1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sáng!
    Em đang họp thì cô ấy gọi điện và nói muốn gặp em để nói những lời cuối cùng. Em hoảng quá, bỏ cả họp để đến. Cô ấy nói em chở đi lòng vòng 1 hồi rồi nói em hãy chở cô ấy ra sông Hồng. Em càng hoảng và chở luôn cô ấy về nhà. Chưa biết là có dám làm thật hay không nhưng bây giờ thì người hoảng loạn và mất phương hướng chính là em. Em đã đổi số điện thoại rồi nhưng số công ty thì không có chức năng hiện số gọi đến. Bây giờ xin chắc gì sếp cho gắn. Mà công việc của em thì không thể nghỉ được vì nghỉ bên công ty này thì còn việc ở công ty kia nên chuyện đi du lịch là quá xa vời.
    Đến gặp cô ấy thì cứ một điều em chết hai điều em chết, vẫn giọng nói như cũ. Em không biết là có dám làm thật hay không nhưng cứ thế này thì em không còn tâm trí mà làm việc được vì nguyên lo chuyện cô ấy sống hay chết, có dám làm điều dại dột hay không cũng đã mệt mỏi kinh khủng rồi. Chị nói đúng, em đã bị cô ấy đánh vào lòng thương và sợ cô ấy sẽ chết. Cô ấy cứ nói là cô ấy hối hận nhưng em biết là sau này rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi. Sáng nay em gặp thì cô ấy nói là em giờ không còn gì luyến tiếc nữa và em sẽ chết.
    Em không còn tình cảm gì với cô ấy nữa. Đó là sự thật. Nếu có thể thì tại sao không chấp nhận thực tế và tiếp tục sống?Chứ giờ cứ thế này thì chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Cô ấy cũng sẽ không thanh thản mà cứ tiếp tục thế này thì chỉ làm em thêm hận cô ấy mà thôi.
    Giờ thì đến lượt em thực sự mất phương hướng. Không còn chút tình cảm nào với cô ấy cả mà chỉ còn nỗi lo lắng. Em đã nói em tha thứ hết cho cô ấy nghĩa là em đã không còn tình cảm với cô ấy nữa. Mọi chuyện giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Xin tất cả anh chị trên TTVN ai đọc được những dòng này xin cho em lời khuyên, em phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này? Em đã dùng thuốc an thần cả mấy tuần nay rồi. Nếu cứ thế này chắc sẽ nhập viện sớm mất. Em online cả ngày và sẽ check mỗi tiếng một lần. Em căng thẳng quá. Làm việc nhưng đầu óc cứ để đi đâu. Mỗi tiếng lại phải gọi cho cô ấy 1 lần vì sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra.....
    Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã chia sẻ cùng em.
    Em Hưng.
  2. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,em ơi là em,em gọi cho cô ta 1 tiếng 1 lần là em sập bẫy của cô ấy rồi đấy. Nhưng dù sao chị cũng rất vui vì mấy bài gần đây em đều khẳng định hết yêu cô ấy thật rồi. Chị chỉ thêm cho em 1 chiêu nữa nhé vì mấy chiêu kia em chẳng áp dụng được gì.
    Ah ma` thôi,giờ này bên chị cũng khuya rồi chị phải đi ngủ,nếu có thể mai chị em mình chát đi,chị sẽ nói chuyện với em nhiều hơn.
    Khổ thân em quá,ghét con bé kia quá
  3. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em có thằng em, nó cũng trong tình trạng giống gần giống bạn này. Nó yêu một em và sau một thời gian không hợp thì nó và em ấy bỏ nhau, em ấy cũng gần giống em người yêu của bạn chủ topic ấy, nhưng ít vô học hơn thoai( em xin lỗi, nhưng người yêu bạn chủ topic chắc phải dùng đến từ đó). Sau khi chia tay thì em kia tự tử, tự tử thật ấy chứ không phải đùa đâu ạ, em ấy cắt tay tự tử thật nhưng lai canh đúng giờ mẹ sắp lên, lúc mẹ em ấy lên thấy thế đưa đi bệnh viện nên không chết. Thằng em em sợ quá, nó đành phải chấp nhận quay lại( em vẫn chửi là nó ngu nên mới quay lại nhưng nó ko nghe), con bé kia kiểm soát nó 24/24h, 30'' lại gọi điện một lần để kiểm tra và bảo là vì anh mà một lần em suýt chết nên anh phải có trách nhiệm với em .
    Bác giai chủ topic nếu muốn giẫm vào vết xe đổ này thì nên nghĩ đến tương lai ạ. Còn em thấy nhiều em doạ tự tử rồi nhưng cuối cùng chả dám đâu
    Bác là đàn ông, đôi khi phải nhẫn tâm một chút với loại gái bám thế này.
    Chúc bác có quyết định đúng đắn.
  4. impu85

    impu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình cần phải chia sẻ với anh,dù chuyện cá nhân ko ai muốn lôi lên mạng cả!Nhưng em tin sau khi nghe em kể anh sẽ thấy mình ko phải là người duy nhất trên đời mắc phải chuyện này.
    Em thấy anh rất giống với người bạn trai của em bây h, dù bây h chỉ còn là bạn bè!Nhưng em vẫn gọi là bạn trai nhé, để tiện kể vì đây là quan hệ tay ba.
    em và bạn ý biết và chơi với nhau cũng lâu, em cũng biết bạn ý có người yêu, nhưng em ko quan tâm, rồi bạn ý chia tay với bạn gái kia,thời gian sau tỏ tình với em, em biết đó là tình cảm chân thành!Bọn em bắt đầu tìm hiểu một thời gian thì có một hôm bạn gái cũ của anh ý gọi cho em, kể hết chuyện ngày xưa, nào là ngủ với nhau rồi đủ thứ để em phải tránh xa ra, em vẫn ko tránh,thì quay sang doạ bạn trai em là ko tránh em ra thì nó sẽ làm hại em, ko xong thì nó lại quay sang chửi rủa doạ dẫm e, gọi cho bố mẹ em nói về bạn trai em ko ra gì.Anh chưa từng nghĩ đến lúc này đúng ko? lúc mà anh tiếp tục yêu một người khác thì chị kia có buông tha cho anh ko?Vì bạn trai em có câu chuyện phía trước y hệt anh....
    ...Hai người đó yêu nhau 2.5 năm, bạn traiem thì hiền lành tốt tính, giỏi giang, bạn gái kia học cũng giỏi,duy chỉ có vấn đề về gia đình ko ổn lắm, có quan hệ xxx...với nhau một thời gian,sau đó vì bạn gái kia suốt ngày ghen tuông vật vã, quản lí thít chặt, nói chung là rất chi ngột ngạt thì bạn trai chia tay, lúc đầu y hệt anh, gọi điện suốt ngày để mong quay lại, hứa sẽ ko điên cuồng sẽ ko nói ra những từ ngữ quá đáng nữa...bạn trai đồng ý quay lại,rồi ko chịu được lại bỏ, rồi lại cái vòng xoáy điện thoại khóc lóc hứa hẹn...em biết bạn trai này là người tốt và bản lĩnh trong công việc, nhưng đúng là tình yêu có những cái yếu đuối riêng,dù muốn bỏ nhưng chỉ nói ko là ko thể đủ, sau một thời gian vật vã thì bạn kia ..tự tử, trong một năm mà tự tử bao nhiêu lần(thế mà ko chết mới tài) , làm bạn trai em khốn đốn.Thế rồi cũng lại đến cái giai đoạn như anh là bình tĩnh lại ngồi nói chuyện và đồng ý chia tay-> anh ạ, ko phải đâu, nó muốn là bạn để luôn quản lí được anh thôi, bạn trai em là bạn với nó được 1năm, tức là sau một năm chia tay, chỉ gọi đt bình thường thôi,conpé kia nó quan tâm thì dù sao cũng đã có thời gian yêu và ngủ với nhau nên phải trả lời, thì đây, một năm sau ngày chia tay, những tưởng mọi chuyện êm đẹp thì bạn trai kia mới tỏ tình với em, ai dè, con kia một năm qua nó chờ...chờ để gia đình bạn trai em đồng ý nó vì bố mẹ ban trai phản đối mà, chứ ko phải là muốn làm bạn đâu anh ơi, và khi em và bạn trai kia bắt đầu tìm hiểu nhau thì nó điên cuồng lại tử tự lại gặp bố mẹ em nói xấu về bạn kia là từng QHTD, đúng là đến nước này em ko còn gì, vì em ko phải khoe đâu chỉ để anh hiểu thôi, em là một "tiểu thư" em ko thiếu một cái gì từ vật chất đến sự nghiệp, cả bản thân, thậm chí bố em còn có địa vị trong xã hội nên từ bé làm gì em cũng phải nghĩ để giữ tiếng tăm cho gia đình...nên gia đình em ko muốn em "dây" với một người như bạn trai kia, đặc biệt suốt ngày bị con kia đe doạ làm hại.Thế đấy, em viết ra để giải toả tâm lí cho em một phần vì những gì thực tế em chịu còn phũ phàng hơn nhiêunhững gì em vừa kể, nhưng em chỉ chọn ra chi tiết thôi để chia sẻ với anh, em tin anh ko phải là người kém cỏi , nhưng hãy tìm ra một cách tốt hơn bạn trai cũ của em đã làm đó là thương hại, nhu nhược và làm theo những gì con kia doạ, để sau này anh có thể thực sự thanh thản sống tiếp để ko bị cái quá khứ kia nó làm phiền anh và cả người con gái tiếp theo anh yêu!
    Anh có cách nào thoát ra thì nói cho em với nhé,dù sao e và bạn trai kia h đây chỉ là bạn bè, em cũng đau đớn lắm khi thấy bạn ý tiếp tục phải "vật lộn" với cái con kia, nó suốt ngày nghĩ ra đủ trò để phá vỡ cuộc sống của cả em và bạn ý.Mệt mỏi!
    Chỉ có điều em biết, mọi người mắng anh nhu nhược, là ko dám nói thẳng,là ko phũ phàng dứt khoát, nhưng em hiểu, người trong cuộc có cái khó riêng mà dù bạn trai em đã phải nói chuyện với bố mẹ bạn gái kia rồi, nói thẳng vào mặt con pé kia rồi, bố mẹ bạn trai cũng phải mắng con pé kia rồi mà nó vẫn kiên quyết lao vào như con thiêu thânvà nói sẵn sàng làm tất cả để cho bạn trai kia quay về.Hic
  5. impu85

    impu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    À,em quên một điều nữa, tất cả những gì bạn gái anh làm với anh thì cũng y hệt con pé kia đã từng làm,thậm chí còn lắm trò kinh khủng hơn, anh còn sợ, còn làm theo là anh thua,vì yêu nhau lâu nó hiểu tính anh ,nó biết làm gì thì anh sẽ phải sợ...dù em và bạn trai đã chia tay nhưng em vẫn cùng bạn trai kia chia sẻ và tìm ra lối thoát, em luôn dặn bạn trai em phải cứng cỏi lên, đừng có là mình của những năm trước nữa, mạnh mẽ dám nhìn thẳng vào mặt mà nói thẳng toẹt ra để nó choáng về một anh rất khác xưa, đặc biệt nhé, trước đây khi chưa đến bạn trai chưa đến với em,con kia nó tự tử như cơm bữa, suốt ngày gọi là anh đến để em nói chuyện lần cuối nhưng tất cả ko phải,toàn lừa đến rồi tự tử cho bạn trai hoảng loạn lên, nhưng sau khi bạn kia đến với em thì con bé này dồn tâm dồn sức phá mà đặc biệt...ko tự tử nữa, thế mới biết cái hội đấy đúng là có dám cầm dao cắt tay thật, nhưng chỉ nhẹ như đứt tay thôi,chứ muốn chết thật thì thiếu gì cách ko cần phải thông báo ầm ĩ lên, nên anh ko được sợ,nó ko dám chết đâu, mạnh mẽ lên anh ạ!
    Anh thử làm theo cách của bạn trai cũ của em xem, đi chơi nhiều vào, bình tĩnh , thở đều, suy nghĩ thoáng đi,nó có vật vã gì anh cứ tưng tửng kệ bố nó, phải trả lời kiểu mặc xác mày,t ko quan tâm, anh phải mạnh mẽ và tỏ ra a ko còn yếu mềm như trước nữa, ít ra nó sẽ choáng mà buông cho anh một thời gian,nhưng đây ko phải cách giải quyết dứt điểm đâu anh ạ,vì cách dứt điểm thì chưa tìm ra, vì sau này anh mà có bạn gái,100% nó nhảy vào làm đủ trò phá đám.Đàn ông phải tàn nhẫn khi cần!
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ!Nếu bác muốn SỐng ko băng chết thì hãy cưới cô ta
    Trong các cái khổ của đạo phật,phải ở với người mình ghét là 1 điều kinh khủng nhất
    Bây giờ bác tốt nên tình cảm ko dễ phai nhạt
    Nhưng nó có coi bác là người đâu
    Nó coi bác như con Trâu con chó
    Hành vi của con người xuất phát từ nhận thức và nhu cầu(tâm lí học đã chứng minh điều đó)
    vì thế nó hành động như thế xuất phát từ nhận thức của nó,mong muốn của nó,nói cách khác chính là còn người của nó.
    NÓ thật sự vô học-vô đạo đức-vô văn hoá.
    Tớ thật sự tiếc cho tình yêu của bác
    Bác đã đặt nhầm người rồi
    Bác mạnh mẽ lên nào,mất đi 1 tình yêu thôi,cũng chưa chết đc
    cuộc đời còn bao nhiêu thứ.
    Nhớ lúc còn bé-ko có mẹ bên cạnh là tớ khóc
    đó là biểu hiện của iếu đuối
    Bây giờ ko có nó là cậu ko những buồn mà còn có vẻ như ko chịu nổi
    Nào hãy suy nghĩ lạc quan nào
    Ngày mai cậu sẽ yêu ngừoi khác,sẽ hạnh phúc,
    sẽ thành công.Ùh thì bây giờ buồn 1 chút,cũng đc
    rồi cũng qua thôi
    có chết đâu mà sợ-mà chết thì...thôi chứ sao
    Nói thật với bác
    Mất tiền là mất ít
    mất sức khoẻ là mất nhiều
    nhưng mất Lòng tự trọng là mất...Tất cả
    Bác đưng đánh mất long tự trọng của mình đổi lấy sự Ích kỷ đến cùng cực của nó!
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    NÓ Doạ bác đấy!Bác cứ ko gặp nó
    cắt đứt mọi mối liên lạc
    xem nó còn làm đc j`
    NÓ mà làm điều j` đó cũng phải muốn bác biết
    tự sát hay là bất cứ điều j`
    nhưng bác cứ ko biết và tạo ra 1 rào chắn mọi thông tin của nó tới bác
    thì nó chẳng biết phải làm j` đâu!
    hô hô
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    nếu ko bác nói thẳng với nó,nó như thế ,coi bác ko ra gi`,rồi bác nói ra tình cảm thật sự của bác,Tức là sự thất vọng ,tức tối của bác,
    Bác thể hiện rõ sự coi thường của Bác với nó ra.và phải thật coi thường vào(nhớ là vẫn giữ văn hoá nhé)
    Theo thuyết tâm lí học thì nhu cầu tôn trọng còn cao hơn nhiều nhu cầu khác.Bác khinh nó,nó sẽ chán.
    trừ phi nó bỏ lòng tự trọng bác phải chơi đòn cao hơn
    Bác bảo bác coi nó chẳng ra j` ---nó muốn tự sát kệ đời nó
    muốn chết hay ko là việc của nó.
    Tức là bác lạnh lùng ,kệ mẹ nó
    nhưng bài là thế,nhưng bác phải làm uyển chuyển,
    Bây h tự nhiên bác đang lo cho nó như thế mà lại thay đổi nhanh
    thành 1 kiểu khác thì nó nghi ngay
    bác làm khoé léo nhá!
  9. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghĩ của tớ thì tớ thấy như thế này.
    Bạn không còn yêu cô ấy nữa là rõ rồi. Cô ấy cung không yêu bạn đâu, nhưng vì cô ấy là người ích kỷ và tự ái cao nữa. Cô ấy không chịu được cái ý nghĩ là bị bạn bỏ rơi, trong khi mà cô ấy chưa có ai khá hơn bạn thay thể. Cho nên để giải quyết tình huống này thì bạn phải tìm cách vuốt ve ve cái tự ái của cô ấy và kiên nhẫn cho đến khi cô ấy chán bạn và sẽ tự động bỏ bạn thôi. Tớ thử đề nghị làm như thế này nhé:
    - Không nhắc đến chuyện chia tay nữa (để cô ấy khỏi tự ái)
    - Cứ làm như bình thường, nhưng tuyệt đối không hứa hẹn, không nói yêu thương; nếu cô ấy hỏi thì cứ bảo anh bận nhiều việc lắm, đang xí chét ở cơ quan, cho anh thời gian suy nghĩ. Cứ như vậy hõan binh
    - Cứ nói chuyện hỏ nhẹ bình thường, thỉnh thỏang hỏi thăm quan tâm 1 tí (để làm cho cô ấy yên tâm là mình từ bỏ ý định bỏ cô ấy rồi). Nhưng dần dần thì mức độ hỏi han, đi chơi... giảm dần và sau đó là viện cớ này kia để không gặp gỡ. Cứ từ từ như vậy thì cô ấy cũng chán thôi.
    - Quan trọng nữa là không biểu lộ tình cảm thương hại, ghét muốn bỏ cho cô ấy thấy; coi như là từ từ mà rút nhẹ nhàng không giải thích, không nói lời chia tay.
    Làm như thế này thì đối với nhiều người la không fair, nhưng mà trong trường hợp cô bé này thì tớ nghĩ là hiệu quả. Hy vọng bạn sớm bình yên.
  10. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể áp dụng các nguêyn tắc giẫy hàng mà anh em trong box đã bàn tán,nhiều bài lắm.

Chia sẻ trang này