1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận !!! Ai tin vào số phận không ??? và Cuộc sống là thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Số phận !!! Ai tin vào số phận không ??? và Cuộc sống là thế nào ???

    Nói đến số phận , chắc nhiều người sẽ nói rằng .... " làm gì có số phận ??? Tất cả những gì xảy ra đều do chúng ta quyết đinh cả .... ..." ... cũng có những người cho rằng " Số phận là có đấy chứ ...." ...
    Vậy ta hãy thử bàn luận với nhau xem .... những cái gì đã xảy đến với ta trong cuộc sống .... Ý nghĩa của nó .... từ đó để tìm câu trả lời và cách giải quyết nhũng khó khăn .... cùng vũng tin tiến bước trong cuộc sống khắc nghiệt đầy khó khăn ???

    Life í a Rollercoaster ... ???? True or False ????


    TN W ! Love you forever
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ớ topic hay thía này mà chẳng ai trả lời thế nhẩy?
    Số phận à, hay đấy ... tui thì ko tin lắm, nhưng mà có những điều làm sao mà có thể lí giải đc ... YÊU chẳng hạn, sao mà gặp đc đúng người, sao mà lại yêu thế ? ... số phận wá còn gì, Tuấn nhờ !!!
    Dưng mà từ sinh nhật 19 xong là ông Tuấn có vẻ là lạ... "cuộc sống là thế nào ?" : Chịu !

    NOTHING LASTS FOREVER
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu !!! Cuộc sống vẫn thế .... vẫn là nó , vẫn trôi đi ... có lúc thật lạnh lẽo , nhưng cũng có lúc lại thấy thật ấm áp , đầy niềm vui ....
    Nhưng mà nói vậy chứ ... không biết các bác nghĩ sao , nhưng em vẫn thấy có số phận ... chỉ có điều là những khái niệm về nó đối với mình thật mù mờ ... không biết sự thật về nó là như thế nào ....
    Khi học Triết .... có nói đến một phần , đó là linh hồn, và linh hồn là một phần khác của còn người ,nó phản ánh kiếp trước của mình , nói đến vòng luân hồi ??? , em nghĩ liệu có hay không .... Vấn đề này thật sự hay mà hấp dẫn .... ( Mấy lần định lên thư viện kiếm sách đọc ....)
    Rồi lại đọc được một quyển nói về Tiềm thức , nó có thể làm cho mọi thứ diễn ra theo cách đúng như ý muốn của mình ....
    Chẳng phải hay lằm sao ????
    Vì thế nên .... bản thân em nhiều lúc cũng suy nghĩ .... " Có số phận đấy .... có nó đấy .... và mình không nằm ngoài vòng kiểm soát của nó .... nếu nắm được , mình sẽ làm được rất nhiều điều ..." kể ca khi ta không tin vào số phận và nghĩ .... VD : Ta nghèo .... nhưng ta vươn lên cố gắng để không nghèo nữa , thoat khói kiếp nghèo, chẳng phải là đổi đời sao ....những tất cả nữnhg điều đó , bản thân nó có lẽ lại vẫn năm trong một sự chi phối khác .... Số phận .... chẳng phải sao ....

    TN W ! Love you forever
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Người ta như cái xoong nhôm, đi kèm với xoong phải có nắp xoong..... Nhiều khi tìm được đúng cái nắp của nó thì sẽ đậy vừa khít, bọn gián mối chuột chù đừng hòng mò vào. Nhưng mà có đến 3 tỉ cái xoong và gần như thế số nắp xoong. Không phải dễ gì mà kiếm cho đúng được.
    Nếu số may thì tốt, khỏi bàn. Nếu ko may thì cứ phải đi mà đậy thử vài cái may ra mới trúng.
    Nếu không được thì cũng phải chịu khó mà gia cố, gò hàn cho nó vừa một chút. Chẳng may đã ko thể vừa được mà cứ cố đậy vào , cho lên bếp mà đun thì chẳng chóng thì chày, xoong cũng cháy đen, vung sẽ méo. Cơm canh nấu ra cũng chẳng ngon lành gì.
    Thế mà đôi khi, cái vung xoong đã được đặt cạnh cái xoong rồi mà không sao mà đậy vào được! Làm sao bây giờ?
  5. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng bao giờ tin vào số phận cả. Mọi việc diễn ra đều theo ý mình và sự cố gắng nỗ lực của bản thân mà thôi. Cùng 1 sự việc, nhưng cách giải quyết khác nhau thì sẽ dẫn tới những kết quả khác nhau. Như vậy, cuộc sống của chúng ta là do tính cách của mỗi người quyết định. Một người khi thay đổi tính cách thì cũng sẽ làm cho tương lai của mình thay đổi. Còn như Luke nói thì....Một cái vung thì có thể úp được nhiều nồi chứ. Như nhà tôi đây, 1 cai vung mà kiêm nhiệm vụ úp cho 2 cái nồi và 1 cái chảo. Chứ nếu tìm trong hàng tỉ người như vậy thì làm sao có thể tìm được đây??? Với tôi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mỗi người. Chỉ khác là họ có biết kiểm soát đúng lúc, đúng chỗ hay không mà thôi.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cái này lại còn tuỳ thuộc vào số phận.
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 25/05/2003
  7. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tear rất thích một bài thơ bài thơ này làm cho Tear có thể sống vui vẻ và vượt qua được nhiều nỗi đau hay nói theo cách của bố Tear là " Hãy biến những đau thương thành nghị lực để sống" Tear chép tặng mọi người nhé!
    Tự sự
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kể tu hành
    Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tự tìm nó trong tâm ta
    Đất ấp ôm cây cho mọi hạt nẩy mầm
    Những chồi non vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận ra ta
    Ai trong đời đều có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời vậy
    Không chỉ dành cho riêng một ai.
    Mọi người có thích bài thơ này ko? Có lẽ sau khi đọc bài thơ này mỗi người có một suy nghĩ, vài cảm nhận riêng nhỉ? Còn Tear, Tear cám ơn nó đã góp phần làm Tear được như ngày hôm nay.

  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đây! Lucky đã chẳng nói rồi còn gì, nếu mình chịu khó gia công gò hàn, thì có thể biến cái vung méo thành tròn, thành cái vung của mình. Nhưng mà cứ thế mà đậy vào, thì hậu quả chán lắm đấy!
    Nói chung là tôi không tin vào số phận, tôi ghét nghe đến số phận, ghét nghe đến bói toán hay những điều mê tín khác. Tôi đã từng cãi nhau với bạn tôi, chỉ vì nó bắt tôi phải tin là chuyện lên đồng lên cốt là có thật, và phải tin, thật nực cười!
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có số phận riêng . Trời sinh ra thế mà !
    Theo phật giáo còn có kiếp luân hồi, tin hay ko thì tuý, có những việc khoa học chưa thể giải thích được. Hãy để đấy đã!
    Nếu ta ở tình huống , ví dụ cụ thể em Bit chẳng hạn, em phải lựa chọn giữa một người bạn cấp 3 là Maze và người bạn đại học là Avantascia.
    Maze thì sôi nổi, thông minh, nhưng cũng đa tình và có khá nhiều bạn gái quan tâm (khinguoitayeunhau....)
    Còn Avantascia thì hiền lành nhút nhát, rất có tình củm với Bit nhưng chưa một lần dám thổ lộ.
    Bit hiểu tất cả. Giờ đây đứng trước sự lựa chọn, ai sẽ là người bạn trăm năm của mình, Bít sẽ chọn ai??? Con tim ko thể trả lời được vì vị trí của cả 2 là như nhau. Còn lý trí !!!
    Lúc này Bit đứng giữa ngã ba và ko biết chọn ngả nào. Sự quyết định của Bit sẽ dẫn đến kết quả sau này, sướng hay khổ tuỳ theo con đường Bit chọn.
    Nhưng số phận đã an bài. Bít nhất định sẽ lấy ******************* và ngưòi này sẽ đem HP đến cho Bit. Ko thể tránh được số phận. Nếu ta cố tình tránh nó, nó sẽ đưa đẩy ta vào đúng quỹ đạo thôi.
    Mỗi người đều có số phận riêng. Tin hay ko khi nào chết hãy kiểm nghiệm lại mà xem
    Đại Ca
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hố hố! Cái này là giả dụ đấy hả đại ca? Sao mà nghe có lý dễ sợ ấy! Cứ như là chuyện thật ấy nhỉ????
    Đại ca tin vào chuyện là cái số nó như thế sao? Đại ca nhầm đấy, do mình hết cả thôi!
    Cứ cho là chọn đúng người đi....nhưng sau đó mỗi người lại lo cho cuộc sống của mình, không còn chăm lo cho hạnh phúc nữa, thì cuộc sống cũng biến thành địa ngục thôi. Mà nói như thế, ai biêt được cái số nó là dành cho anh nào? Cứ sống hạnh phúc với ai thì nói là số lấy được người tốt, còn nếu không hạnh phúc, lục đục bát đĩa bay thì lại nói là cái số không may, lấy nhầm người!
    Thế nên cái số chỉ là cái phù du, vô hình, không có thật. Những người không dám đối diện sự thật thì lôi nó ra để làm bình phong, để biện hộ cho những sai lầm do chính mình làm ra.
    Cuộc đời mình là do mình quyết định. Tôi tin vào điều đó!

Chia sẻ trang này