1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    [/quote] sao bây giờ lắm đứa con gái thoái hoá biến chất thế cơ chứ. mình kể cho bạn nghe chuyện này nhá.
    Thằng bạn thân của mình nó yêu 1 con bé người Hải Phòng. Lúc đến với nhau thì con kia mới bị người yêu đá. thế là vớ được thằng bạn mình lấp chỗ trống. Lúc yêu nhau cũng suốt ngày nó lải nhải cái điệp khúc về thằng người yêu cũ của nó: anh ấy thế này thế kia... Thằng bạn mình chịu k nổi đòi chia tay, con bé đấy lại đến khóc lóc cầu xin hứa sửa đổi. Được 2 năm thì thằng người yêu cũ của nó đi nước ngoài về với 1 đống quà cáp thế là con bé nó bye thằng bạn mình luôn. Thằng bạn mình đau khổ vật vã suốt mấy năm trời. Dù yêu người khác vẫn cứ tơ tưởng đến con bé ấy. Con kia quay về với thằng người yêu cũ bị nó cho te tua rồi lại đá ra khỏi nhà. thế là "cóc chết 3 năm quay đầu về núi", cứ nghe tin thằng bạn tớ có người yêu mới là nó đến phá. nó đến nhà thằng bạn tớ ở lì suốt ngày đêm k chịu về (thằng bạn tớ ở 1 mình). đến lúc người yêu của bạn tớ chịu k nổi, phải chia tay thì nó phởn phơ sung sướng. Thế mà thằng bạn tớ vẫn yêu thương con đấy. (tớ điên hết cả người vì k khuyên được nó). Quay lại với nhau được mấy bữa thằng bạn tớ phát hiện con kia vẫn đi với thằng người yêu cũ, còn bắt gặp vào nhà nghỉ nữa.
    Thế là thằng bạn tớ 1 lân nữa qđịnh chia tay. Dứt khoát. Nó bỏ cả về quê cơ ạ. Thế là con kia suốt ngày nhắn tin không cho nó yên, hết ngọt ngào rồi chửi bới, rồi doạ tự tử... làm bạn tớ khổ sở điêu đứng. Suốt ngày phải canh nó sợ nó chết, mà cái con quái đản đấy nó có chết cho đâu? Vẫn sống nhăn nhở, thi thoảng còn trơ trẽn đến xin thằng bạn tớ ít tiền tiêu!
    Bạn tớ cũng sống tình cảm và hơi yếu đuối như cậu vậy. Thế mà bây giờ nó cũng chỉ có 1 từ để nói về con đấy "ghê tởm"
    Tớ nghĩ cậu nên sống mạnh mẽ lên. nó chả dám chết đâu. Nó chỉ đang đánh vào điểm yếu của cậu thôi. Đừng làm con rối cho nó giật dây nữa nhé.
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chiều.
    Đang trên công ty kia cì sếp gọi lên thì cô ấy gọi ra. Đến 1 quán cafe cô ấy khóc dữ quá, nói là mọi chuyện đã đến nước này em cũng không thiết gì nữa. Sau đó thì cô ấy nói đủ thứ nào là anh để em ôm anh lần cuối rồi sẽ đi thật xa, nào là em đã nhận ra sai lầm rồi thì em sẽ lấy cái chết để sửa sai. Quay lại với cô ấy rồi lại chia tay tức là mình lừa dối cô ấy, có phải vậy không? Lúc ấy, mình tự hỏi không biết là mình có quân tử Tàu quá hay không nữa. Có lẽ đã đến lúc mình nghe lời khuyên của các bạn. Quay lại rồi kiên nhẫn cho đến khi cô ấy chán mình thì thôi. Chứ cả 2 đều cương thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi được đến đâu.
    Mình đã cho cô ấy quá nhiều cơ hội sửa chữa sai lầm nhưng đến nước này thì không thể chịu nổi. Nhưng buồn hơn cả là khi đã không yêu nhau rồi thì hãy để cho cả 2 được bình yên ra đi, đừng gây thêm đau khổ cho nhau nữa.
    Thế mới biết, trên đời này còn nhiều người gặp những chuyện không chỉ tương tự mà còn đau khổ hơn mình gấp nhiều lần. Đọc bài của các anh chị, các bạn mà mình thấy mình còn chưa là gì. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, khó có thể đem chuyện của người này áp dụng lên người kia. Chỉ mong sao những người khác không bao giờ gặp phải chuyện của mình nữa.
    Mình đã làm theo cách chung của mọi người. Không nói quay lại cũng không nói yêu thương gì. Mình đã thông báo với cô ấy là mình sẽ đi công tác một thời gian, ở Hoà Bình. Đó sẽ là lý do chính đáng nhất để tạm thời cắt đứt liên lạc một thời gian. Còn điện thoại công ty sẽ nhờ người nghe, khi nào gặp Hưng thì sẽ nói Hưng đi công tác rồi. Cô ấy chỉ gọi cho mình vào một số giờ nhất định nên có thể làm thế được. Vạn bất đắc dĩ mình mới phải giở cái trò hạ lưu đê tiện này. Từ trước đến nay, mình tự hào là một người quang minh chính đại. Trong tình yêu, mình yêu cô ấy hết lòng và cô ấy không có gì để nói được mình. Nhưng sao đến lúc chia tay rồi, chỉ mong cô ấy cho mình sự bình yên thì lại không?
    Cuối cùng thì có lẽ đã đến lúc phải làm thế một lần thì mới mong sau này có thể quên được nhau. Mình muốn cô ấy chán, hận, ghét bỏ cũng được vì cô ấy đã để lại trong mình những ấn tượng quá đau đớn. Chiều nay, khi gặp cô ấy mình đã không thể kiềm chế được. Đáng buồn là khi mình nói lại chuyện cũ thì cô ấy bảo:" Đấy là anh nghĩ thế thôi! Anh mà cứ nghĩ như thế thì làm sao? Nó cũng chỉ là lời nói gió bay. Chấp nhặt làm gì." Bạn gái nào nói những câu như thế với người yêu thì các bạn trai sẽ xử sự thế nào.
    Thôi, có lẽ kiểu gì thì cũng cần 1 thời gian nữa mới có thể giải quyết xong. Cứ biết hôm nay đã. Mấy hôm nữa không gặp, không nhận điện thoại từ cô ấy nữa, hy vọng mình sẽ có những khoảng lặng để suy xét lại bản thân và vượt qua tâm trạng căng thẳng này, không cần đến thuốc an thần nữa. (Uống có 2 tuần mà sút cân ghê quá)
  3. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em trai,chị rất vui vì cuối cùng em cũng đã chọn giải pháp như chị đã nói với em lúc sáng (phù,may quá mấy bạn khác cũng khuyên giống mình chứ không em Hưng không chịu đâu ạ,cứ nói giả vờ quay lại là thất đức). Đêm qua lúc chát xong chị đã kể cho anh xã chị nghe rất nhiều và anh ấy nói sao không kể thêm chuyện của anh cho nó nghe luôn để nó biết mà tránh xa con nhỏ đó ra,hehhe (Trước kia 2 người không hợp rồi chia tay,sau đó chị ấy cũng doạ tự tử,uống rượu say lăn lóc ở cầu thang khu anh ấy trọ làm mấy thằng bạn Mỹ chửi anh ấy suốt. Sau đó anh ấy chuyển về nhà ở với gia đình thì chị ấy đến ném đá vỡ hết cửa kính. Rồi sau 1 lần chị tự tử không chết anh ấy hãi quá nên quay lại,vài tháng sau thì chia tay tiếp vì vốn không hợp nên cãi nhau hoài. Cái bất ngờ lớn nhất là chị ấy có thai và cũng vì quá chán nản nên chị ấy chịu nuôi con 1 mình. Dư âm để lại là mười mấy năm nay chồng chị phải hàng tháng gửi tiền cho mẹ con chị ấy và thỉnh thoảng bị gọi phone chửi vì thằng con hư quá ).
  4. impu85

    impu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em khâm phục chị kumi7305!Chị có thể vượt qua tất cả quá khứ của chồng chị mà kết hôn đặc biệt bây h vẫn phải chung sống với một cái quá khứ dai dẳng là thằng con kia.Hic.E chỉ giống chị được đến đoạn đang yêu mà con kia phá đám như đã kể ở trên thôi mà em ko vượt qua nổi!Em biết chuyện bạn trai từng quan hệ xxx thời đại bây h có thể thông cảm và cho qua, em suy nghĩ được thế, nhưng cứ hay bị ám ảnh dằn vặt(vì lần những lần quan hệ đó cách đây 2năm,bạn trai em sau đó có gửi mail cho nó nói lên "cảm xúc" sau khi...nên bây h nó phá em bằng cách gửi hết đống mail đấy cho em,hic,em cứ bị ám ảnh thường xuyên) nên chọn cách chia tay cho nhẹ nhàng, điều em băn khoăn là ko biết em có đang để tuột khỏi tay tình yêu của mình ko,khi em biết cả em và anh ấy đều yêu nhau chân thành.Em nghĩ mình còn trẻ, xa nhau một thời gian xem thế nào đã chị nhỉ.Ngày xưa chị suy nghĩ ntn mà có thể vượt qua và đến với anh ý.
  5. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối giơì ơi, đọc cái topic này sao mà bức xúc kinh khủng !!!
    Thực sự lúc đầu mình thấy bạn chủ topic rất tốt bụng, thật thà , cũng có thể mình chưa bao giờ trải qua những chuyện tương tự nhưng đến giờ này thì mình không còn cảm thấy sự nhu nhược, yếu đuối, không dứt khoát của bạn là tốt nữa. Sao mình thấy cái cách yêu , cách sống của bạn nó cải lương, nó sến hơn film Hàn Quốc. Bạn định nghĩa thế nào là sống "quang minh chính đại" mà phải lo việc nói cho cô ấy biết sự thật về tình cảm của bạn, không gặp và nghe điện thoại của cô ấy là "hành động hạ lưu đê tiện"??? Bạn có bao giờ nghĩ rằng vì bạn cứ sợ, cứ ngại, cứ không dám như thế thì mới có cái loại con gái trơ trẽn, độc ác, khốn nạn như bạn gái của bạn không? Trời, bức xúc quá! Chả viết được cái gì tử tế!
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết là có sến hay không nhưng mình nghĩ là mình đã sống đúng với bản thân mình. Nhiều lúc nghĩ nếu mình nhẫn tâm một chút, độc ác một chút lại hoá hay nhưng tiếc là không thể thế được. Con người mình nó đã vậy rồi. Mỗi người mỗi tâm trạng, nhưng mình hoàn toàn bằng lòng với cách sống của mình. Bạn cứ thử ở trong hoàn cảnh của mình mà xem. Lúc ấy có lẽ bạn còn "sến" hơn cả mình ý chứ .
    Dẫu sao thì nhờ mọi người khuyên bảo mà bây giờ mình cũng đã khá hơn hay ít ra là cũng thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Nhất định là mình sẽ không phụ lòng anh chị em trong box, sau này mình làm đám cưới với ai đó thì mọi người có offline đến dự không nhỉ?
    @ Chị kumi7305: Buồn quá chị ạ. Hôm qua cô ấy gọi cho em, em có bảo là anh vừa làm mất cái laptop của công ty ( thực ra thì đã tìm thấy rồi) họ bắt anh phải mua lại cái khác, tiền sẽ trừ dần vào lương trong 1 năm. Tức là mỗi tháng chỉ lĩnh 1/2 lương thôi. Em về đến nhà, cô ấy nhắn cho em mỗi cái tin ( thoi anh dung buon nua.cua di thay nguoi,roi se lai lam ra thoi) và ....bặt vô âm tín. Sáng nay em chủ động nhắn lại cũng không thấy ý kiến gì. Hic!
    @impu85: Cảm ơn em rất nhiều vì đã chia sẻ với anh. Thế ra chuyện của em còn hơn anh nhiều nhỉ? Chúc em sớm tìm lại được tình yêu của mình. Chuyện ..."xyz" gì đó giờ hãy bỏ qua và thôi không nghĩ đến nó nữa em ạ. Con người sống trên đời quan trọng là sự tha thứ mà em. Thỉnh thoảng rảnh mail cho anh nhé! Nếu ở HN thì SMS rồi anh em mình đi uống cafe. Anh rất thích cái chữ ký của anh gì có cái avatả cười toe toét ý :" Sống đơn giản cho đời nó thanh thản" Tiếc là trên đời có mấy ai được thế đâu.
  7. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em à,lúc mới quen nhau chị đâu có biết gì về quá khứ của anh ấy đâu vì mỗi đứa 1 phương trời mà. Với lại nếu có biết thì chị vẫn chấp nhận lấy anh ấy vì anh là 1 người đàn ông tốt,yêu chị vô cùng và khá thành đạt. Và chuyện kia cũng xảy ra 16 năm rồi chứ không phải mới đây (có nghĩa là đứa bé kia hiện tại 16 tuổi rồi) nên chị chẳng bao giờ nghĩ đến quá khứ của anh ấy hết. Hiện tại mối quan hệ giữa chị và mẹ của thằng bé khá thân mặc dù tụi chị ở 2 tiểu bang khác nhau. Con riêng anh ấy chị cũng rất quý vì nó không có sự chăm sóc của người cha từ bé nhưng rất ngoan và thương bố. Mẹ nó cũng qua khoảng 4 đời chồng rồi nhưng nó nhất quyết chỉ gọi mỗi chồng chị là dad thôi (dễ thương không em).
    Được kumi7305 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 02/03/2007
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Đi làm về nhưng không ngủ được. Nghĩ lại rồi mới thấy mọi chuyện đã qua như một cơn ác mộng. Có lẽ đây là quả báo của mình. Không có các anh chị trên này khuyên bảo chắc mình đã không vượt qua được. Buồn vì đã đặt tình yêu không đúng chỗ, đã không sớm tỉnh ngộ để nhận ra cái gì là tốt cho mình. Lúc đầu thì cũng nghĩ, không hợp nhau thì chia tay cũng là lẽ đương nhiên, cả 2 sẽ đều vui vẻ. Nhưng những cái kết thúc thường mấy khi có hậu đâu. Cô ấy đã để lại những vết hằn không thể xoá trong tim mình và những nỗi đau không biết bao giờ sẽ nguôi ngoai.
    Nghe các bạn kể chuyện, mình mới thấy, sao đã không yêu được nhau thì thôi, lại còn gây thêm đau khổ và dằn vặt cho nhau làm gì. Làm như thế, người ta chỉ thoả mãn được tính ích kỷ cá nhân. Có chăng, có được người kia quay lại thì cũng chỉ là thương hại nếu không muốn nói xa hơn là hận. Chẳng thà cứ chia tay nhau trong vui vẻ, có một chút nước mắt nhưng sau này sẽ nhớ về nhau với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Không ai muốn chia tay. Nhưng có chia tay thì cũng không ân hận.
    Một ngày mới đã đến. Ngồi viết những cảm xúc vào lúc này thật dễ chịu. Nó làm cho mình nghĩ đến sự bắt đầu một cái gì đó tốt đẹp, một cuộc sống mới tốt đẹp, hay ít ra thì cũng là một ngày mới hứa hẹn những điều tốt đẹp. Sẽ mất một thời gian nữa nhưng mình tin là sẽ qua mau thôi. Không biết, rồi ngày mai có còn những phiền toái kia không nhưng hôm nay cứ ngồi viết đã. Viết cho nhẹ lòng, cho trôi đi hết những nỗi đau và cho ngày mai tươi sáng. Ngày mai, có thể mình sẽ lại ngồi post 1 bài than thở cô ấy đã gọi điện cho mình thế nào, mình đã lại đau khổ và ức chế ra sao nhưng hôm nay thì cứ ngồi viết đã. Lâu lắm rồi mình không biểu lộ cảm xúc thật của mình với ai. Một cái gì đó mới mẻ đang bắt đầu. Mình cảm nhận thấy điều đó.....
  9. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị vui vì thấy tình trạng em đã khá hơn,ráng giữ như vậy em nhé.
    Đêm qua thấy em online khá muộn nhưng chị không dám say hi vì biết em đang bận post bài trên này. Nếu cô ấy còn làm phiền nữa thì em cứ viết lên đây để tụi chị chia sẻ với em nha Hưng.
  10. titakhamon

    titakhamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc với bác gái này!

Chia sẻ trang này