1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận !!! Ai tin vào số phận không ??? và Cuộc sống là thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hố hố !!! Em đọc chỉ thấy cái ví dụ của đại ca bùn cười thật he he đúng là số phận nó thế ...
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Cái xoong với cái vung ở ngay cạnh nhau mà ko đậy lại được? Đúng, thế mới có chuyện thất tình. Tại sao thế nhỉ? Thế còn cái xoong cứ lăn theo cài vung, còn cái vung thì cứ cố tình lảng tránh? Ôi phức tạp quá.
    Xem Lưu Gù nhớ được mỗi câu Lưu Dung nói với Hoà Thân trước lúc hết: "Số phận của người ngày hôm nay là do người quyết định từ trước". Ta ko thể tạo ra số phận, nhưng có thể thay đổi nó được chứ.
    Tomorrow never comes......
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Nói đi nói lại, cứ chắc một điều là em ko tin vào số phận ....
    Biết đâu cái giả dụ của đại ca lại đi đến một điều gì đó giữa em và đại ca ko chừng ...
    Chứ ko fải là maze và ava đâu
    Thế rùi bất cứ ai gặp em đều thấy em đeo một cái " bùa " to đùng ... bất di bất dịch !!!
    Than ôi ... SỐ PHẬN

    NOTHING LASTS FOREVER
  4. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thiệt đó bài thơ của Tear hay vậy mà mọi người chẳng dòm ngó gì đến cả. Hay là mọi người box mình không thích thơ nhỉ?
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lại có một member của topic Giận dỗi rồi.
    Nếu không thích thơ thì làm sao cái topic Con cóc kia đến tận 52 trang? Tại vì nó đúng quá, hay quá, chẳng thể cãi được gì.
    MUPMIP
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hờ biết đâu SỐ PHẬN của Bit lại gắn liền với đại ca cũng nên ấy nhẩy .
    He' Hé, thế thì còn gì bằng
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 28/05/2003
  7. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Số phận hả ? "số phận" theo nghĩa của duy tâm thì tin làm gì, số tớ là trượt Đại học đây này!!!!! Giả dụ như số của mình là đỗ ĐH rồi cứ chắc mẩm như vậy rồi nên không chịu học nữa thì thử hỏi có đỗ được không??? tất cả là do mình hết . Còn "số phận" theo như Đai Ca : "Mỗi người đều có số phận riêng. Tin hay ko khi nào chết hãy kiểm nghiệm lại mà xem
    " đúng lắm, chẳng có cuộc sống của người nào giống người nào hết chỉ khi nào chết lúc đó mới kết thúc một số phận con người, khi ấy người ta mới dám kết luận số người này là thế này... thế này..... !!! số người kia là thế kia... thế kia...
    Hí Hí...Thầy bói mù đoán trúng thì trúng mà chả trúng thì trượt...
    pt13
    Được baby44th sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 29/05/2003
  8. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Số phận hả. HỪ, số phận là cái mà ava căm thù, khừ. Thế nhưng mà sau 2 lần thi đại học thì mới thấy số phận là có thật và có vẻ là số phận mình không được may mắn cho lắm. Quái kiểu đâu 2 năm đều thiếu một điểm vào BK cơ chứ. THế có phải số phận không cơ chứ? Lại còn đâu lại có người yêu cùng ngày sinh, cùng tên ở nhà, chuối thật. Chẳng biết nói thế nào cho đúng. Ava theo lời của ông Vũ (dạy triết) nói , ta đúng là chủ nghĩa vô thần, chẳng tin vào cái khỉ gì cả.
    I hate wat they call destiny
    U don't need a reason to love some one
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ặc, có cả thơ ở đây nữa cơ ạ ?
    Túm lại là tin vào số fận thì có ảnh hưởng gì ko nhỉ? Nhiều khi còn thấy hay hay - thiêng thiêng - tốt tốt!
    Giả dụ như hôm nay là mùng 1 âm ... toàn chuyện vui ... chắc là cả tháng đều thế -------> sướng tỉnh ngủ !
    Còn cái bùa của mình, từ ngày có nó thấy mọi chuyện thật dễ chịu -------> tin vào nó lém

    NOTHING LASTS FOREVER
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em vào nhầm chỗ, xin lỗi hen. Để em xoá mấy câu trên cho bác khỏi "ặc " ...

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 31/05/2003

Chia sẻ trang này