1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỢ HÃI!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    bắt đền cái bác này đi đoc cái bài này em đem ra thực hành vốn tính em rất sợ chó. Hôm đấy chó chạy đến gần em cũng đưa tay vào cái chỗ... "ấy " để quyết định xem sự sợ hãi xui em làm gì chạy thật nhanh hay đứng lại cắn con chó, nào ngờ em cảm nhận chậm quá thế là bị nó xéo hẳn miếng mông ặc ặc
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc đc cái này. Bùn cười quá.
    Câu chuyện với lại bài học rút ra chả liên quan gì tới nhau cả. Một đằng là nhà sư dặn nàng dâu thế kia, và để làm được thế với mục đích như thế, chắc chắn nàng dâu fải tỏ ra tốt đẹp một cách giả tạo rồi. Còn lời khuyên thì lại là nên đối xử tốt với người khác một cách chân thành. Hì. Nhưng mà lời khuyên thì rất hay đó ^^ Tớ cũng đã rút ra kết luận như thế và sống như thế, đôi khi cũng bị phản tác dụng nhưng không sao, nói chung là tốt cả ^^ À, thỉnh thoảng tớ cũng nghĩ mình có thể đắc đạo nếu lên chùa, xem tử vi cũng thấy nói thế, nên tớ đang đắn đo....^^!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không nằm ở bề mặt. Cô con dâu đối xử tốt với mẹ chồng dù ban đầu là giả tạo cũng có thể sẽ mang lại kết quả là đôi bên hiểu nhau và cư xử với nhau tốt hơn. Liều thuốc chính là mối quan hệ nhân quả mà cô con dâu tạo ra trong quan hệ với mẹ chồng, cho dù không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, song là một liều thuốc rất có giá trị. Nếu không nhìn nhận quá khắt khe về một con người, thì hẳn bên trong con người đó không phải chỉ toàn điểm đen, mà còn có nhiều, rất nhiều vì sao sáng.
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có phải có ý nghĩa là hãy can đảm mang yêu thương đến mọi người sẽ nhận lại được tình yêu thương,tình yêu thương sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi.Tuy là thế nhưng thực tế nỗi sợ hãi là những thứ cảm xúc tiềm ẩn,thấy được nó đã khó xua tan nó còn khó hơn.
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có phải có ý nghĩa là hãy can đảm mang yêu thương đến mọi người sẽ nhận lại được tình yêu thương,tình yêu thương sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi.Tuy là thế nhưng thực tế nỗi sợ hãi là những thứ cảm xúc tiềm ẩn,thấy được nó đã khó xua tan nó còn khó hơn.
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trua nắng cũng lên chùa với ^)^ .Sẽ làm thầy bói trên đó . Xem miễn phí cho mười người đầu tiên .
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    à, ý mình là như thế này:
    - cái ví dụ thì nó có ý nghĩa là: dù là lòng tốt giả tạo nhưng cũng sẽ có một kết quả tốt
    - cái lời khuyên thì nó có ý nghĩa là: hãy đối xử tử tế và chân thành với người khác ( lại còn nhấn mạnh là đừng tử tế một cách giả tạo, nghĩa là lòng tốt fải xuất fải từ cái tâm) thì sẽ có một kết quả tốt
    --> thấy nó chả liên quan gì đến nhau
    hì hì
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    đúng là câu chuyện chả logic mấy nhưng sau khi tất cả mọi người phân tick thì nó có ý nghĩa rồi đấy,
    @all:bài tập của em sư phụ em dạy thế,ý nghĩa thế bài tập thế nào thì em đã bảo đó là phương pháp tự hành mọi người tự ngộ ra,
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cái ý nghĩa sâu hơn ( tạm qua mặt chủ câu chuyện ), đó là khi bạn đối xử tốt với người khác, dù ban đầu là giả tạo, bạn có thể khơi dậy những cái tốt tiềm ẩn trong con người, đổi lại khi bạn nhận ra những điểm tốt đẹp được khơi dậy đó, nỗi sợ hãi và lòng căm thù trong bạn sẽ biến mất ( mà nói đúng hơn là chúng được dung hòa). Chẳng qua cũng là một câu chuyện của nhà Phật, mà dù thế nào thì thế giới vẫn đầy rẫy tội ác, quả là hết thuốc chữa.
    Hiểu bề mặt thì chả thấy ý nghĩa gì, cái lòng tốt giả tạo mà cứ duy trì mãi thì trước sau nó cũng đem lại hậu quả tai hại, vì tâm không trong kết cục cũng dẫn đến hành động sai trái.
    ... Đây là đang diễn giải câu chuyện. Thực tế có kết quả hay không tuỳ vào cái tâm của cả mẹ chồng con dâu, không phải bệnh nào cũng chữa được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ trang này