn ( mà bà ý đã nhìn thấy váy miìh thế nào đâu???)..... tớ nghe vài lần còn được chứ nghe suốt thấy điên tiết quá. Tớ không nói thẳng với bà ý ( vì con bạn tớ chọn may chỗ này, nói thẳng phật ý nhỡ may xấu cho nó thì chết ). Tớ nói rõ to với con bạn tớ là: đúng là cửa hàng này phải xem lại cách kinh doanh, chỗ kia xấu thế mà người mua tập nập, chỗ này tốt thế mà từ lúc vào đến h mới có mình và 1 người nửa đến thử.Đúng là kinh doanh có vấn đề.
    Chắc bà chủ nghe được từ đó tịt miệng luôn. Bà cứ làm như mấy cái hạt bà ý đính vào không phải đồ tàu ý . Nhưng ngoại trừ điểm đó ra thì tớ thấy cửa hàng này kiểu dáng vẫn khá ok
  3. pastor

    pastor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nàng, chia sẻ với nàng nhé. Cái tên Tuyết Lê nghe đã củ chuối rồi. Tớ chưa thấy bọn nào làm ăn khốn nạn như thế, nó nói mình này nọ đã đành, đây lại còn... Thôi, coi như bố thí nàng ah.
  4. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái này nhé, e gọi quản lý của hàng ra đây cho tôi. Nếu đây là qui định, thì qui định đâu, bảng giá đâu. Có bảng giá có chủ của hàng thì trả tiền, không thì thôi. Bọn mất dậy. Tớ cam đoan 90 % với ấy rằng đây là cái trò nhân viên tự nghĩ ra.
  5. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ôi,em không dám chê trước mặt bà già, vì dẫn bà già lên Hương giang may cái áo . Áo thiết kế nên phải 1,5tr. Hnay bà già mang về. Mặc thử cho em xem
    1. Cúc bấm 2 vạt áo lệch nhau, bố khỉ, cách nhau 1,2cm ý.
    2. Sao cúc bấm ở đây chả làm gì cũng bật (mẹ em mặc có chật j)
    3. Cài cúc (lệch nhau ý) thì cái cổ áo nó bị lệch đi
    4. May chả có eo ở dưới ngực gì cả, thành ra nhìn mẹ em chả có chỗ nào cần phồng thì phồng chỗ nào cần xẹp thì xẹp . mà mẹ em eo ót chứ có phải eo bánh mỳ đâu.
    5. Cái phần ngực áo là vải đũi thêu, dưới ra ren thêu. Cái ly ở eo may không đều thành ra bị lệch rất buồn cười
    Em điên quá mà không nói câu nào, mai dẫn bà già ra sửa . Hnay em đi làm mẹ em ra lấy đã bảo nó sửa rồi, nó bảo sửa tí là lấy ngay, lấy rồi về y nguyên, điên quá là điên.
    Mai em ra xem thái độ phục vụ như nào. Cái áo dài mẹ em may cả vải cả công hết 3-400k cũng chả xấu đến thế, đau cái đời em áo dài 1500k
  6. abcgirl84

    abcgirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To pastor : Thì mình cũng coi như bố thí cho chúng nó, nhưng từ hôm đó đến giờ vẫn thấy cú, chả hiểu chúng nó đc giáo dục kiểu gì.
    to Seherat : Dạ thưa là em nói chuyện với chính con bé quản lý cửa hàng ạ, ngày xưa mẹ tụi nó làm bây giờ giao hết cho 2 anh em nó, mà thật ra em ko phải ng đầu tiên bị như thế, chả có cái quy định gì cả, chửi nó 1 hồi rồi trả coi như bố thí thôi ạ. Chứ chúng nó cứ ngoạc cái mồm ra bảo ở đây chả có thời gian cho thử chơi, mạ bố nó chứ mình bận bỏ xừ thời gian đâu vào chơi với nó. Oài nếu hôm đấy ko phải đi với mẹ em rồi hôm sau ăn hỏi thì em cũng cho nó ra ngô ra khoai cả đấy.
    Các bác nhớ tránh xa cái hàng Tuyết Lê ở phố Tây Sơn gần cây xăng Nam Đồng ấy đi nhá.
  7. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước học gần chỗ Tuyết Lê thấy bọn nó bảo có đứa con gái xinh hay chụp ảnh trên báo HHT, hồi học cần mặc áo dài nên ra đấy thuê mà thấy xấu kinh hoàng lại còn ghét cái thái độ dửng dưng. Mà tại mình ngó ngó rồi đi luôn nên ko bị đòi tiền
  8. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại vụ áo dài ăn hỏi. Mẹ tớ đi may áo dài ở Xuân Đạm, Số 2 Tạ Hiển. Vải bị mốc đen mà nó lừa mẹ tớ là hoa văn. mẹ tớ dễ tính lên bỏ qua. Thôi, vải mốc nhưng nhìn không rõ thì còn tạm tha. Ai ngờ, mang đi sửa, bị rách một miếng to ở bụng. Hic, nó biết là rách mà cố tình để mình mang về. Ông anh họ đi lấy chẳng kiểm tra gì nên phải chịu nó.
    Các bác đi may áo dài, kể cả áo mới, áo thuê phải kiểm tra kỹ kẻo ân hận nhé.
    Hic, tránh xa Áo dài Xuân Đạm, Số 2 Tạ Hiển bà con ơi.
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Từ trước đến giờ ko phải các mẹ chưa bao giờ đi may áo dài, may ở đâu quen cứ đến đấy. Nhà tớ chuyên may Ngân An, hôm rồi đã lấy và hài lòng, k chê điểm j, mẹ tớ cũng thuộc dạng eo mặc lên nhìn eo hơn con gái. Có 1 điểm là giờ Ngân An có vẻ ít vải đẹp, chọn mãi mới đc 1 mảnh
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngân An hình như may tùy người, nhiều người khen rất đẹp mà mấy năm trước mình may 1 cái thấy xấu òm (con gái mơn mởn gì mặc áo dài chả thấy eo đâu, có thể do mình yêu cầu họ thiết kế mẫu hơi lạ nên bỏ qua). Mới đây mẹ chồng và Bác đi may ở đấy đều phải sửa mà cũng ko hài lòng lắm!

Chia sẻ trang này