1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở hữu trong tình yêu ???có nên không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Sở hữu trong tình yêu ?có nên không ?

    Đọc rất nhiều tâm sự của các bạn trên các diễn đàn nhất là box tâm sự và Tình bạn-tình yêu .Mình nhận thấy rất nhiều bạn trẻ rơi vào cảnh khủng hoảng khi ..mất di người mình yêu dấu ?bằng cách này hay cách khác ..Tình yêu trở nên những ám ảnh và trở thành nỗi buồn , nỗi chống chếch trong ta khi tình vụt bay xa ?Vậy thì vì sao ta không có lòng tin vào tình yêu ..và vì sao khi tình yêu không ở lại ..ta lại đối diện với sự mất mát tưởng chừng .không thể vượt qua nỗi ? Có phải đâu đó sợ dây vô hình của ?o sở hữu ?o lẫn nhau đã được kết nối quá chặt chẽ ?và bạn nghĩ gì khi tình yêu tồn tại : sở hữu ?o ( topic này đang tranh luận trên báo phụ nữ ..mình dem ý tưởng đến đế các bạn tham gia và nghĩ về chính bản thân mình , cũng như chính bản thân Lá vậy ! )

    Đã có nhiều ý kiến cho rằng ?o sở hữu ?o là sự minh chứng của tình yêu ..càng yếu càng muốn ?osở hữu ?o và càng muốn đối tượng chỉ là của riêng mình ?" Ta mất ăn, mất ngủ vì muốn biết người yêu đang làm gì, đang nghĩ gì ? đang trong vòng tay , vòng kiểm soát của ta không ? và đôi khi ta cảm thấy tự hào vì câu nói : ?oanh ấy là của Tớ ?o ?" Từ của nói rất rõ bản chất của ?osỡ hữu ?o ?" Vậy bạn có cam tâm tình nguyện được và trở thành ?osở hữu ?o của một ai đó ?
    Với riêng Lá , khi càng chứng tỏ sự ?osở hữu ?o nghĩa là ta càng làm giảm đi niềm tin và đánh mất sự tự tin , bản lĩnh của chính Ta .
    Mỗi người sinh ra đã rất khác nhau ai cũng có mối quan tâm riêng , bố, me , gia đình , cuộc sống sự nghiệp ..và ta không thể dánh đồng sự bắt buộc đối tượng của mình ?theo những suy nghĩ rất riêng của Ta . chắc chắn anh ta, cô ta đều có những khoảng trời rất riêng ..để cảm nhận , để vùng vẫy thỏa chí tang bồng . Người ta thường nói ?olạt mềm buộc chặt ?o nếu ta thật sự yêu và tin người ******** bạn đời và cứ để họ tự do dễ yêu mà đùng ngăn cản ..khi đó biết đâu ..càng bay nhảy ..họ càng nhận ra cái giá trị đích thực mà họ đã có .
    Dĩ nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó ?" và bạn cũng phải chấp nhận một sự thật là sẵn sàng chấp nhận hoặc trả giá cho sự ?otự do ?o ..bởi chỉ có thế ta mới có thể nhìn rõ các lăn kính của cuộc sống - Người ấy có xứng đáng với lòng tin của ta hay không ?
    Khi yêu nhau ,người ta sẽ tìm mọi cách đến với nhau và cho dù mấy sông , mấy núi cũng trèo ..và cho dù có khó khăn như thế nào cũng vượt ..còn hơn là ràng buộc nhau ..bằng câu ?ocủa ?o để khi gặp nhau phải dấu diếm.phải nặng nề ?phải không bạn ?

    Lá chờ đợi ý kiến riêng của các bạn đang trên mạng ?" như một cuộc tranh luận nho nhỏ ..BẠN SẼ NGHĨ GÌ VỀ SỎ HỮU TRONG TÌNH YÊU .

    Thân mến
    La Thu
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào TB_TY thấy nhiều Topic hay quá. Bi giờ mình ghét XìPam rồi chắc là trời sắp mưa
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bị té rồi sẽ khôn ra. Ai yêu nhau mà lại không muốn sở hữu , nhưng ngẫm lại làm thế thật ngu ngốc .
    - nếu người yêu luôn làm theo ý mình , tình yêu sẽ nhạt , chán ngắt.
    - cách nhanh nhất để làm một con chim ngừng hót là nhốt nó vào ***g . Với tình yêu cũng vậy .
    - thay cho cái công giữ người yêu thì nên dùng thời gian , công sức đó để phát huy cái hay trong con người mình, làm nhiều việc có ích hơn.
    Đọc ngàn lẻ một đêm thấy vị thủy thần dùng cả rương để khóa mụ vợ lại mà vẫn bị cắm cả trăm cái sừng . thay vì lo giữ người yêu tốt nhất là có nhiều người yêu ( đùa đấy )
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hửu hay chiếm đoạt...
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý quan điểm với lá... theo mình thì mỗi người là 1 cá nhân riêng, ai cũng có quyền, có khoảng trời riêng nhất định, có những vấn đề riêng ko nhất thiết nửa kia phải biết tất... quan trọng là có tin tưởng và muốn chia sẻ ko? nếu một khi ko còn muốn chia sẻ nữa... có lẽ khi đó tình yêu ko còn trọn vẹn nữa rồi... và khi đó có níu kéo cũng ích gì???
    Có những người rất rất lấy làm tự hào khi nhắc đến 1 nửa của mình với niềm tự hào là người ấy SỢ MÌNH hay kiểm soát gắt gao luôn trong tầm phong toả, yêu thế thì sợ và mệt lắm... là tớ, tớ bỏ của chạy lấy người luôn ấy chứ..
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề thôi thì trả lời kô . Bài kia dài quá nhác đọc
  7. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ăc mình là boy nhưng mình ko bao gió thíc ai sở hưũ cả, mà phải có những khoảng trời riêng nữa. thỉnh thoảng sở hưu còn dc chứ thừong xuyên quá thế nào cũng se tìm cách ròi ra . ac ac nghe ghê quá
    "ANH ẤY LÀ CỦA TỚ " chỉ những người con gái đang yêu , không tự tin vào chính tình yêu của mình nên mới nói ra 1 câu như vậy để che lấp 1 khoảng trống mà nguời này đang lo sợ . Chứ thực ra đã yêu nhau thật lòng như vậy thì với boy kia bạn chẳng cần nói thì qua hành động ,cử chỉ anh ta cũng biết .
    Đựoc cái là nếu có địch mạnh quá thì cũng nên nói như vậy cho địch mới đến biết là người có nơi có chốn rồi thì đúng chỗ quá . hhhhhhhhhhhheeeeeê không phải là ý sở hữu mà lúc này là bảo vệ TY . Giơ cả 2 tay ủng hộ luôn
  8. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
  9. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    người ấy SỢ MÌNH hay kiểm soát gắt gao luôn trong tầm phong toả, yêu thế thì sợ và mệt lắm... là tớ, tớ bỏ của chạy lấy người luôn ấy chứ..
    Ặc em nè là khắc tinh đây rùi .
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sự yếu đuối , sự cô đơn , hay nỗi nhớ mong khiến người ta có cảm giác cần một chỗ dựa vững chắc ,cần một người mà ta có thể đặt niềm tin và hy vọng ...
    Cảm giác đó càng nhiều thì ..sự sở hữu trong tình yêu của người đó càng lớn .
    Người ấy yêu ta hay người ấy kiểm soát ta , ta chẳng thể nào đi tìm lời giải đáp cho câu trả lời đó được .
    Tình yêu và sự ham muốn sở hữu nó luôn đi song hành với nhau .
    Là người trong cuộc bạn thương hay bạn trách người muốn sở hữu bạn ?
    Là người trong cuộc bạn cảm thấy thoả mãn hay bạn cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát gắt gao ?
    Cảm giác của mình nói thật là mâu thuẫn , vừa muốn có khung trời riêng , vừa muốn người đó đừng quá lo lắng cho mình như thế .
    Có những lúc lạc lối băn khoăn và phải lựa chọn .
    Niềm tin ...mất niềm tin ...tình yêu ..hay sự sở hữu trong tình yêu có chăng cũng vì chúng ta là những con người lẫn lộn giữa những Hỉ , nộ , Ái , Ố của cuộc đời , Tâm luôn phiền não .
    Nhưng bạn có muốn phải thanh thản khi yêu không .??
    Có bao giờ yêu ai mà bạn có cảm giác thanh thản chưa ??
    Vì bản thân tình yêu nào cho dù phẳng lặng như nước mặt hồ thu nhưng ai đó biết đâu ẩn duới nó vốn dĩ là những cơn sóng ngầm .

Chia sẻ trang này