1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số em sao khổ thế này huhu.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conainuako, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conainuako

    conainuako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Số em sao khổ thế này huhu.........


    Tháng trước ông chú em có đưa 1 đứa cháu gái về chơi(Cô bé ở Hà Nội và nhờ em đưa đi chơi), cô bé sinh năm 88 và khá xinh nên ông anh họ em thích ngay em bít thừa và cũng mừng cho hắn nhưng khổ nỗi cô bé lại chỉ thích đi chơi với em thui(em chi coi cô ấy như em gái của em các bác ah)
    Tuần tới cô bé lại đòi về chơi và gọi điện cho em bảo muốn em đưa đi chơi ông anh em bít chuyện thấy ông ấy buồn lắm. Vậy em phải làm thế nào để vẹn đôi đường đây ạh khi mà ông chú em cung muốn em đưa cô bé đó đi chơi nhưng em thấy tình hình như thế nên ko muốn tẹo nào hay là em trốn đi đâu đó 1 thời gian nhỉ
    Giúp em với ....help me
  2. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có cách giúp được em đấy: Em gửi cho anh tên, địa chỉ, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và 1 tấm ảnh mới nhất của cô bé đấy cho anh nhé. Khi đó cô bé đấy sẽ không về chỗ em chơi đâu và em sẽ không phải ngại với ông anh của em nữa.
    "Vẫn còn anh đây"

  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    haha, mình có ý kiến này vẹn cả đôi đường nhé, chọn một anh ở trong room này gửi vàng này(như bác phía trên chẳng hạn), thế là anh em đỡ bất hoà, mà cô bé với ông chú cũng ko trách được cậu ^^ j/k
    Đùa chút cho vui, trường hợp này bạn việc gì phải trốn, cứ thử đơn giản hóa = cách tổ chức cuộc đi chơi 3 người xem sao, vừa đỡ mang tiếng trốn tránh trách nhiệm, lại vừa tạo cơ hội cho ông anh.
  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm không gượng ép được đâu.
    Không nên tổ chức buổi đi chơi 3 người. Vì như thế ông anh của ban lại càng đau hơn khi thấy em kia cứ cuốn lấy cậu. Mình là cương vị là chủ. Em ấy về phải đón tiếp. Chứ ai lại trốn như trẻ con
    Ông anh của bạn không biết tán sao? Thì phải tự thân vận động đi chứ. Cứ ngồi mà buồn thì làm sao mà được.
  6. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà cứ toáy cả lên
    Nó đi chơi cho thay đổi không khí thôi , tình ý gì đâu mà tưởng bở
    Học lớp mấy rồi
    he he
  7. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến thế này. cả nhà xem thế nào
    Khi em ý gọi điện và rủ bác đi chơi, bác bảo ông anh họ bác tới đón em ý, em ý thấy lạ sẽ gọi điện cho bác, Bác trả lời là: anh có việc đột xuất phải đi, anh ko muốn làm em lỡ buổi đi chơi, nhân có ông anh họ đang rảnh, anh ấy sẽ giúp anh đưa em đi chơi vì anh ấy biết nhiều nơi đẹp và thú vị hơn anh đấy.
    Thế thui, xem em ý thế nào, căn bản cũng phải dựa vào ông an họ kia thế nào nữa. Đã có ý với em ý thì phải .........tích cực vào chứ.
    Chúc bác ko phải khó xử. keke
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cái này giống kiểu tin bạn mất vợ
  9. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác nè .....nói chí fải
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    ông định trốn đi đâu vậy? tốt nhất là nếu ko thích em y'' thì vun vào cho ông anh họ đi, tam thời đừng gặp em ý cho đến khi ông anh cưa đổ hoặc hãn hữu gặp em ý cùng ông kia và tỏ ra vun đắp cho 2 người đó đi

Chia sẻ trang này