1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỢ HÃI!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng mênh mông! Các bác ơi, em ngu muôi, xin các bác chỉ giáo!
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bodyscan cũng là một phương pháp quan sát bản thân
  3. die_tomorrow

    die_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sợ...
    Xưa nay ai cufng sợ. Thươ?g thi? sợ nhưfg điê?u không biết, biết không đô?i đc cufng sợ.
    Sợ chết, sợ nghe?o, sợ k hạnh fúc, sợ... ế...
    Tốt nhất la? đối diện, không tránh đc. Cứ nghif tới kết qua? xấu nhất có thê? xa?y ra, chấp nhận va? cố thay đô?i tốt hơn.
    Tận nhân lực- tri thiên mệnh, nhân định thắng thiên.
    Ha? tất ta fa?i sợ? (du? ta vâfn sợ- sợ chi? la?m ta yếu đuối hơn )
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko chỉ là đối diện đâu ! . Vấn đề là ... cơ . Hí .
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có chút hứng , tranh luận với bạn chút cho vui vậy .
    Tận nhân lực , tri thiên mệnh . Nghe có vẻ đầy ý chí và sự quyết tâm nhưng có lẽ còn phụ thuộc vào độ tuổi nữa . Câu có nghĩa là con người sinh ra đều có số mệnh , thế nhưng nếu cố gắng hêt sức thì có thể thay đổi được phần nào .
    Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã hiểu đúng đắn về cái thiên mệnh , về cái nhân lực đó chưa . Thiên mệnh là mệnh trời , nhân lực chỉ là cái sức của cá nhân mà thôi . Thay đổi mệnh trời e khó ngay từ cái nghĩa của từ ngữ trở đi . Là mệnh trời là cái gì , khéo còn chưa biết. Tuổi trẻ đường đời còn ngắn , tham vọng còn lớn mạnh , mơ ước còn mênh mông như biển cả . Va vấp còn chưa nhiều , ắt hẳn còn cảm thấy mông lung về cái gọi là thiên mệnh đó .
    Nó là gì , nó như thế nào , sao nó lại tri phối ta , và nếu ta có cố gắng hết sức thì liệu có thay đổi đc ko . Nực cười thay cái gọi là cố gắng hết sức đó nhiều khi nó lại nằm trong thiên mệnh rồi .Vậy thì thay đổi cái chi đây ?
    Cái gì có thể thay đổi được , cái gì ko .Liệu có mấy ai suy ngầm về điều đó . Phật đã nói về duyên tiền kiếp như là về những mối hoạ ko thể tránh khỏi .Vậy sao mà thay đổi được từ những cái mơ hồ như vậy . Có ai nhìn thấy cái duyên tiền kiếp đó màu mè nó thế nào chăng .
    Phúc thiện là cái mà con người đề cập nhiều nhất trong việc đức năng thắng số đó .Nhưng mấy ai hay , dù phúc là cái chi phối tất cả những cái còn lại , nhưng thực chất nó chỉ đóng một vai trò nào đó tương đối mà thôi . Chưa thể đạt đến vai trò quyết định được .VẢ lại nó là 1 cái khái niệm mơ hồ hết sức . Ở hiền mà vẫn bị chèn ép như thường , thậm chí vì thế mà bị chèn ép là đằng khác.
    Nói tiếp về tuổi , khi đã đến một tuổi nào đó , con người ta bắt đầu cảm thấy cái thiên mệnh thực chất là gì . Khi mà nắm được tiết tấu của tự nhiên , của thời tiết , của mùa màng .Khi lạnh kéo về xương khớp đau ê ẩm , như là cơ thể phản ứng với tự nhiên vậy .Lúc đó mới hiểu cái thiên mệnh của mình nó thê nào , vì cũng đã có một trải nghiệm đời vừa đủ rồi .
    Nhưng loài người đang phát triển rất nhanh . Đặc biệt là khoa học và kỹ thuật .Những gì mà xưa là vấn đề thì nay lại có thể giải quyết được . Ví dụ điển hình là những căn bệnh mà ngày xưa chết chắc thì nay lại có thể chữa được vậy . Hay tuổi thọ của con người tăng lên 1 cách rõ rệt . Và rất nhiều yếu tố của văn minh nhân loại đều đóng 1 vai trò rất lớn trong cái việc cải tạo cái gọi là thiên mệnh đó .RẤt thực tế mà ko hề mơ hồ chút nào . Nhưng chỉ nói đến đây thôi , vì chủ đề này rộng quá , ko viết dài được .
    Nỗi sợ cũng vậy . Thực ra , càng trốn nó càng chết , nhưng đâm đầu vào nó mà ko có suy nghĩ có khi còn chết thảm hơn .... . Có nhiều yếu tố trong đó lắm . Yếu tố nhận thức luôn là vị trí trung tâm để đóng một vai trò quyết định . Bởi vì... , cái mà chúng ta đang sợ nhiều khi lại ko đáng để sợ , nhưng những kinh nghiệm xấu trong quá khứ đã hình thành nó một cái tiềm ẩn trong ý thức . Ko hiểu được nó sao mà thay đổi được .
    Vài dòng ... chúc vui ...
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cố gắng chán chê, ý chí hết rồi, đến lúc nhắm mắt nghĩ lại thì "số phận là vậy đấy". Người ta hay nói thay đổi số phận, thực ra số phận là gì? là một bản vẽ phác thảo tương lai? hay số phận chỉ đơn giản là tất cả những gì ĐÃ xảy ra trong cuộc đời 1 con người. Số phận là tương lai, hay là quá khứ đây?
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đùm đùmg
    sấm trời cứ thế rên rả đánh..........................trời nghịt mây đen chẳng biết tự lúc nào đã dày trời,
    những chận gió thổi lên tung bụi mù và những chiếc lá
    rào rào rào........................................
    thân phận vẫn lững thững bước đi, mặc mẹ cơn mưa. từng bước, rồi lại từng bước . đi bên cạnh chàng vẫn là cô nàng time đỏng đảnh , trong chiếc zip ngắn và trên tay nàng là chiếc ô màu hồng
    vẫn vậy, nàng luôn giữ nụ cười tủm trên môi nhưng chẳng bao giờ ho he điều gì
    đằng xa dưới gốc sồi già, tương lai đang đan áo, chuẩn bị cho mùa đông giá rét sắp về
    bống đâu nghe tiếng khóc ré lên của đứa trẻ , hóa ra trong cái miếu hoang kia cô nàng quá khứ đang lật dật chăm bón cho những đứa con bất đắc kì tử của mình
    đi một đoạn nữa lại thấy dục vọng đang ngồi trên bãi cỏ tự sướng, khuân mặt đỏ gay trong bộ dạng tàn tạ,
    thân phận lắc đầu, cái thở dài chưa kịp ra hết thì thấy "tham sân " đang tồng ngông cởi chuồng cắm một cành lau trên chiếc mũ cối xanh nhợt chạy đuổi theo chiếc diều đứt giây
    hạnh phúc đang sóc sóc chùm chìa khóa kho . lúc nào cũng mong có thêm hạnh phúc, giữ gìn tất thảy có đc, rồi chẳng may mất dù chỉ một tí là hạnh phúc lại nhăn mặt , gớm, sao cái điệu nhăn ây lại quen thuộc thế với hạnh phúc
    thằng trẻ con cơ hội thì luôn ú tìm, chơi chò ú tìm, , lúc nào cũng phân vân, chẳng biết nhảy ra hay thụt vào, cứ mãi lấp la lấp ló bên cửa " hang sin tồn"
    hối hận khóc chiếc áo nâu tả tơi , làn da vàng vóng nhăn nhó, đôi mắt đờ đục ẩn sau chiếc nón mê run run từng buớc chống gậy mặt cúi gằm
    thân xác ngồi trên thuyền thả câu , hắn mò trong túi mấy viên lạc và cầm trai rựu tu ừng ực
    ....................... quang cảnh chẳng có gì hay ho
    thân phận quay lại miếu hoang, vào nói chuyện với cô nàng quá khứ
    huyên thuyên 1 lúc thì tương lai vừa đi vừa đan áo cũng lại vào lo ngại
    quá khư thì liên mồn đòi nợ , rồi những đứa con của nàng vừa ngậm ti vừa quay ra nhìn thân phận khóc
    có đứa quẫn quá còn định rạch mặt ăn vạ
    nghe thấy thế tương lai xù lông lên hô: thằng trách nhiệm đâu, vào đây chị bảo rồi cứ thế chúng thay phiên nhau nói , họp, lên mặt, chỉ trích ..............
    _____________
    thân phận lại tiếp tục bước đi , vẫn nét mặt lạnh như vậy , hắn cho tay vào trong túi, mân mó cô nàng niềm tin
    và tất nhiên , ko ai biết hắn luôn mỉm cười , ngay cả khi những giọt nước mắt chảy thành rãnh trên khuân mặt
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hình như mọi người đang sợ hãi gì hay sao ấy? Chưa thấy hôm nào các thành viên online nhiều như hôm nay.
    Qua box VT, có 329 người đang online.
    Ở boc Thica, đang có 104 người đang online.
    Vào box tamly, có 73 người đang online...
    Hình như bên ngoài đang có...gì ấy mà thiên hạ nô nức online!
    Họ đang sợ hãi? Hay HNhu đang sợ hãi?
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về sợ hãi, lại nói về thiên mệnh!
    Mình cũng muốn tranh luận một chút cho vui.
    Bạn có thấy nghịch lý:
    Con nhà tông ko giống lông cũg giống cánh.
    với: Nhân tri sơ tính bản thiện....!?
    Bạn có thấy kỳ lạ, thán phục:
    Có những người sinh ra, chưa biết nói đã biết âm nhạc, mới học nói đã biết làm toán, đã học đại học,....!?

    Theo như cái thứ nhất, chẳng lẽ bố mẹ tà tâm, tội lỗi thì con cái cũng cờ bạc, rượu chè, bê tha,...; cha chú làm ăn lớn thì con cái cũng thành đạt ... Cũng gần như vậy thôi! Sơ sinh tính bản thiện thì đúg rồi. Nhưg sự di truyền các đường nét (lông, cánh) và điều kiện thế hệ trước (dòng thuần thì gần tương đồng!) làm cho cá thể đó chịu sự nhìn nhận, đánh giá và tác động xêm xêm thế hệ trước! ---> kịch bản được lặp lại phần nào (lông, cánh!) ...hầu hết đường hướng phát triển cá tính, cuộc đời đã biểu lộ phần nhiều ra bên ngoài!
    ---> Trên cơ sở lặp lại đó, có thể "trông mặt mà bắt hành dăm", xem tướng mạo,... (còn dính chữ mệnh vào thì chắc phải đánh giá cả thần khí, số vận,...)
    Cái thứ hai ... trong số những thần đồng nhỏ tuổi đó, chỉ một số ít là trở thành các nhà bác học!?... có sự hiểu biết nào bắt nguồn từ trước đó không?..?.
    (chẹp! tranh luận cũg hòng kiếm thêm ít golds!...)
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chị ki ới , đọc kỹ lại chút nữa nhá nhá ... CHị chưa hiểu rõ đc ngay đâu , chắc cần thêm nhiều thời gian nữa ,nữa ...
    Số phận là một cái quy luật nho nhỏ của tự nhiên được hình thành mà thôi .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 24/05/2008

Chia sẻ trang này