1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Áo dài Ngân An hợp với các mẹ nhiều hơn. Mẹ tớ từ trước giờ tòan may ở đấy. Thái độ của mấy cô đứng tuổi cũng ôn hòa nhã nhặn lắm.
    Tớ may Ngân An chẳng hợp gì cả. Mặc cũng bình thường chứ chưa phải ưng ý.
    Bà ngoại tớ thì may ở Mỹ Vinh đúng kiểu cắt áo ngày xưa. Giờ vẫn thế chẳng thay đổi gì nhiều.
    DÙ sao tớ cũng thích dáng áo cổ điển nên toàn may ở MV thôi ạ. Giá rẻ
  2. naughtycrab

    naughtycrab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thời gian vào đây ghi danh thêm 1 địa chỉ nữa vào sổ đen. Nếu chị em có ai định đi đặt thiếp cưới thì tránh xa cái hàng 95 Hàng Gà ra nhé. Cái cửa hàng này làm ăn tráo trở lắm.
    Hôm mình lên xem mẫu, nói muốn mua vài mẫu về để chọn thì nó nói ko bán "Chị đặt cho em 100k (cho 2 mẫu) rồi khi nào chị chọn in bọn em trừ vào tiền cho chị". Mình nghĩ đơn giản, nó bắt mình đặt cọc thì mình đặt. Thế là khi mình quyết định ko in ở đó vì rất đắt 3k/thiếp mà mẫu thì đơn giản, chẳng có j, giấy thì loại thường. Mình quyết định qua trả thiếp và lấy đặt cọc, mới ngã ngửa ra là nó ko trả lại. Nó bảo em đó đã giải thích là nếu ko đặt in ở cửa hàng đó thì mất tiền đặt cọc; trong khi mình chưa hề được giải thích như vậy. Nếu biết tội j mình lấy mẫu thiếp đó làm j, vì mình biết chắc là mình sẽ ko in ở đó, nhưng bác nhà mình thích mẫu đó nên mình mới lấy thử. Biết mất 100k 1cách ngu xuẩn vậy ai dại gì mà làm
    Sao dân mình làm dịch vụ mà lại nghĩ ngắn thế nhỉ? Cảm giác làm khách hàng mà chẳng được coi là thượng đế. Nói thật tính mình cả nể, cửa hàng nào mà cứ cho mình thoải mái thả cửa thì mình lại thấy áy náy mà chọn làm ở đó, và lại cảm thấy mình được họ tôn trọng.
    Cạch mặt cái hàng 95 Hàng Gà này
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ui trời, cái này thì hầu như cửa hàng nào cũng thế nàng ơi. Nó bảo là "chị phải chắc chắn in ở đây mới được mang mẫu về". Mình hỏi "chắc chắn như nào?". Nó kêu "chị phải đặt tiền ở đây cho em". Thế là đủ biết là nếu ko in sẽ mất trắng òi!
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Èo, nàng này tính giống hệt tớ. Cứ thấy người ta nhiệt tình là lại áy náy, tìm cách mua gì đó cho họ để cảm ơn lại thái độ tốt của họ.
    Tớ ra 72 Hàng Gà, Lan Tân, hoa cả mắt, chất liệu phong phú, kiểu dáng đa dạng, giá không phải đắt quá (1.8-xxx...k) Nhưng không biết có bị phục vụ như 95 Hàng Gà không???
    Đến bi giờ vẫn chưa biết đặt thiếp ở đâu.
    ktsb có chỗ nào rẻ mà đèm đẹp thì mách cho chị đi. Chị không muốn hao quá vào vụ thiếp cưới dùng 1 lần đâu
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Oài, bupbe hình như cưới sau chị phải không? Thế mà thấy nàng chuẩn bị cũng tất bật phết
    Khoảng mấy tuần trước khi ăn hỏi thì đi đặt thiếp là vừa nhỉ? Vụ đặt thiếp thì chị có đứa bạn nhận lời rồi. Chị chưa chọn mẫu nhưng cũng mô tả sơ qua cho nó ý mình thích như thế nào, cũng may là ý tưởng của nó cũng giống với mình. Hi vọng vụ này ổn thoả.
  6. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mulan ơi,nàng đặt thiếp ở đâu đấy? nghe nói rẻ đúng không ? có thể cho tớ địa chỉ được không ? tớ cũng không muốn đầu tư quá nhiều vào vụ đo. Thanks nhiều nhé!
  7. vulanthu

    vulanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc bài của các chị nói đến Hàng Gà mà em lại thấy sôi máu lên.
    Hôm trước em vừa đưa cô bạn thân lên Pretty 53 hàng gà để chụp album cưới.
    Thú thật là em cũng nghiên cứu chán chê mê mỏi rồi mới quyết định chụp ở đó. Em đã đặt trước với mấy cô ở đó là Anh Thụy trang điểm và anh Tân chụp ảnh. Thế rồi đến ngày hẹn chụp bọn em đến, thì nó nói anh Thụy ko có ở HN anh khác trang điểm, em đã ko hài lòng rồi, VÌ em rất khó tình, nhưng đã lỡ nghỉ 1 buổi làm rồi thì đành chấp nhận. Đến lúc em hỏi thế anh nào là anh Tân để chị trao đổi qua về phong cách chụp ảnh bọn chị muốn chụp, thì nó nói anh Tân ở tận Quảng Ninh ko thể về chụp được. Em mới bực quá em bảo thế tại sao hôm qua khi chị gọi điện lên confirm lại lần nữa, các em ko hề nói gì. Nhưng vì nếu làm căng quá bộ ảnh của mình sẽ chẳng ra gì, nên em đành ngậm bồ hòn làm ngọt và chấp nhận đổi thợ chụp ảnh. Đi chụp ảnh thì cũng ko có gì mấy, vì bọn em cũng vác váy đi theo. Nhưng nói chung là anh thợ ảnh này (kiêm chủ cửa hàng luôn) ko có ý tưởng gì hay ho cả.
    Đoạn này là bực nhất luôn. Sau 1 ngày chụp vất vả về, nó đã đòi bọn em thanh toán 100% phí album. Em có nói là bọn chị sẽ thanh toán cho cửa hàn 50% trước và sau khi nhận hết các thứ sẽ thanh toán nốt 50%. Rồi sau đó 2 tuần em lên xem market thì ôi thôi, một cái album hay một thiết kế xếp các ảnh vào với nhau, ko có gì gọi là thiết kế hay nghệ thuật ở đây cả.
    Em cùng cô dâu phải ngồi cạnh thằng thiết kế để thiết kế cùng, nói mình thích gì, thích như thế nào, chọn ảnh nào, chọn màu, nói chung là từ a đến z. mất hơn 2 ngày ngồi làm cùng cậu thiết kế đó mới xong. Bọn em xuống chọn bìa dể đóng album. Nó cho một đống toàn bìa đểu. Và em nhìn thấy trong số album mẫu của nó có 1 loại em thích, em nói muốn đóng bìa như thế. Thì được câu trả lời cái đó nhà em đã hết hàng. Nhưng em chỉ thích cái đó, em nói với nó là nếu em muốn làm cái đúng như thế thì sao. Môt con bé tự nhận là quản lý nói là em sẽ bóc cái đó ra làm cho chị. Em bảo ok thôi, chị ko quan trọng mới hay cũ, chị chỉ cần chị có đúng 1 cái bìa album như thế. Sau đó lại đến màn đòi tiền. Em nói là bao giờ em nhận được đủ thì em sẽ thanh toán và ra về. Vừa đi được 5 phút, nó gọi đện bảo là em nhầm, ko thể bóc cái vỏ album đó ra cho chi được. Em bảo chúng nó là chị ko cần biết em làm gì thì làm. Vì em nói em là quản lý em có thể làm được việc đó. Việc bóc cái vỏ đó ra là em đề nghị, chứ chị chưa yêu cầu gì cả. Em làm cách nào để chị có được cái vò album đó thì làm, chị ko quan tâm. Thế rồi chúng nó cũng phải chịu. Sau đó vài hôm em lên xem ảnh in ra để chuẩn bị đem đi đóng album, lần này thì nó chính thức nhắc lại chuyện đòi tiền. Em vẫn lặp lại quan điểm như từ đầu, thì nó nói là nếu các chị ko thanh toán, thì em sẽ dừng quyển album này lại, bao giờ các chị thanh toán nốt thì bọn em tiến hành làm tiếp. Lúc đó thì em bực mình quá, em nói là ok. Chị cũng sẽ chỉ thanh toán hết số tiền khi nào chị nhận được sản phẩm. CHứ hiện giờ chị chưa có 1 cái gì trong tay mà em đòi chị thanh toán 100% thì quá vô lý. Hơn nữa chị nói từ đầu như thế với các em rồi, nếu các em muốn ko lấy tiền thì cứ cho dừng lại. Chị ko đi đâu mà phải vội cả. Thế là nó đứng dậy ra mở cửa để đuổi em ra mới bực mình chứ. Em đi luôn và lấy số đt của thằng chủ cửa hàng để gọi điện nói cho nó 1 trận.
    Và sau khi em gọi điện nói cho thằng chủ cửa hàng 1 trận, thì 2 ngày sau chúng nó mới gọi điện kêu em ra xem album và lấy đồ về.
    Bực mình về cái thái độ cấc láo của bọn đó. Làm ăn dịch vụ mà cứ như thế thì ko chấp nhận được. Mình tử tế mà chúng nó cứ làm như mình chạy mất ấy. Hơn 1 tháng trời mới lấy được quyển album về, đi đi lại lại thì cả 7 lượt. Mệt ơi là mệt.
    Em rút ra được kinh nghiệm là phải đúng thợ chụp ảnh mình chọn, và khi dặt chụp ảnh, phải nói rõ luôn bìa của album là bìa gì cho nó chắc cú, tránh về sau nó bắt mình trả thêm tiền.
    Đấy là 1 vài kinh nghiệm của em, mong các chị chú ý kẻo lại chuốc bực mình vào người như tụi em
  8. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hôm qua đi chụp ảnh về thì bị ốm rùi , bi giờ mới thấy chị bupbe nhắn nhủ.
    Chị à, em đã bỏ bác trai nhà em, đang tận dụng các mối quan hệ chị à, có tin gì em sẽ báo lại nhé
  9. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ tên là Liên ở 78 Nguyễn Trường Tộ (gần ra phía hồ Trúc Bạch ấy). Tớ bị mất điện thoại nên mất luôn cả số của em ấy. Có gì bạn chịu khó ra tận nơi xem thế nào nhé.
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, thế thì cũng sôi tiết lên nhỉ. Đúng là phải làm rắn vào thì nó mới sợ. Trước khi đi chụp ảnh, ông anh chồng tương lai có giới thiệu ra Pretty vì có em nhân viên cùng phòng ông ấy chụp ảnh đẹp lắm (thấy quảng cáo thế chứ mình cũng chả được xem ảnh). Nhưng vì 2 đứa bọ tớ đã quyết định chụp ở Selena rồi nên nhất quyết không thay đổi ý định. Chứ nếu lại bon chen ra mấy chỗ đấy thì bây giờ có khi cũng ôm 1cục tức nữa rồi.

Chia sẻ trang này