1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỢ HÃI!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc takts không nghĩ gì khác được ngoài Osho, sao lại có hai tư tưởng giống nhau đến thế, đến giật cả mình.
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    takts theo mây thấy hong giống tẹo nào
    nếu có thể nói là giống
    chỉ là giôg bởi 2 kẻ độc hành
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đọc lại bài , đọc ko kĩ hôm qua mà thấy sợ
    sung sướng là bởi vì đau khổ "tái sinh xuay vòng luẩn cuẩn"
    nhưng khổ lắm, quán tính cứ quay cơ
    tớ chẳng đứng im đc. đứng im nhàm_bùn_lạnh lắm
    nhất là "những kẻ chân chạy"
    sợ đứng im, sợ im lặng, sợ bóng tối. mà nói đúng hơn
    khi sinh ra đã bị xã hội thúc vào đít rồi, lên dây cót rồi
    ta như con vịt nhựa cứ thế vừa bơi vừa bi bô , bi ba bi bô
    chìm nổi theo sóng đời, lúc thì nó cho ta lên cao, nó ve vỡn ta__>thích
    lúc thì dìm ta xuống, những cơn sóng tát bốp bốp vào mặt. và ta học cách đau, học cách buồn. quan trọng nữa là phải tỏ ra buồn .
    ta chẳng biết vì sao ta buồn, chỉ biết là phải làm như vậy, mới đúng cảnh ,đúng thân phận .
    ừ thì.........................thế thì buồn rồi . ng ta dạy tôi buồn vậy mà, tôi phải buồn thôi,
    thấy ng ta bảo như vậy là khổ lắm đấy . thế là tôi khổ, tỏ sự khổ. vậy thôi
    sao lại thế......?!
    muốn biết thì đi hỏi ng ta thôi. tôi sao biết đc
  4. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sống khổ thế thì chết cho xong. Nhỉ!?
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có phải là do nguyên nhân không? Vì có cái này có nên có cái kia, vì cái này xuất hiện nên cái kia xuất hiện
    Vì quán tính nên không đứng im được. Vì sợ đứng im, sợ im lặng, sợ bóng tối, vì bị thúc đít, vì bị lên giây cót
    Vì ta chẳng biết vì sao ta buồn, vì chỉ biết là phải làm như vậy, mới đúng hoàn cảnh, đúng thân phận, cho nên.. làm như vậy
    Cái này xuất hiện nên cái kia cái kia xuất hiện, như lúc trẻ thơ không có nguyên nhân xuất hiện, kết quả cũng sẽ khác. Đâu phải bác không biết, chỉ vì bác không chịu biết mà thôi. Vậy đâu là nguyên nhân của nguyên nhân, hãy lật ngược lại
    Khi ta giận, sao ta lại không biết vì sao mình giận được? Ta giận vì họ đối xử với ta không tốt. Khi ta vui sao ta lại không biết vì sao mình vui được? Ta vui vì có cái này có cái kia. Khi ta buồn sao ta lại không biết vì sao mình buồn được? Chỉ vì ta cố tình dồn nén, cố tình trốn tránh, cho nên ta mới không biết tại sao ta lại giận hờn vui buồn..
    Bởi vì ta không chịu xem nó là cái gì, mà ta đi tìm nó là cái gì. Nếu đi tìm, tức là ta có một số nhận định sẵn rồi. Nghĩa là ta sẽ chỉ công nhận khi cái nguyên nhân đó phù hợp với nhận định của mình. Nếu không, thì ta cho rằng mình không biết
    Hãy quan sát, đừng tìm kiếm..
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nuớc đến chân mới thấy ướt
    rựu vào mới lướt khướt say
    làm sao voi biết là buồn
    làm sao voi biết chuồn chuồn nó bay
    ____________________
    nói vậy chứ sao lại ko biết
    cách tốt nhất để giải toả là đánh vào nguyên nhân, đánh vào cái X mà nó làm ta như vậy, hay chuyền nó cho ng khác
    đánh vào ng làm ta khổ , kéo nó cùng khổ, làm nó trả giá
    hay thường làm hơn , ng ta chuyền nó sang ng khác, nhìn thấy ng khác vì mình mà khổ,
    nhìn thấy mình làm đc " ng làm khổ mình" khổ
    ___________NHƯNG
    đâu phải lúc nào ta cũng đủ nhẫn tâm hay đủ điều kiện để làm điều đó
    ta ấp, ủ , lên men nó trong lòng
    ________________ trong quá trình đó thấy rất rõ lòng từ bi trong lớn lên . (kẻ "yếu" biến nó thành thù hận )
    1 ng ko biết khổ sao có thể hiểu từ bi ?!
    __________________________
    đáp cho mình 1 "ẩn nấp " nhưng lại cũng là 1 cái cớ dung túng mình , buông thả mình .
    các bình thông nhau liên thông , 1 bình "rò" kéo theo các bình khác .
    những trở ngại, theo time lớn dần
    chũng tìm cách liên kết với nhau, đóng cục , từng lớp như miếng gỗ ép , ta phủ bụi , mọc rêu, gân cốt nhũn dần ra, yếu ớt đi .
    quyên mất cảm nhận cơ thể mình, đôi vai mình .
    khi những suy nghĩ tắc nghẽn, vón cục. ta tìm cách trục xuất ra bằng cách thể hiện nỗi buồn, bất mãn, chia sẻ suy nghĩ, ...
    khi lạnh lẽo, ta. tìm chỗ dựa, đồng thuận, mật ngọt , thông cảm...
    ___________
    Những dòng chảy tham, sân si sờ ti con lợn__ theo dòng . chuyền từ đời sang đời, ng sang ng, tôi sang bạn , cha sang con....
    chúng thường đc tạo dựng bởi các nhà quy hoạch , nối tiếp nhau quy hoạch , chia luống rau muống , tách sông làm hồ _ nuôi đánh bắt cá .
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để giải toả là đánh vào nguyên nhân, chỉ là một suy luận cá nhân, nó là biểu hiện của việc tìm kiếm, suy nghĩ theo một cách nào đó mà bác cho là tốt
    Hãy quan sát, đừng đưa ra giải pháp
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác voicon ơi. Em nghĩ không hiểu câu: hãy quan sát, đừng đưa ra giải pháp
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn hiểu hả? Hãy quan sát đừng cố tìm hiểu
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ^)^ bác voi nói hay quá . Quả đúng là như vậy . Khi chưa quan sát được thì tìm mấy cũng vô ích mà thôi . Đơn giản vì nó là một diễn biến các phản ứng nhỏ bên trong cơ thể . Quan sát thấy rùi thì cũng là thay đổi được .
    Để em nói thêm 1 chút : mỗi ý nghĩ sẽ có 1 lực tạo nên một cảm giác nhất định trong cơ thể .... Phải quan sát thật nhiều mới thấu hiểu điều này .

Chia sẻ trang này