1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ lỡ yêu phải người gay! Làm thế nào để biết?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sợ lỡ yêu phải người gay! Làm thế nào để biết?

    Vẫn chuyện yêu đương buồn rầu, bế tắc...

    Một cô gái rất tuyệt (tuyệt thật sự cả về hình thức lẫn tâm hồn - nhiều người yêu nhưng ko yêu)
    lại đi yêu một anh....
    (chắc 100% anh chưa có ng yêu, mà 28t rồi )
    Khi cô gái nhắn tin, anh ý cũng nhắn qua nhắn lại,
    nhưng lại ko tạo ra cơ hội gặp gỡ.

    Có lúc anh ý muốn chat với cô gái mà ko biết có ol hay invisible
    nên phải dùng cách "invite contacts to a conference".
    Có một đêm anh nt cho cô gái rằng "anh ko ngủ đc".
    Nhưng sáng hôm sau anh lại thanh minh rằng đó là do "vô tình" thôi.
    Có một lần anh ấy nói với cô gái rằng anh là người nhút nhát.
    Nhưng thực tế khi gặp anh ý lại nói chuyện tự tin bình thường.

    Anh ý rất muốn tìm hiểu về cô gái đó nhưng càng biết
    đáng lẽ phải càng yêu như những người khác thì anh ý lại lảng tránh.

    1: anh ý nhút nhát.
    2: anh ý bị gay chỉ hâm mộ những phụ nữ xinh đẹp tự tin
    và muốn tìm hiểu để "học hỏi"
    3: cô gái ko phải gu của anh ấy
    Nhưng nói thật là chả có mèo đói nào lại chê cá rán đâu các bác ạ.

    các bác ơi ....
    Làm thế nào thật tế nhị để nhận biết được người bị gay hay không ?
    chú thích : nhìn bên ngoài anh ấy hoàn toàn manly, ăn mặc đàn ông
    bia rượu, thuốc là, lái xe đều giỏi. Anh ấy có công danh sự nghiệp kha khá.
    Nói chuyện nhẹ nhàng dễ mến. (ko có ng yêu)
    Mà toàn xưng tên với các anh con trai khác thay bằng xưng "anh".

    Làm thế nào đây các bác ơi , cứu người với !!!
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào thật tế nhị để nhận biết được người bị gay hay không ?
    Mọi người à, Hình thức bên ngoài em ko nhân ra....!
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    gay hay ko thử thì biết ngay ý mà
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh ý lại luôn giữ khoảng cách, làm sao mà thử được. Nếu thử được đâu còn gọi là cách "tế nhị" nữa
  5. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    có cách đấy chị
    chị thử cố tình cho anh ấy cái quan trọng xem
    nếu anh ấy đồng ý
    và trong lúc ấy , chị cảm thấy anh ấy nhiệt fình , máu lửa
    thì tức là anh ấy vẫn chưa gay
    cách 2 : chị nhờ 1 ng` bạn trai của chị , cũng phải đẹp trai và có nội dung con ng` ổn
    tán tình xem
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ bà chị mình đi Hát rủ mình đi theo, hizzz cái phòng hát chung , bàn bên cạnh có 4 đứa con gái chắc tầm 9x nhìn vẫn non lắm, vã rượu như điên, 2 con hút thuốc, 2 con kia thì vã rượu , rồi chúng nó hôn nhau , anh anh em em, hizzzz nhìn sởn hết cả người
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thế này mình cũng thích giả vờ gay để xem cách 1 nó thê nào
    còn cách 2 thì chay luôn
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, anh Quý đầu độc tâm hồn ngây thơ trong trắng của em Coco rồi này!
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    sao phải nóng ruột thế em? em sợ mất cơ hội của em à?nếu em có tình cảm với anh ý, mà lại chẳng lo cơ hội của em mất đi, thì sao em không coi mọi chuyện bình thường đi? chẳng lẽ anh ý cứ phải thích em ngay như những anh khác sao? cứ bình thường đi em, nhắn tin qua lại, cafe, cơm hàng, quan tâm thăm hỏi như những người bạn bình thường, chẳng ai cấm em cả.. hãy tạo thật nhiều cơ hội tiếp xúc, rồi thì nhờ vả.. mưa dầm thấm lâu, em cứ yên tâm.. anh thấy em hơi sột ruột đấy.. take it easy.. mà cũng đừng đi với anh ý nhiều quá, dễ ngợp lắm em à, em còn bạn bè và gia đình để quan tâm đấy..
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo rồi, giai nó đã chết hết đâu mà cứ phải theo đuổi cái thằng nó không thích mình.
    Dù nó là gay hay nó không thích mình thì cũng kệ nó, em cứ thích nó đi, cứ bày tỏ, signal, gì thì cũng phải rõ ràng ra, để còn xác định tư tưởng với giai khác.
    Nói chung là giai của em có nhiều "tình tiết" khả nghi lắm. Hôm nào giả vờ gửi nhầm cái link này cho nó xem;-)
    http://www.channel4.com/life/microsites/G/gayometer/gayometer.html
    hehe
    Chúc vui,
    Quyda
    Ps. Cho những ai quan tâm đến anh bạn gay của anh: Thực ra thì anh ý không phải là cái người mà em nghĩ là mình biết anh ý là ai đâu, đừng đoán làm gì hehe
    Được quyda sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 04/01/2007

Chia sẻ trang này