1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Em phải làm gì bây giờ?Sáng nay cô ấy lại gọi điện cho em và khóc lóc. Em không thương hại cô ấy, cũng không muốn cô ấy phải sống trong sự thương hại nên em mới quyết định chia tay để giải thoát cho cả 2, để cô ấy không còn phải khổ và em cũng không còn những ấn tượng mà cô ấy đã gây ra cho em. Nhưng hôm nay gọi điện cô ấy nói là đã đi mua thuốc ngủ ở rất nhiều cửa hàng rồi. Em không biết phải làm thế nào nữa. Cô ấy cứ nói là em đã dành hết tình cảm cho anh. Còn những điều cô ấy đã nói với em thì chỉ là lời nói mà thôi. Tại sao lại thế này. Chẳng lẽ cô ấy lại thiếu ý chí đến thế. Em đã nói hết nước hết cái là giờ không chỉ sống cho bản thân mà còn cho gia đình và những người khác nữa nhưng cô ấy không nghe. Em quá thất vọng. Tại sao cô ấy lại thế? Xin các anh chị cho em lời khuyên ngay trước khi quá muộn vì đã gấp lắm rồi. Quan trọng là làm thế nào cho cô ấy hiểu ra và tiếp tục sống vui vẻ. Em chỉ mong vậy thôi. Có thế em mới yên tâm ra đi.
    Xin các anh chị. Giờ thì ngày nào em cũng phải dùng thuốc an thần vì quá nhiều áp lực. Công việc ở 2 công ty, lại thêm cô ấy ngày nào cũng gọi cho em nói là sẽ tự tử.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình đọc mà thấy thương bạn quá. Bạn không thay được số điện thoại di động và cố định à mà sao cô ấy lại vẫn tiếp tục gọi?
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thay số di động, thay số S-fone, nhưng số cố định ở nhà thì không thay được. Cô ấy toàn gọi lên cơ quan thôi. Cả quầy chỉ có mỗi mình mình nên không nghe thì không được. Mà việc của mình là buộc phải nghe điện thoại. Mà bạn biết đấy, thay số của nhà thì còn được chứ của cơ quan thì mình sao thay được. Cô ấy giờ không gọi về nhà mà toàn gọi lên cơ quan. Giá mà có ai nghe hộ điện thoại thì tốt. Vừa nãy cô ấy lại gọi, lại nói là em đã mua thuốc ngủ và không còn thiết sống nữa. Mình đã nói là em có thể gây ra mọi chuyện cho anh trước đây thì cũng phải dám chịu tất cả những gì là hậu quả khi giọt nước đã tràn ly. Cô ấy nói em yêu anh thế nào thì anh cũng biết. Còn bây giờ thì em không thiết bất cứ điều gì nữa, không biết đi về đâu nữa. Mình đã cố hết sức rồi, khuyên bảo hết nước hết cái rồi. Có một sự thật là mình không còn chấp nhận được cô ấy nữa vì tất cả những gì cô ấy gây ra đã là một ấn tượng quá sâu sắc và đủ kinh hoàng để bọn mình không còn lý do gì mà tiếp tục. Nhưng tại sao cô ấy lại không chịu chấp nhận một thực tế như thế để tiếp tục sống? Mệt cái đầu quá!
  4. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    TỐt nhất bây h là đưa cô kia ra sông Hồng rồi bảo em nhảy dc thì nhảy đi anh đi về
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không phải là yếu đuối. Mà là tốt. Hiếm có đấy. Sống thế về sau thế nào cũng lấy được vợ hiền. Ông trời có mắt.
    Chúc mừng trước
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí cẩn thận. Axit mua dễ lắm
    Cách đây 1 tháng tớ cũng giống đồng chí trông hốc hác như con cá lác. Giờ thì lại béo tốt, lại yêu đời lắm rồi.
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    1. hốc hác chắc vì lý do đoá
    2. béo tốt chắc vì lý do nì
    3. Chốt hạ là em thấy: hơi khó tin!! Đề nghị thầy chứng minh!!
    Thích nhất thầy yêu đời, không thì hắt xì dầu chít luôn!!
    @anh Chủ topic: đàn ông con trai mạnh mẽ lên thoai!!
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tối.
    Cô ấy lại gọi điện và khóc. Mình không còn biết làm thế nào nữa. Thật sự rối loạn, thật sự căng thẳng. Cả ngày hôm nay không thể làm được việc gì ra hồn. Sáng cô ấy gọi 1 cuộc, tối lúc sắp về lại 1 cuộc nữa. Một điều nói em tự tử, 2 điều nói em chết. Tại sao cô ấy không chấp nhận một thực tế là mình đã không còn là của cô ấy nữa, mãi mãi. Và việc cô ấy cố gắng làm tất cả để níu kéo chỉ làm mình nhớ lại tất cả những chuyện trước đây và càng hận cô ấy thêm. Tại sao cô ấy không chịu hiểu là bát nước đã hắt đi rồi thì không thể lấy lại. Cứ tiếp tục cái tình trạng thế này mà không stress mới là lạ. Mình đã đổi số của 2 cái điện thoại, nhưng số cơ quan thì không thể. Tại sao lại thế này cơ chứ? Mình đã nhận hết phần lỗi về mình cơ mà? Muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn đã qua mà sao số phận vẫn không buông tha cho mình? Cô ấy nói là nếu quay lại thì cô ấy nhất định sẽ khác nhưng mình quá hiểu rằng đó chỉ là những gì cô ấy nói. Tâm trạng của cô ấy giờ đây chỉ là tâm trạng của 1 người đang có trong tay hạnh phúc nhưng không trân trọng nó, đến khi mất đi rồi mới chợt nhận ra và hoảng loạn, dằn vặt. Mình biết điều đó nhưg lại không thể làm gì được. Chuyện tình yêu, khi đổ vỡ thì quan trọng nhất là thời gian đầu con người ta cần phải có bản lĩnh để vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ nguôi ngoai dần theo thời gian. Mình biết như thế nhưng lại không thể làm gì để cô ấy hiểu điều đó.
    Tâm trạng của cô ấy hiện nay cũng là điều dễ hiểu. Ít sự quan tâm của gia đình và tự đánh mất tình yêu, không còn chỗ dựa nào khác nên sinh ra quẫn trí. Mình rất thương cô ấy và không muốn đẩy cô ấy vào hoàn cảnh như thế này nhưng mình không thể làm khác được. Nếu mình quay lại bây giờ, trước hết là mình sẽ làm khổ cô ấy vì cô ấy sẽ phải yêu thương một người mà không còn chút tình cảm nào, chỉ còn những mối hận dành cho cô bởi những nỗi đau mà cô ấy đã gây ra. Hai nữa là mình làm vậy là tự dối lòng mình và tàn nhẫn khi mình không còn yêu thương người ta mà vẫn quay lại. Mình không phải hạng người như thế.
    Nhưng ngày nào cũng vậy. Cô ấy gọi đến cơ quan mình và nói với mình rằng "em sẽ chết". Ba từ ấy làm mình ám ảnh kinh khủng. Mình không muốn vì mình mà cô ấy làm những điều dại dột. Mình đã nói chuyện với cô ấy rất lâu tối nay. Nói về tất cả, khuyên cô ấy bằng tất cả lòng chân thành cả mình là hãy quên mình đi, vì nếu quay lại thì chắc chắn cô ấy sẽ nhìn ra ngay được một tương lai đau khổ và mờ mịt cho cả 2, nhưng cô ấy vẫn không chịu hiểu.
    Căng thẳng tột độ và không biết làm gì nữa. Đó là tâm trạng của mình hiện tại. Hơn tuần nay, ngày nào mình cũng phải dùng đến thuốc an thần. Xin các anh chị và các bạn hãy cho mình biết mình phải làm cách nào để có thể khuyên cô ấy hãy quên mình đi và bắt đầu một cuộc sống mới mà không có mình ở bên. Đó là sự thật và cũng là hậu quả mà cô ấy phải chấp nhận cho sự thiếu tôn trọng, sự xúc phạm lòng tự trọng và so sánh trong tình yêu. Làm thế nào để cô ấy hiểu được là rồi thời gian sẽ xoá hết mọi thứ? Tình cảm đã hết thì có níu kéo cũng không thể tốt hơn. Đêm nay, chắc lại phải sử dụng thuốc an thần liều cao thì mới ngủ được. Sút 2 cân trong 2 tuần. Mẹ mà biết mình sút cân vì chuyện này chắc bà chết mất. Còn với Phương, lời nói của cô ấy theo mình vào cả trong giấc ngủ. Lúc nào cũng lo cô ấy sẽ làm chuyện gì dại dột. Mình đã không chết cho người khác được thì thôi, đừng để ai phải chết vì mình, nhất là lại vì những lý do chẳng đáng chút nào. Không biết là doạ hay thật nhưng trong lúc quẫn trí, người ta có thể làm được tất cả.
    Công việc ở 2 công ty đã vắt kiệt sức của mình rồi, giờ thêm chuyện này chắc mình sẽ chết trước khi ý định tự tử của cô ấy thành công. Một lần nữa xin các bạn hãy giúp mình. Phải làm sao để cô ấy hiểu là cô ấy phải tiếp tục cuộc sống mà không có mình. Vì trên đời không chỉ sống cho bản thân mà còn phải sống cho cả những người khác nữa.
    Số điện thoại của mình là : 0904-304-265
    Nick Yahoo là hungnguyen144@yahoo.com
    Một lần nữa xin cảm phiền mọi người. Có lẽ mình sẽ cố ngủ một chút. Thuốc ngủ chắc đã ngấm rồi. Mình thấy mệt và buồn ngủ quá. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. 16 tiếng làm việc cộng với chừng ấy áp lực. Mai bên công ty kia lại họp nữa chứ.
    Mọi người ngủ ngon nhé!
  9. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,chị theo dõi tâm sự của em từ rất lâu rồi và hôm nay thấy em suy sụp quá nên chị muốn vào an ủi em chút xíu.
    Em là 1 người đàn ông tốt H ạ,đọc những gì em viết chị thấy những kiểu người như em hiếm gặp lắm đó. Vì vậy chị chỉ em vài chiêu để tránh xa cô người yêu khủng khiếp của em nha (chị cũng không phải hiền lắm nhưng sao chị sợ cái kiểu đanh đá,ngoa ngoắt,hành hạ bạn trai của cô ấy thế). Ah,mà chị nói trước mấy chiêu này chị có được là do ngày xưa mối tình đầu đã làm với chị đấy nhá
    - Đầu tiên là điện thoại công ty em dùng dịch vụ hiện số gọi đến,cứ số nào của cô ấy hoặc nghi nghi là nhất quyết không nghe,chẳng may lỡ nghe rồi thì chỉ việc nói đang có khách hoặc đang bận rồi cúp máy luôn không cho cô ấy cơ hội kêu la,khóc lóc.
    -Gọi điện thoại đến nhà thì cứ để mẹ em bắt máy,mẹ em đã không thích cô ấy rồi nên cứ để cho bà mát mẻ vài câu là cô ấy sợ ngay ấy mà (gì chứ mẹ người yêu là chị sợ lắm,hihihi).
    -Cứ để cô ấy doạ tự tử thoải mái đi (hành động này lại càng khẳng định đó là 1 cô gái nhạt nhẽo,ngu xuẩn), những người dám tự tử thuờng không phải loại cứ nói bô bô ra miệng như vậy đâu em à. Em thấy đấy,mấy hôm nay cô ấy nói mua đầy thuốc ngủ mà đã dám uống đâu,toàn gọi em để hù thôi chú ngốc à. Loại con gái quá quắt bậc cao như cô ấy khó chết lắm.
    -Bằng mọi giá không nên an ủi hoặc phân tích đúng sai như em đã từng làm với cô ấy bởi vì sẽ chỉ là vô ích thôi,cô ấy thấy em như thế sẽ được đà lấn tới vì bắt mạch được điểm yếu của em là vẫn còn thuơng và sợ cô ấy chết nên mới thế.
    - Em có thể nhờ bạn bè tiếp cận và khuyên cô ấy,chị nghĩ có người tâm sự hoặc lắng nghe cô ấy lúc này thì cô ấy sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ngày xưa nhờ có bạn bè mà chị đã vuợt qua được những ngày tăm tối vì bị người yêu đá đít đấy. Rất đau lòng là người đó của chị ra đi vì 1 người con gái khác+áp lực gia đình nặng quá (ngày đó kinh tế 2 nhà khác nhau quá nhiều nên mẹ anh ấy khinh chị lắm và bà tuyên bố chỉ cho con trai lấy người trong đạo thôi).
    - Nếu có thể em nên xin nghỉ làm 1-2 tuần để đi du lịch cho khuây khoả (tiện thể trốn cô ấy luôn). Người yêu cũ của chị trốn chị bằng cách này đấy và cực kì hiệu quả vì chị mất phương hướng không biết kiếm anh ấy ở đâu để báo cho anh ấy biết là chị đang còn yêu anh và đang đau khổ vô cùng. Chị gọi kiếm hoài không được nên tự hiểu và phải chịu đau khổ âm thầm thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mấy chục lần muối mặt gọi phone xuống nhà bị mẹ anh ấy bắt máy nói như quát làm chị sợ khiếp vía luôn chả dám gọi nữa,hic.
    -Còn nhiều chiêu nữa nhưng chị bận rồi,nói chuyện với em sau ha.
    Ráng lên em trai ạ.
  10. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em thấy chị ấy bảo những lời trước kia của chị ấy chỉ là nói ngoài miêng
    nếu vậy thì bây giờ cũng là như thế đấy anh ạ
    anh nên đi đâu đó 1 tg để ko liên lạc được nữa, em thấy cách đó là tốt nhất đấy

Chia sẻ trang này