1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cô ấy gọi điện tới nói mấy câu tạm gọi là chửi bới rồi...thôi. Chiến lược của bác busicare thế mà có hiệu quả. Không biết, không nghe, không thấy.
    Sáng nay, cô ấy chờ mình ngoài bến xe buýt và hỏi xin lại cái CMND cũ hồi trước mình còn giữ khi cô ấy làm thủ tục chuyển khẩu. Vậy là hết. Thôi cũng mong cô ấy cứ hận mình đi rồi tìm được người mới tốt hơn. Cách vài hôm có nghe điện thì thấy giọng nói và bản chất chả thay đổi tí nào cả. Mình biết là có lấy nhau về thì sau này cũng chỉ làm khổ nhau hơn thôi. Với lại, giờ đây, mọi chuyện với mình đã xuống dòng sang trang.
    @esselte: chuyển gì chứ bác ơi? Một khi mà bác bị chặn từ cơ quan đến bến xe buýt, từ đầu ngõ đến....thiết bị đầu cuối là cái máy di động? Hic! Qua rồi em mới thấy hoảng thật sự. Mong rằng không ai gặp phải trường hợp như em. Nhưng cũng chưa chắc đã xong ngay anh ạ. Sẽ còn vài cuộc điện thoại nữa chứ không ít đâu.

Chia sẻ trang này