1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số mệnh???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 19/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Số mệnh???

    Mọi người có ai đã bao giờ nghĩ về số mệnh bao giờ chưa???Cả mấy hôm nay,nghĩ vớ vẩn thì tự nhiên nghĩ đến số mệnh.Yêu người ta thường là 0 được yêu lại,bị từ chối thẳng thừng hoặc là bị người đấy trốn tránh,tìm cách từ chối,cái cảm giác yêu người ta mà bị tứ chối đáng sợ thật.Bây giờ thì tự nhiên thấy có 1 chút gì đó của số mệnh,cuộc đời nó theo quy luật thế nào???Chả ai hiểu cả và cũng chả có ai tìm ra được cả,chỉ có những người hiểu được bản thân mình mới có thể hiểu được.ngồi nghĩ lại mình từ trước đến giờ đúng là chưa làm được cái gì ra hồn cả,học hành thi chả ra làm sao,bố mẹ tin tưởng yêu thương thế đấy mà có làm được cái gì cho bố mẹ đâu,ngay cả cái mà mình cho là mình hay nhất là yêu đương cũng có ra làm sao đâu chứ,chả yêu con nào được lâu cả,nghĩ mãi thì thấy mình 0 có duyên với con gái,thôi thì chả nhẽ thôi vậy,0 yêu đương gì nữa vậy,chán.......đầu óc tự dưng hơn bao giờ hết rất nhẹ nhõm,thoải mái......nghĩ lại thế cũng hay,nhưng thật sự hụt hẫng quá...........


    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là chú chưa chín chắn để yêu 1 cách thật sự Tquynhchi ạ. Hãy xem lại mình xem liệu chú có xứng đáng là "chỗ dựa" của chị em chưa?

    Don't dream it's over!
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé' bà chị nói 1 câu xong nghe chán đời hẳn luôn,fải xem lại mình.....nghe mà như cắt da cắt thịt...........0 yêu ai được rồi,0 co lòng tin thì chả làm được gì cả
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  4. concat

    concat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Toi cung tin la co so menh.Càng sống lâu cang nhan thấy răng thuận theo lẽ trời thì dễ , nghịch theo lẽ trời thì khó. Nhung nói chung cũng vẫn phải chiến đấu thôi. Tìm đuọc cái gọi là nguời yêu khó lắm, đi tim người biết thông cảm, sẻ chia với mình rồi sẽ thấy cái số của mình cũng không xấu lắm đâu.Chúc sớm vui vẻ và gặp nhiều may mắn(Cái này do số).
    Concat[/red][/size=8]
  5. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe.... sư tỷ come back rùi ? Ăn tết vui vẻ huh? Tỷ ơi, em có xứng đáng là " CHỖ DỰA" của tỷ không dzậy? Trả lời gấp gấp.....

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hihi..... cái lày khó lói quá nhỉ. Hummmmmm thui thì cứ tạm cho là được đi he he....

    Don't dream it's over!
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết thì phải cho dựa thử mới biết được đó
    whisper@
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chú sai rồi tquynhchi. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử ,trong đó bao gồm cả hỉ nộ ái ố .Khó ai thoát ra được lắm .Những người tu hành cũng vậy ,một họ có duyên nơi cửa phật .Không thì họ là những kẻ thất bại ,trốn tránh sự thật và tìm giải thoát nơi đó.Nhưng có thoát được không mới là vấn đề.Con người ,đến một lúc nào đó sẽ chợt nhận ra mình đang phiền não ,đang chán chường và đang cô đơn ,đên một lúc nào đó sẽ nhận ra mình .... đang yêu .Cái gì đến rồi sẽ đến ,đừng nên biết trước làm gì. Biết được mà không làm gì thay đổi được thì đau khổ lắm.Anh chỉ nói như vậy.Chú muốn trở thành gì thì do chú thôi .
    Muốn làm người bình thường có đủ yêu ghét giận hờn như bọn anh hay làm người ......cõi trên đi tìm sự giải thoát của tâm linh thì tuỳ chú.
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  9. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe.....vậy thì ...hihi........khi nào tụi mình "dựa nhau" đây tỷ.....as soon as possible huh?

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Phải cho tỷ biết boytx cái đã chứ rùi mới dựa hì hì

    Don't dream it's over!

Chia sẻ trang này