1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở hữu trong tình yêu ???có nên không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nên chứ....fải khẳng định chủ quyền...đừng làm jề thái quá là đc
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói tuy có hơi thực dụng nhưng lại đúng không chữa vào đâu được
  3. vithuxinhxan

    vithuxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình... ?ođấm bốc?

    [​IMG]

    (Dân trí) - Giờ đây mỗi khi nói đến bạo hành người ta không còn chỉ nghĩ nó gắn liền với gia đình nữa. Chuyện ?oẩu đả? đã len lỏi vào từng ngõ ngách của vườn yêu, trở thành nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc tình ?ochết yểu?.
    Thói quen ?okhó tả?

    LN. mình đầy thương tích, mệt mỏi, buồn bã và chưa hết sợ hãi kể về vết thương lòng của mình.

    N. và Q. học cùng lớp, trọ một khu và chẳng mấy chốc ở chung một nhà. Vì yêu nhau, N. chấp nhận: ?oChăm sóc anh ấy, không việc gì mình không làm. Vậy mà anh ấy đối xử đánh đập mình như thế này sao?.

    Hồi mới yêu, Q. hay khoe về bạn bè của anh. Q. có hội bạn ?obất khuất? tận 21 người ở quê mà như Q. nói, không ai không biết uống rượu.

    Cứ tối thứ 7 bạn bè lại trùng phùng, qua đêm luôn. Để N. cảm phục mình, Q. không quên kể về chiến công cùng thằng bạn vác dao chém ?ođứa cùng quê? vì dám xúc phạm danh dự.

    Q. hả hê, sung sướng kể về chiến tích oai hùng, quên không nhìn người yêu mặt mày tái mét lo sợ một ngày không xa?

    Rồi chuyện gì đến cũng đến. Càng ở gần nhau, tính ?oChí Phèo? ở Q. càng bộc lộ rõ. N. sợ cái tính hung hãn và thói quen uống rượu của người yêu. Mỗi bữa cơm phải có chai rượu và đồ nhắm ngon để Q. thưởng thức. Bữa nào không có thì bao nhiêu tức giận đổ vào cái tát như trời giáng để lại hình bàn tay trên mặt của N. Nhiều hôm hết tiền đến mua rau còn chẳng có lấy đâu mua đồ ngon, N. đành ngậm ngùi chịu trận.

    Trước khi yêu Q., N. rủng rỉnh tiền là vậy. Yêu rồi, lúc nào N.cũng đói kiệt quệ. Tất cả tiền bạc đổ hết vào cái ?ogia đình bé nhỏ? không biết đổ vỡ lúc nào và chàng người yêu luôn đánh mình bất kể ngày hay đêm.

    Bạn bè thương cho N., còn nàng chỉ nghĩ: ?oLúc đầu bị đánh thấy nhục nhã và bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng sau những lời xin lỗi ngon ngọt của Q., mình lại chấp nhận cho qua?. Cứ giận lại tha thứ, Q. gần như ?obắt bài? nên chẳng biết sợ là gì nữa.

    Trước đây bị Q. đánh trong phòng, N. không dám kêu to sợ ?ohàng xóm? biết, sau thành quen. Giờ một tháng mà Q. không ?otẩn? cho N. một trận mới là chuyện lạ và ?othấy nhớ?. Lúc đầu Q. còn ?ogiận? cả bát đũa sau rồi bát đũa cũng không còn.

    Khốn khổ hơn nữa, Q. có tính hay ghen. Vẫn biết có yêu thì mới ghen nhưng kiểu ghen hành xác của Q. đến phát sợ. Động gì cũng ghen, ghen bóng ghen gió, ghen với anh hàng xóm, ghen với cả bạn bè N.

    Có hôm nhóm N. đi uống nước không ?oxin phép?, Q. gọi điện mãi không về, chàng thân chinh đến lôi xềnh xệch người yêu về trong sự bất lực của N. và bè bạn.

    PH. lại chịu cảnh bạo lực của người yêu theo kiểu khác. Cùng học trường ĐHHN, cứ tưởng yêu chàng gần 1m80 lại con nhà giảng viên ĐH là mơ ước của bao người, nhưng càng ngày PH. càng ân hận đã nhận lời yêu D.

    D. sống bạt mạng, giao du với toàn bọn xấu. Nhiều hôm thấy D. hiên ngang lượn qua mặt mình taycầm toàn côn với ống tuýp dài mấy mét PH. rùng mình khiếp sợ. 5 lần 7 lượt PH. đòi chia tay mong thoát thân nhưng khi D. ?ođòi chết? PH. lại thôi.

    Không chỉ dọa chết, D. còn doạn sẽ giết chết ?othằng vệ tinh? nào dám mon men đến gần PH. Đắng cay nhận ra mình đang bị tù ngục, không có lối thoát, PH. chỉ sợ Q làm liều thật thì khối bạn bè mình chết oan. Cô lúc nào cũng mệt mỏi và ám ảnh về những trận ẩu đả?

    Tình tan chợ sớm

    Chia tay là giải pháp an toàn cho những tình yêu bạo lực. Nhưng không phải ai cũng rút lui được trong nhẹ nhàng êm thấm.

    Hàng trăm lần N. quyết chia tay là cả trăm lần Q. quỳ lạy xin tha thứ. N. đâu biết rằng chính sự nhu nhược của mình đã dung dưỡng thói đánh người yêu, máu côn đồ trong Q. Đến nỗi càng về sau những lần đòi chia tay càng trở nên ?omất thiêng? và giống một trò đùa.

    Để thoát khỏi Q., N. về quê ở ẩn cả tháng trời. Nhưng chạy sao cho khỏi nắng khi hai người học cùng lớp mà ngày thi cũng sắp đến. Không có N. chăm sóc, Q. không nghĩ lại ?ocông? N. từ trước đến giờ mà còn thêm ?ođiên tiết?.

    Dọa nạt không được, xin tha thứ không xong, Q. tìm chiêu thức cuối cùng là nói ?otất tần tật? mọi chuyện cho gia đình N. biết. Nghĩ thương bố mẹ đau lòng khi biết sự thật, N. chấp nhận lên HN cùng người yêu, không biết đời mình sẽ về đâu.

    Ba tháng yêu nhau PH. chưa bao giờ nghe được một lời tử tế, một lời yêu thương, trái lại, toàn thứ ngôn ngữ xấc xược của những kẻ giang hồ.

    Chưa bao giờ bạn bè PH. khen người yêu của nàng lấy một câu, chỉ thấy họ nói về những mối quan hệ không tốt đẹp của ?ochàng?. Nhưng khi PH. hỏi thì ?ochàng? một mực chối đây đẩy, đổ tiệt cho những người đó ?oghen ghét với anh nên mới nói vậy?.

    Trước khi yêu D., PH. vui vẻ hoạt bát là thế, nay cô nhút nhát, e dè, câm lặng. Ai hỏi về người yêu PH. cũng cúm rúm. Nàng thâm tím mặt mày và luôn sợ cảnh đấm bốc dù chỉ trên truyền hình.

    Mệt mỏi, PH. đòi chia tay, nhưng D. không đồng ý. PH. cũng về quê nhờ sự can thiệp của gia đình. Gia đình đành cho PH. lánh nạn ở nhà một bà cô xa mãi tận Hòa Bình chờ mọi việc lắng xuống rồi tính tiếp.

    Bạo hành tình yêu ngày càng nhiều và không chỉ dừng lại ở các hình thức bạo lực về mặt thể xác mà còn ?olấn sang? cả trạng thái tinh thần. Sau những mối tình ấy, nhiều người như N., PH. không tin vào tình yêu nữa. Có lẽ họ đã quá ?othấm đòn?

    Nguồn: dantri.com

    Được vithuxinhxan sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 08/09/2007

Chia sẻ trang này