1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sổ đen" mùa cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ với bạn Thu.
    Tớ có 1 mẩu kinh nghiệm về Pretty (dẫn chị tớ đi chụp) nên đọc bài của bạn lại hồi tưởng lại.
    Thành phẩm là cái album của chị tớ thì cũng đc. Nhưng có mấy điểm tớ thấy khó thể quên, và cũng có mấy điểm gần với Thu:
    - anh thụy tđ (ấy đừng tiếc) không đẹp, đánh mặt chị tớ trắng, mắt xanh xanh nhè nhẹ, nhìn lên ảnh không nổi tí nào, mặt vẫn bị tròn. Chị Vân làm tóc thì... cực lực phản đối.
    - anh Tân chụp ảnh chính là anh chủ nhé. Còn chủ cửa hàng đi chụp cho ấy có lẽ không phải. Hôm chụp cho chị tớ là 1 anh nói tiếng Bắc, chụp cũng đẹp và làm việc khá say mê. Anh Tân nghe nói là người Nam, chụp bộ ảnh đẹp đẹp cho chị Vân Thanh up bên wtt đó
    - Theo luật ở đây thì làm album phải đặt trước 1 ít khi quyết định chụp, đặt 50% sau khi chụp và trả nốt phần còn lại sau khi xem maket. Sau đó chỉ đến lấy album thôi. Tớ thấy cũng vô lý vì chưa nhận sản phẩm đã phải trả hết tiền, nhỡ họ in lỗi hoặc trả album chậm lỡ việc mình... Song tớ cũng phải chấp nhận, vì lệ của cửa hàng mà. Nhưng nếu họ yc trả hết ngay sau khi chụp là sai.
    - album làm chậm lắm, lỡ hẹn mấy lần. lần thứ 5 lên đó tớ mới lấy đc album.
    - hic, nói chung cũng buồn, hơi bị thất vọng vì đã quá tin vào vận may của người khác khi lên đó.
    Giá hồi đó có Selena tớ bảo chị tớ lên chụp 30k, vừa đẹp vừa rẻ. Làm cái album 4T xong không biết bà chị có oán mình không, vì dẫn dắt chị vào con đường tốn kém.
  2. pastor

    pastor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lại Pretty 53 Hàng Gà ah? Rôm rả nhỉ, có khi phải đổi tên topic này mất thôi. Tớ chán chẳng thèm tức nữa rồi đây này.
    Bọn tớ cũng mất mất lần đi lại cộng với mấy tiếng ngồi ở đấy để chỉnh sửa maquette (lần 1nhé) xong rồi bị mất vì máy tính hỏng. Sau đó phải làm lại ----> hàng chợ không thể tưởng + thái độ của em quản lý = cú điên .
    Lần 2 nhé: yêu cầu sửa lại thì vẫn lởm, và anh thợ đì-zai đang làm thì nghỉ --------> chuyển qua anh khác.
    Lần 3: anh khác này đang đì-zai chưa xong thì cũng nghỉ -------> lúc này chán quá rồi.
    Lần 4: là hôm qua ah, bọn tớ ngồi ở đấy nửa buổi chiều để cùng sửa lại, may mà gặp 1 em đì-zai khá là đc, làm việc có tâm, tay nghề cũng khá. Xong vụ maquette, đang đợi xem ảnh đã chỉnh sửa đây.
    Thực ra tớ thấy ở đây chụp khá đẹp ( có 2 anh là anh Tân và anh Sơn chụp cho bọn tớ). Design thì tuỳ từng người, qua mấy người mới thấy có 1 người có vẻ được được. Thái độ của các em nhân viên thì ok nhưng thái độ của em quản lý thì KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
    Thế đã nhỉ, khi nào có ảnh, kết quả thế nào tớ sẽ thông báo tiếp.
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Pastor vẫn chưa lấy đc ảnh à? Cao su quá nhỉ?
  4. at2004

    at2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thêm một địa chỉ phát sốt
    Hôm đấy tớ đi xem áo cưới vì cũng chỉ 2 tháng nữa là cưới rùi
    đến chỗ Phú Thành ở cuối Hàng Bông lúc 2h chiều rùi mà ở đấy có mỗi 1 em nhân viên mặt cau có ngồi tiếp. Đầu tiên em í đưa cho 2 quyển ảnh mẫu ngồi xem và ko nói nửa lời tư vấn gì, xem xong mình bảo em í là mình muốn xem váy để thuê váy cưới. Em í ngần ngừ ko muốn cho xem lúc đầu mình cũng ko hiểu vì sao nên cứ đòi lên xem. Lúc lên xem mình cũng ưng 1 cái váy ở đó và nói em i cho mình thử váy . Em í thản nhiên bảo là "Bao giờ chị có nhu cầu thực sự thì chị đến thử váy nhé. Bọn em có nhiều váy đắt tiền lắm nhưng chỉ cho thuê ko cho thử" Thử hỏi có cô dâu nào đi thuê váy cưới mà ko cần thử váy không ah. Mẹ mình bực quá kéo ngay mình về thẳng. Bực cái thái độ. Mình với mẹ cũng đi xem nhiều cửa hàng mà chưa thấy cái cửa hàng nào phong cách phục vụ chuối thế.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc ông chủ lại quên lương của cô nhân viên này rồi!
  6. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tráo trở hay ko thì em ko bít, cơ mà chị hàng xóm nhà em đặt ở đấy thì màu xấu mù, châá lượng giấy siêu chán. Thế mà đằng sau thiếp nó còn in rõ địa chỉ & số điện thoại của nó cơ đấy.
  7. hoaianh01

    hoaianh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ cũng mò vào đấy. Một em đưa cho xem mấy quyển album, bảo là bọn em có nhiều phong cách. Tớ bảo là không có nhu cầu làm album, chỉ cần váy cưới thôi. Xong rồi ngồi ngó 1 lượt, chả thấy cái nào ưng ý cả. Em ấy mới bảo là mời chị lên tầng trên. Tớ đi lên, ngó tiếp 1 lượt nữa, vẫn không có cái nào nuột nà như ý hết. Xong em ấy chọn ra 1 cái, bảo là chị thử mặc cái này lên xem, thử vào mới biết được. Tớ chui vào thử, bước ra, ngó bên phải, ngó bên trái, bảo là không thích kiểu này. Thế là em ấy mới bảo là tuần tới bọn em có đợt hàng mới về, nhiều kiểu đẹp lắm, chị cứ đặt cọc cái này đi, đến lúc đấy đổi váy vẫn được mà.
    Ối giời ơi tớ suýt nữa thì cười phá lên, xong rồi suýt nữa thì buột miệng: em nghĩ chị dở hơi hay sao mà đi đặt cọc 1 cái mà chị không ưng.
    Cưới xin nhiều chuyện buồn cười phết.
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thái độ thì tớ không bàn nhưng các bạn cũng phải thông cảm cho các em nó 1 tý. Các hàng cạnh tranh nhau, mỗi nhà ra mẫu mới là có người nhái ngay nên các em rất sợ đối thủ trà trộn rồi mượn cái mẫu về. Về khía cạnh kinh doanh thì với trình độ chung của VN tớ thấy vấn đề này bình thường. Giả sử các bạn kinh doanh các bạn cũng sẽ tìm một cách đối phó để làm sao không bị đo ván do cạnh tranh không lành mạnh.
    Nhưng nếu cao kiến hơn 1 tý thì cửa hàng sẽ xử lý theo cách khác để vừa không bị mất mẫu vừa không làm mất lòng khách.
  9. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã ai chụp ở Âu cơ trên Kim Mã chưa ạ?
    Em trộm vía đi thử váy hàng nào cũng ưng được 1 2 chiếc, nhưng sờ đến album ảnh mẫu của họ thì xấu vãi...em cũng thuộc dạng thích uốn éo chụp ảnh này nọ, thành ra nhìn mấy cái ảnh đấy mà cứ tái hết cả mặt, lại nằng nặc bắt giai đèo đi hàng khác xem :(
    Ngó qua mấy topic thấy có Le Studio được mọi người khen lắm... Em cũng biết mấy đồng chí nhận chụp ảnh cưới ngoài trời 1 buổi 4 tiếng giá 1tr5... Hay là thuê 1 váy rồi đi chụp nhỉ? Chứ dùng cái dịch vụ package của mấy hàng váy cưới em cứ thấy ko yên tâm >.< Các ss thấy thế nào?
    Được ruoi_xinh sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 29/11/2007
    Được ruoi_xinh sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 29/11/2007
  10. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em phải xếp ngay Nency vào BLACK LIST.

    Chả là em đọc ở đầu topic này, thấy 1 số bác khen Nency chụp album đẹp nên hum qua mới muốn mục sở thỊ xem thế nào để quyết định làm album cưới.
    Đầu giờ chiều em gọi đến hỏi sơ sơ về giá cả cũng như chung chung về phong cách trang điểm...nói chung là đại khái hỏi được cái gì thì hỏi. Không bít "em tư vấn khách hàng" nào đầu dây nghe máy mà giọng rất hững hờ:
    - "Alô".
    + Cho em hỏi đấy có phải áo cưới Nency ko ạ?
    - Đúng rồi.
    + Chị cho em hỏi ở đó có làm album cưới ko?
    - Có.
    + Album có những loại nào hả chị?
    - Nhiều loại lắm, tuỳ loại tiền.
    + Chị cho em ví dụ về 1 số loại đc ko ạ?
    - Nó tuỳ thuộc tngf loại, dao động từ 1,8tr đến 10tr. Đến đây xem thì mới rõ được.
    + Vâng, em cứ hỏi trước thế để biết qua, chiều em sẽ tạt qua mà. Chị cho em hỏi phong cách trang điêể bên mình là tự nhiên, ấn tượng hay...thế nào ạ?
    - Bên mình trang điểm theo phong cách tự nhiên như kiểu các diễn viên Hàn Quốc ấy. Nhẹ nhàng, ko có điểm nhấn, ko có gì nổi bật nhưng đẹp. Em trang điểm xong sẽ vẫn giống như em bình thường ấy, chả có gì khác cả.
    + Chị ơi, trang điểm có nhấn vào sống mũi hay mắt ko? Vì em thấy đa số khi trang điểm họ hay nhấn vào những điểm đó.
    - Ko em ạ, đã bảo bên chị trang điểm tự nhiên, ko nhấn vào đâu cả. ĐẤy là phong cách bên chị, ko như các studio khác đâu.
    + Nhưng mà trang điểm mà ko có điêể nhấn thì mặt ko có gì nổi bật, mà chị cũng nói "Em trang điểm xong sẽ vẫn giống như em bình thường ấy, chả có gì khác cả", thế thì trang điểm có tác dụng gì ạ? Chụp ảnh lên trông sẽ thế nào?
    - Bên chị làm cho nhiều khách rồi, chưa có ai chê. Bọn chị chỉ trang điểm 1 phog cách đấy cho tâá cả các khách hàng.
    + Nghĩa là aiđến cũng trang điểm 1 kiểu đó thôi hả chị? Nhưng có phải khuôn mặt ai cũng trang điểm kiểu đó được đâu ạ?
    - Ừ, đúng rồi, bên chị ko trang điểm theo yêu cầu của khách. Em phải hiểu phong cách trang điểm bên chị là....bla...bla...bla... (Thao thao bất tuyệt những gì đã nói rồi nói lại, chả cần quan tâm đến khách hàng hỏi gì)
    + Chị ơi...chị ơi...
    - (vẫn nói theo cảm hứng đấy ạ)
    + (Bực mình vì thấy nó chả cần bít mình muốn gì) Chị ơi, chị nghe để biết mong muốn của khách hàng hay chị cốt để nói mà ko cần biết khách hàng muốn gì thế ạ?
    - Nói chung là em cứ đến đây rồi biết, chứ nói thế này chả tả được.
    + Vâng, thế em cám ơn (chưa kịp nói cám ơn xong đầu bên kia đã cúp máy).
    Đấy là nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại. Nói thật là em thấy ức chế, tư vấn gì mà nó chả cần biết mình cần cái gì, cứ nói vớ va vớ vẩn. Mà nghe đến khoản phong cách trang điểm nó nói là em đã thấy chán rồi. Trang điểm kiểu ko có điểm nhấn, ko có gì nổi bật, mình vẫn là mình như ngày thường thì trang điểm để làm gì? Mà nó bảo chỉ đánh 1 kiểu cho tất cả các khách hàng ...Choáng!!!
    Thế nhưng em cuũn nghĩ, có thể phong cách phục vụ ko được tâạ tình chu đáo như 1 số bác ở đây đã chê, nhưng biết đâu nó làm album đẹp thật. Em vẫn muốn qua tâạ nơi xem sao. 4h30 chiều em đến Áo Cưới Nency ở Trung Hoà-Nhân Chính ạ.
    Cảnh đầu tiên em thấy là 1 đôi đang cãi nhau với bọn nhân viên về album chúng nó làm ko đúng yêu cầu --> thấy chán luôn rồi. Nhưng đã mở cửa bước vào, chả lẽ lại đi ra. Phụ trách cửa hàng ra quát "đứa nào ko ra tiếp khách đi à? Túm tụm hết vào đấy làm gì?". Và 1 đứa chạy ra...
    - Chị làm gì ạ?
    + Mình đến muốn làm album cưới.
    - Chị ngồi đằng kia, em cho chị xem.
    + Ở đây có nhưng loại album nào hả em?
    - (Cầm ra 2 quyển album 1to 1 nhỏ) Đây, chị xem đi. (Khởi động máy tính)
    Em nói thật là xem xong 2 quyển album là em chán luôn. Các bác biết ko, nó trang điểm đúng là chả nhấn vào điểm nào trên khuôn mặt. Dù cô dâu mặc váy trắng, hồng, đỏ hay tím thì màu mắt của nó vẫn là màu tím ạ. Có cô dâu chụp cái ảnh mặc váy đỏ, đầu cài hoa đỏ nhưng vẫn được trang điểm màu mắt tím và sống mũi cô dâu vốn ko cao lắm, do ko được nhấn & do chỉnh ảnh sáng quá nên thành mũi tẹt. Em ko bít nhiều về trang đỉem mà em còn thấy ko hài hoà, chả hiểu đôi chụp album đấy có lấy ko nữa, nhưng nếu lấy thì nhìn buồn cười lắm. Em tư vấn khách hàng thì ngồi cứ nhìn ra ngoài đường, hỏi câu nào thì nói câu ấy mà chả them nhìn sang em nói chuyện cho nó tử tế. Thái độ như thế đã đủ....đuổi khách rồi.
    + Em ơi, ở đây trang điểm toàn 1 kiểu này thôi à? Dù cô dâu mặc váy gì cũng đánh mắt màu tím hả em? Vì chị thấy như trong 2 cái album này, cô dâu mặc váy đỏ...như cái này... và váy hồng...như cái này thì mắt vẫn ...tím.
    - Vâng, đấy là phong cách trang điểm chỗ em mà chị. Ai cũng têé thôi, váy gì cũng vậy.
    + Sống mũi ko có điểm nhấn...như cái ảnh này, cô dâu thành mũi tẹt. Nếu mũi được nhấn 1 chút thì sẽ rất đẹp.
    - Bên em trang điểm ko có điểm nhấn mà chị, thế mới tự nhiên.
    + Nhưng người ta trang điểm là để khắc phục 1 phần khiếm khuyết trên khuôn mặt, nếu trang điểm ko hài hoà về màu sắc, rồi mũi ko cao thành tẹt như thế này thì cần gì trang điểm nữa? Trang điểm thì phải biết lựa sao cho nó hợp với khuôn mặt & hài hoà với trang phục & trang sức chứ? (Em nói thật với các bác, đến lúc này em hết kiên nhẫn rùi. Em thấy thất vọng và dĩ nhiên là cũng từ bỏ ý định làm album ở đây nên cứ nói thẳng toẹt ra cho bõ tức).
    - Thì nếu chị ko thích màu tím thì chị bảo thợ trang điểm họ đánh cho màu khác là được.
    + (cố hỏi thêm) Nếu chị làm album ở đây, khi trang điểm để chuẩn bị chụp mà chị thấy ko ưng ý thì sao hả em?
    - Thì chị phải chịu thôi, vẫn phải chụp. Chả làm thế nào khác được. (nói như kiểu chợ búa..nghe choáng luôn...)
    + (Lắc đầu luôn) Thế thì chị cám ơn em. Với kiểu làm việc như thế thì chắc cái mặt chị nó thành cái gì trên album cũng ko biết được. Chào em (dông thẳng luôn ko thèm ngoái đầu lại).
    Sau vụ mục sở thị này, em cũng muốn chia sẻ để cảnh báo với những ai có ý định làm album ở Nency là ko nên làm ở đó nữa. Chưa cần nói đến phong cách trang đỉem quá tầm thường và nhà quê với màu mắt tím ko có điểm nhấn cho tất cả các khuôn mặt (dù bạn mặc trên người quần áo màu gì thì mắt cũng vẫn...tím nếu bạn ko tự đề nghị đổi màu khác), mũi cũng ko nhấn luôn, thái độ phục vụ cũng ko thể chấp nhâạ được. Với kiểu phục vụ như vậy, nếu bác làm album ở đó, đảm bảo sẽ có vài vụ to tiếng mới vác được cái album về mà còn ấm ức nữa đó.
    NHư vậy với em là quá đủ để cho Nency vào sổ đen.

Chia sẻ trang này