1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở hữu trong tình yêu ???có nên không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leng_16nuitruc

    leng_16nuitruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    NÊN.....NẾU MUỐN MẤT
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ai trong đời chẳng mong muốn được Yêu từ yêu đến Si mê , hay rồ dại chỉ là những cung bậc khác nhau, biến tấu của Yêu . Tình yêu có rất nhiều mặt ..tích cực và cũng tiêu cực .
    Yêu luôn làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc và tươi đẹp , nhìn cuộc dời hồng hơn và sống có nghĩa hơn ..Khi yêu chân chính người ta sẽ luôn mang đến người yêu những gì tốt đẹp nhất , những gì hài lòng nhất và cảm nhận về hạnh phúc ra sao . Thậm chí người ta có thể hy sinh vì nhau dể cho người yêu mình đạt được ý nguyện dù đôi khi nó trở nên tiêu cực và cục bộ vì ý kiến cá nhân - Khi bạn yêu thật sự dường như tâm tư , tình cảm của bạn luôn hướng về người ấy với cả trái tim và nhịp đập ...những thổn thức của người ta trở thành của mình ....sẽ cảm nhận sự khắc khoải của nỗi nhớ và niềm yêu da diết , của sự mong chờ , trông ngóng đến nao lòng .
    Yêu chân chính sẽ làm con người đẹp hơn hoàn hảo hơn , trong sáng hơn dưới mắt Ta
    Khi tình yêu trở nên mất sự cân bằng , trạng thái bị kích dộng và ta cảm thấy chỉ duy nhất đó là người của ta , cho ta và vì ta . sự duy nhất , nhất quán và khó lột tả cái bản chất tuyệt vời của tình yêu, lúc ấy TY sẽ biến thành rồ dại . Theo Lá "rồ dại " lại là một trạng thái cực điểm của yêu , TY và sự thán phục những hào quang xung quanh đã làm ta lóa mắt và cho ràng Người yêu là thần tượng ..Thật ra mỗi người đều bình thường và bình đẳng với nhau . sự mất cân bằng , thiếu cảm xúc và thiên lệch về phái nào cũng làm ta trở nên "si mê" và đây cũng là tiền đề để tiến tới một thứ hạng cao nhất "rồ dại " .Người ta thường dùng câu Yêu đến dại , đến rồ ..vậy ắt hắn điều này chỉ dành cho một tình yêu rất lớn ...sự tích cực đã trở thành tiêu cực khi ta biến người yêu trở thành vật sỡ hữu...Niềm đau sở hữu sẽ làm thiêu chột và làm dập tắt ngọn lửa tình khi hương còn nồng , lửa còn đượm.
    Vậy bạn sẽ chọn cách yêu thông minh nào ? đó là tùy chính khả năng sự khéo léo của chính bạn vậy ..
  3. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiểu yêu rồ dại, người ta gọi đó là thứ tình yêu theo bản năng thì phải. Nhớ lại ngày trước mình gặp mấy kiểu yêu như thế này, sợ mất mật, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 15/08/2007
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nói đi cũng phải nói lại. Nếu trong tình yêu cả 2 người đều không có khát khao được là của nhau thì sẽ thành cái gì??? 2 đường thẳng song song ư?
  5. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ tưởng khi yêu nhau rồi thì vẫn mặt trời của ai người ấy ngắm, tiền của ai người ấy tiêu chứ
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ thế em đang "phong toả" bác hay bác đang "phong toả" em nhỉ!. Để em còn biết đường mà...tính
  8. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    ơ ơ thế em đang "phong toả" bác hay bác đang "phong toả" em nhỉ!. Để em còn biết đường mà...tính
    Mới chỉ bao vây thui , đâu đã dc phong tỏa chứ .
  9. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Lathu, tôi lại nhớ đến câu danh ngôn: Chỉ có hai điều giúp đem lại Hạnh Phúc, đó là: Tin và Yêu.
    Nếu bạn đã Yêu và Được Yêu, đó là Hạnh Phúc! Nhưng hạnh phúc đó sẽ theo bạn cùng năm tháng: từ lúc tóc xanh đến khi đầu bạc; từ những vòng ôm xiết chặt, xoay tròn đến lúc 2 nắm tay nhăn nheo dìu nhau trong nắng chiều... hay hạnh phúc ấy sẽ ngắn ngủi như sao băng vụt tắt? Điều đó phụ thuộc vào lòng Tin, sự tin yêu Hai Chiều, để không chao đảo trước bão giông và cùng nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời!
    Nếu bạn có lòng tin và người yêu của bạn xứng đáng với lòng tin đó, hai người đã có "sợi lạt mềm mà buộc chặt". Khi ấy, bạn không Sở Hữu người mình yêu nhưng tự người đó đã thuộc "chủ quyền" của bạn rồi! Vì yêu, không ai muốn người mình yêu tổn thương hay đau khổ, không ai muốn phụ lòng tin của người mình thương yêu nhất!
    Tất nhiên, có Yêu là có Ghen, nhưng khi cả hai cùng có niềm tin, cái Ghen đó chỉ là một trạng thái tâm lý, vì chắc chắn nó thiếu cơ sở, đó là sự hiểu lầm! Không phải bạn đang "tổn thương" mà chính bạn đang làm tổn thương người yêu bạn vì đã nghi ngờ tình yêu của người ấy. Bạn hãy luôn luôn chuẩn bị tinh thần cho sự kiểm soát cần thiết, để cái Ghen của bạn chỉ như một chút cay, gia vị của tình yêu.
    Bất kỳ sự lạm dụng nào cũng như mắm muối cho quá tay vào món canh Tình ái, "chỉ một chút lỡ lời trong cơn giận mù quáng, chỉ một hành động nóng vội và thô bạo cũng có thể giết chết một tình cảm nhiều năm xây đắp"...
    Bạn Yêu chưa? Nếu Yêu, bạn đã Tin người yêu chưa?
    Bạn có Hạnh Phúc không? Nếu có, bạn có quyết tâm gìn giữ hạnh phúc của mình?
    Nếu bạn làm được như thế, không cần tuyên bố "sở hữu" một cách thô thiển, người bạn yêu sẽ mãi mãi thuộc về bạn!!!

  10. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sở hữu mà tạo cho đối phương sự ngột ngạt trong tình iu là coi như đã thất bại, khi iu ai cũng cần khoảng không gian riêng để thở, chứ bóp nghẹt hóa ra là giết chết tình iu.

Chia sẻ trang này