1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác hơi bị quan trọng hóa vấn đề rồi đấy. Bác đang bị nó lừa đấy, con gái như vậy ghê lắm. Với cả xin nói với bác rằng ko phải con gái nào cũng vậy. Khi yêu, bác nên nhìn ra người tốt một chút.
  2. adam452

    adam452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    việc chính của bác bây giờ là lấy lại cân bằng đi. Em cũng là 1 thằng rất gà . nhung em thấy tốt nhất la` bác bỏ đi . lấy nhau về mà ko có hạnh phúc thì khổ lắm. chúc bác tìm được 1 hướng đi mới cho mình . quyết đinh của bác bây giờ sẽ quyết định đến hạnh phúc sau này của bác đấy. thui bây giờ bác hãy gắng sống vui tươi thoi . vì bây giờ mình vẫn con trẻ ,lo gì còn nhiều cơ hội o phía trước mà. vui vẻ và yêu hơn bác ạ. em chỉ biết khuyên bác như vây thôi
  3. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ặc, chưa bao giờ có dự định post bài ở box này vì chưa biết TY là gì để tư vấn, nhưng vừa đọc bài của bác thấy bực quá đành phải post vài dòng.
    thứ nhất là bực bạn gái bác quá, thật kinh khủng!! không thể chấp nhận được, em là con gái mà đọc những gì bác viết còn không thể chấp nhận được chị ý.
    thứ hai, thấy bực bác quá, như thế mà bác còn phải đắn đo suy nghĩ nữa thì chịu.===========Put an end to that love story, immediately!!
    thứ ba, chị kia giở chiêu cũ ra là dọa tự tử thôi, bác thật non gan. Những người mạnh miệng thì không mạnh làm đâu.
    thứ tư, xin bác đừng đánh đồng con gái như vậy. Chỉ là bác xui xẻo đụng phải chị kia thôi
    có gì thất lễ xin bác đừng để bụng.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh chỉ thắc mắc một điều là ngày xưa chú yêu em này vì cái gì nhỉ?
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là vì em yêu thôi. Hồi đó, cô ấy là một người rât tốt. Biết quan tâm đến người khác. Có lẽ , hoàn cảnh gia đình đã giúp em đồng cảm hơn với cô ấy. Nhưng bây giờ thì thực sự là địa ngục
    Sáng nay, cô ấy lại gọi cho em và nói như là không có chuyện gì xảy ra. Em nói là em phải đi làm nên không có thời gian gặp cô ấy, mà tốt nhất là cô ấy đừng gọi điện hay tìm gặp em nữa. Cô ấy nói em sẽ không xử sự với anh như thế nữa, sẽ không chửi anh, không nói những lời làm anh đau lòng nữa. Còn chuyện tiền nong, còn thì tiêu hết thì thôi, không quan trọng. Nhưng em đã dứt khoát rồi. Sẽ không có gì có thể kéo em trở lại nữa. Cô ấy nói là tại sao em ác thế. Em bảo :"Sống trên đời đôi khi cũng phải biết lạnh lùng và tàn nhẫn". Em chỉ không hiểu sao đã xác định được như thế rồi mà em vẫn cảm thấy căng thẳng và vô hướng đến thế?
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bản lĩnh của bác đã thắng được ảo tưởng rồi đó. Cứ dứt khoát thế là OK. Chúc bác sẽ gặp được nàng công chúa trong mơ
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú trả lời như vậy là chưa chuẩn. Chuẩn hơn là phải thế này:"Bởi vì bây giờ đứng trước em anh không còn cảm xúc gì nữa nên nếu bây giờ anh quay lại với em thì anh mới ác, không những với bản thân anh mà còn với em. Tuy nhiên anh vẫn nghĩ em nên thay đổi vì sau này em sẽ gặp những người đàn ông khác, nếu em vẫn cứ như vậy thì sẽ hoàn toàn bất lợi cho em." Vừa tình cảm, vừa dứt khoát, em sẽ ra đi mà không một lời oán thán. Xét cho cùng, em của chú vẫn là một người đáng thương.
  8. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hic, seo iu nhau mà lại làm khổ nhau thế nhỉ?
    đã vậy rùi thì bỏ đi bạn ạ, gương vỡ không lành lại được đâu.
    đời còn dài,đừng vì 1 bông mà bỏ qua 1 rừng hoa đẹp.
    thế là 1 con gà lại xổng chuồng òi! chia bùn cùng chị Cáo nhé
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bi ai thật.
  10. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nhé , nói ko khéo là.... dạo này án mạng vì tình nhiều lắm đấy

Chia sẻ trang này