1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Những vụ án mạng vì tình sẽ không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật! (yêu kiểu Pháp).
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cậu không đáng bị như thế nếu như cậu tỉnh ngộ ngay bây giờ. Còn cô ấy nói là cô ấy không muốn bắt đầu lại từ đầu à? Đơn giản vì với loại gái vô văn hoá như cô ấy thì bắt đầu lại với một kẻ chẳng ra gì giờ đây cũng khó!
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, gặp mặt để nói những lời cuối cùng và đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Cô ấy khóc nhiều và hứa hẹn nhiều. Tự nhiên thấy nhẹ nhàng quá. Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác này. Trước kia, đầu óc luôn nặng nề bởi suy nghĩ về sự phản đối của gia đình, về những áp lực mà cô ấy tạo ra và đặt lên vai. Nhưng giờ thì thấy thanh thản lạ. 2 người đạt được một thoả thuận khung là không liên lạc nữa. Chuyện đã đến nước ấy, em có cố gắng nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh bây giờ bên em không hề còn chút tình cảm nào cả thì làm sao anh có thể quay lại được nữa. Anh gì đó post bài trả lời em rất đúng. Quay lại mà không có gì nữa thì không những là lừa dối cô ấy mà còn lừa cả chính bản thân mình nữa. Không biết, tôi có đểu quá không? Có cạn tàu ráo máng quá hay không nhưng tôi thấy, có lẽ, đó mới thực sự là sự giải thoát cho cả 2. Không biết , rồi có ai tiếp tục làm tôi đau thế này nữa không? Tôi không còn tin vào ai nữa. Tôi sợ tôi làm đau họ và cũng sợ họ làm đau tôi. Giờ thì tôi sợ cả điện thoại di động và mỗi lần mở máy là mỗi lần tôi nghĩ đến những tin nhắn. Đúng là có những nỗi đau thì có thể quên ngay còn một số thì không....
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác, một chiến binh quả cảm
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em đếch hiểu tại sao bác có thể yêu 1 người như thế. Mà thôi là thôi, chứ sao lại phải lằng nhằng hơn cả giải quyết thủ tục ly hôn thế nhỉ?
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thôi. Cứ nghe cô ấy nói đến việc tự tử là mình lại mềm lòng. Co lẽ tính mình "đàn bà" quá, yếu đuối quá. Một tình yêu mà không có sự đồng thuận của mọi người, không có sự ủng hộ của bạn bè và quan trọng hơn cả là mâu thuẫn phát sinh ngay trong chính 2 đứa thì rốt cuộc cũng đến thế này thôi. Chỉ mong mọi người khi yêu đừng ai gặp phải trường hợp như mình nữa. Có lẽ cũng sẽ mất một thời gian nữa mình mới có thể ổn định được nhưng mình tin rằng sẽ vượt qua. Chuyện gì cũng sẽ có lúc đâu vào đấy cả thôi mà. Ít ra thì bây giờ hãy cứ tự huyễn hoặc mình như thế để có cái mà cố gắng đã. Năm nay là năm con lợn, mọi người nói là may mắn lắm đây nhưng sao mà chuyện buồn cứ theo mình từ cuối năm ngoái tới giờ? Đầu năm đã thế này chắc cả năm thất tình quá. .Nhưng thôi! Kệ ! Ngủ cái mai còn đi làm!
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt quá ...............................
  8. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm chấm dứt được cái của nợ đấy là tốt rùi bạn ạ. Tớ cũng bằng tuổi bạn, năm 2006 là năm xúi quẩy mọi bề, thất vọng mọi mặt của tớ. Sang năm mới nì hy vọng đỡ xúi quẩy hơn năm ngoái là mừng lắm rồi
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến gặp bác sĩ tâm lý. Chuyện của mình một phần cũng là do mình "suy nghĩ nhiều và lo lắng cho người khác một cách thái quá. Thêm vào đó là áp lực từ gia đình và công việc cộng thêm áp lực từ chuyện tình cảm" (nguyên lời bác sĩ). Có chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý sẽ không thế nữa. Tí nữa thì trầm cảm. May thật!
    Nhưng tối nay ngồi nghĩ lại thì mới thấy mình đau quá. Mọi chuyện đã qua như một giấc mơ mà đoạn cuối là ác mộng kinh hoàng của những niềm đau. Mình và cô ấy cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc và mơ mộng( ai yêu mà chả thế) .
    Sau buổi chiều nay, tự nhiên tối ngồi ở nhà tĩnh tâm lạ. Mình nghĩ đến những tháng ngày đã qua, tự nhiên thấy không ân hận. Cũng phải cảm ơn chú bác sĩ sáng nay. Mọi sự trên đời đều có nhân quả. Hợp tan cũng là lẽ thường tình. Có hối tiếc hay trách móc nhau thì cũng thế thôi. Tự nhiên thấy mình có nhiều việc cần làm quá, nhiều việc còn chưa giải quyết xong quá. Thời gian tới, có lẽ sẽ tập trung hơn vào công việc, có thêm vài ý tưởng mới cho sếp, đi mấy chùa chiền cho tịnh tâm và thưởng thức cái đẹp. Kế hoạch đi Thái trong tết này đã lỡ mất rồi, tiếc ghê! .
    Thôi thì, cô ấy cho mình là đểu hay gì đó cũng được. Thà như thế còn hơn là sau này về làm khổ nhau thêm ra. Rồi cũng đến tan cửa nát nhà. Tính cô ấy đã thế rồi, mình thì tự ái cao, nhịn giỏi nhưng cục tính. Chỉ cần cô ấy nói thêm câu gì đụng chạm nữa là chuyện sẽ trở về đúng như khi xuất phát. Mình sẽ làm theo chú bác sĩ, sẽ tha thứ hết, sẽ không nghĩ nhiều để rồi cứ ôm cái tâm trạng ấy mà nhảy vào căm bệnh trầm cảm. Mong rằng cô ấy giữ đúng lời hứa, đừng liên lạc gì với mình nữa. Giờ đây,1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại cũng sẽ làm mình nhớ lại tất cả và ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại.
    Cầu mong cho tất cả mọi người bình yên! Xin ai tốt bụng chỉ mình cách nào chặn cuộc gọi và tin nhắn.....
  10. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cô này còn khá đấy như tôi còn đau hơn bác nhiều con gái giờ nhiều đứa biến thái thật

Chia sẻ trang này